Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:25 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: xin thầy giúp con  (Đọc 6474 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
vào lúc: 15-03-2010, 09:04 PM

Thầy ơi,con xin thầy chỉ giúp con làm sao để dẹp được cái gọi là "vọng tưởng",Con một một thân , một mình ở bên nhà chồng ,nên trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều điều uẩn ức ,nhưng cố kìm nén bên ngoài ,  bên trong thì  không kìm được ,mổi khi ngồi xuống tập thì cái suy nghỉ,cái chuyện đó , con người đó ,....những chuyện , những con người mà làm cho mình buồn ,mình giận, cứ hiện ra ,không thể nào tập được ,mắt mở ra ,rồi đứng lên. Thầy chỉ cho con cách nào để gạt bỏ nó ra nha thầy.
     Gần đây con vừa mới bệnh xong,là đã ngưng tập một thời gian rồi,nay lại xãy ra thêm nhiều chuyện trong cuộc sống làm cho con bị sốc nặng , con không thể nào tập được , con cãm thấy như có cái gì đó chướng ngại , không muốn cho con tập .Vậy con có cần phải sám hối,hay làm gì để cho con được yên ổn mà tập dợt không thầy?xin thầy chỉ dạy dùm con.Con cám ơn thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 15-03-2010, 10:55 PM

Thầy ơi,con xin thầy chỉ giúp con làm sao để dẹp được cái gọi là "vọng tưởng",Con một một thân , một mình ở bên nhà chồng ,nên trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều điều uẩn ức ,nhưng cố kìm nén bên ngoài ,  bên trong thì  không kìm được ,mổi khi ngồi xuống tập thì cái suy nghỉ,cái chuyện đó , con người đó ,....những chuyện , những con người mà làm cho mình buồn ,mình giận, cứ hiện ra ,không thể nào tập được ,mắt mở ra ,rồi đứng lên. Thầy chỉ cho con cách nào để gạt bỏ nó ra nha thầy.
     Gần đây con vừa mới bệnh xong,là đã ngưng tập một thời gian rồi,nay lại xãy ra thêm nhiều chuyện trong cuộc sống làm cho con bị sốc nặng , con không thể nào tập được , con cãm thấy như có cái gì đó chướng ngại , không muốn cho con tập .Vậy con có cần phải sám hối,hay làm gì để cho con được yên ổn mà tập dợt không thầy?xin thầy chỉ dạy dùm con.Con cám ơn thầy.
Hồi xưa Hổ Vằn bắt cóc một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Và giam ở trong sào huyệt tận trong rừng sâu. Suốt ngày cô bé mới lớn này sống khiếp đảm giữa cảnh rừng rú ghê rợn và không có lối ra.

Cô bé khóc hoài vì hoàn cảnh quá khắc nghiệt.

Trong hoàn cảnh bi đát như vậy, cô bé dùng hết sức mạnh của tư tưởng để cố suy nghĩ và đề ra cho mình một lối thoát:
- - Mình còn sống đây là ... hên lắm rồi! Trong khi đó biết bao nhiêu  cô gái đã chết dưới tay Hổ Vằn rồi!
- - Mình không thể nào chết giống như họ được!
- - Mình đã được Định Mệnh an bày rồi! Hết đường chạy rồi. Bây giờ phải làm gì đây.
Cô bé xinh đẹp này đã táo bạo tự đề ra cho mình một mục tiêu là:
- - Nếu mà mình là thiên thần thì ác quỷ Hổ Vằn phải bị khuất phục!
- - Hoặc là mình cxó thể chết trong rừng này cũng được, nhưng Hổ Vằn phải bị khuất phục.

Trong hoàn cảnh cô độc, không có bất cứ một sự hổ trợ tinh thần nào, cô bé đó đã làm được sự phi thường:
Hổ Vằn bị sắc đẹp lôi cuốn và với lời nói nhỏ nhẹ: Cô Bé đã làm cho trái tim Hổ Vằn thổn thức và hiểu rằng mình nên bỏ cách sống tồi bại này. Và nên bắt đầu cuộc sống lương thìện.

Thế nhưng chuyện đời không đơn giản như vậy.

Những người chống đối Hổ Vằn đã phát hiện ra sào huyệt và đang xiết chặt vòng vây.
Vào những giây phút cuối cùng thì cô bé, vì sức yếu nên không thể theo chồng băng rừng trốn thoát được! Nên không còn cách nào khác là ngụy trang thành Hổ Vằn và ở lại sào huyệt để cầm chân kẻ địch, cho chồng mình có thời giờ thoát thân!
Trước khi chia tay, cô bé nói với chồng là:
- - Anh nên sống đời lương thiện nghe!

Thế là, chuyện gì sẽ đến, phải đến:
Họ trút hết oán hận và vùi dập cô bé và cuối cùng họ buông tha và để đó, trong rừng sâu, cho chết dần.

Nhưng, không hiểu là cô bé làm như thế nào mà thoát được ra khỏi rừng rậm và lê cái thân tàn ma dại, đầy bệnh hoạn vừa đi ăn mày và vừa kiên nhẫn dò la tin tức Chồng mình!

Khi tìm ra ông chồng qua tiếng nói. Cô bé đã nở nụ cười khi cảm nhận được vòng tay của người yêu của mình, vẫn câu nói củ, cô bé thều thào:
- - Anh nên sống đời lương thiện nghe anh.
Rồi tắt thở cạnh chùm hoa Nguyệt Quế.

Cô bé là tibu và Hổ Vằn là một người trong bọn lubu.

Như vậy, nói theo danh từ chuyên môn thì:
Khi hết đường tính toán này nọ, thì chỉ còn cách là thi hành Khổ Nhục Kế:

Biến Nghiệp Thành Nguyện
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #2 vào lúc: 15-03-2010, 11:29 PM

Trích dẫn
Vào những giây phút cuối cùng thì cô bé, vì sức yếu nên không thể theo chồng băng rừng trốn thoát được! Nên không còn cách nào khác là ngụy trang thành Hổ Vằn và ở lại sào huyệt để cầm chân kẻ địch, cho chồng mình có thời giờ thoát thân!
Trước khi chia tay, cô bé nói với chồng là:
- - Anh nên sống đời lương thiện nghe!
Thầy ơi,không biết con có hiểu đúng ý thầy không," Lấy tình thương và sự hy sinh để cảm hóa ,
Trích dẫn
Như vậy, nói theo danh từ chuyên môn thì:
Khi hết đường tính toán này nọ, thì chỉ còn cách là thi hành Khổ Nhục Kế:

Biến Nghiệp Thành Nguyện
con nên  chấp nhận nếu như đó là nghiệp của mình.
  Xin thầy chỉ thêm dùm con là :bằng cách nào mà dẹp những suy nghĩ ám ảnh cứ liên tục lóe lên trong lúc con ngồi tập,ví dụ : như một tác ý sám hối...Con cám ơn thầy.
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #3 vào lúc: 15-03-2010, 11:43 PM

Con đọc bài viết của Thầy thật hay và thật cảm động.
Lòng từ bi và ý chí sẽ giúp mình vượt qua phải không Thầy ?

Cố lên cô Liênhuong ! rồi tất cả sẽ qua thôi.

Út đã có một giai đoạn "vọng tưởng" giống như cô, nhưng khi vào trang web này,  Út đã tìm thấy mình đã học được nhiều điều để gạt bỏ tất cả những "vọng tưởng" đó đi. Hồi đó Út nghĩ, Khi mình tức giận, mình buồn mình chẳng làm được gì và chắc chắn đối tượng của mình cũng sẽ không vui. Chỉ còn cách tự mình phải làm cho đối tượng của mình vui lên mới được. Và đúng thật, khi đối tượng của mình thay đổi thì tất cả những buồn bực của mình cũng tan biến nhanh. Mình còn nhiều việc cần phải làm lắm- Út tự nhủ thế và bây giờ đã xóa sạch các vọng tưởng đó rùi.

Cầu mong mọi sự tốt đẹp sẽ đến với cô.


Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #4 vào lúc: 16-03-2010, 12:51 AM

Lienhuong ui!
Theo Chú Trigia có chỉ cho TLT khi mà buồn hay gì gì.. đó quá thì đó  là ác nghiệp của mình.Cho nên mình cứ sám hối
Lienhuong sám hối theo cách ở đây nè:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=820.0

TLT cũng cố gắng làm theo:hể mà trong đầu cứ "cải lộn myself"là phải nhắc vào thay thế"Nam Mô cầu Sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát" ra đằng trước mặt hay mường tượng hình Phật đàng trước mặt  như Chú Tibu đã dạy
Nhà ai cũng có cái "thùng rác" nên biết là khó lắm, nhưng từ từ  sẽ thành thói quen,và lấn át bớt cái "nói trong đầu" thui   
Tụi mình cố gắng  há

Kính
TLT
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #5 vào lúc: 16-03-2010, 01:30 AM

Diệu Ngân cũng tu tịnh độ và được chú Tibu dạy là làm thêm cái "sám hối dược sư" nè. hok sao đâu mà, hihi.
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #6 vào lúc: 16-03-2010, 05:05 AM

Trích dẫn
Mình còn nhiều việc cần phải làm lắm-
đúng rồi mình còn nhiều việc phải làm lắm,nếu mình không tu thì bản thân mình lo không xong nữa chứ nói gì lo cho ai.Cám ơn các huynh đệ , Liên Hương sẽ quyết tâm vượt qua những chướng duyên,.Thầy ơi ,con cám ơn Thầy cho con lời dạy , không biết nói sao ,chỉ biết cố gắng tu tập cho tin tấn vì đã  đi đúng đường rồi.
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #7 vào lúc: 16-03-2010, 05:09 AM

Cáo chình quý bạn!sao ai cũng Tịnh Độ hết vậy nè!
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #8 vào lúc: 16-03-2010, 07:55 AM

Liên Hương nghe chút góp ý này.
1- Vào đầu buổi công phu mà trí óc nhộn nhạo vì những chuyện va chạm với người thân xung quanh thì cố gắng nói trong trí thế này: lộn xộn quá rồi nhưng cũng không đáng chi, tui còn nằm yên được đây để tập là may rùi, tui nói cho các vị hay là tui đang tu và đang ráng tu đàng hoàng đây nhé, tui biết nghiệp này là của tui và tui nguyện với các vị tui tu được gì thì các vị cũng được như thế, nguyện xin đồng tu hành đồng thành tựu.
(2- Và rồi tập được 1 ít, khoảng 5, 7 phút 3 cái chuyện đó lại nhào ra hớn hở trong đầu mình, chỉ chực làm mình nổi điên mà hét lên, lăn trở mình vật vã).
3- Lại đọc lại phần 1. Và ráng tập. được chừng nào hay chừng đó, đang là đồ ăn mày mà. Lượm từng chút xu phước đức là vậy đó.
Hai phe đá qua đá lại có 1 quả bóng đó, nhưng vì mình có Ông Phật đỡ đầu rồi (có nguyện) nên vẫn được hỗ trợ.
Vật vã như vậy, 5 ăn 5 thua hoài cho đến một lúc tỉ lệ thắng của mình sẽ cao hơn, chắc chắn sẽ cao hơn.
Không nói suông được.
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #9 vào lúc: 16-03-2010, 09:51 PM

Trích dẫn
đang là đồ ăn mày mà. Lượm từng chút xu phước đức là vậy đó.
Liên Hương rất tâm đắc câu này, Cám ơn Gà Con nhiều lắm lắm ...
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #10 vào lúc: 16-03-2010, 10:49 PM

Trích dẫn
3- Lại đọc lại phần 1. Và ráng tập. được chừng nào hay chừng đó, đang là đồ ăn mày mà. Lượm từng chút xu phước đức là vậy đó.
Hai phe đá qua đá lại có 1 quả bóng đó, nhưng vì mình có Ông Phật đỡ đầu rồi (có nguyện) nên vẫn được hỗ trợ.
Vật vã như vậy, 5 ăn 5 thua hoài cho đến một lúc tỉ lệ thắng của mình sẽ cao hơn, chắc chắn sẽ cao hơn.
Không nói suông được.

Hay quá Gà Con ui!

Cuộc sống như "dự báo thời tiết":lúc mưa ,lúc nắng,lúc bão tố,lúc nắng đẹp..làm ãnh hưởng đến tu  tập của mình.
Cứ theo chiến lược lâu dài của Chú Tibu: Tập và biến nghiệp thành nguyện.
Đối phó ác nghiệp:sám hối(chú Trigia),hồi hướng từng chút một khi tập (Gà con)
Những cái này Chú Tibu đều có dặn nhưng mình ko biết linh động áp dụng các hoàn cãnh nên...cứ lọng cọng  Grin
Có các  vị chỉ ra mới ...thông suốt (heheh thấy đầu mình ...ẹ dể sợ)
TLT cám ơn
Kình 

Kính
TLT
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 17-03-2010, 09:58 PM

chị liên hương.
chị một thân một mình tập ở tại nhà chị mà lại phải nhìn thấy những cảnh ngang tai trái mắt thì đúng cũng hơi khó cho bước khởi động nhỉ,không biết chị có ở Hà nội không,nếu có thì chúng ta có thể lập một hội đồng tu tịnh độ như hội lubu của bác Tibu nhỉ,nhà tôi rất rộng và yên tĩnh,có thể chứa được 6,7 người.nếu các bạn trên diễn đàn có ai  cùng ở Hà nội mà cũng có ý tuởng trên thì cho ý kiến nhé và xin mời tham gia.khi cộng tu thì có thể chúng ta cùng trao đổi đựoc những kinh ngiệm mà cũng vững lòng hơn trong lúc tu tập,thấy đọc khi cùng đồng tu thì tiến nhanh hơn lúc tự tu,cái chuyện này em rất chân thành mong bác Tibu cho ý kiến nha.
Ngồi một đám mà đúng 100% thì khó ghê lắm.

Thực tế khi ngồi tập thì hào quang có khuynh hướng nó nở rộng ra. Cho nên trung bình là cách nhau tối thiểu là 2,5 mét. Rồi màu sắc của Hoà quang nó ảnh hưởng nhau. Độ to của hào quang này nó hút cái lực của hào quang nhỏ của người kế bên ... nên rắc rối.
Nên có một anh chàng Tứ Thiền trước cái đã. Sau đó thì mới tính toán được cái chuyện ngồi tập thể.

Lubu thì không có chủ trương ngồi tập thể.
Mà chỉ gặp nhau trao đổi kinh nghiệm tu hành rồi ... đèn nhà ai nấy sáng.
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #12 vào lúc: 18-03-2010, 06:44 AM

Liên Hương cám ơn nhã ý của Caominhthien, LH ở Phú Yên,Thầy nói đúng đó mình nên tập riêng và cùng nhau chia sẽ kinh nghiệm với cac huynh đệ đi trước  trên diển đàn,và nếu có điều kiện thì gặp nhau bên ngoài, không biết ở Hà Nội thì sao, chứ theo LH biết thì ở TP.HCM các huynh đệ cũng  thường gặp nhau để chia sẽ kinh nghiệm tu tập lắm đó, LH thì chưa được cái diểm phúc đó ,thật đáng tiếc
 Chúc Caominhthien tu tập ngày càng tin tấn.
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #13 vào lúc: 18-03-2010, 07:21 AM

Em ở Hà Nội đây. hihihi.  Cheesy  Cheesy  Cheesy
Logged
ngọc minh
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ngọc minh
Trả lời #14 vào lúc: 28-03-2010, 08:02 AM

^^.Các anh chị trao đổi kinh nghiệm hay quá xá.Mới đầu tu ai cũng vậy hết.Vọng tưởng thường nổi lên trong đầu mà mình không có cách nào dừng lại được.Những cái tham,sân ,si của mình thường phá mình không cho mình tu Smiley.Nên khi tu tập mà được trao đổi kinh nghiệm với nhau thật hay quá.Mình tu mà được mọi người góp ý thế thì hết chê rùi.Phải cảm ơn các anh chị nào đã lập ra diễn đàn này để mọi người cùng có thể giúp đỡ nhau thế này lắm :)Mà em cũng ở Hà Nội nè Grin.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.094 seconds với 20 câu truy vấn.