Kính thưa thầy,
Đầu xuân con kính chúc Thầy, các Nhí cùng tất cả ông, bà, cô, bác gần xa một năm mới luôn mạnh khỏe, an lạc và hạnh phúc.
Con đọc bài viết "Chánh trí" và độ tử của thầy con cảm nhận công việc các Nhí giống như là "cảnh sát không gian" ấy. Các Nhí dễ dàng đưa các ông "chằn ăn trăn quấn" từ trung giới xuống địa ngục rồi từ địa ngục đưa lên một cách dễ dàng. Con có chút thắc mắc là khi mọi người nhờ Nhí độ người thân của mình lên A DI ĐÀ, người thân của họ có biết được các Nhí là ai không hay các Nhí phải nói cho họ nghe về người nhà đã nhờ Nhí ?
Con cảm ơn Thầy và các Nhí nhiều.
Kính,
Không thông thường chỉ thấy:
Một cái mặt trời nó sa xuống, trong đó có tiếng nói trong trẻo, rất là rõ, và rền. Người nghe chỉ có nước làm theo.
Tuy nhiên có vài trường hợp thì cũng có người được thấy những Nhí của lubu như thường (Như người thân trong gia đình Nhím hay là bạn bè xa xưa).
Và cũng có những người lại thấy đây là con quỷ thè lưởi dài tới rún và dậm chân làm động đất lung tung. Họ sợ quá lại chạy từ trong bóng tối ra chỗ sáng thế là bị tóm gọn vào hoa sen à đưa về A Di Đà Phật.
Những trận này thông thường là Nhí nhờ các Chư Thiên cải trang thành quỷ để mà lùa những người này về cõi sáng

Làm vui lắm kià
