Chắc con xin bao thầu luôn cái chủ đề mơ mớ mờ này. Hehe. Chú cho hông chú?
~
Chú ơi giấc mơ lần trước của con có liên quan đến sám hối, con cũng không rõ lắm. Nhưng lần này con lại mơ một giấc mơ hãi hùng, và cũng có liên quan đến sám hối luôn. Con nhờ chú chỉ giùm con coi con nên làm gì nghen chú.
~
Con mơ thấy trong bối cảnh của 1 tiệm kinh doanh cho thuê băng đĩa hay gì gì đó. Có con, một người làm trong đó, và người chủ tiệm. Cái người làm kia bàn với con giết người chủ tiệm để đoạt của. Quá trình như thế nào thì con quên mất, nhưng con nhớ rất sâu đậm là mình giết người vì đoạt của thôi chú. Con nhớ mang mang thêm là hình như hai đứa tụi con dùng 1 cây đao (giống cây của ông Quan công) để hành hung người chủ tiệm đó. Sau đó thì giấu mất xác và tiếp diễn mọi chuyện như thường.
Đây là cái ý nó giết.
Sau đó thì con có cảm giác sợ và hối hận. rồi con phát hiện ra cái tiệm thuê băng đó rất nhiều ma quái. Nó có 1 tầng hầm, và tầng hầm đó thiết kế như nhà lao. Trong các nhà lao làm bằng song sắt đó là những linh hồn của ác ma hay thứ gì đó rất đáng sợ. Khi con đi xuống đó con thấy rất ghê rợn. Nhưng con vẫn đi (con không nhớ rõ lắm). Và đến cái gần cuối thì con thấy bị giam trong đó chính là người chủ tiệm cho thuê băng.
Đây là cả thân khẩu ý nó giết! Có nghiã là nó đem đi thủ tiêu luôn và giấu sự kiện này vào tận cùng tâm thức (Cảnh phải đi xuống).
Sau đó không biết vì sao ông ta thoát ra được và đuổi theo con và người kia. Con sợ quá và con niệm tùm lum thứ. Nhưng con nhớ rõ nhất là con niệm QTA và con cố hình dung ra ông phật ngồi trên hoa sen năm cánh.
Thì cho dù có giấu như thế nào đi nữa thì nó cũng có lúc xì lên! Và từ cái chỗ này mà sám hối đúng cách thì chuyện gì cũng yên!
Rồi con thấy con thoát ra đó, và con đi đến một khu khác. Bây giờ thì quanh cảnh là trời sáng. Con thấy con nằm trước 1 cái chùa. Con chỉ thấy cái cổng thôi nhưng con lại nghĩ nó là chùa đó chú. Cái cổng nó to thiệt là to. Con nằm bên ngoài và con vẫn niệm sám hối QTA. Xung quanh con thì bình yên và trống trãi. Nhưng bên kia cỗng chùa thì có 1 trụ mây đen lốc xoáy. Con càng niệm thì nó càng bự và càng đen. Nói chung là phía bên kia cổng chùa như có bão tố, hoàn toàn trái ngược với phía con nằm. Tới đó thì con gần như là kiệt sức vì mệt. Con không còn biết có sợ không nữa mà con chỉ niệm thôi. Khi con thức dậy thì con vẫn còn niệm.
Trong đây có ba vấn đề:
1. Bên kia là cái chuà nhưng vì trong đó không có ai tu nên có trụ mây đen lốc xoáy.
2. Bên này là yên tỉnh vì lòng sám hối: Theo kiểu: Tội tưb tâm làm thì nay lại đem cái tâm đó đi sám hối đúng cách thì làm gì mà không yên?
3. Nhất tâm bất loạn khi tỉnh rồi mà cũng còn đọc sám hối: Rất là hay, rất là có tác dụng vì âm hưởng rất là mạnh.
Nói chung là vậy. Nhưng khi con thức mà con mơ màng thì con vẫn đứng tim vì con nghĩ là mình đã giết người rồi, và đó là lỗi lầm thật lớn. Nên con nằm đó sám hối cho tới khi thiệt tỉnh lun. Cũng không lâu lắm. Sau đó thì con biết là mình mơ. Rồi sau đó hình như con ngủ tiếp 1 mạch tới 11h trưa. hehehe.
Chú ơi cái này có phải là hiệu quả của sám hối không vậy chú? Con nên làm gì tiếp theo vậy chú? Con cám ơn chú nhiều!
Hú vía! Tâm con đã thuần thục được mấy phần luôn đó. Cứ duy trì cái âm hưởng này là yên tâm công tác.