Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:03 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ bay  (Đọc 2501 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
DucMinh
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DucMinh
vào lúc: 13-07-2010, 10:23 AM

Con chào Thầy!
Con còn chuyện này nữa viết luôn ra đây khi nào Thầy rảnh thì Thầy nghiên cứu luôn. Chuyện là như vầy: Khi ngủ con rất hay mơ thấy con bay (trước tới giờ khoảng 10 lần), có lúc thì mơ bay trên cánh rừng đại ngàn, lúc thì bay trên vách núi giống như con chim đại bàng lướt gió vậy, lúc thì bay lướt như tàu lượn. Thường thì con có cảm giác là mình bị rơi dần và cố gắng bay lên để lấy lại độ cao, con cứ cố gắng bay lên và thấy cứ đuối sức dần và... và cuối cùng kết thúc giấc mơ.  Grin Grin Grin . Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại và con thấy khung cảnh trong giấc mơ thân quen lắm. Chuyện chỉ có vậy thôi ạ.
Con DMinh.
Logged
KCBT
Thành viên


Bài viết: 76



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KCBT
Trả lời #1 vào lúc: 13-07-2010, 10:58 AM

Con chào Thầy!
Con còn chuyện này nữa viết luôn ra đây khi nào Thầy rảnh thì Thầy nghiên cứu luôn. Chuyện là như vầy: Khi ngủ con rất hay mơ thấy con bay (trước tới giờ khoảng 10 lần), có lúc thì mơ bay trên cánh rừng đại ngàn, lúc thì bay trên vách núi giống như con chim đại bàng lướt gió vậy, lúc thì bay lướt như tàu lượn. Thường thì con có cảm giác là mình bị rơi dần và cố gắng bay lên để lấy lại độ cao, con cứ cố gắng bay lên và thấy cứ đuối sức dần và... và cuối cùng kết thúc giấc mơ.  Grin Grin Grin . Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại và con thấy khung cảnh trong giấc mơ thân quen lắm. Chuyện chỉ có vậy thôi ạ.
Con DMinh.

Chắc Huynh kiếp trước làm Phi Công Grin. Đệ có giấc mơ cũng tương tự vậy. Bay lên ngọn cây thấy ngộp lắm. Lượn trên ngọn cây chút xíu thôi chứ không dám như tàu lượn đậu. Smiley
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #2 vào lúc: 14-07-2010, 02:52 AM

Cáo chình quý bạn!Mới tu thì ai cũng vậy;bay đã xong rồi rụng răng,hình như tớ mơ được rụng răng nhiều lắm lận?Huh??!!!!!!!!Là vì rụng càng nhiều thì càng hiền!!Còn vừa rồi mơ ói...........
Logged
DucMinh
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DucMinh
Trả lời #3 vào lúc: 14-07-2010, 09:02 AM

Cáo chình quý bạn!Mới tu thì ai cũng vậy;bay đã xong rồi rụng răng,hình như tớ mơ được rụng răng nhiều lắm lận?Huh??!!!!!!!!Là vì rụng càng nhiều thì càng hiền!!Còn vừa rồi mơ ói...........
Káo chình bạn lengoctao27. Vậy ra mọi người cũng hay mơ thấy như vầy ha. Đệ đang bay mà mỏi cánh rớt xuống thì rụng hết răng luôn  Grin Grin Grin và còn ói ra mật xanh mật vàng Grin Grin Grin. Vậy thì đệ cứ yên tâm công tác, cứ làm đều đều thôi. Cảm ơn bạn nhiều.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.059 seconds với 20 câu truy vấn.