Cái cân.
Khi muốn biết một vật nào đó nặng bao nhiêu, thì dụng cụ cần có là một cái cân.
Độ nhạy của cái cân nên thích ứng đến việc ứng dụng của vật để cân.
Do đó mà cái cân lò xo là vật thông dụng nhất. Với độ nhạy cảm không cao lắm.
Kế đó là cân điện tử (cân tiểu ly), cân này có độ nhạy cảm cao, và có thể đo chính xác một phần trăm gram (1/100 gram)!
Sau cùng là loại cân nhạy cảm cao cấp, mà người ta phải để dưới những căn hầm được "vô trùng" cẩn thận (vâng bà con mình đọc không có lộn đâu!)... với những dụng cụ chống địa chấn (chống rung)!
Ngoài những loại cân chạy bằng sức người, chạy bằng điện tử... trên, phải kể đến một loại cân chạy bằng... "cơm".
Loại cân này nếu được tôi luyện đúng phương pháp, thì có thể đo được từ "Vật Chất" sang "Tâm Linh".
Loại cân siêu nhạy cảm này (Siêu Việt) có tên
"Cái Gì Cũng Biết" hay là
"Toàn Tri". Người mang/dùng loại cân này được gọi là
Tu Sĩ.Trên con đường đào tạo đầy gian nan. Tu Sĩ bắt buộc (hay đúng hơn, tình nguyện) đi trên con đường
Giới > Định > Huệ.Để sử dụng được cái
Cân Siêu Việt, Chạy Bặng Cơm này: Tu Sĩ cần nhất là có sự nhạy cảm (dĩ nhiên)! Không có nhạy cảm thì không bao giờ có thể thành
Tu Sĩ, nói chi đến
Tu Sĩ Gạo Cội được.
Loại trừ tất cả các cảm nhận về
Từ-Bi-Hỷ-Xả (
Tứ Vô Lượng Tâm) là
tà đạo.Hoặc là... Ngăn cấm bà con có được cảm nhận rất
Người này, là đọa
Địa Ngục Nhanh Như Tên Bắn! Khởi sự bằng cảm giác: tu sĩ có cảm nhận một trạng thái... buồn, nặng nề trong bụng, một cách vô cớ. Và đó là
Báo Động Đỏ.---------------------------
Giải quyết:
Nên thay đổi càng sớm, càng tốt tình trạng ngăn cấm này nọ về TỨ VÔ LƯỢNG TÂM!
----------------------------
Dĩ nhiên trên đây là vài điều nhắc lại cho bà con hiểu cho kỹ:
Giữa Chính và Tà chỉ cách nhau một sợi lông!
Xin nhắc lại một lần nữa:
Khi vào lãnh vực này (tu tập) hành giã rất cần có (NHIỀU) mẫu mã để bắt chước! Để cảm nhận cho thật là đúng, cần có một sự nhạy cảm.
Tuyệt đối tránh tình trạng
"Vô Cảm".