Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:28 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: thức mà niệm thì ngủ, ngủ mà niệm thì thức...  (Đọc 2255 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
vào lúc: 30-03-2010, 08:14 AM

Chú ơi con báo cáo tình hình của con dạo này:

Tối nào con cũng nằm "niệm phật an trú" được 1 lúc là khò khò luôn.
Riêng đêm qua trong giấc mơ thì con biết là mình đang mơ, muốn tỉnh dậy nhưng...tự tát và cấu véo mà cũng ko tỉnh, thế là con nhắm mắt và niệm phật, lúc đó con hướng về cái ban thờ ngài Adidda Phật (ko hiểu sao tự nhiên có trong giấc mơ). Con niệm được 3, 4 niệm là con tỉnh luôn, lúc tỉnh là con vẫn đang niệm đó chú. Mà con nhớ vài lần trong mơ hễ con niệm phật là con tỉnh luôn...Kỳ quá chú ơi!  Roll Eyes
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 30-03-2010, 10:16 PM

Chú ơi con báo cáo tình hình của con dạo này:

Tối nào con cũng nằm "niệm phật an trú" được 1 lúc là khò khò luôn.
Riêng đêm qua trong giấc mơ thì con biết là mình đang mơ,
Tỉnh thức một chút xíu trong giấc ngủ!
Trích dẫn
muốn tỉnh dậy nhưng...tự tát và cấu véo mà cũng ko tỉnh,
hai hệ thống linh hồn và thể xác chưa hoạt động đồng bộ, nên trong giai đoặn đầu hành giả chưa điều khiển được cho ăn khớp, sau này do thói quen thì sẽ biết cách.
Trích dẫn
thế là con nhắm mắt và niệm phật, lúc đó con hướng về cái ban thờ ngài Adidda Phật (ko hiểu sao tự nhiên có trong giấc mơ). Con niệm được 3, 4 niệm là con tỉnh luôn, lúc tỉnh là con vẫn đang niệm đó chú. Mà con nhớ vài lần trong mơ hễ con niệm phật là con tỉnh luôn...Kỳ quá chú ơi!  Roll Eyes
khi ngủ thì linh hồn đi chơi, ở đây thì nó niệm Phật, sau khi nó niệm mạnh hơn (tượng Phật trên bàn thờ) thì nó bừng tỉnh đẻ duy trì tình trạng "Nhất Tâm Bất Loạn". Một trình độ khá vững chắc và nếu cứ kéo dài (lập đi lập lại một cách thường xuyên... Thì mình có thể nói là đã đăng ký xí chỗ ở bên đó rồi. Grin Grin Grin Không còn cái gì là vui hơn. Nên duy trì tình trạng này cho quen, và cứ thế mà óanh Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #2 vào lúc: 30-03-2010, 10:31 PM

Chị! ôm cái nha!
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #3 vào lúc: 31-03-2010, 08:54 AM

Con vui quá chú ơi.  Grin Grin Grin hihihi. Chú lại tiếp sức cho con nữa rồi.
Chú giữ gìn sức khỏe nhé chú!

@ Rắn con: chị đang noi gương Rắn đó. Tặng em nè:  Kiss Kiss Kiss
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.753 seconds với 20 câu truy vấn.