Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:54 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Lề Phải, Lề Trái  (Đọc 13031 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
vào lúc: 12-06-2010, 05:57 PM

Vừa rồi, Ticien tôi có post lên 1 bài nhắn tin "cần người giúp việc", nhưng tiếc thay, lại bị administrator xóa bài, không cho đăng.
Hình như trong HSTD, mọi ý kiến, tham gia đều phải được sự cho phép của administrator mới được đăng lên hay sao?
Cuộc đời vốn là một bức tranh mang nhiều màu sắc. Màu xanh hy vọng, màu tím mộng mơ, màu đen tang tóc ...
Lần cuối cùng mà bạn cười khoái chí khi kể chuyện tiếu lâm với bạn bè là lúc nào vậy, bạn có nhớ không?
Đường sá vốn chẳng sạch sẽ gì cho lắm, chẳng riêng gì ở VN mà ở ngoại quốc cũng vậy, nói xin lỗi, đi bộ lạng quạng đạp phải ..."mìn lây hôi" như chơi. Thành ra, Lề Phải Lề Trái gì, tôi thiết nghĩ không quan trọng. Lề nào sạch sẽ thì đi thôi..
Tội nghiệp quá mấy cha !!! Mấy cái tờ báo uy tín mà còn có đủ thứ tiết mục từ thượng vàng đến hạ cám, tôi nghĩ HSTD cũng nên tỏ ra phóng khoáng cho cái đám lu bu chúng tôi nhờ vả tý đỉnh. Làm ơn bỏ dùm cái việc kiểm duyệt những bài viết của bàn dân thiên hạ đi nha.
Ủa, mà xin phép cho Ticien tôi théc méc một tý: Vậy chớ cái lão tibu gì đó, hở chút là văng tục, chửi thề mà administrator nghe cứ như là cung đàn réo rắt hay sao mà vẫn cứ đăng bài của lão dài dài, chẳng thấy vị nào có ý kiến, ý ong gì hết?
Thôi nhé, lâu lâu ghé qua HSTD xem quý vị tu hành ra sao, nay mới thấy rằng tuy TU nhưng administrator có người vẫn còn thích ...HÀNH kẻ khác lắm lận, nhất là những bài viết đọc không êm tai của administrator.
Thấy mà ...chán!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 12-06-2010, 07:50 PM

Diễn đàn là diễn đàn.
Nên bạn muốn viết gì thì viết miễn là nằm trong các chủ đề.
Và không mang những yếu tố có thể tổn hại đến người khác và HSTD.

Tuy chủ trương là nghiêm chỉnh xây dựng, nhưng HSTD vẫn hoan nghênh những bài viết với yếu tố hài ước cho vui cửa vui nhà.

Nên bạn có thể post lại bài viết nhưng bỏ câu ... Đặc biệt ... chủ ... thì OK.
Bạn có thể không đồng ý nhưng nếu bạn đến nhà nhà ai thì bạn vẫn phải gõ cửa.
Logged
datnguyen
Thành viên


Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: datnguyen
Trả lời #2 vào lúc: 12-06-2010, 10:21 PM

MAFIA  Roll Eyes
lần hai khó lắm  Tongue
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #3 vào lúc: 13-06-2010, 08:05 AM

Con là Diệu Ngân, (lấy nhầm nick Tieu Binh để post bài)

Con hiểu nhầm ý trong bài của Ticien. Con rất là xin lỗi. "Có những cái, thấy vậy nhưng không phải như vậy! Có những người, thấy vậy nhưng không phải như vậy!"

Thôi con xin phép đi sám hối. Híc.

Kính,

Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 13-06-2010, 02:43 PM

Trong khi chuyển chủ đề từ "Thông Báo Diễn Đàn" đến "Hoa Thơm Cỏ Lạ", hstd lại vô tình làm mất bài mới nhất của bạn ticien. Sorry bạn, bạn vui lòng post lại nghe.
Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #5 vào lúc: 13-06-2010, 03:24 PM

Vừa rồi, Ticien tôi có post lên 1 bài nhắn tin "cần người giúp việc", nhưng tiếc thay, lại bị administrator xóa bài, không cho đăng.
Hình như trong HSTD, mọi ý kiến, tham gia đều phải được sự cho phép của administrator mới được đăng lên hay sao?
Cuộc đời vốn là một bức tranh mang nhiều màu sắc. Màu xanh hy vọng, màu tím mộng mơ, màu đen tang tóc ...
Lần cuối cùng mà bạn cười khoái chí khi kể chuyện tiếu lâm với bạn bè là lúc nào vậy, bạn có nhớ không?
Đường sá vốn chẳng sạch sẽ gì cho lắm, chẳng riêng gì ở VN mà ở ngoại quốc cũng vậy, nói xin lỗi, đi bộ lạng quạng đạp phải ..."mìn lây hôi" như chơi. Thành ra, Lề Phải Lề Trái gì, tôi thiết nghĩ không quan trọng. Lề nào sạch sẽ thì đi thôi..
Tội nghiệp quá mấy cha !!! Mấy cái tờ báo uy tín mà còn có đủ thứ tiết mục từ thượng vàng đến hạ cám, tôi nghĩ HSTD cũng nên tỏ ra phóng khoáng cho cái đám lu bu chúng tôi nhờ vả tý đỉnh. Làm ơn bỏ dùm cái việc kiểm duyệt những bài viết của bàn dân thiên hạ đi nha.
Ủa, mà xin phép cho Ticien tôi théc méc một tý: Vậy chớ cái lão tibu gì đó
Ủa sao kỳ vậy, mới quay qua quay lại, ai đó đã nỡ lòng nào kiểm duyệt mất chữ "tibô" rồi? Gì mà ghê dữ vậy trời! Cứ như là mẹ chồng kiểm soát từ lời ăn tiếng nói của nàng dâu không bằng. Chẳng qua đó chỉ là một cách nói của người VN, dạng điệp ngữ thôi mà. Suy cho cùng, tibu hay tibô gì thì cũng chỉ là tên gọi, chẳng lẽ lão gìa tên tibô mà Ticien tôi nói "tibô tibu" thì ai đó sẽ kiểm duyệt, xóa mất chữ tibu đi để ...tỏ lòng tôn kính bậc sư phụ hay sao? Xin phép, làm ơn bỏ cái kiểu "Thần Quyền" (tôn trọng một cách quá đáng) với cái lão gìa Tibu ấy đi nhé.
Cái gì của Ceasar, làm ơn làm phước trả lại cho Ceasar. Xin chân thành cám ơn. 
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 13-06-2010, 05:58 PM

Chuyện bà mẹ chồng cô nàng dâu là chuyện ở trong nhà.
Lên tới diễn đàn là đã ra tới ngoài ngõ.
Cái nào ở trong nhà để nó ở trong nhà.
Ra tới ngoài ngõ, mình nên cẫn thận khi đề cập đến người khác.
Chắc bạn cũng không muốn ai đó kêu tên mình chẳng đúng. Và nếu không khéo với chữ nghĩa sẽ tạo mích lòng. Ví dụ như tibu, tibô, ticien, tixéo …

Không có chuyện thần quyền ở đây.
Chỉ là tôn trọng 1 thành viên khác, bất cứ ai.
Huống chi tibu là người chỉ đường của HSTD. Như 1 ông cha trong nhà thờ hay 1 ông thầy trong ngôi chùa. Bạn không thể vào nhà thờ hay ngôi chùa rồi muốn kêu tên ông cha, ông thầy ra sao tùy ý bạn. Ví dụ nghe:
-   bạn vào 1 ngôi chùa, thầy là thầy Hạnh. Rồi bạn kêu thầy Hạnh, thầy Họe …
-   bạn vào 1 nhà thờ, cha là cha Thanh. Rồi bạn kêu cha Thanh, cha Thiến …

Bạn đọc nhanh quá hớ.
Sorry bạn HSTD phải có chút nguyên tắc, nếu không HSTD sẽ thành cái chợ.
Cám ơn bạn đã tạo cơ hội để HSTD xác định lập trường.
Mong bạn hoan hỹ tôn trọng nguyên tắc của HSTD.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #7 vào lúc: 13-06-2010, 06:05 PM

Cái này là " Í à là cái Amin làm khổ cái đời tôi ...
               Í à  là cái Aminh làm khổ cái ông Thầy .. í í í à ....." là đây ! hihi

tnt có lần nghe chú nói: " Đệ tử làm hư ông Thầy …" lúc đó tnt chẳng hiểu là sao cả ..
nhưng giờ tnt thấy " đệ tử làm khổ ông thầy" thì qúa rõ …
"Amin í à nó làm ...thế mà chúng nó lại réo í à ...nó cứ réo Ông Thầy nó la ..í à ....!!!" hihihi

- Diễn đàn là nơi tự do đàm luận mà …tại sao mình lại xoá bỏ bài người ta một cách ngang nhiên như thế …
có thể mình không thích những gì họ viết ra đó, thì mình cứ việc phản bác lại, nhưng sự chống đối đó phải được xử sự một cách đàng hoàn và tôn trọng của đôi bên …
Sao lại có chuyện bài mình thì để trên trang và bài người lại tha xuống đất ..

- Làm như thế để bảo vệ cho ông Thầy hay là mình đã vô tình coi thường ông Thầy mình qúa rồi.
Coi thường Cuốn Tự Điển Bách Khoa Toàn Thư này qúa đi mất …!

- Ai cũng muốn được tự do cá nhân, không muốn bị người khác khống chế, nhất cử nhất động là kiểm duyệt …
Sao admin lại cho mình cái quyền đó một cách đương nhiên như thế ?
Mình nói là mình tu rồi mà:
Cái mà mình không thích thì đừng bao giờ làm cho kẻ khác …

- Đôi khi sự cẩn thận qúa mức đã làm cho tnt cảm giác như admin đang điều khiển và quản thúc ông Thầy làm ổng giống con rối muốn giật dây theo ý mình sao thì giật …
Thử hỏi mình làm như vậy có qúa lố bịch hay không ?

- Diễn đàn mất đi cái vẻ vô tư thoải mái và ngang cơ của nó ..
Làm mất đi cái tính phóng khoáng và thoáng đạt vốn vẫn có xưa nay trong chú TiBu !
Điều này các admin cần nên coi lại một cách thận trọng hơn để diễn đàn đừng xảy ra những khó chiụ không cần thiết như vậy nữa …

- Vì mỗi bài viết là một tâm huyết cũng là một lời gửi gấm của những linh hồn cần tìm một nơi để giải bày tâm sự mà …

Người chết còn được chúng ta độ, cho dù họ có lỗi lầm như thế nào …
Huống hồ chi đây là kẻ sống …lẽ nào tâm tư họ lại bị chối từ khi đi vào những nơi như vầy …thì hỏi xem còn có nơi đâu trên thế gian này để cho Linh hồn được nương náu nữa đây ??!!
Và Diễn Đàn chúng ta đang mang một ý nghĩa gì vậy ??

Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #8 vào lúc: 13-06-2010, 06:21 PM

Trích dẫn
Sorry bạn HSTD phải có chút nguyên tắc, nếu không HSTD sẽ thành cái chợ.
Hình như Hoasentrenda quên mất là HSTD nguyên gốc là cái " CHỢ TRỜI TÂM LINH " đó mà ! .
 Nói lộn phun nước miếng nói lại đi !hihihi
Và ông TiBu - Hai Lúa với cái hình ảnh là " QUẦN ĐÙI XÀ LỎN ÁO THUN BA LỖ " nói chuyện TU HÀNH mà ổng hay nói lái là " TANH HÙ " đó … có nhớ không zị !hihihi
Vào chợ này giờ sao giống vào nơi có " Đẳng cấp " phải có " Áo vét thắc cara vát đi giày tây xức nước hoa và biết nói tiếng Tây mới được vào qúa zị !hihihi
Hãy cẩn thận coi chừng mình vô tình đã đi sai lạc cái mà  Thầy  chúng ta mong muốn rồi đó bạn ạ !



Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #9 vào lúc: 13-06-2010, 06:46 PM

nhớ hồi xưa HH đi vào chùa nghịch ngợm...
bà nội HH nhắc :"đừng con, làm vậy không nên!"
HH thắc mắc:"Ông Phật ổng từ bi lắm mà nội...không sao đâu nội" Cheesy
Nội bác ngay:"Phật từ bi nhưng Hộ pháp thì dữ lắm..."
hi hi Cheesy
té ra là vậy...
HHDL
Logged
củkhoaisùng
Thành viên


Bài viết: 123


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: củkhoaisùng
Trả lời #10 vào lúc: 13-06-2010, 07:06 PM

Đồng ý hoàn toàn với tỷ TNT ở chổ này. Admin hơi quá tay rồi đó.
cks cũng phát hiện thấy có sự thay đổi nhỏ trên bài viết của Ticien và điều này thật là không nên. Admin có thể góp ý (comment) thay vì tự ý thay đổi như thế, vì đó là quan điểm của người khác mà bản thân Admin chưa chắc hiểu hết và đúng ý nghĩa. Huống hồ gì đó lại có thể là bài học cho chính tác giả sau này (cái này mới hay nè!)
Sự thật thì là sự thật thôi!!!
Logged
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
Trả lời #11 vào lúc: 13-06-2010, 07:17 PM

Ông Phật thì từ bi lắm lận!

Và vì ông Phật quá từ bi nên có nhiều chúng sanh coi thường, xất xược, ngạo mạn, khinh khi và chây lười, không tôn trọng ông Phật nên không chịu tin tấn đi theo con đường mà Phật dạy, chính như thế nên mấy ông Hộ Pháp họ phải dzữ dzằn, không phải mấy ông Hộ Pháp họ không biết là Ông Phật từ bi và Phật Pháp là con đường giải thóat duy nhất của chúng sanh, nhưng mấy ổng phải dzữ dzằn để răng đe các chúng sanh ngỗ ngược, làm cho các chúng sanh đó phải sợ và phải đi vào khuôn phép, chỉ có như thế thì mới cứu giúp được các chúng sanh ngỗ ngược kia mà thôi.

Kính.

Quangminh.
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 13-06-2010, 07:30 PM

Xin lỗi vì dùng cái nick nì, vì không còn cái nick nào để vô diễn đàn.

Ticien cũng có lúc ký tên Hộ Pháp mà.

Thì admin cũng có nhiều admin.

@ Ticien : chúc Bà Nội khỏe nhé.
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #13 vào lúc: 13-06-2010, 07:45 PM


@ Ticien : chúc Bà Nội khỏe nhé.

có nhầm không?Huh?
chúc bà nội HH hay là bà nội của ticien???
xem lại địa chỉ IP của hai nick.......một ở đà lạt một ở trời nảo trời nao....coi chừng nhầm Cheesy
« Sửa lần cuối: 13-06-2010, 07:52 PM gửi bởi HHDL »
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #14 vào lúc: 13-06-2010, 07:53 PM

@HHĐL : Ticien thì về mặt cuộc đời chỉ đang là Bà Ngọai, tính theo trực tiếp trong gia đình.

Ở đây kêu Bà Nội là có cái lý của nó.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #15 vào lúc: 13-06-2010, 08:22 PM

Chuyện bà mẹ chồng cô nàng dâu là chuyện ở trong nhà.
Lên tới diễn đàn là đã ra tới ngoài ngõ.
Cái nào ở trong nhà để nó ở trong nhà.
Ra tới ngoài ngõ, mình nên cẫn thận khi đề cập đến người khác.
Chắc bạn cũng không muốn ai đó kêu tên mình chẳng đúng. Và nếu không khéo với chữ nghĩa sẽ tạo mích lòng. Ví dụ như tibu, tibô, ticien, tixéo …

Không có chuyện thần quyền ở đây.
Chỉ là tôn trọng 1 thành viên khác, bất cứ ai.
Huống chi tibu là người chỉ đường của HSTD. Như 1 ông cha trong nhà thờ hay 1 ông thầy trong ngôi chùa. Bạn không thể vào nhà thờ hay ngôi chùa rồi muốn kêu tên ông cha, ông thầy ra sao tùy ý bạn. Ví dụ nghe:
-   bạn vào 1 ngôi chùa, thầy là thầy Hạnh. Rồi bạn kêu thầy Hạnh, thầy Họe …
-   bạn vào 1 nhà thờ, cha là cha Thanh. Rồi bạn kêu cha Thanh, cha Thiến …

Bạn đọc nhanh quá hớ.
Sorry bạn HSTD phải có chút nguyên tắc, nếu không HSTD sẽ thành cái chợ.
Cám ơn bạn đã tạo cơ hội để HSTD xác định lập trường.
Mong bạn hoan hỹ tôn trọng nguyên tắc của HSTD.
Nè bạn ! " hoasentrenda " là của một nhóm người, của một tập thể nhen bạn ..
Bạn không có quyền dùng nó nhưng một cái nick cá nhân mà phán xét người nào cả …
Nếu bạn muốn nói chuyện ngang cơ thì hãy dùng một nick name cho riêng cá nhân mình mà tranh luận ..
Đừng đem cả cái tên tập thể ra mà " đè " kẻ khác như thế …
Tiếng nói của tập thể không phải là những nhận xét của riêng cá nhân bạn !
Đừng để người ta nhìn bạn như một kẻ đang lạm dụng qúa đáng danh từ "hoasentrenda " nhé bạn !
Logged
Minh
Khách
Người gởi: Minh Khách
Trả lời #16 vào lúc: 13-06-2010, 08:55 PM

Xin lỗi vì dùng cái nick nì, vì không còn cái nick nào để vô diễn đàn.

Ticien cũng có lúc ký tên Hộ Pháp mà.

Thì admin cũng có nhiều admin.

@ Ticien : chúc Bà Nội khỏe nhé.

Cái vụ này coi bộ admin này không tôn trọng diễn đàn tý nào cả, nếu "cá nhân" muốn tranh cãi, bàn luận gì thì nên dùng nick riêng của mình, chứ đừng chơi cái kiểu này, thiên hạ người ta cười cho.

Cũng biết là làm dâu trăm họ, Thầy có cái "nhọc nhằn" của Thầy, Admin cũng có "cái khó" của Admin, nhưng hãy nhìn cách ứng xử của Thầy mà học.
 
Theo tôi, ngoài Thầy ra, Admin cái diễn đàn này phải là những người:

- Có TV, không thì tệ tệ cũng tam tứ thiền trở lên.
- Còn không thì cũng phải Hiền hòa, vô tư, khách quan, ăn ngay nói thật một cách siêu đẳng luôn.

Hy vọng là chuyện này Anh em chúng ta sớm chấm dứt, đừng để chuyện nhỏ xé to ra không hay gì.
Đây cũng là dịp mọi người hiểu thêm được vài điều bổ ích.

Chúc mọi người vui vẻ tu tập tinh tấn.

Mến.



 
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #17 vào lúc: 13-06-2010, 09:21 PM

Cáo chình quý bạn!Tại vì người ta muốn làm xếp lớn mà!Ta nắm quyền sát sanh.....ta muốn xóa bài nào thì ta xóa!!!!!!!
Logged
thichvangsanh
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thichvangsanh
Trả lời #18 vào lúc: 13-06-2010, 09:46 PM

nếu Cố ý thì còn tha, mà Sơ ý thì cắt luôn cho thành thái giám luôn admin, dể tu hơn.
( vì Sơ lớn hơn Cố mà )
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #19 vào lúc: 13-06-2010, 09:59 PM

Xin lỗi vì dùng cái nick nì, vì không còn cái nick nào để vô diễn đàn.

Ticien cũng có lúc ký tên Hộ Pháp mà.

Thì admin cũng có nhiều admin.

@ Ticien : chúc Bà Nội khỏe nhé.

Cái vụ này coi bộ admin này không tôn trọng diễn đàn tý nào cả, nếu "cá nhân" muốn tranh cãi, bàn luận gì thì nên dùng nick riêng của mình, chứ đừng chơi cái kiểu này, thiên hạ người ta cười cho.

Cũng biết là làm dâu trăm họ, Thầy có cái "nhọc nhằn" của Thầy, Admin cũng có "cái khó" của Admin, nhưng hãy nhìn cách ứng xử của Thầy mà học.
 
Theo tôi, ngoài Thầy ra, Admin cái diễn đàn này phải là những người:

- Có TV, không thì tệ tệ cũng tam tứ thiền trở lên.
- Còn không thì cũng phải Hiền hòa, vô tư, khách quan, ăn ngay nói thật một cách siêu đẳng luôn.

Hy vọng là chuyện này Anh em chúng ta sớm chấm dứt, đừng để chuyện nhỏ xé to ra không hay gì.
Đây cũng là dịp mọi người hiểu thêm được vài điều bổ ích.

Chúc mọi người vui vẻ tu tập tinh tấn.

Mến.



 

Thì đã xin lỗi vì không còn cái nick nào để vào diễn đàn mà, với lại là có nhiều admin.

Có admin biết Ticien là ai, có admin không biết nên không biết Ticien đang đùa và ý nghĩa của cái đùa đó.

Chứ admin mà viết thông tin này thì rất hoan hỉ được gọi Ticien là Bà Nội và luôn mong cho Ticien được khỏe.
Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #20 vào lúc: 13-06-2010, 10:04 PM

Xin lại bài bị xóa.

Vì sơ ý không lưu lại, nên bài viết có câu:
( ... Khối chất nổ và cái anh chàng nay nằm nhà thương, mai vô nhà xác ...)
đã bị administrator xóa mất.

Vậy nếu có thể, làm ơn cho xin lại và vui lòng gởi về điạ chỉ hi_lwa@juno. com
Xin cám ơn
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #21 vào lúc: 13-06-2010, 10:06 PM

Xin lại bài bị xóa.

Vì sơ ý không lưu lại, nên bài viết có câu:
( ... Khối chất nổ và cái anh chàng nay nằm nhà thương, mai vô nhà xác ...)
đã bị administrator xóa mất.

Vậy nếu có thể, làm ơn cho xin lại và vui lòng gởi về điạ chỉ hi_lwa@juno. com
Xin cám ơn

Phải nói là cười hí hí hí ( vì cái địa chỉ mail )

Để con làm.

Nhưng không còn thấy nữa rồi. Sad Sad Sad

Logged
thichvangsanh
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thichvangsanh
Trả lời #22 vào lúc: 14-06-2010, 05:11 AM

mấy hôm nay mục này vui quá khakhakha
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #23 vào lúc: 14-06-2010, 10:03 AM

Xin lại bài bị xóa.

Vì sơ ý không lưu lại, nên bài viết có câu:
( ... Khối chất nổ và cái anh chàng nay nằm nhà thương, mai vô nhà xác ...)
đã bị administrator xóa mất.

Vậy nếu có thể, làm ơn cho xin lại và vui lòng gởi về điạ chỉ hi_lwa@juno. com
Xin cám ơn
Cha Mẹ ơi ! Chết cha rồi mấy cha nội ơi!
" Đại Sư Mẫu " giả dạng thường dân đi nghiá coi cái bọn " LUBU " của " Hai Lúa " nhà mình tu hành thế nào ..đạo hạnh ra sao …đây mà Huh
Í Dà !!!!! Kiểu này chẳng khác gì muốn lạy phật mà nhè " trù trì với hộ Pháp" chơi tới bến ….híhí !
Điệu này hổng biết có còn cơ hội được nghe " thuyết pháp " nữa khg đây trời à !chít cả xâu hít rùi !huhu
Trời ơi ! thằng cha nào mà gan cùng mình zay trời ! Dám chọc " bà trời " ( vợ là trời mà ) của " Đại Lão " Sư Phụ nhà mình zậy ta !huhu
" Lão Bà Bà " mà ra tay thì phải biết ...thui tnt " chẩu" trước đây ....sợ lém !!!hihi
Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #24 vào lúc: 14-06-2010, 04:08 PM

Chuyện bà mẹ chồng cô nàng dâu là chuyện ở trong nhà.
Lên tới diễn đàn là đã ra tới ngoài ngõ.
Cái nào ở trong nhà để nó ở trong nhà.
Ra tới ngoài ngõ, mình nên cẫn thận khi đề cập đến người khác.
Chắc bạn cũng không muốn ai đó kêu tên mình chẳng đúng. Và nếu không khéo với chữ nghĩa sẽ tạo mích lòng. Ví dụ như tibu, tibô, ticien, tixéo …

Không có chuyện thần quyền ở đây.
Chỉ là tôn trọng 1 thành viên khác, bất cứ ai.
Huống chi tibu là người chỉ đường của HSTD. Như 1 ông cha trong nhà thờ hay 1 ông thầy trong ngôi chùa. Bạn không thể vào nhà thờ hay ngôi chùa rồi muốn kêu tên ông cha, ông thầy ra sao tùy ý bạn. Ví dụ nghe:
-   bạn vào 1 ngôi chùa, thầy là thầy Hạnh. Rồi bạn kêu thầy Hạnh, thầy Họe …
-   bạn vào 1 nhà thờ, cha là cha Thanh. Rồi bạn kêu cha Thanh, cha Thiến
Dạ, cám ơn administrator đã có nhã ý chỉ bảo, nhưng khổ nỗi Ticien tôi hiện định cư tại Mỹ, mà như administrator cũng thấy đó, cái đám Mít bên này có phần xem nhẹ đương kim tổng thống Hoa Kỳ, nên tên ổng thay vì OBAMA, mà bà con cứ gọi là Ô Ba Má, Ô Bá Mà ....loạn xà ngầu cả lên. Thêm phần quan trọng nữa là Ticien tôi dù là thứ đệ tử hạng bẹt của lão Tibu, nhưng cũng hiểu được rằng cái lão thầy này chuộng sự chân thành hơn là màu mè, hoa lá cành, coi nặng phần trình diễn chứ thật ra, chẳng được cái ... con mẹ gì hết !!!
Rất tiếc là mấy cái môn sinh ngữ như tiếng Đan Mạch, tiếng Đức hay gọn nhẹ hơn một chút là tiếng Congo, Ticien tôi chê, chẳng thèm học nơi lão thầy, nên administrator cũng đỡ phần nào phải lùng bùng 2 cái lỗ nhĩ.

Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.074 seconds với 20 câu truy vấn.