Mến chào HaVuTu và AnHao ,
Vì không chú ý về các pháp môn tu tập khác nhau , thường là "lớn" hơn cái chỗ mình tu tập , nên mình an phận thủ thường , cứ cái nhỏ mà loay hoay , không tò mò chỗ mình không vói tới . Thành ra chữ nghĩa tùm lum tá la , ai nói gì cũng không hiểu . Được thông cảm cái chỗ dốt thì mừng .
AnHao viết :
Cái chấm đỏ dành cho người theo pháp môn " niệm Phật quán chấm đỏ " trong hình Đức Phật mà chị cho đường link chính là " cục thịt màu đỏ ngay trên đỉnh (đảnh) đầu của Ngài đó ". Đây là em đọc theo chú Tibu chỉ dẫn nên chị cứ yên tâm là chính xác, chứ không phải "chỗ mỏ ác"chị nhé.
Thì ra , Anh HL chỉ dẫn quán chấm đỏ là vậy !! Mình tưởng đỏ là vàng thì mới tức cười , vì mình nhắm mắt thì cái chấm nó vàng tươi như màu nắng mặt trời hay không thôi thì trắng tươi . Dốt quá !!
HaVuTu viết :
Thì nó ngay đó là...ngay đó, mình dùng từ ngữ thì nơi này gọi thế này, nơi khác gọi thế khác, bình dân gọi khác, giải phẩu Tây Y gọi khác, Đông Y lại gọi khác nữa.
Mình hỏi đại bằng cái chữ mõ ác là vì ngay chỗ đó trên đầu của mình nó u lên tròn lẳng ở đó nên mới tò mò hỏi .
Thỉnh thoảng đọc các bài viết mà lùng bùng , cái gì nứt ra rồi sửa lại cho hết nứt , mình đọc mờ giựt mình , chèn ui cái đỉnh đầu có vẽ nứt ra từ giữa đầu chạy về phía sau thì không biết khí thần hay gì gì bị rách làm sao đây . Nhưng rồi lại nghĩ , mình tu nhỏ xíu , không thần thông , có lẽ mình chán ngắt , chẳng ai thèm phá . Không có ai tới gần thì chắc là yên thân thôi .... Thỉnh thoảng xí xọn , hỏi chữ một chút , nhỡ khi ngày nào hiểu được những bài viết ở diễn đàn hstd thì hay lắm . Bây giờ thì đọc 10 hiểu , 1-2 là may rồi .
Thăm AnHao và HaVuTu luôn luôn vui số 10 , và chúc hai vị tinh tấn mau đạt được ý nguyện .
BY .