Em chào anh @Ngộ Đạo,
Em thấy bé nhà anh có nét giống em hồi nhỏ nên mạn phép viết bài trong topic này ạ

Hồi bé em cũng từng là một đứa rất hư, hay nói dối.
Cách giáo dục của một người em yêu quý làm em thay đổi là: vừa làm bạn, vừa làm Cha, vừa là Thầy của em.
Trước khi nói đến chuyện giáo dục con, anh hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi sau ạ

-
Mình muốn con mình trở thành người như thế nào? Là một người hạnh phúc, có ích cho xã hội, một người lương thiện? Hay một người chức cao, giàu có, thành công sự nghiệp.
-
Mình muốn con cảm thấy gia đình là nơi như thế nào?Là nơi an toàn để trở về khi có một ngày mệt nhoài ở ngoài kia hay một nơi con cảm thấy áp lực bởi kì vọng của bố mẹ, của điểm số,...?
-
Mình muốn con nghĩ gì về mình?Là người yêu thương con cái, luôn là chỗ dựa cho con, lắng nghe con, hay một người cha nghiêm khắc, lấy đòn roi và những lời cứng rắn để dạy dỗ con?

Muốn dạy đứa trẻ, phải bắt đầu từ bản thân mình trước, xem mình mong muốn gì ở con mình thì mới định hình được
Cách dạy, Cách định hướng sao cho hợp với tính cách và sự phát triển của con.Em thấy các bậc cha mẹ ở Việt Nam hay hỏi về điểm số ở trường hơn là hỏi con:
Gần đây con có thấy hạnh phúc không? Con cảm thấy thế nào về bạn bè, thầy cô, về bố mẹ? Ước mơ của con là gì?Sau đây em xin chia sẻ cách dạy của một người lớn em yêu quý đối với một đứa bất trị như em để anh Ngộ Đạo tham khảo ạ.
1. Cha luôn luôn
LẮNG NGHE em và không phán xét bất cứ điều gì cả, đó là cách mà Cha khiến em cảm giác cực kì an toàn và có thể nói bất cứ điều gì với ông. Thỉnh thoảng ông có lên tiếng nhưng không phải khuyên hay bắt ép em làm gì cả mà nói em hãy lắng nghe chính mình.
Trong hầu hết các trường hợp ông chỉ đưa câu hỏi định hướng cho em như: con nghĩ điều đó đúng chứ? Có cách giải quyết nào hay hơn không?
VD: Nhớ hồi nhỏ, khi em rất buồn và tức giận. Em có nói với Cha:
- Cha ơi! Con căm ghét tất cả. Con cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với mình vậy.
Thì lúc đó ông chỉ cười mỉm và nhẹ nhàng bảo:
- Con nghĩ xem cả thế giới đang quay lưng lại với con hay con đang quay lưng lại với cả thế giới?
Hơn nữa con còn có ta bên cạnh mà.
Chỉ một lời nói như vậy nhưng em đã nhìn nhận lại mọi việc và nhận ra mình sai rồi. Và điều quan trọng là cảm thấy mình không bao giờ cô đơn, lẻ loi vì luôn có Cha bên cạnh. Đó là một điều hết sức ý nghĩa với em lúc đó

Không phải trẻ con, ngay cả người lớn khi nói dối là khi họ cảm thấy không an toàn, và cảm thấy lời nói dối như 1 lá chắn bảo vệ họ.
Nếu đứa trẻ đã quen nói dối có nghĩa là nó đã quen với việc "bị đánh giá (bởi gia đình, xã hội,...)" và nghĩ rằng cần phải nói dối để bảo vệ chính nó.
Nếu đứa trẻ cảm thấy không an toàn khi nói thật thì bây giờ anh nên tạo cảm giác an toàn cho bé khi bé nói thật.
Anh có thể rủ bé đi uống nước và ăn món bé thích, sau đó thì tâm sự và bắt đầu quá trình làm bạn với bé. Anh nói về cảm nhận của anh khi thấy bé nói dối (VD: Ba rất buồn vì con nói dối, đầu tiên là ba xin lỗi con vì đã khiến con phải nói dối với ngay cả cha mẹ của mình. Từ bây giờ, nếu con nói thật thì ba hứa sẽ không trách, phạt hay đánh con vì bất cứ điều gì. Nhưng nếu con nói dối, con sẽ nhận được bài học của riêng mình).
Bởi anh đã làm mất niềm tin và cảm giác an toàn nơi bé thế nên cần rất nhiều thời gian để gây dựng lòng tin của bé, đó là cả một quá trình luôn anh ạ. Anh cứ kiên nhẫn với bé như với đề mục của mình anh nhé

2. Cha luôn luôn
Động Viên, Khích Lệ mỗi khi em
làm việc tốt hay Khích Lệ em khi em chia sẻ về ước mơ của mình (dù nó rất điên rồ và tưởng như không thể thành hiện thực đối với những khuân khổ, định kiến của người lớn).
Em nghĩ bất cứ đứa trẻ nào cũng cảm thấy vui khi được bố mẹ khen, động viên khi nó làm được việc tốt. Khi đó nó sẽ dần nuôi dưỡng niềm vui mỗi khi làm việc tốt, từ đó nó làm việc tốt nhiều hơn và sau này có niềm vui khi làm việc tốt là một thói quen của trẻ;D
Như vậy là giống với tính cách của Chư Thiên. Mình chỉ cần nói khéo: "làm việc tốt mà con vui như thế là tốt lắm, nhưng nếu con cảm ơn lại người con đã giúp thì còn tuyệt vời hơn. Vì nhờ họ mà con có cơ hội để làm việc tốt." thì là dạy trẻ giống như cách của Thầy luôn rồi.
Anh có thể đọc thêm các sách về tâm lý trẻ (theo độ tuổi của con mình) và tham khảo mục Trồng Cây Nhân Sâm để xem cách mọi người dạy Nhí nha anh

Em thấy có rất nhiều bài học hay mình có thể rút ra để dạy chính mình xong áp dụng cho bé ạ
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?board=17.0Trên đây là những chia sẻ của em để anh Ngộ Đạo có thể tham khảo. Tất nhiên là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tuỳ thuộc vào phước báu, khả năng của mình và bé. Nhưng em tin rằng nếu mình yêu thương và muốn tốt cho con thực sự thì mình sẽ làm được

Vì sự nghiệp "mười năm trồng cây, trăm năm trồng người" cố lên anh nhé
