Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:36 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: NHÂN QUẢ  (Đọc 5230 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
vào lúc: 21-02-2010, 08:14 PM

Kính thưa thầy, kính thưa các anh em Tịnh Hữu…

Đầu xuân, con suy nghĩ rất nhiều về nhân quả…con có vài dòng kính trình lên Thầy cùng quý anh chi em…

Trong Đạo Phật có một câu chuyện ly kì về Nhân quả, đây chính là bài học mà con mang theo trong suốt cuộc đời tu học…

Thời Bách trượng Hoài Hải. có một ông già hàng ngay theo chúng và nghe Pháp… Ngài bách Trượng biết  nhưng không nói gì… đến bữa nó chúng nghe pháp xong ra về hết chỉ còn một ông lão ở lại tổ mới hỏi: Ông là người gì sao không cùng chúng đi ra???
Ông già trả lời:”con thật không phải người! ngày xưa con Tu tại núi này có 500 đệ tử. một hôm chúng hỏi con: tu hành thành cao tăng đắc đạo có còn bị nhân quả nữa không?
Con mới trả lời “KHÔNG CÒN NHÂN QUẢ” thế là bị làm 500 kiếp chồn… nay nhờ Hòa thượng dùng chuyển ngử độ giúp cho con”
Hòa thượng mới gật đầu:”ông cứ hỏi đi”
Ông lão :”tu hành thành cao tăng đắc đạo  có còn bị NHÂN QUẢ nữa không?”
Hòa thượng nói” BẤT MUỘI NHÂN QUẢ!”   bất muội = không còn mê lầm.
Nghe xong ông lão bỏ được thân chồn, và Hòa thượng cho đại chúng đem xác chồn đi thiêu cúng  lễ như một vị tăng vừa qua đời.

Câu chuyện trên là một bài học sâu sắc cho chính bản thân con… nên trong quá trình tu học, con luôn luôn tâm niệm làm lành tránh ác…dù một niệm ác tuy nhỏ nhưng có thể đốt cháy cả rừng công đức…

A DI ĐÀ PHẬT con sợ gieo nhân xấu  lắm ạ…
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 22-02-2010, 10:10 AM

Kính thưa thầy, kính thưa các anh em Tịnh Hữu…

Đầu xuân, con suy nghĩ rất nhiều về nhân quả…con có vài dòng kính trình lên Thầy cùng quý anh chi em…

Trong Đạo Phật có một câu chuyện ly kì về Nhân quả, đây chính là bài học mà con mang theo trong suốt cuộc đời tu học…

Thời Bách trượng Hoài Hải. có một ông già hàng ngay theo chúng và nghe Pháp… Ngài bách Trượng biết  nhưng không nói gì… đến bữa nó chúng nghe pháp xong ra về hết chỉ còn một ông lão ở lại tổ mới hỏi: Ông là người gì sao không cùng chúng đi ra???
Ông già trả lời:”con thật không phải người! ngày xưa con Tu tại núi này có 500 đệ tử. một hôm chúng hỏi con: tu hành thành cao tăng đắc đạo có còn bị nhân quả nữa không?
Con mới trả lời “KHÔNG CÒN NHÂN QUẢ” thế là bị làm 500 kiếp chồn… nay nhờ Hòa thượng dùng chuyển ngử độ giúp cho con”
Hòa thượng mới gật đầu:”ông cứ hỏi đi”
Ông lão :”tu hành thành cao tăng đắc đạo  có còn bị NHÂN QUẢ nữa không?”
Hòa thượng nói” BẤT MUỘI NHÂN QUẢ!”   bất muội = không còn mê lầm.
Nghe xong ông lão bỏ được thân chồn, và Hòa thượng cho đại chúng đem xác chồn đi thiêu cúng  lễ như một vị tăng vừa qua đời.

Câu chuyện trên là một bài học sâu sắc cho chính bản thân con… nên trong quá trình tu học, con luôn luôn tâm niệm làm lành tránh ác…dù một niệm ác tuy nhỏ nhưng có thể đốt cháy cả rừng công đức…

A DI ĐÀ PHẬT con sợ gieo nhân xấu  lắm ạ…

Phần đông, anh chị em mình đều rơi vào trường hợp sau:

Thể xác này chưa có chuẩn bị để mà làm chuyện tu hành (Bằng chứng là khi mình sanh ra, Ba và Má đâu có nói lại cho mình nghe bất cứ điềm lành gì đâu?). Nhưng vì mình "nghe theo bạn bè xúi dại nên đèo bồng thêm chuyện đi tu". Nên khi tu hành xong trong kiếp này, thì thân thể vẫn phải bị những cái ác nghiệp lớn chi phối như thường. Bệnh hoạn này nọ.

Thành thú vật như đoạn văn trên thì phải là dỡ lắm.

90% là do nguyền rủa Cha Mẹ về vấn đề ăn uống như:
Sao lại đem thức ăn trể!
Chỉ ở nhà nấu thức ăn mà sao đem ra lại ăn dở, nguội lạnh ...
Đem thức ăn bị trộn tùm lum.


10% còn lại là không để ý đến công khó của Cha Mẹ và khi không vừa ý thì la mắng không thương tiếc.

Khi Mình tu hành rất là ngầu đời thì phần thưởng là có thể sống tiếp thêm một kiếp người nữa ngay trên thân xác này.
Chi tiết này (trong kinh là lúc Đức Bổn Sư có hỏi Ngài Anan ba lần về chuyện sống dai thêm) chứng tỏ là có thể đẩy lui ác nghiệp thêm một kiếp nữa.

Ác nghiệp thì ai cũng làm, nhưng mình có thể đổi lại bằng Phật Sự: Độ Tử là cái có thể làm được. Nguyên tắc là vớt được 1 thì đổi được 10 người mình giết! Tội gì mà không làm?
Hết
« Sửa lần cuối: 22-02-2010, 02:55 PM gửi bởi Tibu »
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #2 vào lúc: 22-02-2010, 07:34 PM

Thầy ơi.

con làm độ tử nhưng làm xong không có cách nào để kiểm tra người con độ có thực sự được về tịnh độ hay chưa???
Thầy có thể chỉ cho con thêm chuyện này ạ.

con
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 22-02-2010, 11:57 PM

Thầy ơi.

con làm độ tử nhưng làm xong không có cách nào để kiểm tra người con độ có thực sự được về tịnh độ hay chưa???
Thầy có thể chỉ cho con thêm chuyện này ạ.

con
1. giữ linh ảnh cho chắc ăn (1 tuần) là Nhí. Nhưng, tụi mình(gìa rồi) thì cứ giữ được chừng nào hay chừng đó. Đến khi cái ánh sáng nó chiếu về phía "Cái Thấy".
2. làm cho linh ảnh nhỏ lại. Nhưng vẫn rõ, và càng sáng hơn nữa.
3. Áp dụng cách độ tử tại chỗ. Làm xong rờ coi nó nóng ở chỗ nào? Hay là đi với Nhí, làm xong nhờ Nhí kiểm tra.

Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #4 vào lúc: 23-02-2010, 12:38 AM

Thưa Thầy.
1. hiện giờ con làm Phần 1 giử linh ảnh được phần nào hay phần đó nhưng  ánh sáng nó đã chiếu về "cái thấy". con làm tiếp phần 2 là làm cho linh ảnh nhỏ lại được chưa thầy...
2. chiều ngày 22 tháng 2 năm 2010;  từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối... con và thằng con trai con lúc tập. hai bố con đều có kết quả như nhau: lúc nhắm mắt nhưng nhìn xuống thì thấy có cục sáng tròn chớp sáng lên (ánh sáng màu trắng) sau đó từ từ tắt đi rồi từ từ sáng lên. ánh sáng đạt cực điểm thì  từ từ tắt dần đi.... liên tục đều đặn như thế. có thể tốc độ chớp tắt của thằng con trai con nó nhanh hơn con một tý... thầy có thể giải thích hiện tượng này giúp hai bố con được không ạ.
TB : giờ đó con tập ở nhà, còn thằng con trai thì nó đang đi học thêm và tập ở nhà thầy dạy thêm...
3. con có hiện tượng là linh ảnh dạy cho con bằng cách hiện chử trên màn hình chứ không phải âm thanh chạy từ bán cầu trái sang bán cầu phải... các chữ viết hiện trên TV có tin được không thầy. thường các chữ viết hiện lên con có thể đọc tới, đọc lui cho thuộc vẫn được. thuộc rồi nó mới biến mất.

con.
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #5 vào lúc: 14-09-2010, 07:34 PM

1. giữ linh ảnh cho chắc ăn (1 tuần) là Nhí. Nhưng, tụi mình(gìa rồi) thì cứ giữ được chừng nào hay chừng đó. Đến khi cái ánh sáng nó chiếu về phía "Cái Thấy".
2. làm cho linh ảnh nhỏ lại. Nhưng vẫn rõ, và càng sáng hơn nữa.
3. Áp dụng cách độ tử tại chỗ. Làm xong rờ coi nó nóng ở chỗ nào? Hay là đi với Nhí, làm xong nhờ Nhí kiểm tra.



Thầy ơi con quán cho Linh ảnh nó nhỏ lại : nhỏ cở nào là được hở Thầy...

con làm vậy không biết đúng không???
1. Con quán Tam Tôn nhỏ cở 3 cái chấm (.) sáng trưng trong chấm ở trên có ngài A DI Đà còn hai chấm ở dưới...là hai vị Bồ Tát...con quán vì nhỏ quá nên ngợp...và đầu đau...trán như bung ra... con nghỉ ngơi một ngày và quán lại thì hết đau...hai ngày gần đây con vừa quán vừa nghe băng Thầy nói chuyện với Bồ đề ...cả hai ngày đều có cảm giác giống nhau : rất kỳ lạ Thầy à...tới giờ con vẫn không diễn tả được...con rơi vào một trạng thái tập trung sao sao đó...
2. Hôm chủ nhật con chạy xe xuống Tp HCM thăm thằng con...tới 9 giờ tối thì về...đến đèo Bảo lộc hơn 12 giờ khuya...cả nhà ngủ hết còn mình con chạy xe...con vừa lên đèo vừa chơi...đoán trước đoạn đường sắp qua cua nó sẽ rẽ bên phải, bên trái hay tiếp tục chạy thẳng...từ chân đèo lên đỉnh đèo con đoán đúng 100%..vì đoán trước nên chạy xe rất chắc chắn...như là thấy trước đường nên dễ chạy...chơi vậy có gì sai không Thầy?
con HHDL
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 17-09-2010, 04:54 AM

1. giữ linh ảnh cho chắc ăn (1 tuần) là Nhí. Nhưng, tụi mình(gìa rồi) thì cứ giữ được chừng nào hay chừng đó. Đến khi cái ánh sáng nó chiếu về phía "Cái Thấy".
2. làm cho linh ảnh nhỏ lại. Nhưng vẫn rõ, và càng sáng hơn nữa.
3. Áp dụng cách độ tử tại chỗ. Làm xong rờ coi nó nóng ở chỗ nào? Hay là đi với Nhí, làm xong nhờ Nhí kiểm tra.



Thầy ơi con quán cho Linh ảnh nó nhỏ lại : nhỏ cở nào là được hở Thầy...

con làm vậy không biết đúng không???
1. Con quán Tam Tôn nhỏ cở 3 cái chấm (.) sáng trưng trong chấm ở trên có ngài A DI Đà còn hai chấm ở dưới...là hai vị Bồ Tát...con quán vì nhỏ quá nên ngợp...và đầu đau...trán như bung ra... con nghỉ ngơi một ngày và quán lại thì hết đau...hai ngày gần đây con vừa quán vừa nghe băng Thầy nói chuyện với Bồ đề ...cả hai ngày đều có cảm giác giống nhau : rất kỳ lạ Thầy à...tới giờ con vẫn không diễn tả được...con rơi vào một trạng thái tập trung sao sao đó...
Ừ  Grin Grin Grin nó đó. Nhưng nhớ là làm 70% mà thôi. Làm quá, là nó đau đầu.
Trích dẫn
2. Hôm chủ nhật con chạy xe xuống Tp HCM thăm thằng con...tới 9 giờ tối thì về...đến đèo Bảo lộc hơn 12 giờ khuya...cả nhà ngủ hết còn mình con chạy xe...con vừa lên đèo vừa chơi...đoán trước đoạn đường sắp qua cua nó sẽ rẽ bên phải, bên trái hay tiếp tục chạy thẳng...từ chân đèo lên đỉnh đèo con đoán đúng 100%..vì đoán trước nên chạy xe rất chắc chắn...như là thấy trước đường nên dễ chạy...chơi vậy có gì sai không Thầy?
Không sao, vì đó là hành động bất vụ lợi  Grin Grin Grin. Nên chơi thêm chiêu này nè:
Nhìn vào cái đầu của chính con, và nói nó "đừng có làm như vậy nữa" thì nó sẽ hết quấy rầy con liền  Grin Grin Grin nên nhớ là 70% mà thôi đó nghe.
con HHDL
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #7 vào lúc: 17-09-2010, 05:13 AM

dạ con cảm ơn Thầy.
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #8 vào lúc: 01-11-2010, 07:16 PM

1. giữ linh ảnh cho chắc ăn (1 tuần) là Nhí. Nhưng, tụi mình(gìa rồi) thì cứ giữ được chừng nào hay chừng đó. Đến khi cái ánh sáng nó chiếu về phía "Cái Thấy".
2. làm cho linh ảnh nhỏ lại. Nhưng vẫn rõ, và càng sáng hơn nữa.
3. Áp dụng cách độ tử tại chỗ. Làm xong rờ coi nó nóng ở chỗ nào? Hay là đi với Nhí, làm xong nhờ Nhí kiểm tra.



Thầy ơi con quán cho Linh ảnh nó nhỏ lại : nhỏ cở nào là được hở Thầy...

con làm vậy không biết đúng không???
1. Con quán Tam Tôn nhỏ cở 3 cái chấm (.) sáng trưng trong chấm ở trên có ngài A DI Đà còn hai chấm ở dưới...là hai vị Bồ Tát...con quán vì nhỏ quá nên ngợp...và đầu đau...trán như bung ra... con nghỉ ngơi một ngày và quán lại thì hết đau...hai ngày gần đây con vừa quán vừa nghe băng Thầy nói chuyện với Bồ đề ...cả hai ngày đều có cảm giác giống nhau : rất kỳ lạ Thầy à...tới giờ con vẫn không diễn tả được...con rơi vào một trạng thái tập trung sao sao đó...
Ừ  Grin Grin Grin nó đó. Nhưng nhớ là làm 70% mà thôi. Làm quá, là nó đau đầu.
Trích dẫn
2. Hôm chủ nhật con chạy xe xuống Tp HCM thăm thằng con...tới 9 giờ tối thì về...đến đèo Bảo lộc hơn 12 giờ khuya...cả nhà ngủ hết còn mình con chạy xe...con vừa lên đèo vừa chơi...đoán trước đoạn đường sắp qua cua nó sẽ rẽ bên phải, bên trái hay tiếp tục chạy thẳng...từ chân đèo lên đỉnh đèo con đoán đúng 100%..vì đoán trước nên chạy xe rất chắc chắn...như là thấy trước đường nên dễ chạy...chơi vậy có gì sai không Thầy?
Không sao, vì đó là hành động bất vụ lợi  Grin Grin Grin. Nên chơi thêm chiêu này nè:
Nhìn vào cái đầu của chính con, và nói nó "đừng có làm như vậy nữa" thì nó sẽ hết quấy rầy con liền  Grin Grin Grin nên nhớ là 70% mà thôi đó nghe.
con HHDL

Thầy ơi…
Con nói với cái đầu của con “bạn ơi, mình mến bạn lắm, bạn đừng làm như vậy nữa, đừng rụng tóc, đừng bạc tóc nữa…mình đang còn tu, bạn mà xuống dốc nhanh quá thì làm sao mình qua tới bến… bạn phải khỏe mạnh mới giúp đở mình tiếp tục tiến tu được”
Thế là kết quả bất ngờ…sáng nay con đưa cho các anh em LUBU xem hiện tượng lạ. tóc con nó đen lại từ hai chóp mai. Khắp nơi bạc trắng vậy mà hai chòm tóc mai nó đen thui từ chân tóc trở ra…anh em thấy mà ngạc nhiên, thích thú…
Con cảm ơn Thầy ạ.
Con HHDL
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #9 vào lúc: 01-11-2010, 09:06 PM

Hay quá đi mất :X :X :X

Chú giỏi quá đi Cheesy
chú rút ra được bài học chỗ này...cứ làm theo đúng lời Thầy đừng hỏi tại sao? từ từ rồi sẽ biết.
lúc Thầy dạy câu đó chú chẳng hiểu nói vậy "cái đầu nó có tác dụng" không, vì nó là chú mà? giờ thì hiểu rồi./.
chú HHDL
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 4.024 seconds với 20 câu truy vấn.