Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

NHÂN - QUẢ CỦA NGHỀ LÀM CÂY CẢNH

Bắt đầu bởi VoTri, Th3 05, 2020, 09:30 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

VoTri

Kính thưa thầy! đồng thưa các vị trong chùa! Con làm nghề cây cảnh: cắt, ghép, uốn, tỉa...Con nhớ hình như đã đọc đâu đó rằng cây cối cũng có những cảm thọ đau đớn khi bị thương tổn. Điều này canh cánh trong lòng con rất nhiều năm tháng qua, rằng có lẽ là mình đang làm một nghề nghiệp cũng rất chi là tội lỗi. Hôm nay con mạo muội đăng lên đây, kính mong thầy dành chút ít thời gian vui lòng trả lời cho con được tỏ tường: Cây cối có cảm thọ đau đớn không? Nghề cây cảnh có phải là ác nghề không? Nhân – quả của người làm nghề này như thế nào? Con thành kính cảm ơn thầy!

Tibu

#1
Trích dẫn từ: VoTri trên Th3 05, 2020, 09:30 PM
Kính thưa thầy! đồng thưa các vị trong chùa! Con làm nghề cây cảnh: cắt, ghép, uốn, tỉa...Con nhớ hình như đã đọc đâu đó rằng cây cối cũng có những cảm thọ đau đớn khi bị thương tổn.
Chào con,
Đâu có gì là lạ đâu nè: Các nhà bác học chỉ cần dùng máy đo dòng điện sinh học thì họ biết thôi.

Họ thí nghiệm như sau:

a. Họ nói nhỏ cho một người (trong đám đông) nghe là người này sẽ ngắt cái lá của cây này.
b. Khi tới phiên người này đến gần cái cây thì dòng điện sinh học nó... nhảy tuýt (dao động dữ dội). :o

Rồi họ kết luận:
c. Do anh có ác tâm và khi anh đi gần cái cây hoa hồng này: thì nó dao động.

Bác học (thật ra chỉ là... chú học thôi) kết luận:

- - Do ác tâm cho nên cây nó sợ, và nó la cầu cứu theo kiểu như vậy!
Trích dẫn
===========
Và dĩ nhiên, con lo là cái chắc!
Điều này canh cánh trong lòng con rất nhiều năm tháng qua,
===========
Trích dẫn
Rằng có lẽ là mình đang làm một nghề nghiệp cũng rất chi là tội lỗi.
Tibu: Chưa chắc đã đúng. Vì thí nghiệm chỉ ghi lại có một chiều:
Đó là người ngắt lá của cây hoa hồng.

Nhận xét:
Nhưng nếu mà người khác thích cây hoa hồng này thì dòng điện sinh học này sẽ ra sao? Nó có còn nhảy tuýt như trên hay không?
Hay là nó (dòng điện) lại biếu hiện theo kiểu nào khác?
Chú Học chưa có thí nghiệm như vậy, nên đây chỉ là mới sơ khởi mà thôi con. Con không lo.
Trích dẫn
Con hỏi tiếp:

Hôm nay con mạo muội đăng lên đây, kính mong thầy dành chút ít thời gian vui lòng trả lời cho con được tỏ tường:
Trả lời:
Bây giờ thì kỹ sư Mật Tông nói chuyện nè con, bà con cũng nên giảm vận tốc đọc lại nghe, vì đường bổng nhiên trơn trợt, rất là trơn trợt đó nghe bà con. ;) :) :D :o ::) :-*
Trích dẫn
Con hỏi:

1. Cây cối có cảm thọ đau đớn không?
Trả lời:
Nó có ba (3) loại bản ngã để có thể cảm nhận được một tác động nào đó, vào bất cứ vật dụng nào:
11. Bản ngã của loại thực vật.
Nhận xét: loại này có bộ rể lúc nào cũng tìm thức ăn. Nên nó hay hướng xuống, hay hướng về trung tâm Trái Đất.
Hay nói cách khác: Bản ngã của các loại cây: nó hướng xuống, chui về phía lòng đất, nên khi bị cắt, bứt, bẻ... nó đều reo vui lên!

Nhận xét về sự reo vui, rất là an thần này là vì khi cây bị sử lý như vậy: Cây không chết mà lại càng phát triển, bằng cách sinh sôi thêm cành lá, nhiều hơn nữa, rậm rạp hơn nữa... để sinh vật vừa làm việc đó, càng có việc để làm! ;) :) :D
===========
12. Bản ngã ngay trên mặt đất (của các khoáng sản):
Bản ngả này thì lại thích bị bể ra, bị đập ra, bị nứt ra...
Cho nên việc ráp lại, gắn lại, nối lại các cục đá này sẽ làm cho tụi này rất là bực bội và khó chịu.

Để ý hai thỏi nam châm là biết liền:
Khi đập bể đôi thì tụi nó đẩy nhau. Nó không chịu nhau. Nó ghét nhau...

Cho nên việc nối lại cái còng "phong thủy" là một sai lầm! Bà con đang đeo một sự đối kháng, phản đối, chỉ trích, chê bai... thì có cái gì đâu mà... lợi?
==========
13. Bản ngã ở vào... ngay đối tượng của các sinh vật:
Khỏi nói đụng vô loại này là nó đau. nó la, nó hét, nó đấm, nó đá, nó nguyền rủa...
Nó chết!
==========
--------------------
Trích dẫn
Con hỏi tiếp:
2. Nghề cây cảnh có phải là ác nghề không?
Trả lời: Câu này hay nè!

Ông bà có câu:
- - Thương cho roi, cho vọt; ghét cho ngọt cho bùi.

Xét về hành động của con:
Con cột nó, con cắt nó, con tỉa nó, con nâng niu... nó...
Suốt 15 năm (tối thiểu) Và nhất là con đặt tên cho nó... Con khai sanh cho nó đi vào đời!!!
Thiết nghĩ không có cái nghề nào... có hậu bằng cái nghề cây kiểng! Hihihi ;) :) :D
Trích dẫn
--------------------
Con lại hỏi:
3. Nhân – quả của người làm nghề này như thế nào?
Con thành kính cảm ơn thầy!
Trả lời:
Câu này thì lại thường thôi!

Chỉ có con người tồi, con người dở thôi con.

Nghề thì chưa có nghề nào là không cần thiết hết đó con.

Bái nói/đọc thêm:
Nghề của Bé Hạt Tiêu, hồi còn ở bên Tàu (là cái nghề giết người dã man nhất (2 triệu người đã bị giết "không sót một ai")... và mới đây đã bị phanh phui ra trước công lý!

Tuy nhiên, hiện nay, BTH đã tu hành rất là giỏi và ác nghiệp tầy trời này, chỉ còn tý xíu mà thôi!

Thì câu nói của ông bà:
Chỉ có con người là tồi tệ mà thôi.
Còn bất cứ nghề nào, suy cho cùng, rồi cũng cần thiết! Để có thể góp phần hạnh phúc và xây dựng... cho con người.
Hết

Happy Life

Thầy ơi, khi trồng cây thì mình không tránh khỏi sâu hại, rệp (như con rệp sáp), hay các loài vật trong đất như con cuốn chiếu, con giun, con trùn. Nếu lỡ tay, vô ý mình giết tụi nó (với mấy con giun), còn với mấy con sâu hại, mình hong trừ nó thì cây lại chết từ từ. Trong trường hợp này con phải làm sao ạ.
Kiên trì, bền bỉ. Không có tính chuyện nghỉ xả hơi.

Tibu

Trích dẫn từ: Happy Life trên Th3 06, 2020, 09:31 AM
Thầy ơi, khi trồng cây thì mình không tránh khỏi sâu hại, rệp (như con rệp sáp), hay các loài vật trong đất như con cuốn chiếu, con giun, con trùn. Nếu lỡ tay, vô ý mình giết tụi nó (với mấy con giun), còn với mấy con sâu hại, mình hong trừ nó thì cây lại chết từ từ. Trong trường hợp này con phải làm sao ạ.
Ráng tu cho giỏi đi rồi độ tử.
Không tu được thì cứ giết thôi chớ biết sao bây giờ?

Nên nhớ:
1. Không có tâm lực thì đừng có mong mà làm được cái gì!
2. Lạng quạn là Tha Hóa Tự Tại nó nhập.
3. Giữ Giới Luật, ăn ngay nói thật, An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.

VoTri

Con thành kính cảm ơn thầy đã dành thời gian quý báu của mình để trả lời cho câu hỏi của con. Nó đã giúp con trút được gánh nặng ngàn cân đè nặng trong lòng từ mười mấy năm qua. Câu trả lời của thầy chắc chắn không chỉ hữu ích cho riêng cá nhân con mà còn cho rất nhiều anh em làm nghề cây kiểng, chơi kiểng mà có tu Phật. Con xin kính chào thầy!