Hoa Sen Trên Đá
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
05-09-2025, 01:00 PM
Chào bạn! Bạn có thể
Đăng Ký
1 Giờ
1 Ngày
1 Tuần
1 Tháng
Vô hạn
Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Có
người đang nhập cốc!
Trong vòng 24 giờ có:
91
lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để
Nhập Cốc
.
Đạo tràng
Tìm kiếm
Đăng nhập
Đăng ký
Cỡ chữ
:
19
Tăng
Giảm
Reset
Trang Chủ FP
Hoa Sen Trên Đá
►
Đàm Luận Phật Pháp
►
Tịnh Độ
►
Tình hình tu tập của mẹ con
Trang: [
1
]
Xuống
Chủ đề: Tình hình tu tập của mẹ con (Đọc 1086 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Trâu Đất
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 155
Người gởi:
Trâu Đất
Tình hình tu tập của mẹ con
vào lúc:
10-03-2019, 08:35 AM
Mẹ con bảo tưởng tượng ra chấm đỏ và ông Phật rất dễ dàng. Chấm đỏ khoảng đầu ngón tay út. Mẹ thường hay niệm Phật QCD khoảng 10 phút trước khi ngủ rồi ngủ luôn. Mẹ bảo khi nào khó ngủ mẹ chỉ cần tập như vậy là là vừa dễ ngủ vừa ngon. Sau đây là cuộc trò chuyện trên điện thoại con với mẹ vừa xong( không đúng y nguyên mà con chỉ viết lại theo ý thôi)
- Mẹ thấy chấm đỏ như thế nào?
- Thì mẹ tưởng tượng ra chấm đỏ đằng trước rồi mẹ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ chỉ cần nghĩ tới là mẹ thấy chấm đỏ. Kể cả khi đi làm hay đang nói chuyện với con cũng vậy...
- Mẹ có biết chấm đỏ là gì không?
- Mẹ không biết, thì nghe con nói là cái gì đấy trên đầu của ông Phật...
- Là cái đảnh trên đầu ông Phật đó mẹ...
- Khi nào mẹ thử nhìn ra xung quanh xem có tóc hay gì không...
- Thì nó cứ hiện ra theo ý mình tưởng tượng thôi. Uh thì có thấy tóc
- Mẹ thấy tóc màu gì?
- Thì màu đen. Mẹ chỉ cần tưởng tượng ra là mẹ thấy hình Đức Phật
- Mẹ thấy da ông phật màu gì?
- Màu vàng
- mẹ thấy Đức Phật đứng hay ngồi?
- Đức Phật ngồi theo kiểu kiết già mẹ hay thấy trên các tượng Phật
- Mẹ thấy rõ không, nó có nổi lên không
- Có , thì mẹ tưởng tượng ra... là mẹ thấy đó
- Mẹ thấy như kiểu mình đang xem tivi phải không?
- uh đó đó. Như kiểu xem tivi
- Đó là mẹ nhìn bằng cái tâm của mẹ đó. Tâm lành mới thấy
- Mẹ thấy thì mẹ có cảm giác gì không?
- Có, mẹ thấy an lạc, vui vẻ
- Mẹ thấy ông Phật ngồi trên cái gì hay chỉ thấy ông Phật không thôi
- Thì thấy ông Phật thôi, mẹ không để ý, ngay cả khi đang nói chuyện với con mẹ chỉ cần tưởng tượng ra là mẹ thấy ông Phật.
- Sao dễ vậy ah? Vậy mẹ thử nhìn ông Phật đang ngồi trên hoa sen xem
- uh mẹ thấy...
- ông Phật ngồi trên hoa sen mấy cánh
- 5 cánh
- màu gì ah
- Màu xanh( con quên mất mẹ nói màu xanh gì)
- Ông Phật mặc áo màu gì ah?
- Màu xám
- Hả? Mẹ nói màu xám ah?
- Không, màu như màu nồi đất... màu đất
- Màu nồi đất á, màu nâu à mẹ?
- Màu như kiểu màu nồi đất ngày xưa ý... mà kiểu...
- Màu nồi đất hay màu vàng ah?
- À màu vàng
- Màu nâu hay màu vàng ah?
- Không, màu vàng nhạt
- Mẹ quán được như vậy rồi là tâm mẹ có lực rồi nên mẹ phải suy nghĩ tích cực lạc quan lên nhé
- Uh bây giờ mẹ cứ suy nghĩ tích cực lạc quan thôi
- Hay vậy ah. Vậy khi nào khoẻ mẹ thử tập trung quán ra ông Phật như vậy thật là rõ thử xem. Đến lúc đủ mạnh mẹ có thể trò chuyện với oing Phật và nhờ ông Phật làm giúp việc này nọ. Mẹ mà hồi hướng cho ai là người đó sẽ thay đổi nhiều lắm.
- Uh mẹ sẽ ráng tập để hướng cho con. Lúc nào mẹ cũng suy nghĩ về con thôi. Mẹ sẽ dẹp bớt việc làm để tập trung đi chùa, làm việc thiện và tập cho con...
- Vậy con tập con có thấy chấm đỏ không?
- Trước đây con thấy mà giờ con chưa, con đang cố gắng
- Do con hay suy nghĩ nhiều quá đó... do con bấn loạn... mình phải tập trung, không có gì phải suy nghĩ cả đâu con. Mẹ cũng vậy, giờ cứ suy nghĩ lung tung là mẹ lại gạt phăng ra, mình phải thắng được cái ý chí của mình...
Con không ngờ là lâu nay mẹ vẫn tập và thay đổi chóng mặt như vậy. Mong Thầy, các TSGC xem giúp mẹ con tập như thế nào ah.
Logged
Tibu
Administrator
Giới tính:
Bài viết: 6086
Người gởi:
Tibu
Administrator
Re: Tình hình tu tập của mẹ con
Trả lời #1 vào lúc:
05-06-2019, 08:03 AM
Hay lắm đó con.
Con nói với Mẹ là Mẹ cứ giữ Lình Ảnh của Ngài và tác ý làm cho cả cái hình chiếu sáng càng mạnh, càng tốt.
Là la lá la!!!
«
Sửa lần cuối: 05-06-2019, 05:06 PM gửi bởi Tibu
»
Logged
Trang: [
1
]
Lên
Chuyển tới:
Chọn nơi chuyển đến:
----------------
Thông Báo
----------------
=> Thông Báo Đặc Biệt
=> Thông Báo Đạo Tràng
=> HSTD phần mềm
----------------
Những bài viết...
----------------
=> Những Bài Viết Của Chú Tibu
=> Chú Tibu và vn-buddhism
=> Những Bài Viết của Mun
=> Những Bài Viết của TLH
=> Những Bài Viết của Beatificus
----------------
Đàm Luận Phật Pháp
----------------
=> Như Lai Thiền
=> Tịnh Độ
=> Mật Tông
=> Thiên Chúa Giáo
=> Sám Hối
=> Hoa Thơm Cỏ Lạ
=> Sức Khỏe và Dưỡng Sinh
=> Tu Sĩ Gạo Cội
=> Giấc Mơ Công Phu
=> Trồng Cây Nhân Sâm
=> Trò Chuyện On Viber
----------------
Đề Mục Tu
----------------
=> Đề Mục Tu
----------------
Chia Vui
----------------
=> Chia Vui
=> Hộ Phù và Vòng Lưỡng Kim
----------------
Pháp Âm
----------------
=> Pháp Âm
=> Kênh Youtube HoaSenTrenDa
=> Video Pháp Âm
=> Tu Sĩ Gạo Cội
=> Audio Thiền
=> Audio Tịnh Độ
=> Audio Mật Tông
=> Audio Chuyển Âm
=> Audio & Books
----------------
Nhập Cốc
----------------
=> Nhập Cốc
----------------
English Corner
----------------
=> English Corner
=> English Translation
=> Dharma Books and Writings Translation
Loading...