Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:36 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: mơ thấy hột vịt  (Đọc 7218 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
vào lúc: 24-03-2010, 08:00 PM

thưa thầy.
trong thời gian con làm yết kiêu....con thư giản và ngủ nghỉ tùy ý,quyết  không quán, không niệm để phục hồi sức khỏe và làm cho niềm vui nó lên số 10   Grin
khi sức khỏe phục hồi thì con lại có một giấc mơ:
con thấy con ngồi trước cái trứng vịt trắng hai đầu bằng nhau...con nhìn vào hột vịt thì thoáng thấy có sợi chỉ đỏ vừa thấy  nó thì giật mình tỉnh giấc ngay ... thì đột nhiên xương sống có hơi nóng chạy lên... con tung chăn và nằm nghiêng người lại theo tư thế giống như Đức Phật (hơi nóng không dữ dội lắm nhưng bứt rức sau lưng khó chịu con nghiêng người cho đở nóng).
sau đó thì cứ hằng đêm độ khoảng 3 giờ sáng là hơi nóng tự động xuất hiện. cả giấc nghỉ trưa cũng bị nóng lưng...mấy ngày liền con ngủ không đắp chăn....điểm cuối cùng hơi nóng tụ lại là ở trán...
(trong thời gian này con không bị lạnh hoặc sức khỏe không có vấn đề gì nên cũng yên tâm...chỉ có 1 lần bị ...Huh)con cố gắng không nhớ gì về hình ảnh của giấc mơ tự nhủ là kệ nó...

khi hết thời gian làm yết kiêu... con tập lại thì chỉ cần quán và phóng ở AJINA là có hơi nóng đi lên theo xương sống và tụ lại ở trán!...
và trong lúc quán thì con có cảm giác hẩn hẩn người như trược (trôi) đi, con làm đi làm lại cả ngàyđể kiểm tra cái cảm giác trược hẫn nhưng không tiến triển gì thêm?, cái cảm giác trược như là trạng thái mới vào giấc ngủ (liệm  đi khi ngủ gục) ...hẩn hẩn người (nhưng không giật mình) nhất là khi con bám chặt linh ảnh thì cái cảm giác nó cứng rần rần xương sống rồi trược ra khỏi xương sống rất rõ....
cái chuyện vô thức này khó kiểm soát phải không thầy....
con
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #1 vào lúc: 25-03-2010, 07:40 PM

tối nay khoảng 9 giờ PM đang ngồi xem Truyền hình cùng gia đình để đầm ấm. thì con nghe trong  ngực và lưng con tiếng nhịp đập của trái tim thình thịch thình thịch... mạnh đến nổi thân con nhúc nhích nhấp nhô theo nhịp đập...
cảm giác tim đập kéo dài tới lúc con đi ngủ...
trước khi  ngủ con thư giản thì vẫn còn nghe được  tiếng dập thình thịch của trái tim...vang cả lồng ngực... hơi thở con hơi ngợp (vẫn hít thở nhưng như là hơi thiếu ôxy)....lát sau thì con nghe tiếng đập lan dần lên cổ... và đập thình thịch trong đầu. cảm giác phình phịch phình phịch liên tục to choáng hết mọi cảm giác....con cứ thư giản và nhắc mình là thanh tịnh...ngủ quên thì không còn nghe gì tim đập nữa ạ Cheesy


đi vào giấc ngủ thì khoảng 3 giờ sáng: hơi nóng dâng lên trán, không còn cảm giác nóng trong xương sống nữa... mà nóng tại trán...mồ hôi rịn ra...(lần đầu tiên toát mồ hôi sau khi thấy hột vịt)
con vẫn tiếp tục ngủ không để ý.... thì mồ hồi lại toát ra cả đầu, sau gáy...nói chung cảm giác nóng lan ra khắp  đầu...con tung chăn, lật nghiên người đưa lưng ra ngoài nhưng vấn ôm mền để giử ấm phần ngực...niệm A DI ĐÀ Phật để hộ thân Cheesy...(theo chỉ dạy của thầy)...con tin tưởng ở thầy ở  Phật A DI ĐÀ nên rất bình thản không một tý lo âu... hi hi ....Cheesy 

sáng nay tóc rít quá con phải đi gội đầu...
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #2 vào lúc: 25-03-2010, 10:13 PM

hì hì chú đặt niềm tin toàn bộ vào Thầy.
Thầy chỉ gì chú làm cái đó liền hà... Grin giống học châm cứu chỉ đâu châm đó hi hi....châm xong có tác dụng rồi mới hỏi tại sao nó lại như vậy?... và có hiện tượng như vậy?...hi hi

ngoài ra quanh chú còn có các anh chị LUBU. HVT. Bồ đề và các anh chị khác cùng tu cùng sách tấn nhau...ngày nào cũng trao đổi học hỏi...chú chịu khó học hỏi lắm và học được gì có lý và hay là chú làm liền... nên nó êp phê đó mà Cheesy

riêng chuyện cái hột vịt chú không dám chủ quan nên phải đưa lên để thầy còn hướng dẫn chứ chú đang ở tịnh độ mà lại qua cái hột vịt thì mù tịt chẳng biết như thế nào nữa??? tự nhiên nằm  mơ xong nó xảy ra thiệt luôn Cheesy
nhưng có thêm nguồn năng lượng hạt nhân này có bộ cũng hay hay hi hi..

Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #3 vào lúc: 26-03-2010, 09:24 PM

thầy ơi...
đến hôm nay thì hơi nóng nó dịu xuống nhiều rôì. lúc con thấy nhịp tim đập toàn thân thì hơi nóng cũng tăng lên... nóng trán và rịn mồ hôi dầu... không nhiều như trước nữa...toàn thân ấm nóng...con vẫn nằm nghiêng người cho dễ chịu...

trằn trọc hơi khó ngủ nhưng có hiện tượng là ánh sáng trắng như đèn neon chiếu thẳng vào trán sáng trưng đầu tiên nó chiếu từ bên phải sang, sau đó thì nó chiếu trực diện trước trán... thời gian kéo dài rất lâu....không gian trước trán: sáng, trong và thoáng rộng rãi....ánh sáng chiếu thẳng vào cái thấy của con... con cứ bình thản quan sát nó...hay quá thầy à... Cheesy

có thể vài ngày nữa con không tác ý gì thêm thì tác dụng của luồng năng lượng này cũng sẽ qua đi phải không thầy Cheesy có điều thời gian này con thử quán chấm đỏ và đếm theo nhịp đồng hồ thì nó ổn định lâu lắm, được vài phút luôn, con mừng quá Cheesy...và con chuyển sang quán Ngài A DI Đà
hi hi tu tịnh độ chẳng đơn giản tý nào hết thầy ơi....
con.
« Sửa lần cuối: 26-03-2010, 10:16 PM gửi bởi hoahongdalat »
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #4 vào lúc: 26-03-2010, 10:22 PM

Sao mà ông sung sướng thế!Cho tớ dựa hơi một chút được không?Một chút xíu thôi mà!hahahaha!!Tối hôm qua tớ chát với HVT,thấy cái mẹt của hắn rồi,đúng là tai to mặt bự!!!!hahahahaha!!!Cáo chình nghe!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 27-03-2010, 09:23 PM

thầy ơi...
đến hôm nay thì hơi nóng nó dịu xuống nhiều rôì. lúc con thấy nhịp tim đập toàn thân thì hơi nóng cũng tăng lên... nóng trán và rịn mồ hôi dầu... không nhiều như trước nữa...toàn thân ấm nóng...con vẫn nằm nghiêng người cho dễ chịu...

trằn trọc hơi khó ngủ nhưng có hiện tượng là ánh sáng trắng như đèn neon chiếu thẳng vào trán sáng trưng đầu tiên nó chiếu từ bên phải sang, sau đó thì nó chiếu trực diện trước trán... thời gian kéo dài rất lâu....không gian trước trán: sáng, trong và thoáng rộng rãi....ánh sáng chiếu thẳng vào cái thấy của con... con cứ bình thản quan sát nó...hay quá thầy à... Cheesy

có thể vài ngày nữa con không tác ý gì thêm thì tác dụng của luồng năng lượng này cũng sẽ qua đi phải không thầy Cheesy có điều thời gian này con thử quán chấm đỏ và đếm theo nhịp đồng hồ thì nó ổn định lâu lắm, được vài phút luôn, con mừng quá Cheesy...và con chuyển sang quán Ngài A DI Đà
hi hi tu tịnh độ chẳng đơn giản tý nào hết thầy ơi....
con.

Nóng quá thì chơi chiêu hột vịt vàng và sợ chỉ đỏ. Và nhớ là quán cho nó nhỏ như sợi tóc nhỏ xíu (tóc mai) là nó mát lại liền.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.041 seconds với 20 câu truy vấn.