Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:30 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Bà xã làm thơ!  (Đọc 8892 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 08-03-2010, 02:25 PM

Khi nghe tin Thổ Nhỉ Kỳ bị động đất, trên đường đi làm, bà xã làm thơ:

Chuyện chúng mình.

Hôm nay em đi rồi
Nếu không kịp từ giã
Anh đừng buồn em nha.

Mình quen nhau khá lâu
Tóc giờ đã bạc màu
Bao nhiêu năm rồi nhỉ ?
Nào ai buồn đếm chi.

Nhớ ngày đầu gặp anh
Khi đất nước tan tành
Thương màu áo anh bận
Mê lính hay mê anh ?

Anh nhớ ngày cưới không ?
Em mặc áo dài hồng
Đồng phục trường em đó
Đỡ tốn tiền, phải không ?

Đám cưới nghèo, vui ghê !
Mình đâu sợ ai chê
Em giờ già, xấu xí
Mà anh vẫn còn mê.

Cuộc sống mình trải qua
Anh thấy đó, phong ba
Ngọt, bùi cùng cay đắng
Đều có với người ta.

Nhanh quá, giòng đời trôi
Như một chớp mắt thôi
Em đi, anh ở lại
Rồi cũng gặp nhau thôi.

==================

Lẽ Vô Thường.

Em vẫn biết, vui nào cũng tàn
Đời sống liền với mảnh khăn tang
Làm sao chối bỏ điều sinh tử
Ôi lẽ thường tình, chuyện thế gian.

Em vẫn biết, có lúc mình đi
Chẳng thu xếp hành lý làm chi
Gửi về lại đất, thân tro bụi
Cũng xong một kiếp, tiếc làm gì.

Em vẫn biết, anh rồi sẽ chờ
Như lời ước hẹn buổi ban sơ
Bao nhiêu kiếp người, anh có nhớ ?
Riêng em sao mãi cứ khù khờ.

Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #1 vào lúc: 08-03-2010, 02:55 PM

Chuyện chúng mình.

...
Em đi, anh ở lại
Rồi cũng gặp nhau thôi.

==================

Lẽ Vô Thường.

...
Em vẫn biết, anh rồi sẽ chờ
Như lời ước hẹn buổi ban sơ
Bao nhiêu kiếp người, anh có nhớ ?

Chào huynh Tibu,

Chị nhà làm thơ có vần điệu hơn anh đó nha ...  Grin

Mà nè, sao không nghe anh kể đã bao nhiêu kiếp nào anh chị quen nhau ra làm sao và cưới nhau thế nào và đây có phải là kiếp chót để chị tin rằng:


...
Em đi, anh ở lại
Rồi cũng gặp nhau thôi.
...
Em vẫn biết, anh rồi sẽ chờ
Như lời ước hẹn buổi ban sơ
Bao nhiêu kiếp người, anh có nhớ ?


??

Nhân có bài thơ này, Giác Tánh muốn hỏi huynh rằng: tu tập theo phương pháp của anh có thể giúp vợ chồng cùng nhau hành hiệp giang hồ hay không?


Giác Tánh
Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #2 vào lúc: 08-03-2010, 10:31 PM

     Chào Hai Bác !
     Có một kẻ " phàm " vô cùng ngữơng mộ và nhắn rằng : ngừơi "ấy" năm xưa "ngầu" vậy sao  Huh?? Huh Tongue Huh Tongue . Năm ni  " phàm " xin cầm "gáo" đi theo đó nghe ............................................................................
     
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #3 vào lúc: 08-03-2010, 10:54 PM

Ui! Đọc thơ xong là đã  "ngấn nước mắt", ngồi trầm ngâm  "1 phút mặc kệ bắt đầu " 
Sao cứ ngậm cục "nước miếng" trong cỗ họng
Hehehe,để TLT copy bài này,"lay động " lòng  anh xã sau  ngày 8/03 mới được
Cám ơn Cô Chú nhìu
Kính
TLT
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #4 vào lúc: 10-03-2010, 07:01 AM

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 10-03-2010, 04:06 PM

Căn Nhà Tương Lai.

Từ muôn hướng, gió thổi về lồng lộng
Nhà mình nằm trên mãi tận đồi cao
Buổi ban mai, ánh nắng ấm rọi vào
Đêm trăng sáng, ngàn sao trời lấp lánh.
Nhà mình nhỏ, chẳng xây tường ngăn vách
Láng giềng nằm trò chuyện sát cạnh nhau
Khách viếng thăm, muốn tìm kiếm lối vào
Bia mộ đá đề tên người khuất mặt.
Logged
Ruồi Sinh
Thành viên


Bài viết: 100



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồi Sinh
Trả lời #6 vào lúc: 10-03-2010, 07:30 PM

"...Bia mộ đá đề tên người khuất mặt."

bia mộ đá là còn an ủi lắm Thầy... hah
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 10-03-2010, 07:58 PM

Bả nói là chỉ làm ba bài thơ thân tặng Hoasentrenda mà thôi  Grin Grin Grin
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #8 vào lúc: 10-03-2010, 08:29 PM

Nghe đồn BTH làm thơ nên bà này cũng làm thơ!hihihihihihi!
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #9 vào lúc: 11-03-2010, 07:45 PM

Con nghe ra rồi... con cảm ơn Má Nhung....
Logged
thỏ đế
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thỏ đế
Trả lời #10 vào lúc: 11-03-2010, 09:20 PM

Nghe đồn BTH làm thơ nên bà này cũng làm thơ!hihihihihihi!
Anh Tảo ơi.
Mình già hết rồi anh ơi ... Grin
Logged
thỏ đế
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thỏ đế
Trả lời #11 vào lúc: 11-03-2010, 09:25 PM


Sao anh không làm 1 phát yêu cầu độ tử cho nhạc sĩ.
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #12 vào lúc: 12-03-2010, 02:32 AM

 

 
Trích dẫn
Sao anh không làm 1 phát yêu cầu độ tử cho nhạc sĩ.
 


Chỉ sợ là ,dân chơi chỉ thích chết ở mộ bia khác thôi :

Trích dẫn
Từ muôn hướng, gió thổi về lồng lộng
Nhà mình nằm trên mãi tận đồi cao
Buổi ban mai, ánh nắng ấm rọi vào
Đêm trăng sáng, ngàn sao trời lấp lánh.
Nhà mình nhỏ, chẳng xây tường ngăn vách
Láng giềng nằm trò chuyện sát cạnh nhau
Khách viếng thăm, muốn tìm kiếm lối vào
Bia mộ đá đề tên người khuất mặt.

catha Grin

ps:Đề nghị chị Hai làm thơ tiếp , kẽo mấy cái đề mục của anh Hai đóng băng hết  Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 12-03-2010, 03:35 AM gửi bởi catha »
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #13 vào lúc: 12-03-2010, 05:10 AM

Cáo chình quý bạn!Tớ đã mù mà lại đi trong sương mù,may mà có Thầy dẫn đường không thì tiêu đời trai rồi!!!Thành ra nếu quý bạn nào muốn tâm sự thì yêu cầu cho biết rỏ tên họ.Cái tên do cha mẹ mình đặt ra nó đẹp vô cùng và nhiều lúc nó lại rất thích hợp và có ý nghĩa cho những người đi tìm con đường giải thoát.Ví dụ như Phước,Phúc,Hiền,Minh......
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #14 vào lúc: 12-03-2010, 09:11 AM

Thưa chú lengoctao27, tên do Cha Mẹ đặt thì đáng quý, cháu hòan tòan đồng ý với chú, nhưng với những người biết mình ở ngòai diễn đàn là được rồi.

Vì đây là một diễn đàn Tâm Linh công cộng, nên việc nói rõ tên họ thì không cần thiết lắm đâu ạ. Mình cứ gọi nhau theo nickname ở diễn đàn này cho nó tiện.

Vì sự riêng tư của các thành viên diễn đàn, hoasentrenda cũng xin phép lược bỏ những thông tin liên quan đến ngày tháng năm sinh hay nơi ở ( quá rõ) nhiều lần.

Mong chú và các thành viên diễn đàn thông cảm.

Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #15 vào lúc: 12-03-2010, 09:58 AM

Tui thì nghĩ rằng cái tên của mình là mơ ước của cha mẹ, với niềm hy vọng nó sẽ được như thế.
Cho nên, nỗ lực cá nhân của mình phải hoàn thiện cuộc đời cho xứng với cái tên cái đã (hạng bét).

Đôi khi ngẫm nghĩ mà buồn cười, vì thấy mình có lúc đang làm ngược lại, rồi sám hối, nguyện xin cho cái dở đó của con nó cũng có ích cho sự rèn luyện của mình và thân nhân.

Đôi khi tui đọc 1 vài vụ án và nhân vật chính có cái tên rất. . tràn niềm hy vọng và tự hào:
........ Cơ Đồ.
........ Chính Nghĩa.
........Quang Minh.
........Trọng Đại.
Chả đứa nào được như cái tên. . Rõ khổ.   
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #16 vào lúc: 12-03-2010, 04:08 PM

Lời Cuối Cho Em

Thôi em, mình chia tay
Anh hun em lần cuối
Đường đời giờ hai lối
Anh nghe thoáng ngậm ngùi.
Về lại căn nhà vắng
Anh nhớ thương em nhiều
Ngọn đèn dầu đã tắt
Anh thấy lòng quạnh hiu.
Anh trồng sen trên đá
Gửi em để làm quà
Nơi miền xa xăm ấy
Anh chờ đưa em qua.
 
Tui nghĩ rằng vậy là hết cái chuyện "Chết Preview" hé bà con Grin Grin Grin
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #17 vào lúc: 12-03-2010, 05:25 PM

Cáo chình quý bạn!Tớ đang nói chuyện với ai đây?Không biết!!!!!!
Logged
thỏ đế
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thỏ đế
Trả lời #18 vào lúc: 13-03-2010, 03:27 AM

Đời trước là con, trước nữa là thằng, trước nữa nữa là tướng quân, trước nữa nữa nữa là hoàng đế ... Đời trước là Phước, trước nữa là Phúc, trước nữa nữa là Hiền, trước nữa nữa nữa là Minh ...  Cheesy ... thode là con thỏ đế, un timide lapin, a shy rabbit ...
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #19 vào lúc: 13-03-2010, 08:05 AM

Cáo chình quý bạn!Tớ đang nói chuyện với ai đây?Không biết!!!!!!
he he, cái bạn này hỏi hay thật.
Vào đây đông thế này thì giống như đang nói chuyện với 1 ông (HSTĐ) có ngàn cái miệng, ngàn cái tay gõ gõ, từ ngàn cái đầu.
thế thôi. đúng ý thì tiếp chiêu, không thì chỉ đọc và ngẫm ngẫm.
Phân biệt rành rẽ quá mà chi
Logged
thỏ đế
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thỏ đế
Trả lời #20 vào lúc: 13-03-2010, 12:35 PM

Mai em xa rồi anh buồn không ?
Kiếp nhân sinh ! Ôi một thoáng thật gần
Duyên nợ ba sinh ta có hẹn ?
Kiếp này, kiếp khác được bên nhau

Còn nhớ ngày nào ta gặp nhau
Tóc xanh, hai đứa hẹn bạc đầu
Thấp thoáng ba mươi năm có lẻ
“Bóng câu cửa sổ“* có ai ngờ?

Mai em đi rồi, anh nhớ nhé
Lời nguyện tái sinh trong kiếp luân hồi
Ước được cùng anh vượt  ghềnh cùng thác
Góp sức bên anh phụng sự cuộc đời

* Mượn từ cổ thi
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #21 vào lúc: 13-03-2010, 02:58 PM

Phải nhờ bả diễn đạt dùm ý của tui (ở hai câu đầu).

Bầu Trời Đánh Mất.

Ngày Má mất, nửa bầu trời sụp Đỗ
Em lìa Trần, nửa kia vỡ tan theo
Đường gập ghềnh, bao đồi núi cheo leo
Còn ai nữa, chỉ mình anh dấn bước.
Thoảng trong gió, rì rào lời nguyện ước
Em hằng mong anh tiễn biệt em đi
Xa nhau rồi, đời thật chẳng còn chi
Anh tất bật cùng Hoa Sen Trên Đá.


Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #22 vào lúc: 13-03-2010, 09:43 PM

Phải nhờ bả diễn đạt dùm ý của tui (ở hai câu đầu).

Bầu Trời Đánh Mất.

Ngày Má mất, nửa bầu trời sụp Đỗ
Em lìa Trần, nửa kia vỡ tan theo




thầy ơi....
chữ Đỗ và chử Trần ý làm sao vậy thầy...
Cheesy
con đoán đó là một bài pháp hay mà thầy sắp giảng hi hi hi
Cheesy
« Sửa lần cuối: 13-03-2010, 09:56 PM gửi bởi hoahongdalat »
Logged
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
Trả lời #23 vào lúc: 13-03-2010, 11:04 PM

Có thành viên lại nổi hứng hoạ lại bài "Bầu Trời Đánh Mất" dựa vào hai câu đầu của bài :
tibu xin phép được chép lại đây:

Nhất Mẹ Nhì Em.

Hai mươi năm đầu
Mẹ lo nuôi nấng
Nửa cuộc đời sau
Anh sống nhờ em
Ngày Mẹ ra đi
Đất trời tan nát
Rồi có một ngày
Đời vắng bóng em
Bóng tối quanh anh
Không gian tận thế
Nhất Mẹ nhì em

Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #24 vào lúc: 13-03-2010, 11:34 PM

    Hai Bác ơi ......... 
    Tặng Hai Bác nè . Nhớ nghe chung nhé !.
         Cảm ơn hai Bác......................

Doi da vang Khanh Ly Paris 2009

Một Cõi Đi Về - Mot Coi Di Ve - Richard Fuller , Thủy Tiên & Thế Vinh
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.052 seconds với 20 câu truy vấn.