Kính gửi huynh Tibu và gia đình hstđ!
Đệ xin hỏi chuyện lạ chút xíu và thành thật hỏi huynh và gia đình!
Nhà đệ thờ phật (01 phòng riêng); phía sau thờ phật là cửu huyền thất tổ; thờ địa mẫu Diêu trì (phòng riêng). khu thờ phượng tầng thượng, và rất trang nghiêm, cách đây hơn 01 tháng nhà đệ tổ chức chuẩn tế, trai tăng gần 100 tăng ni tham gia và sau đó ít hôm thì đệ gặp máy mắn được sinh hoạt trong diễn đàn và được dưỡng dẫn tu tập của huynh và đại gia đình hstđ.
một điều đệ xin hỏi là: lúc gần 06g sáng nay thì 03 bát nhang trên phòng thờ (phật; địa mẫu diêu trì và cửu huyền thấy tổ họ Lê) đều cháy tàn hết các chân nhang, mặc dù chân nhang rất ít vì mỗi tháng đệ hay khấn nguyện và rút hết chân nhang đi hóa.
Vậy 03 bát nhang (lư hương) này cháy thì có vấn đề gì không? mong huynh và gia đình giải thích giúp nhé!
trân trọng nhiều!
Ai mà nhìn thấy bằng chính mắt mình thì mới tin mà thôi!
Nó là Tỉnh Điện đó. Nó hội đủ điều kiện thì nó xẹt và nó cháy rụi luôn! Có khi nó cháy luôn cái nhà.
Hồi nhỏ khi theo Má thắp nhang thì chính mắt đã thấy nó phực một cái và cháy rụi cả bát nhang luôn! Má vừa cắm cây nhang xong là nó cũng phực cháy luôn! Từ đó là trên bát nhang chỉ có hai cái chân nhang là nhiều rồi!
Những hiện tượng trên bát nhang khi có người về là cây nhang nó rung với biên độ là 2 phân (2 cm) và với tần số là nhanh lắm lận. Ngoài ra thì đều là tin dị đoan mà thôi (tàn nhang tròn vo ...). Còn nhìn bằng thần nhãn (khả năng thấy được hào quang bằng mắt thường) thì một đôi khi thấy có ánh sáng phát ra từ ảnh.
Trường hợp cực kỳ đặc biệt, thì "Tổ Sư" sẽ hiện ra thành một khối cầu màu trắng to bằng hai cái tô úp lại (10 cm, đường kính), cục sáng này cứ bay lừ lừ và dừng lại trước mặt của từng thành viên trong gia đình và sau đó là cũng bay lừ lừ lên bàn thờ và biến mất vào ngay giữa hình Phật.