Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2]   Xuống
 
Chủ đề: Nhẫn  (Đọc 9273 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #25 vào lúc: 18-05-2010, 11:30 AM

Cái khác nhau giữa dân làm  và dân nói ( chỉ biết có khen và chê chứ chả có gì đưa cho người khác làm) là vậy thôi.

Nên chuyện không hiểu và tàng hình cũng là chuyện bình thường.

Nhưng nên nhớ là đây là diễn đàn của đa số dân thực hành.

Mình vô đây mà nói cái kiểu đó riết là chơi với kiến thiệt đó, không ai thèm trả lời đâu.



Grin Đúng là chỉ có nói thôi!  Xác định lại một lần nữa ...


Giác Tánh

Hi Chú Giác Tánh!
Không biết chú có thực hành không (tu theo pháp môn nào đó của Phật giáo). Alu3xu có tập cái "trò" của Thầy Tibu khi thì ngày tập 3 - 4 lần/ngày khi thì cả tháng không tập nên công phu cũng chưa có gì nhưng Alu3xu dám khẳng định với chú là:
Với những người không tập gì thì khi đọc những câu đó cũng chỉ cho đó là nói suông là những lời vô nghĩa.
Nhưng với những người có thực hành, hơn nữa họ thực hành rất nhiều thì những lời họ nói là họ dư xăng làm được.

Alu3xu không dám dối chú đâu, vì thỉnh thoảng đôi khi Alu3xu cũng may mắn gặp được những tư tưởng rất chi là "hiền khô" khi gặp những trường hợp "bực mình" đại loại như trên. Còn chú không tin thì chú cứ thử đi rồi biết. Chú có tu một cái gì đó của Phật Pháp chưa? thực hành ý, sẽ biết liền àh? Grin
Chúc chú và mọi người tu tập tinh tấn.
Kính!

Chào Alu3xu Smiley ,

Alu3xu hỏng thấy sao?  Cũng như My Milky nói cái miệng thôi (dân nói) trong trường hợp bên trên xảy ra giữa Giác Tánh và My Milky đó ...

Cái khác nhau giữa dân làm và dân nói mà My Milky nói đó nó đã minh chứng như thế nào; này nhé:

My Milky: Ví dụ thì vậy nhưng thực tế áp dụng thì nó thiên hình vạn trạng, điểm quan trọng là vì tình thương mà mình làm. Làm riết thì mình hơi đâu mà nghĩ nhẫn với không nhẫn, khi thấy là đã niệm rồi.


Nào là:

My Milky: 2/. Mình nghĩ về người nào đó, nick name, tên.... cho đến thông tin đó mà mình niệm và hồi hướng luôn thì cũng được thôi.

My Milky: 1/. Có người chạy xe rú ga từ sau tới, mình né qua cho ổng chạy, rồi thấy cái lưng ổng và cái xe thì giữ cái hình ảnh cái lưng ổng trên cái xe đó mà niệm tới thôi. Mình làm với lòng mong múôn ổng đừng có gây tai nạn cho người khác. Tí là ổng chạy chậm lại hà. Chú Minh làm xem sao.


Chỉ cho người ta làm đấy nhé, chứ chẳng phải chả có gì đưa cho người khác làm đâu nhé ... thế nhưng, chỉ với mấy lời Giác Tánh bình phẩm ấy đã thấy My Milky đã LÀM GÌ?

Nghĩ về người nào đó, nick name: GIÁC TÁNH, tên.... cho đến thông tin đó mà mình niệm và hồi hướng luôn thì cũng được thôi. - Có không?

Ví dụ thì vậy nhưng thực tế áp dụng thì nó thiên hình vạn trạng (ví dụ như Giác Tánh bình phẩm vậy đó), điểm quan trọng là vì tình thương mà mình làm. Làm riết thì mình hơi đâu mà nghĩ nhẫn với không nhẫn, khi thấy là đã niệm rồi.
- Có tình thương nào khơi dậy trong My Milky không?


My Milky: Nhưng nên nhớ là đây là diễn đàn của đa số dân thực hành ... thì dân thực hành My Milky đã THỰC HÀNH điều gì?

Dân thực hành My Milky thực hành ra mô:

Trích dẫn
Nói theo ngôn ngữ rất xì tin là : ứ ai thèm chơi.

Nói rõ hơn là : tặng ông 50 xu, ông qua bên kia đường, chổ có cái tiệm tạp hóa đó, ông mua đường, ông về ông rãi ra, rồi ông ngồi đó ông chờ kiến nó bu tới, ông chơi với nó đi. Chứ ai mà hơi đâu đi trả lời những câu hỏi của ông quài, làm như thầy cô giáo đi hỏi người ta trả bài không bằng.

---

Cái khác nhau giữa dân làm  và dân nói ( chỉ biết có khen và chê chứ chả có gì đưa cho người khác làm) là vậy thôi.

Ra điều, My Milky có gì đưa cho người khác làm đó nghen - Thế là 1. Kẻ hở do sự tự đánh giá ngon lành hơn Giác Tánh hẳn!

Trong khi dân thực hành thứ thiệt, Bé Hạt Tiêu, sau khi:

Nhưng đối với những câu của chú con không cảm nhận được như vậy, nên con không có " hứng " để trả lời chú ! Đọc mấy câu hỏi của chú con " mất hứng " hết rồi ! " cụt hứng " hết rồi ….!! . Nên đành chiụ không trao đổi  gì được nữa ! báibai chú !hihi

mà Giác Tánh lại nhờ ĐỘ TỬ cho Thượng Tọa Thích Minh Phát, thì Bé Hạt Tiêu LÀM GÌ?


Hi! Chú Giác Tánh!
Con sẽ độ tử cho Thầy của chú ! Hiện tại Thầy chú vẫn còn ở cõi Trung giới , BHT sẽ làm những gì mình phải làm !
Vì đây là công việc của tụi con mà !
 

Nếu như: nên nhớ là đây là diễn đàn của đa số dân thực hành ... thì dân thực hành chúng ta đã THỰC HÀNH được gì, ra sao và như thế nào?



Giác Tánh

PS: Chỉ là THỬ LỬA với My Milky thôi! Smiley Chứ Giác Tánh không có coi những lời My Milky nói là BÁ LÁP - NÓI KHÔNG THÔI đâu, bạn "đồng môn" mình nhé!



Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #26 vào lúc: 18-05-2010, 03:04 PM

My Milky: 1/. Có người chạy xe rú ga từ sau tới, mình né qua cho ổng chạy, rồi thấy cái lưng ổng và cái xe thì giữ cái hình ảnh cái lưng ổng trên cái xe đó mà niệm tới thôi. Mình làm với lòng mong muốn ổng đừng có gây tai nạn cho người khác. Tí là ổng chạy chậm lại hà. Chú Minh làm xem sao.

- Tui sắp qua 1 ngã tư thì đèn đỏ, tui dừng xe ngang vạch chờ. Có 1 chiếc xe từ phía sau cứ cố nhích lên, nhìn ra là 1 anh già cỡ 60 tuổi, phía trước chở 1 em bé khoảng 3-4 tuổi. Anh tư xề chân xuống đường và cứ cho xe lết lên, dần dần qua vạch của người đi bộ, lại lết lên, thật lắc đầu bó tay với ảnh. Nhưng ảnh vẫn tiếp tục lết lên,lết lên mãi mà chưa đen xanh vì đây lã ngã tư lớn, chờ -45 60' cho 1 nhịp. Các xe đi chiều đèn xanh phải rà thắng lại khi qua gần anh già ẩu tả đó. Anh ta không những ẩu cho anh ta, mà còn cho đứa bé, còn cho những người đi đúng luật khác.
- Chán quá, nhưng tui cũng âm thầm cầu nguyện cho anh ta, chắc cũng chưa có gì nhiều, thì anh ta không lết. Rồi đèn xanh bật lên, cả dòng xe ào qua, anh ta không biết nên tụt lại đằng sau và từ từ ga đi rất chậm.
- Chả hiểu bon chen, tham lam thế làm gì rồi cũng chậm lụt hơn ai hết.


Hi lão Giác Tánh, lão nên đăng ký sang trò chơi "đố vui (hoặc không vui) có thưởng trên TIVI.
Ở đó tha hồ ra câu hỏi, thử thách người trả lời.
Tôi tin là hiếm người giải được các đáp án của lão vì lão luôn "trăm phương ngàn kế" ngụy trang để che giấu mình.
Chúc lão không tốn quà thưởng, ôm hết về nhà xài chơi 1 mình lão.
Hô hô hô.
Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #27 vào lúc: 18-05-2010, 04:17 PM

My Milky: 1/. Có người chạy xe rú ga từ sau tới, mình né qua cho ổng chạy, rồi thấy cái lưng ổng và cái xe thì giữ cái hình ảnh cái lưng ổng trên cái xe đó mà niệm tới thôi. Mình làm với lòng mong muốn ổng đừng có gây tai nạn cho người khác. Tí là ổng chạy chậm lại hà. Chú Minh làm xem sao.

- Tui sắp qua 1 ngã tư thì đèn đỏ, tui dừng xe ngang vạch chờ. Có 1 chiếc xe từ phía sau cứ cố nhích lên, nhìn ra là 1 anh già cỡ 60 tuổi, phía trước chở 1 em bé khoảng 3-4 tuổi. Anh tư xề chân xuống đường và cứ cho xe lết lên, dần dần qua vạch của người đi bộ, lại lết lên, thật lắc đầu bó tay với ảnh. Nhưng ảnh vẫn tiếp tục lết lên,lết lên mãi mà chưa đen xanh vì đây lã ngã tư lớn, chờ -45 60' cho 1 nhịp. Các xe đi chiều đèn xanh phải rà thắng lại khi qua gần anh già ẩu tả đó. Anh ta không những ẩu cho anh ta, mà còn cho đứa bé, còn cho những người đi đúng luật khác.
- Chán quá, nhưng tui cũng âm thầm cầu nguyện cho anh ta, chắc cũng chưa có gì nhiều, thì anh ta không lết. Rồi đèn xanh bật lên, cả dòng xe ào qua, anh ta không biết nên tụt lại đằng sau và từ từ ga đi rất chậm.
- Chả hiểu bon chen, tham lam thế làm gì rồi cũng chậm lụt hơn ai hết.

Lành thay!

Các xe đi chiều đèn xanh phải rà thắng lại khi qua gần anh già ẩu tả đó. Anh ta không những ẩu cho anh ta, mà còn cho đứa bé, còn cho những người đi đúng luật khác. - Chán quá, nhưng tui cũng âm thầm cầu nguyện cho anh ta

Là vậy đó ...

Thế sao lòng lành của Ga Con mất toi ở đoạn sau đây hè? Grin

Hi lão Giác Tánh, lão nên đăng ký sang trò chơi "đố vui (hoặc không vui) có thưởng trên TIVI.
Ở đó tha hồ ra câu hỏi, thử thách người trả lời.
Tôi tin là hiếm người giải được các đáp án của lão vì lão luôn "trăm phương ngàn kế" ngụy trang để che giấu mình.
Chúc lão không tốn quà thưởng, ôm hết về nhà xài chơi 1 mình lão.
Hô hô hô.

Hi hi hi ...

Cầu nguyện xem sao, Ga Con nhé! Grin


Giác Tánh
Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #28 vào lúc: 18-05-2010, 09:43 PM

   VCL xin mời tất cả các bạn đọc kĩ caí baì :
                 LỰC TRUY CẢN
Từ khi bắt đầu đi tu, hành giả lúc nào cũng cẩn thận và chăm chỉ tu hành. Nhưng tới một mức độ nào đó rồi. Do làm biếng giải quyết những trường hợp khó, hoặc là ỷ y tưởng rằng lực tu như vậy đã là đủ cho mình rồi. Thì hành giả nhả ga và tu tà tà.

Cái trò tu hành này, một khi mà đã chùng dây rồi, thì khó mà làm cho năng lại được lắm.

Tại sao?
Vì ngay từ đầu: Ác Nghiệp đã truy cản rất là năng. Nhưng nhờ sức tinh tấn tu hành mà hành giả cũng vượt qua được.
Mở ngoặc:
Nên nhớ là sức cản này lúc nào cũng là một lực cố định. Là vì tất cả các ác nghiệp nó họp lại thì chỉ có chừng đó lực mà thôi. Không thể nào tăng viện thêm được!
Đóng ngoặc:

Cho tới khi tu sĩ giảm bớt đi sự tinh tấn thì sức cản này lại một lần nừa được dịp hoành hành! Trong lần thứ hai này, nó sẽ kềm kẹp tu sĩ một cách dể dàng! Vì cái tính lè phè đã xuất hiện.

Thế là một loạt các kẻ hở bắt đầu lộ diện:
1. Kẻ hở do sự đánh giá quá cao:
Những sai lầm của tu sĩ (lúc này chưa có ai phát giác ra được cả). Và đang trên đường bị lạc dần hướng đi. Tu sĩ bổng nhiên được "Thuận Độ" có nghiã là người ngoài cuộc cung cấp nhiều vật chất và nhất là tân bốc thái quá và từ đó tu sĩ tưởng là "mình đã ngon lành rồi" nên đã giảm bớt sức tu hành. Thông thường điều này liên quan đến sự chưng diện về sắc đẹp bề ngoài của tu sĩ.
2. Kẻ hở có liên quan về sắc đẹp:
Sắc đẹp dính liền với dục vọng và từ đó lực tu hành lúc đầu áp lực của sự tinh tấn nó mạnh mẻ y như là cái vòi rồng còn tốt! Thì nay đã bị xì rồi, nên lực tu hành cũng không còn mạnh như xưa nữa.
3. Kẻ hở có liên quan đến sân hận:
Sân hận là rối loạn. Trong trường hợp này lực tu hành khi có, khi không. Và tu sĩ bị chận đứng lại.
4. Kẻ hở có liên quan đến si:
Thông thường thì tu sĩ quán xác chết rất là ngon lành.
Nhưng khi đụng thực tế của đời sống:
Tu sĩ lại gặp một người quá đẹp thì tu sĩ không thể nào dùng công thức quán cho người này ... chết được. Và từ đó tu sĩ bị cái nét đẹp này chi phối và cũng từ đó là hết tiến tu được luôn.

   Ðúng ra bài viết này dành cho bên mục " Lời Khen " thì đúng hơn . Nhưng VCL thấy bên này cũng cần luôn !!!!!!!!!!!!!!!!!
   Mong rằng chúng ta đồng tu đồng thành tựu .
Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #29 vào lúc: 19-05-2010, 05:58 PM

Thường thì:


3. Kẻ hở có liên quan đến sân hận:
Sân hận là rối loạn. Trong trường hợp này lực tu hành khi có, khi không. Và tu sĩ bị chận đứng lại.


rất dễ xảy ra một cách vi tế Grin


Giác Tánh
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #30 vào lúc: 20-05-2010, 05:00 AM

Oạch, chú Giác Tánh, đêm qua con vừa mơ có người đến nói với con là "con bị Lửa ở trong Đầu, tức là vi tế Sân, cái này nó hay làm con bị nhức đầu. Con nên niệm sám hối chứ chả làm ăn gì được với cái đề mục lúc mà đang bị tình trạng ý đâu".

Hôm nay đi làm về thì đọc bài này, sợ thiệt.

Kính,
Logged
Trang: 1 [2]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.054 seconds với 20 câu truy vấn.