Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:32 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: thành viên mới xin hỏi  (Đọc 3451 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
camtri
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: camtri
vào lúc: 19-06-2010, 07:40 AM

con là thành viên vừa tham gia diễn đàn ,do  căn lành đời trước nên con đã  may mắn được đọc   kinh A Di Đà  và biết được 48 đại nguyện của Ngài và con cảm thấy rất xúc động và cảm thấy rằng đây chính là nơi con muốn đến ,vì lúc nhỏ con thường tự nghĩ tại sao ta phải làm người mà ko làm 1  cái gì đó sống mãi  có khả năng đi đây đó trong 1 ý nghĩa,và tại sao lại có con người nếu như ko già ko bệnh ko chết thì hay quá và  đây Cõi cực lạc trang nghiêm là ước nguyện của con ,con đã niệm phật từ nhỏ nhưng do lớn lên và bỏ quên đi câu niệm phật,khi ông nội con mất đi con bắt đầu  tìm hiểu kinh sách và hiểu ra  nhiều điều lời dạy của Đại từ đại bi Thích Ca Mâu Ni Phật.Ngày đã vì chúng sanh mà nói ra pháp khó tin,pháp niệm phật ,khi đọc được kinh A Di Đà  lòng tin của con luôn hướng vào Cõi cực lạc và luôn nguyện dc vãng sinh tịnh độ,nhưng con niệm phật theo những gì con đọc được và biết đến ,niệm ra tiếng niệm nghe rõ chữ và lời, có những lức con có nghe dc mùi thơm của hoa nhưng đôi lúc lại ngửi được mùi hôi, con luôn quán tưởng hoa sen ,nhưng nay con nghe nghe thầy hướng dẫn quán chấm đỏ trên đãnh của Ngài thì con không biết quán như thế nào,và bắt đầu thế nào ,dù con đã đọc rất kĩ,xin chỉ dạy  thêm cho con,con còn nhớ  cách đây không lâu con có đi chùa và trước tượng Phật A Di Đà và con lạy phật bổng nhiên khi nhắm mắt cuối xuống có 1 luồng sáng vàng con cho đó là do ánh đèn hay ánh lửa ,nhưng đến lần thứ hai ,thứ ba ánh sáng vàng ấy sáng lên như nhắm nhìn mặt trời vẫn thấy sáng nhưng ánh sáng này vàng và rõ hơn lúc nhắm mắt nhìn mặt trời, xin hướng dẩn thêm cho con.Con có thể niệm phật quán hoa sen được không ạ,vì con quán chấm đỏ hoài mà không được mà con quán hoa sen thì được chút ít
Nguyện cho tất cả chúng sanh đều tin phật
Nguyện cho tất cả chúng sanh đều niệm phật
« Sửa lần cuối: 20-06-2010, 01:02 AM gửi bởi camtri »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 20-06-2010, 05:53 AM

con là thành viên vừa tham gia diễn đàn ,do  căn lành đời trước nên con đã  may mắn được đọc   kinh A Di Đà  và biết được 48 đại nguyện của Ngài và con cảm thấy rất xúc động và cảm thấy rằng đây chính là nơi con muốn đến ,vì lúc nhỏ con thường tự nghĩ tại sao ta phải làm người mà ko làm 1  cái gì đó sống mãi  có khả năng đi đây đó trong 1 ý nghĩa,và tại sao lại có con người nếu như ko già ko bệnh ko chết thì hay quá và  đây Cõi cực lạc trang nghiêm là ước nguyện của con ,con đã niệm phật từ nhỏ nhưng do lớn lên và bỏ quên đi câu niệm phật,khi ông nội con mất đi con bắt đầu  tìm hiểu kinh sách và hiểu ra  nhiều điều lời dạy của Đại từ đại bi Thích Ca Mâu Ni Phật.Ngày đã vì chúng sanh mà nói ra pháp khó tin,pháp niệm phật ,khi đọc được kinh A Di Đà  lòng tin của con luôn hướng vào Cõi cực lạc và luôn nguyện dc vãng sinh tịnh độ,nhưng con niệm phật theo những gì con đọc được và biết đến ,niệm ra tiếng niệm nghe rõ chữ và lời, có những lức con có nghe dc mùi thơm của hoa nhưng đôi lúc lại ngửi được mùi hôi, con luôn quán tưởng hoa sen ,nhưng nay con nghe nghe thầy hướng dẫn quán chấm đỏ trên đãnh của Ngài thì con không biết quán như thế nào,và bắt đầu thế nào ,dù con đã đọc rất kĩ,xin chỉ dạy  thêm cho con,con còn nhớ  cách đây không lâu con có đi chùa và trước tượng Phật A Di Đà và con lạy phật bổng nhiên khi nhắm mắt cuối xuống có 1 luồng sáng vàng con cho đó là do ánh đèn hay ánh lửa ,nhưng đến lần thứ hai ,thứ ba ánh sáng vàng ấy sáng lên như nhắm nhìn mặt trời vẫn thấy sáng nhưng ánh sáng này vàng và rõ hơn lúc nhắm mắt nhìn mặt trời, xin hướng dẩn thêm cho con.Con có thể niệm phật quán hoa sen được không ạ,vì con quán chấm đỏ hoài mà không được mà con quán hoa sen thì được chút ít
Nguyện cho tất cả chúng sanh đều tin phật
Nguyện cho tất cả chúng sanh đều niệm phật
Nghiên cứu về Tịnh Độ thì có những bài sau đây:
Tịnh Độ thì nên đọc và làm theo cách thức sau đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/niem-phat-2372
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=299.0
https://www.hoasentrenda.com/fp/vuon-cap-co-doc/vuon-cap-co-doc-1253

Quán chấm đỏ hay là hoa sen?
Trong hình các Đức Phật thì có một đặc điểm là:
1. Ở trên đỉnh đầu thông thường có một cục thịt to như là cái bánh bao (gọi là cái đảnh). Phần này chứa Trí Tuệ của Ngài.
2. Các Ngài hay ngồi hoặc là đứng trên hoa sen năm cánh, màu vàng. Phần này diển tả trạng thái Ngũ Uẩn Giai Không.

Phân tích cách quán hoa sen:
a. Hoa sen năm cánh (Pháp Hoa):
Bây giờ, mình đi tìm Ngài bằng con đường hoa sen năm cánh thì tự động tâm mình phải ăn khớp với cái hình mình đang quán: Ở đây là hoa sen.
Có nghiã là: Tâm của mình phải huớng về trạng thái Ngũ Uẩn Giai Không (Trạng Thái Trí Tuệ Bát Nhã, còn được gọi là "Không Trí").
Do vậy, tuy rằng là niệm Phật, nhưng kỳ thật là mình đang Thiền. Như vậy con đường này là con đường Tự Lực.

b. Hoa sen trong đầm, trong ao, trong hình chụp hoa sen thật:
Còn nếu mà mình quán hoa sen theo hình chụp ở Đồng Tháp Mười, hoặc là bất cứ cái hình hoa sen nào. Thì hoa này không phải là "Pháp Hoa" mà là hoa sen ở đầm lầy, hoa sen pha trà, hoa sen ... thực tế. Cách này không đi tới đâu cả (cao lắm là Tứ Thiền Hữu Sắc và có ngũ thông là hết cở thợ mộc).

Kết luận: Chỉ còn cách là quán Chấm Đỏ mà thôi.
Và dĩ nhiên là nhắm mắt 100% và tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn. Rồi vẽ cho ra cái chấm đỏ tức là cái đảnh của Ngài A Di Đà Phật.
« Sửa lần cuối: 21-06-2010, 07:11 AM gửi bởi Tibu »
Logged
camtri
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: camtri
Trả lời #2 vào lúc: 20-06-2010, 08:50 AM

vậy con cám ơn chú,con sẽ thay đổi cách quán của mình,nhưng khi con nhắm mắt lại có gắng tập trung 1 điểm nhưng mà  cái màu đen nó cứ rung rinh hoài ,chắc do con căn cơ còn thấp kém,con sẽ cố gắng không bao giờ từ bỏ  vì con một lòng phát nguyện 1 đời niệm phật để dc vãng sinh Tây Phương
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 21-06-2010, 07:12 AM

vậy con cám ơn chú,con sẽ thay đổi cách quán của mình,nhưng khi con nhắm mắt lại có gắng tập trung 1 điểm nhưng mà  cái màu đen nó cứ rung rinh hoài ,chắc do con căn cơ còn thấp kém,con sẽ cố gắng không bao giờ từ bỏ  vì con một lòng phát nguyện 1 đời niệm phật để dc vãng sinh Tây Phương
Là do chưa quen đó.
Logged
camtri
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: camtri
Trả lời #4 vào lúc: 23-06-2010, 01:06 AM

cám ơn chú tibu bây giờ con quán gần dc rồi,khi con niệm phật thấy không còn vọng tưởng  nữa, nhưng khi thấy dc dấu chấm nhỏ xíu thì liền biến mất con phải quán mặt của Ngài rồi con nhìn  vào đảnh của Ngài rồi đem dấu đỏ ấy ra ,rồi từ từ con cũng quán dc nhưng chưa dc nhiều vì dấu chấm đỏ biến mất ,con định hỏi chú khi phát tâm tu thì ko cần phải lập gia đình phải ko chú,năm nay con 24 tuổi ,và con ăn chay mổi buổi sáng,các buổi còn lại thì ăn theo gia đình,ngày rằm thì ăn chay nguyên 1 ngày như vậy có mang tội không chú
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 23-06-2010, 06:20 AM

cám ơn chú tibu bây giờ con quán gần dc rồi,khi con niệm phật thấy không còn vọng tưởng  nữa, nhưng khi thấy dc dấu chấm nhỏ xíu thì liền biến mất con phải quán mặt của Ngài rồi con nhìn  vào đảnh của Ngài rồi đem dấu đỏ ấy ra ,rồi từ từ con cũng quán dc nhưng chưa dc nhiều vì dấu chấm đỏ biến mất ,con định hỏi chú khi phát tâm tu thì ko cần phải lập gia đình phải ko chú,năm nay con 24 tuổi ,và con ăn chay mổi buổi sáng,các buổi còn lại thì ăn theo gia đình,ngày rằm thì ăn chay nguyên 1 ngày như vậy có mang tội không chú
Chấm đỏ to như đầu đũa thì dể quán hơn.
Con lấy cái hình của Ngài rồi dùng con mắt thịt nhìn vài giây rồi nhắm mắt lại. Sau khi cái hình nó biến mất thì con dùng trí tưởng tượng của con mà cố mà vẻ cho nó ra lại. Đây mới đúng là "quán" đó.
Cứ 3 giây đề mục hiện ra thì con gọi là một bước. Chơi vừa vừa, cỡ 70% sức của mình là ngon lành. Con coi bài này để biết nó ra làm sao.
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/may-tien-va-cong-phu-928

Ăn chay hay mặn không thành vấn đề. Miễn là con ăn để mà sống. Không có cầu kỳ. Chẳng qua, đó là ý thích cá nhân. Và là dị ứng này no của từng người.
Thật ra khi tập dợt mà no quá (ăn nhiều qúa), ngũ nhiều quá, nói nhiều quá, thức khuya nhiều quá đêù bị cản trở . Nên điều hoà cuộc sống chừng nào hay chừng đó, thì mới tập được.
Logged
camtri
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: camtri
Trả lời #6 vào lúc: 23-06-2010, 06:50 AM

quả thật lúc quán con có cố gắng hết sức đến nổi mà cảm giác rất là bức rức lòng ngực và khó thở muốn đứng lên liền ,nhưng lúc đó  con hít thở từ từ đều lại rồi lại quán tiếp,thưa chú như vậy đả phát tâm tu hành làm các điều tốt thì ko cần phải  lập gia đình phải ko chú
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 23-06-2010, 12:12 PM

quả thật lúc quán con có cố gắng hết sức đến nổi mà cảm giác rất là bức rức lòng ngực và khó thở muốn đứng lên liền ,nhưng lúc đó  con hít thở từ từ đều lại rồi lại quán tiếp,thưa chú như vậy đả phát tâm tu hành làm các điều tốt thì ko cần phải  lập gia đình phải ko chú
Có cần lập gia đinh hay không?
Thông thường là không. Là vì càng trang bị nhẹ chừng nào thì đi lẹ chừng đó.
Tuy nhiên, có khi cây muốn yên mà gió thì chẳng dừng thì cũng phải làm cái việc mà mình phải làm mà thôi.

Tuy nhiên, khi sanh ra được một Nhí thì nó lại hay quá sức luôn đó chớ? Trung bình Nhí độ tử trong vòng 7 năm thì con số lên đến cả chục chục tỷ! Tức là tập từ 7 tuổi cho tới 14 tuổi thôi là có chừng đó người được chính tay Nhí đưa lên đó!
Vì ở độc thân cũng được và khi có gia đình thì cũng xong nên phương pháp không hề bị chướng ngại trong vấn đề này.
Logged
camtri
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: camtri
Trả lời #8 vào lúc: 24-06-2010, 06:46 AM

con cám ơn chú,con sẽ nói với gia đình con là con sẽ không lập gia đình hay yêu đương gì để cho khỏi khổ với nhẹ nhàng cuộc đời ,
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.077 seconds với 20 câu truy vấn.