Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:27 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Nhờ Mun  (Đọc 1665 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
vào lúc: 11-10-2019, 01:06 AM

Có bạn mới gia nhập viết yêu cầu admin tham vấn.
Admin nhờ ông Mun xem xét.


Không biết có nên gửi thư cho chú để hỏi thăm 1 vài khúc mắc mà con chưa được thông suốt trong quá trình trải nghiệm tâm linh gần đây không nữa? Nhưng vì bí quá nên cũng mạn phép hỏi liều mong chú thông cảm và giúp đỡ ạ.
Chuyện xảy ra như sau ạ. Tầm 2 tháng trước con bị bỏ bùa và bị các vị không rõ xuất xứ nhập nhưng cũng hên cho con là có được vài người giúp đỡ nên cũng thoát được ngãi nhưng các vị bên âm vẫn còn ra vào người con. Nhờ duyên lành nên con biết web HSTD và có học lóm câu chú Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát do chú Tibu chỉ cho chị gì ấy để chữa bệnh âm nên cũng trục xuất được vài vị âm xâm nhập. Con cũng thực hành hộ thân trước khi ngủ,cũng ăn chay tầm 2 tháng nay,cũng thay đổi cách sống để mong chuyển bớt phần nào nghiệp sát mà mình gây nên. Nhưng sao các vị âm cứ theo như hình với bóng,con đi đâu cũng bị theo. Chỉ sợ khi về nhà thì họ cũng quấy quả bà mẹ già gần 80 thì con cảm thấy ân hận và sợ cho bà mẹ vô cùng. Dạo gần đây con cũng nhạy cảm,đi ngoài đường cũng bị theo,người trong nhà đi làm về đi ngang qua con cũng cảm nhận được là người nhà con có bị người âm theo sau hay không là con biết liền. Haizz. Nhiều lúc bà chị dâu đi làm về nhà mang theo âm khí sau lưng ngùn ngụt thì số âm khí đó vây con. Nếu ko làm gì được con thì âm khí đó quay sang làm cho mẹ già khó ngủ. Con lo quá xin chú admin chỉ cho con đường sáng để thoát cảnh này. Nếu là nghiệp sát thì của ai người ấy chịu,nếu của con thì con vui vẻ trả chỉ sợ nghiệp của con mà mẹ con bị ảnh hưởng thì con ân hận lắm. Con nghĩ nếu con đắc tội với ai thì con chịu chứ mẹ con biết gì đâu mà phải liên lụy mẹ. Hiện con đang niệm và quán chấm đỏ, sám hối với câu chú Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát MaHa Tát, Con chưa dám xin đề mục cũng như không dám hỏi chú Tibu vì chú Tibu đang bệnh và tâm con chưa thực sự an ổn. Tâm sự rối rắm không biết hỏi ai cũng như nổi sợ lạc vào cõi tà không đường quay đầu nên đành làm liều gửi thư ........
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #1 vào lúc: 11-10-2019, 07:38 AM

Hào quang không có khe nứt thì chẳng ai làm gì được cả. Cho nên cũng giống như mình đi nơi hoang vắng, nhiều khí độc thôi, qua đó thì hơi mệt chút, nhưng nếu hệ thống vệ khí tốt thì lại chẳng vấn đề gì (Mẹ có khó ngủ chút chứng tỏ tuy 80t nhưng hệ thống phòng vệ còn tốt)

- Câu chuyện trong ngày nên hướng tâm tới những sự lạc quan
- Giảm nghiệp sát bằng cách sám hối và giúp đỡ những người, con vật xung quanh
- Nhà cửa sáng sủa, không ẩm mốc
« Sửa lần cuối: 11-10-2019, 08:33 AM gửi bởi brightmoon00 »
Logged
matthahoa
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: matthahoa
Trả lời #2 vào lúc: 11-10-2019, 09:05 AM

  Dạ con cảm ơn ông Mun đã chỉ bảo,cảm ơn chú admin đã chuyển thư.Con sẽ làm y lời ông Mun đã dạy.Chúc cả nhà an lạc và tinh tấn
 
  Dạ con kính thư
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #3 vào lúc: 12-10-2019, 04:19 AM

Giúp đỡ bà con; đi học nghề thuốc; châm cứu.. là một ví dụ...
Còn cảnh quan nơi ở; thiết nghĩ chúng ta cũng nên quan tâm một xíu về vấn đề phong thủy...
.. Nói chung là tạo thuận duyên cho đường tu..hihi
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #4 vào lúc: 12-10-2019, 10:11 AM

Giúp đỡ bà con; đi học nghề thuốc; châm cứu.. là một ví dụ...
Còn cảnh quan nơi ở; thiết nghĩ chúng ta cũng nên quan tâm một xíu về vấn đề phong thủy...
.. Nói chung là tạo thuận duyên cho đường tu..hihi

Cái đúng nhất là lo cho mình trước. Vì việc mình chưa làm xong mà lo việc của người khác thì có hợp lý không.
Sinh - lão - bệnh - tử, mình đang ở giai đoạn nào? Không thể dựa vào tuổi tác để nói được. Nhưng nếu mình ở ngay cái "sinh" thì việc nên làm trước tiên là sửa mình trước. Chửa bệnh không phải chỉ đọc sách là được, nhất là về châm cứu.

Trong việc tu tập, khi có cơ hội thì lo cho mình trước, đó không phải là ích kỷ, mà là một phản xạ đúng. Thầy có nói là: một trong những việc đại thiện là sửa đổi tính tình của mình !

Vậy, mình nên liệu cơm gắp mắm, khi chưa có nghề thì nên lo cho mình, tập trung làm cho ra cái đề mục, và sẽ không làm bất cứ cái gì khác khi đề mục chưa ra !

« Sửa lần cuối: 12-10-2019, 01:43 PM gửi bởi nhà binh »
Logged
matthahoa
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: matthahoa
Trả lời #5 vào lúc: 12-10-2019, 09:51 PM

 Dạ cảm ơn anh bông sen và anh nhà binh đã quan tâm bài viết
 2 Ngày nay em tập dợt thì có hiện tượng lạ xin hỏi để các tiền bối chỉ điểm ạ.Ngay 1 em ngồi quán chấm đỏ và niệm thấy bùi nhùi quen thuộc.Lát sau chấm đỏ chưa thấy thì lại thấy khách không mời ạ.Em có tác ý là không muốn thấy cảnh sắc này và biết cảnh sắc khác đẹp hơn và em có nhiều việc còn làm thì khách có đi mất.Làm lần hồi khách đến liên tục thêm cảnh tham dục nên em nghĩ chắc cản trở nên thôi nằm sám hối và nghĩ bông sen 5 cánh màu vàng.Nằm niệm chừng 10 niệm lại bị ngủ quên và câu niệm bắt đầu bị sai và gián đoạn nên em giật mình tỉnh và cố làm lại.Cứ nằm niệm và quán bông sen thì cứ ngủ quên và giật mình thức và cố niệm tiếp cho đến khi ngủ quên hồi nào không biết.Tiếp đến ngày 2 ạ.Ngày 2 em ngồi niệm và quán chấm đỏ,bùi nhùi quen thuộc đã thấy nhưng khi cảm thấy như dịch hay chất lỏng đổ từ trán trái qua trán phải kèm mắt thấy chớp sẹt,trán nặng như chì thì thân dưới nhẹ bẫng muốn xuất hồn.Em thấy không ổn nên thôi nằm niệm sám hối và quán bông sen.Em lại lặp vào chu kỳ như ngày hôm qua là ngủ quên,giật mình dậy niệm va quán tiếp lại ngủ quên....cho đến khi ngủ luôn.Xin các tiền bối chỉ điểm cho em về các hiện tượng như em nói trên và bước tiếp theo phải làm sao ạ.Em sợ lạc đường lắm ạ

  Em xin kính thư chờ,mong các tiền bối chỉ đường để đi ạ.
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #6 vào lúc: 13-10-2019, 02:44 PM

Hôn trầm cho nên nằm xuống là ngủ liền; nhưng khi ngồi thì loạn tâm nên nhiều khuôn mặt khác nhau xuất hiện và bay về phía cái nhìn của mình.
Khi gặp vậy thì mở mắt ra, lắc cái đầu; hít hơi thở dài cho trấn tĩnh lại; rồi mới đóng mắt và làm lại từ đầu.
Logged
matthahoa
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: matthahoa
Trả lời #7 vào lúc: 14-10-2019, 10:02 PM

  Hà hà chị Mun ơi,tối qua sau khi dợt không ngon lành thì em ngủ mơ 1 giấc mơ quá buồn.Sáng ra nghĩ ngợi lại thì do lối sống u mê của mình gây ra tác hại cho mình đến giờ.Giờ thì em đã hiểu mình bệnh lâu năm là do lối sống cẩu thả,mê muội của mình.Giờ thì em phải quyết tâm thôi chị ạ.Em sẽ tuân theo lời chỉ dạy của chị
 
Cảm ơn chị,cảm ơn các tiền bối,cảm ơn duyên lành đã cho em gặp HSTD,chúc cả nhà tinh tấn và an lạc ạ
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.038 seconds với 20 câu truy vấn.