Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:58 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin giải nghiệp khổ bị "giang hồ" chiếm nhà, phá nhà ,cướp của,gây nguy hiểm...  (Đọc 3575 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Citta
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 64


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Citta
vào lúc: 31-03-2019, 05:14 PM

Kính chúc Thầy và các Bồ Tát, Bồ Tát Nhí, các Thánh Tăng, tu sĩ gội cạo và mọi người mạnh khỏe, tinh tấn tu hành ,an lạc và càng thêm chứng đắc thành tựu pháp tu...!
A...Di...Đà...Phật...

Citta(C) hôm nay viết bài xin được Mun và mọi người cứu giúp , chỉ dạy, giải nghiệp khổ bị "giang hồ" chiếm nhà, chiếm không thành thì quay ra đập phá, cướp đồ...gây nguy hiểm và gây bất an cho gia đình Citta(C).

Chuyện là thế này ạ:

Chồng của C có mua đất (kèm một căn nhà ở mảnh đất đó) cách đây mười năm(khi còn độc thân), nhưng không hiểu sao lại có người sống ở đó. Chồng C kể : Chính quyền bán đất cho biết là gia đình ở trên mảnh đất đó ko có quyền sở hữu đất , họ sẽ lo giải tán gia đình đó đi, nên cứ yên tâm mà mua. Chồng C tin và cùng một người bạn (làm cảnh sát) mua đất trong đợt nhà nước quy hoạch bán đất giảm giá. Cả hai mua hai mảnh liền kề và cùng một hợp đồng (giống sổ đỏ của Việt Nam) vì hai mảnh đất đó trước là một , và được chia đôi bán.

 Suốt mười năm mà chồng C vẫn chưa tới ở được vì gia đình đó vẫn sinh sống trên nhà+đất mà anh đã mua. Dù đã thanh toán hết tiền và có đầy đủ giấy tờ mua đất và giấy sở hữu nhà đất được chính quyền cấp. Người bạn thì đã sở hữu ngay được đất, không bị vấn đề gì.

Cách đây gần một năm, thì nhân một ngày chồng C đi lấy hàng gần nhà+ đất đã mua, anh ghé vào thăm, thì phát hiện người lạ sinh sống ở trong nhà mình ,không phải gia đình trước kia. Rồi anh hỏi hàng xóm xung quanh ( ai cũng biết chồng C mua nhà+đất đó ) ,thì được biết là : gia đình trước đây ở đó đã bị giải tỏa đi rồi, sau đó có mấy người lạ nhảy tường vào ở đó, trông họ toàn người trẻ mà có vẻ "giang hồ" lắm. Rồi chồng C báo cảnh sát, cảnh sát giúp giải tỏa đám người lạ đó, và chồng C được lấy lại nhà.Trong nhà toàn gươm đao ở đó...Chồng C nhờ cậu bé 19 tuổi (làm chung công ty) cùng tới ngủ ở đó để trông nom bảo vệ vườn, nhà. Đám người đó thỉnh thoảng cứ chạy xe qua lại khu nhà để dò xét. Ba ngày sau, một chiếc xe lạ cứ đi qua đi lại trước cổng. Đến tối, khi vợ chồng C đi siêu thị, chỉ có cậu bé trông nhà ở lại, thì đám người đó quay lại với một băng đảng gần 20 người đàn ông vạm vỡ mặt hung tợn, nhảy tường vào nhà , phá cửa vào chiếm nhà, uy hiếp cậu bé trông nhà, và cậu bé gọi điện cho chồng của C báo tình hình và nói đến đó, cậu bé còn nói: thấy có một phụ nữ bụng bầu to,cứ loanh quanh  ngoài cổng, một lát sau người phụ nữ mang thai đó trèo tường vào vườn, có ba đứa trẻ con (khoảng 6-9 tuổi) cũng trèo tường vào (Tường bao cao hơn đầu người, khoảng 2m). Rồi đám người đàn ông cố thủ trong nhà, còn người phụ nữ kia gọi điện báo ... ... cũng khai là:đó là nhà của bà ta, nhà của bả ta bị kẻ lạ xâm nhập. Cảnh sát đến  nói chuyện với bà ta ở ngoài cổng...Vì không có giấy phép được vào nhà, cảnh sát chỉ ở ngoài đường nói chuyện với người phụ nữ. Không vào được nhà, cảnh sát không thấy băng nhóm đàn ông, họ chỉ thấy người phụ nữ mang bầu và ba đứa nhỏ.

Chồng C cũng đến nói chuyện với cảnh sát. Nghe xong sự việc, cảnh sát hỏi giấy tờ nhà đất, người phụ nữ không có giấy tờ sở hữu nhà đất, mà chỉ chồng của C có. Nhưng cảnh sát ko dám giải tỏa người phụ nữ mang thai và  ba đứa nhỏ vì sợ phạm luật đối với phụ nữ mang thai và trẻ em. Cảnh sát yêu cầu chồng C phải rút lui. Khoảng thời gian đó rất nguy hiểm và gây nỗi sợ hãi cho gia đình C.

 Chồng C phải nhờ luật sư kiện đòi nhà đòi đất. Gần một năm, thì mấy ngày nay tòa án đã giải quyết xong, và giải tỏa đám người lạ chiếm nhà kia, nhưng đám người đó đã đập phá tan bành nhà cửa, mái nhà, phá ống nước, cắt điện và tháo hệ thống cổng sắt kiên cố, cướp đi... Đe dọa đến sự an bình cuộc sống của gia đình C...Bạn cùng mua đất sát bên (làm cảnh sát) và hàng xóm cũng sợ, không dám bị liên lụy nên họ cũng không thể giúp gì hơn ngoài việc chỉ nhắn tin cho biết tình hình nhà bị đập phá. Chồng C lấy lại được nhà,đất, nhưng sự an toàn cuộc sống và tánh mạng lại bị nguy hiểm hơn.

[ Trước và trong thời điểm mà chồng C bị chiếm nhà, là có một sự việc xảy đến với thành phố mà vợ chồng C sinh sống. Đó là "Có dịch chuột " . Trước đó không hề có chuột ở đây... Chuột nhắt đen, bằng hoặc nhỏ hơn hai ngón tay. Chuột vào nhà (nhà thuê ) qua các ống thoát nước...
C khuyên là không giết chuột, mà đuổi chúng ra ngoài ,  nhưng không thể nào đuổi chúng đi được, lúc đầu chỉ một, hai con...sau lên đến bốn, năm con trong nhà. Sợ bẩn và sợ nhiễm khuẩn, nên chồng C đã mua keo dính bắt chuột, nhưng chỉ bắt được một con, C bỏ nó ra hè đường xa nhà trọ (ko giết nó). Số còn lại vẫn ở trong nhà... Nhà hàng xóm khu trọ cũng bị chuột vào . Chồng C đành mua thuốc diệt chuột. C cũng không thể nào ngăn được... Vì thực tế C cũng sợ chuột và sợ nguy hiểm đến sức khỏe. 10 con chuột chết do ăn trúng thuốc diệt chuột. 2-3 tuần sau đó thì chồng C phát hiện nhà bị chiếm .
Chuột ở đâu lại vào được nhà (thuê), C gắng khuyên chồng không dùng thuốc diệt chuột. Anh nghe theo. Rồi chuột hoành hành trong nhà suốt đêm (chỉ nghĩ lại thôi là rùng mình ạ), đồ ăn phải bỏ hết vào tủ lạnh,và máy hâm nóng thức ăn. Có lần chuột cũng chui vào tủ lạnh do sơ ý đóng không kín cửa tủ, phải bỏ hết đi và tẩy rửa sạch tủ ...C thường phải lôi hết đồ đạc ra ngoài để quyét dọn,rửa nhà, xua đuổi chuột, nhưng chuột tinh vi lắm, không sao đuổi hết được. Cũng kéo dài mấy tháng lận... Mỗi lần thấy vẫn còn chuột là chồng C nói:" phải mua thuốc diệt chuột !" là C lại sợ (sợ phạm tội sát sanh) nhưng không sao đuổi hết chuột đi được để chồng C không phải mua thuốc. Nhiều lần C còn bị chồng trách vì cứ ngăn cản không cho mua thuốc...  Chịu không nổi, chồng C lại mua thuốc về, C lén dấu thuốc đi. Ảnh hỏi thuốc hết là do chuột ăn hay do C đổ bỏ, C chỉ im lặng.

Rồi chuột lan tràn khắp nơi trong thành phố. Tivi thông báo có 27 người chết vì bị ngộ độc do chuột . Và chính quyền thành phố ra nghị quyết diệt chuột bằng thuốc phun toàn thành, và cảnh báo mọi người phải cẩn thận. Họ làm đợt 1. Chuột không thấy xuất hiện nữa. Sau hai tuần lại thấy chuột. Chính quyền lại thông báo diệt chuột toàn thành đợt 2. Rồi mới hết sạch chuột!

Không biết có phải do giết 10 con chuột  mà chồng C bị quả báo chiếm nhà không ạ?( gần 20 người đàn ông ... nhảy vào phá cửa chiếm nhà cùng người phụ nữ mang bầu và ba đứa nhỏ...gây hậu quả nguy hiểm và tổn thất như bây giờ.)]

=>C viết bài này tha thiết nhờ sự cứu khổ cứu nạn từ Mun, và mọi người ạ ! 🙏🙏
Xin hỏi vợ chồng C phải làm gì để thoát khỏi nỗi khổ bất an, nguy hiểm này ạ?

[Chồng của C là người Công Giáo, lại không biết tiếng Việt,không biết tiếng Anh. Nên C không biết cách nào khuyên anh vào HSTĐ  xin tu tập theo để hòa giải nghiệp xấu.Trước đây anh luôn tin, thực hành phương pháp của người Thiên Chúa, nhưng sau khi má mất cách đây 7-8 năm, thì anh đau buồn và không đi nhà thờ nữa, ảnh chỉ cầu nguyện trong tâm. Ảnh biết chút ít về Phật giáo, nhưng rất tôn trọng và không kỳ thị.]

 
A...Di... Đà... Phật...
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #1 vào lúc: 01-04-2019, 02:10 PM

Giết 10 con chuột thì không tới mức bị cướp nhà đâu ạ. Nhưng vốn chuột là loài phá, vì răng nó liên tục dài ra, nên nó bắt buộc phải gặm đủ thứ để mài răng. Tuy vậy, không phải nhà nào nó cũng phá, nó chỉ phá một số nhà mà nó thích thôi.  Nhà có chuột, dùng nuôi mèo, đặt bẫy, mà chuột vẫn phá, là biết nó báo hiệu cuộc sống bị xáo trộn trong khoảng thời gian đó. Chuột nó đi kèm với cái tình hình chung mình đang sống vậy thôi ạ. Như là mối, mối nó không ăn cái nhà bên cạnh, mà nó ăn cái nhà này, là biết sắp mạt tới nơi rồi; chuẩn bị sẵn tinh thần trước sóng gió sắp tới thôi. Cái này không phải là mê tín, mà nó là những sự kiện đi kèm cùng 1 lúc; loài vật, cây cỏ nó dựa vào bản năng để sống, sinh khí của mảnh đất, thời tiết... để nó tồn tại song song được.

Và giải quyết chuyện này cũng khó. Một khi nghiện và giang hồ đã muốn tới sống ở mảnh đất đó, là vì đất mình để hoang không ở, cho nên nó coi như là Nhà của nó rồi; mình muốn đuổi đi cũng không dễ. Nhở cảnh sát, pháp luật can thiệp mà không ăn thua, thì chỉ còn cách tập và sám hối thôi. Và cũng phải chịu khó lui tới, phát quang, dọn dẹp sạch sẽ hàng ngày, buổi tối có đèn chiếu vào vườn,  để cái mảnh đất đó nó có người qua lại, thì may ra họ mới coi đó không phải Mảnh đất của họ.


« Sửa lần cuối: 01-04-2019, 02:31 PM gửi bởi brightmoon00 »
Logged
Citta
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 64


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Citta
Trả lời #2 vào lúc: 02-04-2019, 10:55 PM

Xin Cảm Ơn Mun (Brightmoon) đã chỉ giáo giúp C hiểu C cần thiết phải làm. Và sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.

C cũng đã nghe lời bạn tập sám hối theo cách của HSTĐ, nhưng năng lực còn yếu lắm nên C mới chỉ đọc bài Dược Sư Sám Pháp và mường tượng linh ảnh Phật Sám Hối.

Đúng như Mun nói... GĐ mình cũng có nhiều chuyện không hay xảy ra lắm ... C sẽ lưu nhớ lời Mun chỉ dạy. Cảm ơn Mun nhiều nhiều 🙏
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
C cũng xin cảm ơn Khanhkhoa góp ý chỉ bảo 🙏

C không rõ về chuyện cúng vong ở chùa Ba Vàng nào đó đâu ạ. Có thấy báo mạng trên Facebook  đăng, nhưng C không dám đọc, vì C ko có trí tuệ để phân biệt đúng được những vấn đề ngoài phạm vi C được phép tìm hiểu. C đã có "chỉ thị" chỉ tìm đọc và học theo HSTĐ thôi ạ.

P.s: Xin thứ lỗi vì C ko biết dùng từ ngữ và cách sắp xếp bài viết nên gộp luôn một bài cảm ơn Mun và Khanhkhoa, có gì sai sót mong được lượng thứ !☺
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #3 vào lúc: 03-04-2019, 11:33 AM

Khi chưa hiểu hết tác dụng của tâm lực, thì tâm lực hơi yếu chút cũng là 1 loại phước báu. Tâm lực mạnh như viên thuốc liều cao, tác dụng nhanh nhưng không thích hợp cho người chưa biết hết được tác dụng phụ nếu quá liều.

Cho nên là cứ làm đều đều thôi ạ.
Logged
Citta
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 64


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Citta
Trả lời #4 vào lúc: 03-04-2019, 06:22 PM

Khi chưa hiểu hết tác dụng của tâm lực, thì tâm lực hơi yếu chút cũng là 1 loại phước báu. Tâm lực mạnh như viên thuốc liều cao, tác dụng nhanh nhưng không thích hợp cho người chưa biết hết được tác dụng phụ nếu quá liều.

Cho nên là cứ làm đều đều thôi ạ.

Cảm ơn Mun!

Sự việc của gđ C có chiều hướng tích cực hơn chút ạ. Bạn chồng C cũng lại trợ giúp.

Mun cho C hỏi thêm ý (ngoài lề) này ạ :

-  Khi công phu, thì hai lòng bàn tay của C có cảm giác nặng ,như có lực tập trung ở đó, và thấy người mát mát (có khi tự mỉm cười )...dù C đã cố gắng đẩy toàn lực lên điểm ajna khi niệm PHẬT...  Vì khi tập C nằm ngửa và hay duỗi thẳng hai tay, hai lòng bàn tay ngửa lên cho thoải mái  . Hôm nào nắm bàn tay lại thì bàn tay không bị nặng , không thấy mát người, mà thấy ấm hơn. Như vậy C bị sao ạ? Và nên duy trì duỗi tay hay nắm lại (cả hai đều được thư giãn, ko bị gồng )?
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #5 vào lúc: 03-04-2019, 09:40 PM

Người nhạy cảm vậy sao?

Ngửa tay thì sức nóng qua lòng bàn tay thoát ra. Nắm tay thì vì diện tích da tiếp xúc với bề mặt không khí bên ngoài ít hơn, do đó hơi nóng trong người thoát ra ít hơn. Đó là đối với Citta, còn Mun thì nắm hay không nắm, cũng không có mấy biểu hiện nóng lạnh trên thân.

Do nắm tay thì lực đẩy sẽ tốt hơn, giống như khi cố gắng thì người ta thường hay nắm tay lại vậy ( biểu hiện auto của cơ thể nó vậy); cho nên nên nắm hờ tay. Còn không thì cũng tuỳ nghi, bởi vì chủ yếu là sức tập trung trong tâm, còn biểu hiện thì mình biết vậy thôi, cũng không đáng kể lắm.
Logged
Citta
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 64


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Citta
Trả lời #6 vào lúc: 04-04-2019, 04:36 AM

Người nhạy cảm vậy sao?

Có lẽ vậy  Kiss

C thấy C dễ bị cảm xúc chi phối. Nhưng khi tập, thì được biết là không nên để tâm chạy theo cảm xúc, và cố kìm nén, chịu đựng nó... Có khi chịu không nổi thì khóc 😢 ... có khi chịu được nó nhưng người và mặt cứ nóng ran , tim đập nhanh, khó thở và đau ngực (giữa ngực)


Do nắm tay thì lực đẩy sẽ tốt hơn, giống như khi cố gắng thì người ta thường hay nắm tay lại vậy ( biểu hiện auto của cơ thể nó vậy); cho nên nên nắm hờ tay. Còn không thì cũng tuỳ nghi, bởi vì chủ yếu là sức tập trung trong tâm, còn biểu hiện thì mình biết vậy thôi, cũng không đáng kể lắm.
C hiểu rùi, và yên tâm tập đều đều.

Cảm ơn Mun đã giải thích 😍
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 04-04-2019, 07:07 AM

Khi đụng chuyện: Lúc nào cũng có hai (2) cách nhìn sự việc.
1. Cách Đời còn gọi là cách của bệnh mù... kinh niên. Cách này, thông thường là đau đâu xoa đó.
So với cách thứ hai thì nó chỉ là gải ngứa ngoài giầy. Không bao giờ làm được bất cứ công việc gì.
2. Cách Đạo:
    a. Cách xúi dại của các bật Chân Sư, cho đến các Bồ Tát Và ngay của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật...
        Cách này chỉ gói gọn lại:
     b. Sám hối theo kiểu: Lỗi Tại Tôi... Lỗi Tại Tôi Mọi Phần và sống y như cái bóng...
     c. Nhẫn Nại theo kiểu: Nếu tôi là ấy, thì tôi bỏ hết, chỉ lấy cái này mà thôi!
         Cái này là Giới-Định-Huệ.

Lý do: Thực tế, bà con mình không có ai lại tính chuyện ở lại đây! Mà chỉ là sống tạm rồi di chuyển vào các cõi khác Thanh Tịnh hơn! Nơi đó, có mùi vị Giải Thoát đậm đặt hơn. Rồi hè nhau... đi luôn!!!

Một công việc kéo dài hằng tỷ kiếp.

Tất nhiên, muốn được như vậy thì việc đầu tư về vấn đề Giải Thoát - Giải Thoát Tri Kiến phải rất là mạnh!!! Rất là Vũ Bảo!!!

Hôm Nay Là Ngày Bắt Đầu.
========
Riêng tibu, khi đụng chuyện, câu nói của Ngài Quan Thế Âm lại vang lên trong đầu:
- - Mầy Ôm Cho Cố Vào! Rồi Mầy Kêu Là KHỔ!!!

     
Logged
Citta
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 64


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Citta
Trả lời #8 vào lúc: 04-04-2019, 09:35 AM

Khi đụng chuyện: Lúc nào cũng có hai (2) cách nhìn sự việc.
1. Cách Đời còn gọi là cách của bệnh mù... kinh niên. Cách này, thông thường là đau đâu xoa đó.
So với cách thứ hai thì nó chỉ là gải ngứa ngoài giầy. Không bao giờ làm được bất cứ công việc gì.
2. Cách Đạo:
    a. Cách xúi dại của các bật Chân Sư, cho đến các Bồ Tát Và ngay của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật...
        Cách này chỉ gói gọn lại:
     b. Sám hối theo kiểu: Lỗi Tại Tôi... Lỗi Tại Tôi Mọi Phần và sống y như cái bóng...
     c. Nhẫn Nại theo kiểu: Nếu tôi là ấy, thì tôi bỏ hết, chỉ lấy cái này mà thôi!
         Cái này là Giới-Định-Huệ.
    

Khoảng sau Tết, con được dịp học làm hình ảnh với chú ruabien, con có hỏi chú "làm sao để hết Đời ?" ( nghĩa là không làm theo cách Đời) .

 Chú ruabien chỉ bảo con nên hỏi trên HSTĐ, và hôm nay con thật may mắn được thầy Tibu chỉ dạy. Con cảm thấy rất vui và cảm ơn thầy, cảm ơn chú ruabien ạ !!!

Thầy cho con hỏi:
- Với tâm lực yếu như con, khi không thành công trong việc đưa Đạo vào đời, thì con phải làm cách nào? Con cứ phải SÁM HỐI,và SÁM HỐI cho tới khi được phải không ạ?



...Một công việc kéo dài hằng tỷ kiếp

Tất nhiên, muốn được như vậy thì việc đầu tư về vấn đề Giải Thoát - Giải Thoát Tri Kiến phải rất là mạnh!!! Rất là Vũ Bảo!!!

Hôm Nay Là Ngày Bắt Đầu.
========
Riêng tibu, khi đụng chuyện, câu nói của Ngài Quan Thế Âm lại vang lên trong đầu:
- - Mầy Ôm Cho Cố Vào! Rồi Mầy Kêu Là KHỔ!!!

    

Con cũng đã hỏi chú ruabien "làm cách nào để giải thoát khỏi KHỔ, con muốn thoát KHỔ ... " và chú cũng chỉ dạy con là viết bài trên HSTĐ hỏi, Mun sẽ giúp...

Không chỉ có Mun mà lại được thầy ra tay giúp đỡ, cái Tâm của con như được khơi sáng và được vỗ về. Con xin học theo lời các "Chân sư"-Thầy , Mun và mọi người trên HSTĐ.

Và : Xin thầy cùng mọi người trên HSTĐ " Đừng bỏ rơi con nhé!!! "  Cry

Nếu con sai, mà nghiệp vô minh che lấp, phước báu lại không có đủ để tự con soi xét , xin hãy cho con biết,  con sẽ SÁM HỐI và gắng TẬP đều đều... theo dấu chân mọi người. Dù con biết là rất khó rất khó khăn cho con thời điểm này...


Hôm Nay Là Ngày Bắt Đầu.
========

- - Mầy Ôm Cho Cố Vào! Rồi Mầy Kêu Là KHỔ!!!

    

Xin " hôm nay là ngày bắt đầu!!! "

Con sẽ không cố ôm đồm những thứ gây KHỔ mà không phải là cái con được phép giữ.

Xin cảm ơn thầy, cảm ơn Mun, cảm ơn chú 🐢ruabien , anh Đ. và mọi người.
( Hix  😢 )


Logged
Citta
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 64


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Citta
Trả lời #9 vào lúc: 05-04-2019, 10:38 PM


Tất nhiên, muốn được như vậy thì việc đầu tư về vấn đề Giải Thoát - Giải Thoát Tri Kiến phải rất là mạnh!!! Rất là Vũ Bảo!!!


Với ý  chỉ dạy của thầy, và hôm qua con đọc được bài viết của thầy về việc tiến tu :
-" Trong khi công phu bình thường này nọ. Tu sĩ cũng nên nâng cấp mình lên, bằng cách tự bứt phá mà tiến tu "( trích trong " An Rồng, chào tạm biệt 1")."

Con tự xét mình rồi con lên kế hoạch tập chăm chỉ hơn. Trước khi đi ngủ buổi tối hôm qua, con tập (sám hối và tập đề mục ). Sáng thức dậy con cũng tập. Đến chiều (khoảng gần 16:00 ) con tập. Con tập theo tiếng chuông và có giọng thầy hướng dẫn quán chấm đỏ, thời gian tập là 30 phút.Con tập khá ổn. Khi ba tiếng chuông kết thúc, con hồi hướng và nằm tập thêm. Con nghĩ mình nên tăng thời gian tập là một(1) tiếng. Và con tập thêm được khoảng 10 phút... Sau đó con thấy tâm mình bị sao nhãng...con nói với tâm là :" Đừng nghĩ chuyện linh tinh, tập trung vào đề mục . Nào, chị em mình cùng cố gắng tập nhé!" rồi cái tâm con nó tập trung vào tập... Thêm khoảng 5 phút thì con thấy người khó chịu... Nhưng con vẫn bình tâm tập. Rồi mặt trước  của khỉu tay phải của con bị nhói đau (nơi mà y tá hay cắm kim tiêm lấy máu khi làm xét nghiệm máu ). Đau như có mũi kim tiêm ghim trong da thịt chỗ đó vậy. Con niệm PHẬT và quán tưởng chỗ đau đó. Nó giảm đau. Rồi cái đau đó lại xuất hiện ở mặt trước khỉu tay trái, vị trí y chang tay phải. Con lại niệm PHẬT và quán tưởng về chỗ đau ở khỉu tay trái đó. Nó giảm đau được chút xíu; rồi con thấy hai khỉu tay đồng loạt đau nhói như có hai cái kim tiêm cài trong da thịt chỗ đó. Vài phút sau, hai đùi cũng tê tê...Con niệm PHẬT trong đầu to hơn theo nhịp hơi thở mạnh mẽ nhất... Con cố gắng giữ đúng kỹ thuật là tiếng niệm PHẬT mạnh mẽ ở trong đầu và phải phóng tiếng niệm đó thoát ra từ điểm Ajna. Rồi cơn đau nơi hai khỉu tay tay dữ dội hơn...Hai chân cũng tê đau hơn... Con nghĩ :" Mình bị sao vậy ta?" Con cố gắng niệm PHẬT. Vừa niệm con vừa tác ý trong tâm là :" Cố gắng lên!Ta không sợ ngươi đâu !" Cái đau dữ dội hơn. Và xuất hiện thêm cái tê tê rân rân khắp hai bàn tay, như có luồng điện đi vào người con. Cái sự tê tê rân rân này nhanh chóng lan khắp ngực, truyền đi khắp cơ thể , đầu và tứ chi. Con niệm mạnh mẽ hơn trong đầu. Hơi thở con mạnh hơn , như một vận động viên điền kinh thở khi anh ta đang tăng tốc nước rút.

Con nhớ lời Mun nói bên trên :
-"...Do nắm tay thì lực đẩy sẽ tốt hơn, giống như khi cố gắng thì người ta thường hay nắm tay lại vậy ( biểu hiện auto của cơ thể nó vậy); cho nên nên nắm hờ tay. Còn không thì cũng tuỳ nghi, bởi vì chủ yếu là sức tập trung trong tâm, còn biểu hiện thì mình biết vậy thôi,..."

 Và tác ý là không để tâm tới biểu hiện của thân thể, con nắm hai tay lại, tiếp tục niệm . Cái đau có chiều hướng giảm. Nhưng cái tê như điện giật thì hoạt động mạnh mẽ hơn. Con duỗi hai bàn tay, thả lỏng hai tay, và toàn thân. Nhưng con vẫn bị tê tê, giật giật như đang nằm trên giường bệnh có luồng xung điện chiếu vào toàn thân, và luồng điện ấy cứ chạy khắp nơi trong thân thể con. Các mạch máu như rung lên, các thớ thịt như rung lên. Và tim là rung động mạnh nhất, nhanh nhất. Con thở gấp gáp, mạnh mẽ . Có khi tiếng thở mạnh thoát ra ngoài y như một người say ngủ gáy khò khò sau ngày lao động cực nhọc. Tâm con không thấy sợ. Con vẫn niệm Phật và thử để ý sự rung động, giật giật tê tê của toàn thân. Con thấy nửa đầu trái tê tê giật giật mạnh hơn , mồ hôi rịn ra ngoài. Nước mắt con cứ ào ạt trào ra ,chảy xuống hai lỗ tai. Con bắt đầu hoang mang :" Mình bị sao vậy cà? Những lần tập trước không bị như thế này. Có bị sao thì sau khoảng mười hay hơn mười tiếng niệm PHẬT là hết, mà sao bây giờ lại không hết nhỉ?" . Con lại niệm PHẬT, trạng thái như bị điện chạy trong cơ thể đó càng mạnh hơn. Con tác ý là con không chống cự nó ,con sẽ chịu đựng, và cố gắng tập đến khi cái đau và cái tê của  xung điện cực mạnh đó tan biến mới ngừng tập.

Con thả lỏng toàn thân, như cá nằm trên thớt, sẵn sàng đón nhận những nhát dao băm , chặt. Con thở mạnh, mỗi hơi thở mạnh đó đi kèm câu niệm PHẬT . Con thử kiểm tra lại cái trạng thái đó xem nó chỉ là cảm nhận của tưởng thức, hay nó thực sự đang xảy ra trên thân thể con. Con thấy toàn thân run lên, ngực run lên như bị điện giật thật sự. Bên trái nửa đầu trên và thái dương trái giật giật mạnh. Con thử cử động hai tay, thì cái đau ở mặt trước hai khỉu tay đau như có hai kim tiêm ghim trong da thịt hai chỗ đó. Rõ ràng đó là SỰ THẬT, không phải là sự ảo tưởng của tâm thức ! Cả hai khỉu tay đều đau. Con nhích nhẹ các ngón chân, cái cảm giác tê tê giật giật mạnh hơn. Con nằm im chịu đựng. Tâm con bỗng hoảng loạn. Hơi thở mạnh và gấp hơn.

Con vừa niệm PHẬT vừa kêu cứu:
-" A ...Di ... Đà ... Phật ...Cứu con ... A...Di ...Đà... Phật...
Cứu con...thầy ơi...
Cứu Citta...Mun ơi...
Cứu em... anh Định ơi ...
Cứu con , đức PHẬT của con ... A ...Di...Đà ...Phật ...
!!!
"


Con kêu cứu ba lần như thế...mà cái trạng thái kia vẫn không dứt. Con khóc, khóc thực sự. Nước mắt giàn dụa chảy xuống hai tai nóng hổi... Hơi thở thì càng gấp gáp hơn... Nhưng con vẫn cố nhắm mắt niệm PHẬT và cầu cứu như trên thêm lần nữa... Cái tâm con bớt hoang mang dần. Con tập trung vào niệm PHẬT và đề mục.

 Trong khoảng thời gian khá lâu con mới thấy dịu bớt trạng thái như bị điện chạy trong người. Nhưng nó cũng không tan biến ngay...mà cứ từ từ giảm cường độ , từ từ mới tan biến, để lại trạng thái "bại liệt" cho con. Con không thể nhấc tay, không thể cử động chân. Chỉ nước mắt là cứ chảy ra, và mồ hôi rịn ra đầy trán. Hơi thở vẫn nhanh và gấp. Con nằm im, cố trấn an mình phải tiếp tục công phu. Tập thêm được gần 10 phút , con tác ý cử động nhẹ các ngón tay, các ngón chân. Hai khỉu tay vẫn đau khi có sự cử động ở các ngón tay, và hai đùi chân nặng nề mất cảm giác. Con nghĩ mình phải cử động, vì còn phải dậy đi làm ... Con gắng cử động tay chân, thân thể, rồi mới mở mắt ,vặn vẹo vài động tác rồi ngồi dậy. Lúc đó là 17:05. Con đứng dậy mà người rất mệt mỏi. Vẫn thở gấp, con nhớ hôm qua có coi bài Vạn Thắng Công 1 của thầy trên youtube, rồi con tập theo, động tác đầu tiên. Và thở như chưa bao giờ được thở.

 Đã lấn giờ làm việc, nên con không thể nghỉ ngơi thêm, mà đi làm với thân thể mệt mỏi, mặt con choáng váng và hai khỉu tay vẫn đau nhói, hai ống xương chân hơi đau và mỏi khi bước đi. Con cố bước đi , vừa đi vừa thở như người vừa ra viện sau đợt phẫu thuật.

 Khi làm việc con vẫn thở gấp như người bị thiếu oxy dù chỗ con làm là vườn cây thoáng gió. Con khó khăn khi đứng, và phải lăn lê bò càng khi làm (làm vườn). Làm được khoảng 20 phút thì con muốn ói . Hơi thở vẫn gấp gáp...Đến lúc gần xong công việc thì con mới được bình thường (sau khoảng 2 tiếng) .

Bây giờ , đã qua 9 tiếng , mà đầu con vẫn còn choáng váng, hai ống chân vẫn nhức mỏi và thân thể vẫn thấy mệt .

Con xin nhờ thầy chỉ bảo cho con biết con bị như vậy là bị sao ạ? Con hoang mang quá, vì con chưa từng bị như vậy, đây là lần đầu con bị 😵😢.

Con cảm ơn thầy!!!



Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.278 seconds với 20 câu truy vấn.