Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:36 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: 1 tuổi rùi  (Đọc 2865 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
vào lúc: 11-05-2010, 04:52 AM

TLT vào chùa này được hơn 1 năm rùi đó
Xem lại 1 năm qua, nhìn lên thì thấy mình ko bằng ai,còn nhìn xuống thì thấy củng.... ko bằng ai lun  Grin.
Có điều là mình thấy mình.. hơn mình ..năm qua. (hihihi):có được Sư Phụ và các HT Nhí  rất là giỏi(tự hào lắm) và những anh chị đồng tu và tu trước hết sức tinh tấn,
Bản thân TLT biết nằm/ngồi thiền mà ko lo sợ (tẩu hỏa nhập ma),ko sợ bóng tối,biết nhiều điều rất hay  ko thể tưởng tượng được từ HSTD,
Nghĩ kỷ lại thì có thể ng khác thấy ko có gì là "to tát " lắm nhưng thật sự vói TLT thì to lém lém ,nghĩ tới thui là thấy lòng hân hoan ,an tâm dể sợ
Điều mà TLT vui nhất là ng thân của mình(nhất là cha mẹ) ờ bên kia thế giới được Chú và các Nhí đem qua cõi Phật sung sướng hạnh phúc,tâm ko đau buồn lo âu nửa.
Vì trước đó TLT cứ lo lắng suốt ko biết Cha Mẹ ở nơi nào,đói no ra sao,TLT cứ bị nằm mơ đi tìm Cha mình,nhưng sao ko thấy bóng dáng tăm hơi,,.. Cứ tháng 7 năm nào cũng mong nằm mơ thấy Cha(và thấy thiệt).nhưng sau mổi năm là Cha  ngày càng xa xa mình...và bơ vơ,..  Có khi thì lại thấy Cha mình tàn tạ,như ông ăn xin ,ng mất thần....ngủ dậy là cứ ứa nước mắt,..năm này qua năm khác (hơn 17 năm rùi mà vẩn còn) và cuống cuồng cúng kiến, thí thực khi thì miếng bánh,khi thì ly cà phê,1 chút xíu cơm..cứ tối ngày zị miết để mong sao Cha Mẹ đỡ khỗ và buổn tủi.. 
Thật tình là lòng nhẹ nhàng hẳn ra như trút 1 gánh nặng-nhờ có Hoasentrenda, Chú và các HT Nhí..Đành biết rằng là các Bồ Tát không thích nói về mình,củng như ơn nghĩa nhưng trong lòng khi nghĩ tới là  TLT chỉ…muốn lạy mà thui
Cũng như mọi người,TLT vào HSTD chĩ mong mình trỡ thành là hoa sen chính hiệu,nhưng hiện tại thì mới là…. “cục đá”và cũng được mài giũa 1 năm qua –nên cũng đở bớt nhọn rùi(và ng khác bớt đau khi đụng đến mình )
Nhưng cũng vì còn là cục đá nên TLT đọc bài nào Chú viết về thói hư tật xấu tham ,sân, si,mèo hoàn mèo,…..cũng có TLT ỡ trong đó cả…,và có thể nhiều lúc TLT làm cho Chú hay ai đó buồn,phiền đau lòng,lo lắng thì cho TLT ......xin lỗi thiệt nhe (hhehehehe )
Thui con ngưng đã,hôm nay là con solo trên diễn dằn này thì phải

Kính
TLT
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 11-05-2010, 12:33 PM

Ôm chị TLT 1 cái.
Mình cùng nhau cố gắng nghen chị Smiley
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #2 vào lúc: 12-05-2010, 06:11 PM

Chào chị TLT, chúng mình nói chuyện chơi nhé.
Em vô đây cũng được nửa năm rồi, nhưng em vẫn chưa có tiến bộ nào đáng kể, nhưng em đã học được bài học là: hãy tự sữa chữa mình, từ những tật xấu bự nhất cho tới tật xấu nhỏ nhất. Nhờ quen biết trên đây nên em đã tự xét lại hành vi của mình trong năm qua, nên cũng nhận ra cái dở của mình, và tự hứa lần sau sẽ làm tốt hơn nữa. Em vừa mới đọc bài hạnh nhẫn nhục xong, và em thấy nó rất hay. Em tự hứa với mình là sẽ sửa lại thói sân của em, và noi gương các ngài như Gandhi với chủ trương bất bạo động, hay học các tánh nhẫn nhục của các vị bồ tát. Ngay cả Khổng Tử cũng tự xét lỗi mình cho tới 70, 80 tuổi mới thấy hết lỗi mình, đức Phật tu sửa tánh mình trong 3 A TĂng Kỳ kiếp, vậy thì mình cứ từ từ mà sửa tật của mình chứ đừng vội chứ hả?
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #3 vào lúc: 13-05-2010, 01:08 AM

@Dear Rắncon: ôm chị là chị lợi dụng hun 1 cái chốc ngay vô cái má phụng phệ của em đó nha Grin.
Đọc bài Rắn con làm chị cũng hứng khởi muốn tập theo lắm đó

@Dear Steelich:


Chào chị TLT, chúng mình nói chuyện chơi nhé.
Em vô đây cũng được nửa năm rồi, nhưng em vẫn chưa có tiến bộ nào đáng kể, nhưng em đã học được bài học là: hãy tự sữa chữa mình, từ những tật xấu bự nhất cho tới tật xấu nhỏ nhất. Nhờ quen biết trên đây nên em đã tự xét lại hành vi của mình trong năm qua, nên cũng nhận ra cái dở của mình, và tự hứa lần sau sẽ làm tốt hơn nữa. Em vừa mới đọc bài hạnh nhẫn nhục xong, và em thấy nó rất hay. Em tự hứa với mình là sẽ sửa lại thói sân của em, và noi gương các ngài như Gandhi với chủ trương bất bạo động, hay học các tánh nhẫn nhục của các vị bồ tát. Ngay cả Khổng Tử cũng tự xét lỗi mình cho tới 70, 80 tuổi mới thấy hết lỗi mình, đức Phật tu sửa tánh mình trong 3 A TĂng Kỳ kiếp, vậy thì mình cứ từ từ mà sửa tật của mình chứ đừng vội chứ hả?

em viết các bài sau này, chị đọc vào thì thấy tâm e nhẹ nhàng hơn và vui hơn thì phải Grin 
E cũng đừng "lo" quá(chời ơi !tập hoài sao ko ra,làm thế nào để cho ra.)mà bị xì trét bi giờ đó nha.vì em còn phải đi hoc...
Nếu em lo mà chỉ chú tâm đến tập tìm đề mục thì ok còn nếu em lo mà em tìm cách đọc quá nhiều sách vở lý thuyết,hay các cách khác (rùi chế chiêu) thì nó sẽ mệt quá ...vì mất sức và mất sức thì đề mục -nó...ko ra (vì như Chú hay nhắc tập với 70% công sức thui nhưng mình đã xài hết 69,999% rùi thì ...sao mà tập
Theo kinh nghiệm riêng chị thì đọc sách các Thánh hiền và Kinh Phật nhìu thì hay lắm và mình muốn bắt chước và làm theo  liền
Nhưng làm liền thì ...ko đươc.VD: “mọi ng đều là Phật”, nhưng nếu có ng nào đánh em or trù dập em(để thử thách tính nhẫn nhịn của e)mà em vẩn muốn ....lạy ng đó ko? Chắc chắn là ko,chỉ có cố gắng hết mức -như Chú Tibu nói:"có bao nhiêu chơi bấy nhiêu",nhưng hiện thời "chưa có"gì thì lấy gì mà "chơi" 
Ở đây may mắn cho mình là được đi theo con đường thực hành mà Chú Tibu đả day.Em đọc bài Trực xạ của chú thì thấy đây là cách" hoả tiển tâm thức" nhanh nhất để có được cái "có" đó -là tập đều đều như chú nhắc tụi mình hoài
Cho nên khi rảnh :
-ưu tiên 1 : tập
-ưu tiên 2 : tập mệt ,nghỉ-> đọc sách : và phải chọn sách mà đọc vì mình ko có nhìu thời gian.Và lại, chú và các anh chị đả có kinh nghiệm nhìu về sách đọc nên đã chọn lọc cho tụi mình ở trang chủ-vì tính trung thực và cô đọng (VD :Đức Phật và Phật Phap).khi đọc rùi thì mình lại có cơ hội được hỏi nửa ….

Em còn trẻ, cố gắng bắt chước tập như các HT Nhí  thì sẻ đạt được thui,(chú hay nói  và  động viên tụi mình zị đó),nhưng đừng có “lo ra“và đợi cho đến “old”  như chị mới tập thì  …cà xịch,tình tang hoài bi giờ đó nhe
Kính
TLT

TB: phải công nhận em có duyên thiệt,Em mà hỏi 1 câu nào,ở topic nào thì ai ai cũng "bu" vào trả lời cho em hết . Như vậy là em hết sức may mắn và "có duyên" lắm đó.Cố lên! Cố lên 
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.038 seconds với 19 câu truy vấn.