Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:33 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Phóng Quang Đầu Năm  (Đọc 5076 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
vào lúc: 12-02-2010, 08:20 AM

Chúc Mừng Năm Mới!

Theo như thông lệ hằng năm, Lubu thực hiện Phóng Quang vào lúc Giao Thừa và những ngày đầu năm mới.
Để đón Tết năm 2010, Lubu và các Nhí sẽ phóng quang từ 9 giờ đêm 30 Tết cho đến 4 giờ sáng ngày mồng Một. Sau đó các Nhí sẽ tiếp tục phóng quang cho đến khi nào mệt thì nghỉ.
Mời tất cả các hành giả và thân quyến cùng tham gia tu tập và tiếp nhận phóng quang trong dịp đầu năm.
Hoasentrenda kính chúc chú Tibu, Lubu và toàn thể hành giả cùng gia quyến năm con cọp đầy an khang, thịnh vượng, và tinh tấn hết mình.

Kính,
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 26-02-2010, 10:38 PM

Nhí và tất cả những tu sĩ thứ dữ sẽ phóng quang vào ngày rằm tháng giêng. Trăng nơi nào tròn là đều ảnh hưởng như nhau. Bà con dợt nghe, cứ theo sức của mình mà chơi.
Có nhiêu, chơi bấy nhiêu, nghe bà con.
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #2 vào lúc: 27-02-2010, 03:17 PM

Anh Hai có thể kể những hiện tượng xãy ra khi Nhí's phóng quang.
Logged
vnguyenhien
Thành viên


Bài viết: 14


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vnguyenhien
Trả lời #3 vào lúc: 21-12-2010, 01:11 AM

Chúc Mừng Năm Mới!

Theo như thông lệ hằng năm, Lubu thực hiện Phóng Quang vào lúc Giao Thừa và những ngày đầu năm mới.
Để đón Tết năm 2010, Lubu và các Nhí sẽ phóng quang từ 9 giờ đêm 30 Tết cho đến 4 giờ sáng ngày mồng Một. Sau đó các Nhí sẽ tiếp tục phóng quang cho đến khi nào mệt thì nghỉ.
Mời tất cả các hành giả và thân quyến cùng tham gia tu tập và tiếp nhận phóng quang trong dịp đầu năm.
Hoasentrenda kính chúc chú Tibu, Lubu và toàn thể hành giả cùng gia quyến năm con cọp đầy an khang, thịnh vượng, và tinh tấn hết mình.

Kính,

hix, phóng quang là gì vậy ?!
có giống như cầu an hồi hướng không vậy ?!?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 21-12-2010, 03:19 AM

Chúc Mừng Năm Mới!

Theo như thông lệ hằng năm, Lubu thực hiện Phóng Quang vào lúc Giao Thừa và những ngày đầu năm mới.
Để đón Tết năm 2010, Lubu và các Nhí sẽ phóng quang từ 9 giờ đêm 30 Tết cho đến 4 giờ sáng ngày mồng Một. Sau đó các Nhí sẽ tiếp tục phóng quang cho đến khi nào mệt thì nghỉ.
Mời tất cả các hành giả và thân quyến cùng tham gia tu tập và tiếp nhận phóng quang trong dịp đầu năm.
Hoasentrenda kính chúc chú Tibu, Lubu và toàn thể hành giả cùng gia quyến năm con cọp đầy an khang, thịnh vượng, và tinh tấn hết mình.

Kính,

hix, phóng quang là gì vậy ?!
có giống như cầu an hồi hướng không vậy ?!?
Vào chỗ này:
https://www.hoasentrenda.com/fp/post/search
đánh vào cái khung:
phóng quang đầu năm
đọc mệt nghĩ
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #5 vào lúc: 21-12-2010, 10:34 AM

Có tính tết Tây hem chú?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 22-12-2010, 05:45 AM

Có tính tết Tây hem chú?
hehehe! Chắc là do kỳ thị, mình chơi tết ta, kéo dài tới rằm Tháng Giêng là ngày rầm rộ nhất.
Trăng tròn thì trên trời y như là Tết vậy đó. Chú nghĩ là do ánh sáng nó bị phân cực nên mới có chuyện này?
Ánh sáng từ Mặt Trời chiếu ra thì đi theo đường thẳng, khi nó đụng Mặt Trăng là nó dội vào Trái Đất thì nó bị xoáy và đi hình vòng tròn. Nhìn thì chẳng có gì, nhưng đem lưởi dao cạo ra mà phơi đêm thì nó lụt, là vì những phân tử kim loại bị ánh sáng này xô lệch đi nên lưởi dao lại mòn!
Chú có thấy chú An Rồng nhìn cái màu cầu vòng hiện ra từ vết nứt trên miếng mảnh chai nhỏ bằng đầu ngón tay út. Chú An Rồng nhìn say mê!
Sau khi cười gượng khi biết mình bị nhìn lén, chú An Rồng lại nói:
- - Ánh sáng bị phân cực nó đẹp làm sao! Hớ anh hớ!
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #7 vào lúc: 23-12-2010, 07:59 AM

Có tính tết Tây hem chú?
hehehe! Chắc là do kỳ thị, mình chơi tết ta, kéo dài tới rằm Tháng Giêng là ngày rầm rộ nhất.
Trăng tròn thì trên trời y như là Tết vậy đó. Chú nghĩ là do ánh sáng nó bị phân cực nên mới có chuyện này?
Ánh sáng từ Mặt Trời chiếu ra thì đi theo đường thẳng, khi nó đụng Mặt Trăng là nó dội vào Trái Đất thì nó bị xoáy và đi hình vòng tròn. Nhìn thì chẳng có gì, nhưng đem lưởi dao cạo ra mà phơi đêm thì nó lụt, là vì những phân tử kim loại bị ánh sáng này xô lệch đi nên lưởi dao lại mòn!
Chú có thấy chú An Rồng nhìn cái màu cầu vòng hiện ra từ vết nứt trên miếng mảnh chai nhỏ bằng đầu ngón tay út. Chú An Rồng nhìn say mê!
Sau khi cười gượng khi biết mình bị nhìn lén, chú An Rồng lại nói:
- - Ánh sáng bị phân cực nó đẹp làm sao! Hớ anh hớ!

dzị ánh sáng về đêm nó mạnh hơn hay sao Thầy?
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.022 seconds với 20 câu truy vấn.