Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Kỳ Ngộ, Kỳ Dị… Kỳ Gì Đây Ta?

Bắt đầu bởi Tibu, Th8 17, 2020, 11:15 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Chào bà con, hôm nay tibu ghi lại một kỳ hoa dị thảo nữa. Xin mời bà con thưởng thức.

Nhìn cái tướng nhỏ nhắn, xinh đẹp, lanh lẹ... không ai có thể ngờ được đây là một Con Người với rất nhiều những cái lạ... Một trong những cái kỳ dị nhất là đó là cách giải cờ thế... Với một phong cách mà ngay cả Kỳ Vương làng cổ xưa (trong câu tục ngữ có câu: Rượu Hoàng Mơ, Cờ Mộ Trạch) thì kỳ vương làng này cũng không thể nào sánh kịp.

Trận cờ thế chết người:

Câu chuyện rất là dài, nhưng ở đây, tibu chỉ tóm tắt lại phần cờ thế có một không hai này:

Phát hiện ra ván cờ:
Hai cô bạn nằm bên nhau tâm sự này nọ... Với một Trí Tuệ thanh tịnh không bút nào tả xiết: Cô nhận thấy một bóng người ráp nhanh vào cô bạn thân này.
Cô điếng hồn nói lên phát hiện kỳ dị này của mình cho cô bạn thân nghe...

Hai cô chỉ còn cách là... ôm nhau cay đắng...

Nhờ Trí Tuệ (cái này không phải là trí thông minh) thanh tịnh sau bao năm tự rèn luyện được tóm tắt trong câu An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Cô âm thầm tìm cách gỡ bàn cờ thế chết người này.

Gọi là chết người là vì hợp đồng đã được thỏa thuận giữa hai bên:

Rõ hơn:

Bên MA là một linh hồn cô đơn sống trong cõi trung giới.
Bên B là một cô bé xinh đẹp thích tu hành (nhưng vào lúc này bé chưa có pháp tu)

Biến cố:

Cô bé bị sốc thuốc và nằm chờ chết.
Bên MA đến và làm hợp đồng hai bên "cùng có lợi".
Một bên cần có thể xác và bên kia, sắp lìa đời... nên cần sự hỗ trợ để duy trì sự sống.

Sau khi có sự thỏa thuận rồi thì cô bé tỉnh lại và không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra.
Cho tới khi gặp cái chùa trên trời này. Hay đúng hơn là gặp cô bạn thân này.

Kế hoạch thần sầu quỷ khốc: Bằng mọi giá phải giải cho bằng được ván cờ thế này.

Nhận xét của cô bạn thân:
--- Nếu mà bà không bị nó nhập thì bà cũng như tui vậy đó!

Cô Bạn thân than thở:
--- Vậy làm sao? Cứ na nó theo thì nặng nề cho tui quá! Bà cũng biết đó!

Và cứ như vậy, mà cuộc chiến trở nên bất phân thắng bại.
Bên cố gắng vươn lên... bứt phá!
Bên ra sức trì nặng xuống và dĩ nhiên những cơn buồn chán, những trở ngại từ cuộc sống cứ thẳng tay xáo trộn cuộc đời cô bạn.
Luật Chơi:
--- Vì là ác nghiệp... đã được ký hợp đồng. Nên ai cũng điên đầu, mệt mỏi khi gặp nhau...Chỉ còn cách than thở cho nhau nghe!

-----------------
Bình minh ló dạng:
-----------------

Thập Phương Chư Phật không chấp nhận bất cứ sự tình cờ nào!

Cho nên bao nhiêu cơn nhập định đều đổ xô vào vấn đề tìm cho ra nguyên nhân sự việc!

Tại sao lại bị la rầy, đánh đập?
Lý do là kiếp trước đã sống quá tệ với nhau.
Trong cảnh chủ và nô lệ: hiện tượng ăn hiếp đã xảy ra hằng ngày! Cho nên bây giờ mới bị lại như vậy. Và là đúng và không có oan.

Nhận Xét:
Cũng may là nhờ Vô Minh, nên bên kia chỉ làm theo quán tính chớ không làm theo tính nhớ dai, thù dai!!!

Vì vậy, cũng nên cám ơn Vô Minh, mà bên trả nghiệp cũng vẫn được thời gian nghỉ ngơi...
Nếu không là... 24/24 và bảy ngày một tuần... như một số người ở trong những lao tù!!!

Tại sao lại bị nhập?
Tại vì lớn lối. Bản ngã to đùng! Cứ cho ta là chì, là gồ, là nhất thiên hạ...

Khi phát hiện như vậy thì cô bạn thân thay đổi cách xử thế!

Không một chút nương tay: Cô đã nộ khí xung thiên bằng lý luận sắc bén, để ép cô bạn mình không còn một tí xíu bản ngã nào.
Tác dụng:
Bằng Trí Tuệ Vô Song của Thập Phương Chư Phật cô đã trả lại cho cô bạn mình tính chất uyên nguyên (nguyên con) của sự Phản Bổn Hoàn Nguyên.

Tác dụng hiển nhiên:
Hiện nay, cô bạn rất sợ sự đột khởi của bản ngã theo kiểu tự cho mình là chì, là gồ...

Dĩ nhiên, cô bạn đã lành bệnh.
Cái tính hay sợ này là một sự cảnh giác đúng mức cho nên đây là một cơn đau lành.

Nhận Xét:
Qua Trí Tuệ của Thập Phương Chư Phật, Tiểu Liên Hoa (đúng vậy Hihihi) đã lợi dụng vào lúc tranh tối tranh sáng đã ủi sạch cái bản ngã cho Lá Chuối (đúng và chính cô này luôn Hihihi).

Muốn làm được vậy, TLH bắt buộc phải kiểm soát tâm mình rất chặt chẽ và chính xác. Tóm lại một Thiền Sư chính hiệu con nai vàng!

Tuy là nộ khí xung thiên nhưng không hề có một tí sân nào trong đó.
Cho nên "phàm tâm" của Lá Chuối đã bị bào mòn tới đáy.
==========
Sự uyên nguyên do hành động duy tác này, nay đã... thất truyền.
==========
Một tí xíu nữa là hết luôn:
Bàn cờ thế này chỉ có một bên (16 con của bên TLH). Còn bên đen (của con MA) là... không cần biết, là chấp luôn... ý là muốn xếp cờ ra làm sao cũng được! Muốn giấu cờ như thế nào cũng xong. Bàn cờ thế này thắng tuyệt đối nhờ vào tài ba nộ khí xung thiên của TLH đã đúng lúc khai hỏa.

HẾT LUÔN.

hoasentrenda

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt