Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:00 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thầy ơi, con cần giúp đỡ!  (Đọc 2443 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
vào lúc: 19-05-2010, 08:50 AM

Thầy ui,

Con thấy bạn con làm sai, con muốn bạn ấy sửa sai để tốt hơn. Con nói thẳng với bạn ấy, rồi bạn ấy buồn lắm, và tủi thân lắm. Rồi con thấy áy náy không yên trong lòng con. Có cách gì để bạn mình nhận ra lỗi lầm và sửa sai trong sự vui vẻ và lạc quan?

Cái này khó ha, Thầy ha. Con tập đến trình độ tâm lực nào thì làm được như vậy? Có cách gì để giải quyết trường hợp này không Thầy?

Ui, sao mà cứ khi đụng chuyện thì con lại quên mất những gì Thầy dạy. Sau khi xảy ra thì mới kịp nhớ, thì có khi nó cũng hơi muộn mất rùi.  Grin

Khi nào Thầy thật khỏe thì hãy trả lời con nha.

Kính thương Thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 19-05-2010, 09:15 AM

Thầy ui,

Con thấy bạn con làm sai, con muốn bạn ấy sửa sai để tốt hơn. Con nói thẳng với bạn ấy, rồi bạn ấy buồn lắm, và tủi thân lắm. Rồi con thấy áy náy không yên trong lòng con. Có cách gì để bạn mình nhận ra lỗi lầm và sửa sai trong sự vui vẻ và lạc quan?

Cái này khó ha, Thầy ha. Con tập đến trình độ tâm lực nào thì làm được như vậy? Có cách gì để giải quyết trường hợp này không Thầy?

Ui, sao mà cứ khi đụng chuyện thì con lại quên mất những gì Thầy dạy. Sau khi xảy ra thì mới kịp nhớ, thì có khi nó cũng hơi muộn mất rùi.  Grin

Khi nào Thầy thật khỏe thì hãy trả lời con nha.

Kính thương Thầy.
1. Nói với giọng trầm.
2. Nếu mà nhìn ra được cái hào quang thì nhìn vào điểm mờ mờ đó mà nói với giọng trầm
3. Dùng màn tivi và áp dụng công thức giải oan. Sau đó thì gặp người này và bàn luận coi ra sao? Nên nói bằng giọng trầm (đừng có lên giọng).
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #2 vào lúc: 19-05-2010, 09:03 PM

Hỏi để làm.
Hỏi tuyệt cú mèo.
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #3 vào lúc: 20-05-2010, 04:53 AM

Con vô cùng cám ơn Thầy, mặc dù Thầy vẫn đang còn "đừ đừ" mà vẫn trả lời con ngay.

Con sẽ cố để nói giọng trầm trước đã. Nếu nói bằng Tình thương thì chắc cũng có chút ít tác dụng Thầy ha? Con chưa đạt đến trình độ nhìn ra hào quang hay là màn tivi. Con tu chấm đỏ nên chắc sau này con phải mượn cái màn tivi của ông Phật. hihihi.  Grin

Chú Trí làm con nhớ tới cái bài "Khen", phải quay lại đọc xem phải làm gì ấy khi người khác khen ý nhỉ. Lại quên rùi. hihihi.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #4 vào lúc: 20-05-2010, 09:32 AM

Chú Trí làm con nhớ tới cái bài "Khen", phải quay lại đọc xem phải làm gì ấy khi người khác khen ý nhỉ. Lại quên rùi. hihihi.

Ngắn gọn: "Con đang bận làm cho được như lời chú TIBU dạy đã nè" , và suy nghĩ liên tục về điều này. Xong.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.031 seconds với 20 câu truy vấn.