Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:13 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: xin đề mục tu  (Đọc 3379 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
thiensinhthai
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thiensinhthai
vào lúc: 24-06-2010, 05:56 PM

    Con chào Thầy,Thầy ơi con là em trai của anh alu3xu,con được biết đến Thầy và các Huynh cũng là wa anh ấy,con cũng đã được anh ấy kể nhiều điều về pháp tu luyện mà anh ấy gặp từ khi biết đến Hoa Sen Trên Đá.Thời gian gần đây con có nhiều chuyện xảy ra,con lúc nào cũng căng thẳng nhiều lắm,con đã suy nghĩ nhiều và hôm nay con quyết định xin Thầy cho con một đề mục và phương pháp để con tu luyện,mong là con sẽ không phải buồn và suy nghĩ nhiều nữa.con cám ơn Thầy nhiều.                                                 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 25-06-2010, 01:25 PM

    Con chào Thầy,Thầy ơi con là em trai của anh alu3xu,con được biết đến Thầy và các Huynh cũng là wa anh ấy,con cũng đã được anh ấy kể nhiều điều về pháp tu luyện mà anh ấy gặp từ khi biết đến Hoa Sen Trên Đá.Thời gian gần đây con có nhiều chuyện xảy ra,con lúc nào cũng căng thẳng nhiều lắm,con đã suy nghĩ nhiều và hôm nay con quyết định xin Thầy cho con một đề mục và phương pháp để con tu luyện,mong là con sẽ không phải buồn và suy nghĩ nhiều nữa.con cám ơn Thầy nhiều.                                                 
Nhí đã tìm ra, phương pháp là: Tịnh Độ . Đề mục là: Quán Chấm Đỏ

Tịnh Độ thì nên đọc và làm theo cách thức sau đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/niem-phat-2372
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=299.0
https://www.hoasentrenda.com/fp/vuon-cap-co-doc/vuon-cap-co-doc-1253

Grin Grin Grin Xin "Chia Vui" cùng thiensinhthai Grin Grin Grin
Logged
Alu3xu
Thành viên


Bài viết: 130


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Alu3xu
Trả lời #2 vào lúc: 26-06-2010, 06:13 AM

Nhận được pháp tu rồi thì cố gắng tập ngay và tập đều nha. Có gì thì lên đây hỏi Thầy và các anh chị trên này Smiley.
Logged
thiensinhthai
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thiensinhthai
Trả lời #3 vào lúc: 28-06-2010, 01:20 AM

con xin cảm ơn thầy nhiều,nhận được đề mục rùi con sẽ cố gắng tâp luyên.có gì khúc mắc con xin phép lại làm phiền thầy Smiley
Logged
thiensinhthai
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thiensinhthai
Trả lời #4 vào lúc: 28-06-2010, 01:43 AM

à thầy ơi con có chút thắc mắc muốn hỏi thầy được không ạ! thầy giúp con giải thích vì sao con lai khoán chấm đỏ vậy? và ý nghĩa của khoán chấm đỏ là gì hả thầy?
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #5 vào lúc: 28-06-2010, 07:09 AM

Chào Thiensinhthai
Bạn đọc kỹ các link Thầy gửi thì sẽ hiểu được "ý nghĩa của quán chấm đỏ" là gì. Thầy chọn đề mục phù hợp với căn cơ của mỗi người, người nhiều nghiệp sát và nặng về niềm tin thì tu tịnh độ (niệm phật quán chấm đỏ), vì đi dưới cái lọng của Ngài Adida thì "cái gì rồi cũng sẽ yên".
Bạn đọc thêm ở đây nữa nhé.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2494.0

Chúc bạn tu hành tinh tấn và bình an.  Cheesy

Logged
thiensinhthai
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thiensinhthai
Trả lời #6 vào lúc: 29-06-2010, 01:46 AM

đệ cảm ơn huynh Dieu Ngan nhiều lắm,đệ hiểu rùi giờ đệ sẽ cố gắng tập luyện Cheesy
khó khăn đệ lại xin phép làm phiền các huynh muội na! Cheesy
Logged
thiensinhthai
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thiensinhthai
Trả lời #7 vào lúc: 30-06-2010, 07:02 AM

thầy ơi con nhận được đề mục mà thầy cho rùi đó là khoán chấm đỏ nhưng con cứ nhắm mắt vào là thấy đen kịt, có nhìn được dấu chấm thì cũng là dấu chấm màu đen mờ ảo,con không thể thấy được màu đỏ là sao hả thầy? Huh
Logged
Alu3xu
Thành viên


Bài viết: 130


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Alu3xu
Trả lời #8 vào lúc: 30-06-2010, 04:05 PM

thầy ơi con nhận được đề mục mà thầy cho rùi đó là khoán chấm đỏ nhưng con cứ nhắm mắt vào là thấy đen kịt, có nhìn được dấu chấm thì cũng là dấu chấm màu đen mờ ảo,con không thể thấy được màu đỏ là sao hả thầy? Huh

Phải từ từ tu tập cả đời mà, nếu một 2 ngày mà xong thì chẳng ra thành Phật dễ thế à? Nên tập đều đều từng bước theo hướng dẫn. Đầu tiên khi vào tập thì nên điều thân, điều tức giống như bên thiền cho tâm lắng lại đã. Sau đó mới vào tập quán chấm đỏ.

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU THÂN  
A.  TƯ THẾ THIỀN: Nhớ để nguyên CÁI LƯỠI tiếp xúc với HÀM ẾCH.  
1.  Định nghĩa: Là một tư thế ĐƠN GIẢN, thăng bằng, an toàn, ít bị mỏi.
2.  Phân lọai: Có hai tư thế thường dùng: NGỒI & NẰM.  
·  Ngồi: Ngồi ở đâu, như thế nào cũng được, miễn an tòan thôi. Nếu thích ngồi BÁN GIÀ thì nên theo cách đã được trình bày ở các sách HATHA YOGA (Nhớ để bàn chân PHẢI trên bàn chân TRÁI). Nếu chọn tư thế ngồi trên ghế thì để hai gót chạm nhẹ vào nhau.
· Nằm: Nằm ở đâu, như thế nào cũng được, miễn an toàn thôi  
3.  Phương Hướng: Có những người không hề bị DỊ ỨNG thì sẽ có (4) cảm giác chính sau:  
·  Cảm giác không ĐÃ, hay không AN TOÀN khi quay mặt về hướng đó.
·  Khi công phu BỊ VẶN CỔ một cách đột ngột về một hướng khác.
·  Cảm giác NHƯ BỊ NGHIÊNG, mà thật ra mình ngồi rất thẳng.
·  Cảm giác LẮC LƯ nhẹ nhàng, ngay cả lúc nằm cũng vậy.  
4.  Giải quyết: Cứ XOAY từ từ cả thân hình qua hướng khác (nhớ xoay theo chiều kim đồng hồ).
     Ví dụ: Nếu lần này ngồi ở hướng BẮC thì tới lần công phu sau sẽ ngồi quay mặt về hướng ĐÔNG BẮC. Nếu lại không được, thì ở lần sau, ta lại xoay qua hướng ĐÔNG…  
B.  THƯ GIÃN:  
1.  Định nghĩa: Là không gồng bất cứ bắp thịt nào KHÔNG CẦN THIẾT trong lúc công phu: Vẫn giữ hàm răng KHÍT, cả cái lưởi tiếp xúc với hàm ếch (nóc vọng).
2.  Mục đích: Tránh VỌNG NIỆM thường xuất hiện vào lúc mới vô công phu.
3.  Thả tất cả các bắp thịt từ đầu ngón chân, qua các khớp, lên đến đầu. Nếu trong lúc buông thả mà có chỗ nào bị trở ngại thì:
Gồng nhẹ nó lên rồi thả ĐỘT NGỘT (Như 1 sợi dây đang căng bị cắt đứt đột ngột !). Điều thân cho ngon lành đã, rồi mới thực hành TIẾP TỤC…
C. BUÔNG XẢ
1) Buông xả mọi việc và ý tưởng.
Đã buông xả thì buông xả thể xác trước, rồi tới tư tưởng sau: Thì mới đi xa được. Cách buông xả của Hai Lúa tui, khi ngồi, như sau: Từ tư thế ngồi cứ một hơi thở hít vô rồi thở ra, tui để ý đến ngón chân và khi thở ra: tui buông thả nó, xong tới bắp vế, rồi tới đùi, hậu môn hí hí, vai, cổ hơi cúi đầu xuống (Gặp càm, nhẹ thôi!), Dùng đầu như “đội trần nhà sẽ làm xương sống thẳng một cách tự nhiên.
2) Đếm hơi thở
Sau đó tui đếm hơi thở như sau: Hít vào thở ra, tui tưởng tượng vẽ một con số trong các loại đồng hồ điện tử xuất hiện đằng trước mặt như sau (y chang).
        ___        ___
|  ,   ___|  ,     ___|    ... cho tới 12.
|      |___        ___|

Lập đi lập lại ba chu kỳ, những con số chỉ cần xuất hiện “Mờ Mờ” thôi là đủ rồi vì đây chỉ là chước để làm cho tâm quên đi những việc thường ngày thôi (buông xả tư tưởng)
  
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TỨC  
A.  Định nghĩa:  
Là sự chú ý vào sự RA, VÔ của hơi thở, dựa vô đó có thể thư giãn được dể dàng hơn, chỉ đưa tu sĩ tới CẬN ĐỊNH thôi, đừng qúa tin vô kinh sách.  
1.  Sự phân bổ khí lực:
       Khi hít VÔ: Khí lực bị CHẬN ĐỨNG.
       Khi thở ra: Khí lực được LƯU THÔNG.
       Vì thế, nên thư giãn các cơ bắp vào lúc: THỞ RA (thở ra dài hơn hít vô).  
2.  Mục đích: Nối tiếp tình trạng CẬN ĐỊNH với CHÁNH ĐỊNH:
     Từ CẬN ĐỊNH qua CHÁNH ĐỊNH là qua hai trạng thái tâm lý rất khác nhau:
Ở cận định: THAM DỤC còn rất nhiều (không thể hết được!).
Ở chánh định: THAM DỤC càng ngày càng mật đi (tùy theo độ nhập định).
Nên khi đi từ cận địn đến chánh định, ta sẽ không tránh khỏi một sự đảo lộn về tâm lý. Như chúng ta sẽ thấy như sau:  
*** BẤT CỨ SỰ DAO ĐỘNG TÂM LÝ NÀO ĐỀU DẪN ĐẾN VẤN ĐỀ: tuột định. ***  
 Do đó nên giải quyết như sau:  
3.    Thực hành:
Với hai ngỏ vô (mũi, miệng) và hai chỗ chứa (phổi, bụng), ta có ngay sự phân bố về đặc tính  ÂM (-), DƯƠNG (+) như sau:
                  
                  Mũi (+) --- VÔ --- (-) Miệng
  
                  PHỔI (+) --- CHỨA --- (-) BỤNG
  
Ta nhận xét như sau: nếu khi thở, mà dùng MŨI với PHỔI là thuần DƯƠNG (+,+):
Ta sẽ bị nóng tính, hồi hộp, dễ kích động, KHÓ THƯ GIÃN…
Nếu khi thở có sự phối hợp giữa MIỆNG và BỤNG là thuần âm (-,-):
Ta sẽ bị: chết vì kiệt, hay yếu xìu, bệnh nặng…
  
Vì vậy: Ta nên dùng MŨI và BỤNG: Âm dương điều hòa: (+,-) là hơi thở TRẺ THƠ!
  
CHÚ Ý TỚI HƠI THỞ RA nhiều hơn HÍT VÔ (thở DÀI ra nhưng đừng quá mức).
      
Cố gắng tưởng tượng ra những con số của đồng hồ ĐIỆN TỬ từ 1 tớ 12 ứng với từng hơi thở ra, vô. Nên nhớ cứ một lần VÔ, RA là một con số lại hiện ra.
Ví dụ: Nhắm mắt lại, khởi sự bằng hơi HÍT VÔ, khi THỞ RA lại tưởng tượng:  

Con số xuất hiện (mờ mờ) ngay đằng trước mặt trong một khung hình nhỏ.

Lập lại ba (3) chu kỳ; mỗi chu kỳ gồm 12 con số hay 12 HƠI THỞ.

Chú ý đến việc TÁC Ý vô những con số đó để làm cho chúng RÕ lên.

Nên thở chậm thôi, cố gắng phồng BỤNG lên khi hít VÔ. RỒI SẼ QUEN

Hoặc xem ở Link này https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_ThucHanh.pdf

Sau khi tập điều thân điều tức rồi thì bắt đầu tập Đề Mục. Về chấm đỏ thì giống như cái đèn Led của TiVi. Đầu tiên nhìn vào đó nhớ cho kỹ sau đó vào tập và tưởng tượng (nhớ lại) về cái đèn Led đó rồi cố gắng làm nó rõ dần dần. Khi quen rồi thì cái đèn Led đó nó sẽ là chấm đỏ của mình.

Khi tập vừa quán chấm đỏ vừa niệm Aaaaaaa, Diiiiiiiiiii, Đàaaaaa, Phậttttttttt (niệm trong tâm thôi). Cố gắng đẩy các tiếng niệm này về phía trước mặt (phía chấm đỏ).

Quan trọng là tập đều đều, đúng cách (cho nên đọc phần hướng dẫn cho kỹ) và chịu khó tìm đọc các bài trên trang chủ cũng như diễn đàn. Khi có thắc mắc gì thì cứ hỏi Thầy và các anh chị trên đây.
« Sửa lần cuối: 30-06-2010, 04:12 PM gửi bởi Alu3xu »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.051 seconds với 20 câu truy vấn.