Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:05 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: mơ chữa bệnh.  (Đọc 4017 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
vào lúc: 12-06-2010, 06:14 PM

thầy ơi
con nằm mơ thấy mình chữa bệnh cho mọi người thật là điêu luyện...con thấy mình ở trong một bệnh viện ung bứu...mọi người đến chữa bệnh họ được một chiếc máy chụp khu vực bị bệnh và chiếu lên màn hình. con nhìn vào màn hình thấy chỗ bị bệnh là một đám đen thui, bầm tím...con niệm Phật tác ý phóng vào hình ảnh đó cho đến khi nó sáng và trong trẻo như bình thường thế là người đó hết bệnh...
bước thứ 2 con chiếu cơ thể con trên màn hình thì thấy nguyên khối đen của bệnh nhân đã sang người con...con lại niệm Phật  và phóng ra trán cho nó vào hư không cho đến khi toàn bộ khối đen tan biến...
con cứ làm đi làm lại từ người này đến người khác đến trưa thì mệt rã rời...một y tá ra nói với các bệnh nhân:"quý vị cứ đăng ký nhập viện hôm sau các bác sỹ lại chữa tiếp đừng lo lắng"
và cô y tá đưa con đi nghỉ trưa...con cỡi áo blu trắng và đi ra đường...
thấy mình đang đi dọc đường bờ hồ xuân hương thì gặp thầy đang đạp xe đạp...thầy cho con quá giang chở về nhà thầy; nhà thầy là một ngôi chùa một cột có 2 tầng...
tầng dưới người ta bán cà phê...tầng trên thầy ở....
đang lên cầu thang thì anh Tảo và các anh chị LUBU đến thế là rũ nhau xuống tầng hai uống cà phê...
xong con lên tầng 3 khi hết cầu thang thấy thầy đang nấu thuốc trong tô thuốc có vài hạt bí đỏ. tinh dầu bí nổi lền bềnh trên mặt nước,...
con kể chuyện chữa bệnh cho thầy nghe; thầy dặn thường thì chu kỳ chữa bệnh là cứ 10 ngày chữa một lần...
nhưng con chợt nhớ lại người bệnh nhiều quá đang đợi chữa nên con bật khóc thương cảm...khóc nức nở...thì thầy nói thêm...con cứ chữa đại đi....và con làm theo lời thầy là làm đại...
nữa đêm tỉnh dạy con đau nhừ đầu, mắt, trán và sau gáy luôn thầy ạ...
mệt hơn là tập nữa đó ....sáng ra vẫn đau tới giờ...
con HHDL
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 13-06-2010, 08:28 PM

Y như giấc mơ trước, nhưng ở đây lại hơi quá lố. Nên nó  cang mệt.
Nên xác quyết lại vai trò của mình đang tu hành cái gì. Và từ đó là làm cho có căn bản về cách tu hành chính thức của mình đi cái đã.
Tất nhiên là khi gặp như vậy thì đọc câu của Ngài Xá Lợi Phất và cố gắng mà trở về lại phương pháp tu hành của chính mình. Nó mà trật đường rầy hoài thì y chang như cô H. Điên của lubu Đà Lạt.

Mình nên tập tự chửi mình thì nó (bản ngã) bị quê nên nó sẽ nề nếp hơn.
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #2 vào lúc: 13-06-2010, 09:36 PM

thầy ơi...

như thầy dặn
"cứ vẫn coi như là còn ung thư."

nên con tiếp tục quán mặt ba con 3D
và niệm như trước đây...."con nguyện thế mạng cho ba con"
làm vậy đúng không thầy???xin thầy điều chỉnh cho con.
với lại con sẽ tập trung tu...con biết lỗi con rồi...thầy đừng buồn con nha...
con HHDL
« Sửa lần cuối: 13-06-2010, 09:54 PM gửi bởi HHDL »
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #3 vào lúc: 14-06-2010, 07:26 AM

Tui góp ý thế này:
- Ông nên thấy rõ ông đang bị lửa đốt đít rồi mà ráng tập, liều mạng mà tập. Rồi quán 3D mặt Ba Ông  để hồi hướng công phu cho Ba của ông cũng hiểu rõ được sự khổ của cuộc đời, mọi vật đều vô thường mà phát tâm niệm Phật tu hành cho đúng chánh pháp để tự giải thóat và ông đồng hành cùng Ba ông trên con đường tu hành này.
- Ông nói với Thầy là ông hiểu, nhưng ông lại lặp lại cách làm của mình là chỉ lo chữa thân bệnh........nên hình như vẫn chưa hiểu và xác định rõ mình đang tu cái gì và để làm gì.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #4 vào lúc: 15-06-2010, 01:13 AM

Chú HHDL,

Con ko biết thầy chỉ chú sao nha. Nhưng theo con biết là thầy không có khuyến khích vụ "thế mạng" hay là "bệnh giùm" đâu nha. Đó là khi con hỏi thì thầy nói lá ý đừng có nói vậy, vì mình ăn ngay nói thật mà mình nói là nó trúng liền à.
Mình ôm cái bệnh hay cái mạng của ng ta rồi ai lấy sức cho mình tập? Mình hông tập thì ai độ cho người ta?
Con nói có sai ai chỉ giùm con nha.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 20-06-2010, 06:06 AM

Chú HHDL,

Con ko biết thầy chỉ chú sao nha. Nhưng theo con biết là thầy không có khuyến khích vụ "thế mạng" hay là "bệnh giùm" đâu nha. Đó là khi con hỏi thì thầy nói lá ý đừng có nói vậy, vì mình ăn ngay nói thật mà mình nói là nó trúng liền à.
Mình ôm cái bệnh hay cái mạng của ng ta rồi ai lấy sức cho mình tập? Mình hông tập thì ai độ cho người ta?
Con nói có sai ai chỉ giùm con nha.
Ừ thông thường là mình giúp sức cầm chừng mà thôi.
Tuy vậy trong trường hợp này thì lại là một đổi một mới là đủ sức mạnh để có thể dùng tâm lực của mình biến thành ánh sáng. Và có thể đem sự hỷ lạc vào thân thể người thân để giải mã cái DNA. Không cho những tế bào ung thư bám vào đó để tác yếu tác quái. Nên nhớ hocmon vui này rất là đắt tiền khi tiêm vào người bị ung thư.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.035 seconds với 20 câu truy vấn.