Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Hỏi về thực hành pháp - Niệm Phật Quán Chấm Đỏ

Bắt đầu bởi thuctinh1009, Th4 11, 2024, 06:04 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

brightmoon000

#15
Theo Mun thì nên tạm dừng thời gian; vì mình chưa có kinh nghiệm, mà con còn nhỏ nó cũng chưa mô tả được giữa hiện thực và mảng tâm linh, nên khi cơ thể bị mệt thì sẽ sinh ra hoảng sợ cho rằng có thế giới ma quỷ làm nhiễu loạn tới (Lấy vd như khi máu huyết không lưu thông, trong giấc ngủ cũng rất dễ mơ thấy những mối đe doạ tới, vd như có bóng đè, người tới giết, đánh...)
Khi mình lớn thì mình sẽ có quán sát để biết cái nào là do bệnh thân, bệnh tâm, sẽ biết được trong ngày có động tới thế giới xung quanh không? Nhưng trẻ nhỏ thì nó chưa nắm được cái đó; khi nó bệnh là nó sẽ bị hoảng thôi.
Cái này cũng giúp cho người làm cha mẹ khỏi hoảng sợ cho rằng con mình do tập mà  bị vậy ? Nó giống như bắt bệnh cho 1 người biết mô tả và một con thú cưng ấy, thú cưng không nói và mô tả được nên khi có bệnh là người chủ họ căng thẳng lắm.

Vậy he.


thuctinh1009

(Cảm ơn Mun tỷ đã chia sẻ)

Chào các anh em HSTĐ,

Đệ xin ghi chép lại tình hình tu tập của bản thân đến nay:

Từ tháng 3/2024, Đệ bắt đầu biết đến HSTĐ & biết pháp môn Tịnh Độ "Niệm Phật Quán Chấm Đỏ" (NPQCĐ). Hồi chưa thực hành theo HSTĐ, đệ đang tự thực hành Vipassana theo cách tự mày mò nghe pháp, rồi có một lúc đệ nghĩ "nếu mình thực hành tiếp cho đến giải thoát, thì gia đình của mình thì sao?" thì cái ý nghĩ đó làm đệ cũng phân vân nữa, và sau khi đệ biết pháp môn Tịnh Độ NPQCĐ có thể độ tử cho người thân, cùng với những nhân duyên khác thì đệ đã quyết định là chuyển qua tu tập Tịnh Độ NPQCĐ.

Thời gian đầu tu tập của đệ:
1, Chưa có đọc thật kỹ & làm thật kỹ từng bước hướng dẫn thực hành môn Tịnh Độ => đệ khởi tâm tham ham ra chấm đỏ, nên cái tâm nó sao đó mà tập không có vui, nói chung đệ thấy tập không có tinh tấn & vui vẻ cho lắm.
2, Chưa có đọc nhiều bài pháp về kinh nghiệm thực hành của các anh em HSTĐ => đệ chưa học được nhiều vấn đề/ kinh nghiệm về tu tập như giữ giới, kiểm soát tư tưởng liên tục, điều đình tư tưởng, điều thân, niệm phật, đời sống gia đình... qua các kinh nghiệm của anh em đi trước & áp dụng cho bản thân nếu có gặp phải.
3, Chưa có niềm tin mạnh mẽ kiên định vào con đường tu tập của bản thân (dù mình chọn Vipassana hay NPQCĐ thì đệ cũng xác định là con đường tu tập của bản thân): nên có lúc đệ sợ hãi về vấn đề cảnh giới và ngừng tu tập một thời gian ngắn.
4, Lo lắng cho sự tu tập của nhóc nhà đệ: nên khi thấy nhóc chểnh mảng hay không tu tập đàng hoàng như đệ muốn thì đệ không thấy vui.

Sau một thời gian ngắn ngừng tu tập, thì đệ đã đọc thật nhiều thât nhiều các bài pháp/đàm luận Phật Pháp của HSTĐ, cũng như chiêm nghiệm thật kỹ bản thân đệ đã gặp vấn đề gì, đệ có thật sự muốn đi con đường này hay không?... Như vậy thì sau một thời gian tự vấn tâm thì đệ lại quay lại cái đầu tiên của ngày xưa đệ đã trải qua, đó là lý tưởng tu tập, là lập tâm.
1, Xác định lần nữa lý tưởng tu tập của bản thân, nếu đã quyết đi là đi, không do dự nữa.
2, Sau đó rà lại giới luật "Ăn Ngay, Nói Thật; và Có Hiếu" hay chưa? (Cho đệ chia sẻ thêm suy nghĩ cá nhân về giới, đệ có đọc bài pháp của Thầy Tibu về "Hiếu với Ba Má" thì có nói một đoạn ngụ ý là "nếu ba má cần mình làm gì thì mình cứ làm, không cãi dù mình không thích; miễn chuyện đó không có sai là được". Sau khi học được bài "Hiếu" này thì đệ nghĩ tới chuyện giữ giới có ý nghĩa với chuyện tu tập rất là quan trọng - đó là "Y Giáo Phụng Hành", phương pháp tu tập Ông Thầy chỉ dẫn rất là rõ thì đệ cứ y đó làm theo (đọc thật kỹ & làm thật kỹ), không chế chiêu theo ý thích của đệ, không ham nhảy cóc... Thì đệ nghĩ là nếu đệ hiền lành chất phác thật thà (không tham lam, không kiêu ngạo), ăn ngay nói thật & có hiếu thật sự ngon lành thì đệ y đúng chương trình/ bản đồ mà Thầy chỉ, là không sợ lạc đường vào cảnh giới gì nữa.
=> Nói thiệt là cái chuyện giữ giới này đệ vẫn rà lại suốt chứ đệ chỉ sợ giới không trong sạch thì lại sợ bị lệch đường. Ví dụ như mấy bữa nay bị lấn cấn cái tâm Tham kiếm tiền nên cũng có cái tâm lươn lẹo xảy ra và đệ cũng bị lãnh 1 quả thật đau.
3, Rồi đệ sám hối: từ cái hồi sợ hãi tùm lum, niềm tin chưa kiên định, sau khi đọc và chiêm nghiệm bài học từ các anh em đi trước (có chỉ dẫn cặn kẽ của Thầy Tibu cho từng trường hợp), đệ đã bắt đầu trở lại từ ý số 1, số 2 trên & thực hành sám hối cho đến khi cái tâm nó an trở lại thì đệ quay trở lại thực hành.
4, Đọc lại Hướng dẫn thực hành Tịnh Độ thật kỹ, lần này đệ làm lại từ bước đầu tiên theo bài hướng dẫn, bắt đầu từ lập tâm, đến bước 1, xem đi xem lại để nhớ kỹ để khi vào công phu là áp dụng được liền.

Rồi vậy thôi, vài tháng tu tập NPQCĐ của bản thân thì đệ đã học được:
1, Đọc thật kỹ và làm thật kỹ theo từng bước hướng dẫn tu tập của Thầy, không ham mau ra đề mục nữa, giờ là mỗi ngày làm sao tập đều đặn cũng là hạnh phúc rồi (cái này thật sự là đệ cũng chưa hoàn toàn làm được, chủ yếu là đệ tự bơm để làm sao vui trong công phu là được)
2, Khi nào thấy thắc mắc, lấn cấn, đệ lên HSTĐ, vào ô tìm kiếm nhập từ khóa liên quan tới vấn đề thắc mắc xem có anh em nào đã từng bị như mình chưa.
3, Gặp chuyện thắc mắc trong tu tập thấy thật sự quan trọng mang tính cá nhân thì nhắn tin hỏi Tu Sĩ Gạo Cội (đệ cũng đã được chỉ dạy cho thắc mắc liên quan tu tập, và đệ thấy biết ơn & không còn cô đơn chiến đấu một mình như hồi còn tu tập Vipassana); nhưng đệ cũng lo là chuyện hỏi TSGC như vậy có gây phiền và ảnh hưởng sức khỏe gì không, nên đệ sẽ cố gắng tự xử lý trước khi thật sự cần nhắn tin.
4, Hiểu được chuyện tu tập là chuyện của bản thân mình, không lôi kéo người khác vào chuyện tu hành của mình - trường hợp đệ là nhóc nè - từ giờ trở đi là đệ lo tu thôi, còn nhóc thì tự do làm theo ý thích của nhóc chứ không ép nhóc tu hành theo ý mình nữa.
5, Thường xuyên đọc pháp trên HSTĐ để củng cố thêm niềm tin, hiểu biết & tự sách tấn mình.

Tất cả những điều trên đệ không thể tự nghĩ ra được, mà đều là nhờ vào các kinh nghiệm đi trước của các anh em HSTĐ, đệ chỉ một lần nữa tổng hợp lại theo kinh nghiệm áp dụng vào tu tập của bản thân mình trong thời gian qua.

Có một chuyện nữa cũng rất là quan trọng, đó là chuyện gia đình:
+ Hồi thực hành Vipassana: đệ chọn ngủ một mình, vợ con ngủ riêng... vì đệ sợ gia đình ảnh hưởng công phu của mình; và đệ đã từng nghĩ biết vậy hồi xưa không cưới vợ.
+ Sau khi thực hành NPQCĐ: đệ chọn ngủ với vợ con... giờ là không thèm ngủ riêng nữa; và đệ nghĩ là có gia đình thật là hạnh phúc. Nói thiệt chứ đệ đọc được bài của anh Le Le thấy hay và đã áp dụng và đệ thấy rất là happy, gia đình hạnh phúc mà công phu cũng không bị ảnh hưởng gì, thậm chí tâm lý công phu thoải mái hơn trước kia nhiều.  :) :) :)

Đệ cảm ơn HSTĐ, cảm ơn TSGC, cảm ơn anh Hbr đã hỗ trợ bảo bối và chia sẻ động viên lúc đệ cần.

Mun tỷ, TLH tỷ, các anh em HSTĐ: đệ có nói gì không đúng thì gõ đệ giúp nhé, đệ cảm ơn.

Trâu Đất

Trích dẫn từ: thuctinh1009 trên Th11 15, 2024, 02:17 AM

Thì đệ nghĩ là nếu đệ hiền lành chất phác thật thà (không tham lam, không kiêu ngạo), ăn ngay nói thật & có hiếu thật sự ngon lành thì đệ y đúng chương trình/ bản đồ mà Thầy chỉ, là không sợ lạc đường vào cảnh giới gì nữa.
Chữ 'nếu' kia nếu làm được thì đã giải thoát rồi. Vậy nếu chưa làm được thì hẳn là đang bị lạc hay sao?

brightmoon000

Sở dĩ nói có hiếu với cha mẹ, vì mình là có chứa 1 phần của cha mẹ ở trong. Với người thân sinh ra nuôi dưỡng mà mình còn có sự chống đối, thì bản thân mình là có mâu thuẫn. Nhiều bậc cha mẹ họ cũng rất nghiêm khắc, có đôi lúc là tàn nhẫn với đứa con; nhìn ra thì do bản thân họ đã nghiêm khắc/ tàn nhẫn với chính bản thân, nên khi sinh ra đứa con thì họ áp vào cái hình hài này; và sự mong đợi mà bản thân họ không làm được thì họ áp lên đứa con; và cứ theo cái lý nước chảy, thì đứa con nó sẽ mang tính chất ấy trong người.

Chuyện lội ngược dòng lại để yêu thương hay là học có hiếu với người sinh ra mình, nghĩ xa ra là học yêu thương lấy bản thân mình, và học hiền với mình/ cha mẹ mà thôi. Tất nhiên chuyện được sinh ra trong gia đình cha mẹ hiền sẵn, có chánh kiến sẵn, và gia đình hạnh phúc; nó là cái phước báu của người con rồi, vì điều kiện ấy nó đã nâng đỡ cho cái Tâm bình hoà. Gặp cảnh sinh ra trong gia đình không được như ý, thì khó khăn hơn nhiều, và như vậy cứ liệu cơm gắp mắm thôi, không thể nhanh được.

thuctinh1009

#19
Chào huynh Trâu Đất, các anh em HSTĐ,

Đệ xin lỗi Trâu Đất vì không trả lời câu hỏi của huynh được, lý do là đệ không có khai triển suy nghĩ tu tập theo hướng đó.

Kinh nghiệm học và thực hành về giới của bản thân đệ:
+ Trước khi thực hành theo HSTĐ: bản thân đệ luôn chú trọng về giới ngay trong đời sống bình thường gia đình, công việc, nhất là giới "Chân Thật", vì đệ hiểu & kinh nghiệm là giới trong sạch thì tâm trong sạch, bình an thì khi bước vào công phu sẽ nhẹ nhàng hơn.
+ Sau khi thực hành theo HSTĐ: trong các bài Pháp của Thầy Tibu đã đề cập rất kỹ về giới, đệ không cần nói lại nữa. Ngoài ra thì sau khi đọc thật nhiều bài kinh nghiệm tu tập của anh em đi trước thì đệ rút ra kinh nghiệm cho bản thân là: từ khi mới bước vào tu hành cho đến khi có là TSGC đi nữa thì giới luôn cần phải giữ gìn, nếu không gặp nguy hiểm hay tu lệch thì cũng ráng chịu luôn, nếu lúc đó đệ có bị thật và nhận ra được thì chỉ lo sám hối và giữ giới cho ngon lành trở lại thôi.
=> Nên thành ra những "suy nghĩ về giới" của đệ được rút ra từ "học bài Pháp của Thầy + kinh nghiệm đời sống thực tế bản thân + rút ra kinh nghiệm từ anh em đi trước + chiêm nghiệm bản thân" & nhằm mục đích là tự nhắc nhở, sách tấn bản thân đệ luôn nhớ, rà đi rà lại khi thực hành.

Theo đệ hiểu là khi học một bài pháp hay học bất kỳ điều gì thì 10 người học sẽ tự triển khai theo 10 ý khác nhau tùy theo nhân duyên mỗi người. Và kinh nghiệm cá nhân của mỗi người thì đệ nghĩ chỉ mang tính chất tham khảo; giống như kinh nghiệm tu tập của các anh em đi trước, đệ cũng đọc tham khảo và tự rút ra kinh nghiệm cho sự tu tập của mình, chứ đệ không đi sâu tìm hiểu hơn nữa vì thực ra đệ đâu có biết nhân duyên hoàn cảnh, tâm sinh lý của các anh em như thế nào đâu. Nếu mà có một cái phải đào sâu hơn nữa để học và áp dụng vào tu tập thì đối với riêng đệ là chỉ có bài Pháp của Thầy, hoặc một số TSGC mà đệ tin tưởng; sau khi đọc thật kỹ, suy nghĩ thật kỹ thì đệ sẽ tự chiêm nghiệm xem có áp dụng vào tu tập của mình được không.

Sau khi đọc bài viết về "Hiếu" của Mun tỷ (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=21911.msg71949#msg71949) thì đệ đọc đi đọc lại thì đệ lại có suy nghĩ để tự nhắc nhở sách tấn bản thân mình như sau (đây không phải là đệ suy diễn để giải thích ý của Mun tỷ, mà đệ tự suy diễn theo hướng tự nhắc nhở, sách tấn bản thân thôi - cho nên đây cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân của đệ)
Trong mình có chứa một phần Ba Má mình... (Hiểu hơn về Hiếu với Ba Má mình) => Vậy khi mình tu tập theo phương pháp của HSTĐ thì sao: mình cũng được sinh ra từ Giáo Pháp của Phật, của Thầy. Khi mình tu tập & Y Pháp Phụng Hành theo Thầy, thì trong mình có một phần của Thầy. Còn mình mà chế chiêu chế lụi ra cái gì thì cái đó không phải của Thầy, thì trong mình làm gì có phần nào của Ông Thầy, mà có khi của ai đó khác... Nói như vậy, nghĩa là bản thân đệ cũng có thể một lúc nào đó bị như vậy, nếu như quên chữ "Hiếu", quên ơn Thầy...

Rồi đệ lại nghĩ: chuyện là CON NGƯỜI (chữ hoa) thì đâu thể nào làm được 100% liên tục trong suốt cuộc đời đâu, tức là ví như hôm nay đệ thấy mình cũng là CON NGƯỜI chữ hoa kha khá thôi, nhưng có khi qua ngày khác đệ lại là CON NGƯỜI chữ hoa yếu yếu, hay ngày nào đó lại là con người chữ thường thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, vì đệ nhớ là thế giới mình đang ở là Lục Thú Đồng Cư (trong một bài pháp nào của Thầy mà đệ quên rồi) thì trong người đệ cũng có thêm những cái khác CON NGƯỜI chữ hoa (ví dụ cái tánh tham kiếm tiền, hay tánh sân hận bất mãn của đệ...); mà khi bước vào con đường tu tập thành Phật thì cơ bản cần là CON NGƯỜI chữ hoa đã (ý này cũng trong một bài pháp của Thầy mà đệ chưa nhớ ra) (càng nhiều hoa càng tốt :D); con đường thành Phật chắc là dài lắm, ai biết lúc nào đó đệ lại không phải là CON NGƯỜI chữ hoa, nên đệ tự nhắc nhở mình tập hiền thật hiền, ăn ngay nói thật & có hiếu trong suốt quá trình tu tập của mình.
=> đây lại là suy nghĩ cá nhân của đệ để tự nhắc nhở sách tấn bản thân về giữ giới đó.

Đệ lại nói dài dòng, anh em thông cảm bỏ qua.
Chúc anh em HSTĐ tinh tấn & hạnh phúc trong tu tập.
@Anh em HSTĐ: đệ nói gì không đúng thì gõ giúp đệ nhé, đệ cảm ơn.

TB: đệ suy nghĩ là mình ghi ra những dòng này có ích gì cho mọi người, và bản thân mình không. Đệ không có ý làm hại ai, vậy thì về bản thân đệ lại nghĩ mình ghi lại để biết đâu sau này mình có quên gì đó thì vào đây đọc lại những dòng tự nhắc nhở, sách tấn & có thể sẽ giúp ích bản thân mình vào lúc đó...
(Những ý liên quan bài pháp của Thầy mà đệ quên, đệ sẽ kiếm lại và thêm vào trích dẫn link bài pháp cho những ý đó sau nhé => mọi người có thể tìm kiếm theo từ khóa "lục thú đồng cư", "con người chữ hoa" thì đọc được nhiều bài của Thầy hơn ha, "Con người chữ hoa" cần có để đi lên Ông Phật thì có bài pháp Giới Luật - Quy Y - Phát Bồ Đề Tâm https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=19012.msg68572#msg68572 )