Thầy ơi đêm hôm kia con có giấc mơ thế này:
Đầu tiên con và 1 cô bạn thân đứng bên đường xem mẹ con và anh trai cùng đám thợ dọn nền để xây nhà.
Căn bản là chỗ này đây: Dọn nền để xây nhà.
Trong khi đó họ có động vào 1 con rắn trắng và 1 người trong đám họ bị rắn cắn.
Dọn dẹp mà, nên phải là như vậy. Không thể nào mà tránh được chuyện này. Thế nào cũng lòi ra những con rắn hay cắn người theo kiểu này. Như đã bàn ở những bài trước đây: Rắn nó cắn thì chỉ khi nào bị nó cắn rồi thì nạn nhân mới biết: Thứ nhất là nó lẹ ghê lắm, và trước khi nó cắn thì khó có ai mà biết được, vì con rắn nó tỉnh bơ, không có biểu hiện gì đặc biệt hơn nữa cả!
Con mới nói với con rắn là: “từ hồi tôi chưa tu thì tôi cũng chằng ăn trăn quấn và hay đụng đến người ta, giờ tôi tu rồi tôi xin tránh ra chỗ khác để người ta làm việc. Tôi xin hồi hướng công đức niệm phật quán chấm đỏ cho ông và mong ông cũng như vậy”. Thế là con rắn trắng nó trườn đi.
Đây là phản ứng của một tu sĩ đã khá cứng cựa trong công phu nên mới có tình trạng phản ứng đúng với lý thuyết cho tới ngay cã lúc nằm mơ.
Có thể gọi đây là một dạng của "Nhất Tâm Bất Loạn" Hoặc là tương đương với Tam Thiền.
Nhưng hỡi ôi, thay vào đó là 1 cái đầu rắn đen xì, to nổi lên và trườn qua đường đuổi tụi con. Ông rắn đó to lắm lận, cỡ chục mét. 2 đứa tụi con chạy, nhanh hơn cả 1 cái xe tải. (Ông rắn đen- xe tải- tụi con) hehehe. Chạy một vòng qua sân vận động thì con nghĩ là phải kiếm chỗ nào có con chim thật to (cỡ con kim xí điểu, hé hé, hem hiểu sao nghĩ vậy nữa) để trốn con rắn mới được. Thì con rẽ vào 1 ngôi đền, mệt quá con ngồi phịch xuống. Đúng lúc ông rắn đó đuổi đến sau lưng. Con lên cơn đau bụng dữ dội.
Đây là điểm đặc sắc của giấc mơ công phu này: Một con rắn thứ hai lại xuất hiện và hành giả chỉ còn nước chạy như bay mà thôi! Trong khi chạy mà hành giả còn chạy nhanh hơn cả nguyên một xe tải là ghê gớm lắm đó. Xe tải này đại diện cho pháp môn Đại Thừa! Chạy ... qua mặt cả Đại Thừa thì ghê thật!
Từ chi tiết này thì mới hiểu rằng, con rắn thứ hai này lại đại diện cho ...Pháp Môn mà hành giả đang tu tập. Và pháp môn còn có kiểu rượt theo hành giả và dĩ nhiên: Hành giả chỉ còn cách là chạy trối chết (danh từ lubu là "bị Gấu rượt").
Và ngay cả chi tiết đau bụng cũng là lạ kỳ luôn: Tất nhiên là chuyện tu hành nó đi đôi với việc thay bụng đổi dạ. Đây là biến chuyển của hành giả khi áp dụng lời nguyện của mình vào cuộc sống. Sự thay đổi ngay từ bên trong này đã gây ra phản ứng là nó đau bụng vì "Bụng (xấu) đã đành phải Dạ" dưới áp lực của công phu.
Ông rắn đó hóa thành 1 ông già đầu trọc, mặc áo rằn đen đỏ. Nói con là: đau làm sao? Con nói đau quá chịu hem nổi. Ông rắn nói: đau thế ăn thua gì, ráng chịu đựng, sau này xuống địa ngục A Tỳ còn nhiều cái đau hơn thì làm sao chịu đc. Con cãi lại: “Cháu tu niệm Phật quán chấm đỏ thì cháu phải lên cõi Phật chứ sao ông lại bảo là cháu đi xuống địa ngục hả?” Sau đó một người trong đám đệ tử của ông rắn đó bảo là: “thì xuống làm việc theo hạnh nguyện cũng là xuống đấy”. Sau đó ông rắn đưa con 1 quyển kinh, nói là tu theo ông ta. Vì con sợ quá nên con cũng miễn cưỡng cầm lấy. Mở ra đọc trong đó có mấy bài kinh chú gì đó, nhưng càng giở ra thì lại toàn bài của Thầy ở hoasentrenda. Con mới nghĩ là: dù sao vẫn là pháp của Thầy nên không sao, cứ tu thôi. Thế xong con tỉnh giấc, trong lúc vẫn bị đau bụng dữ dội. Híc.
Hem biết có phải giấc mơ công phu không, mong thầy giải thích giùm con.

Con Diệu Ngân
Giấc mơ này là thông điệp cho anh em ở chùa trên trời này luôn đó. Giấc mơ khó đọc nhất từ trước tới giờ
