Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

June 19,2009

Bắt đầu bởi Catherine Lestrange, Th6 20, 2009, 12:07 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

lead_lag

Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử trên Th7 01, 2009, 12:50 PM
He he!
Bé Lestrange oan kìa, khà khà.

Ai chưa vô thì vô chơi cho vui rùi biết à.

Ôm cái đề mục làm 12 nốt nhạc đi,  có tốn kém chi đâu nè, sẽ được thấy cái kêu là " kỳ kỳ".:D

Các bạn tham gia diễn đàn này mà chưa có đề mục thì cứ phê bình thoải mái, vì những người tập thì đã qua rồi. Tui biết, người ta đọc vậy thấy các bạn nói vui vui, rồi cười à.

Hên là các bạn chưa thấy cái hình ông Phật xanh lè ôm gái. Thấy thì khỏi tu luôn, khà khà.

Muốn coi thì nói tui đưa lên cho coi.

Tb: TLT lâu nay có tập gì không vậy, thấy ít nói à.

cẩn thận nhé Hạ Vũ Tử. giữ tâm thường hằng đi nào. Phải tâp trung tinh tấn, không được nghe bằng tai và nói bằng miệng. càng không được tác ý với Phật màu xanh. nhất Tâm tự tại vào ngay đề mục đi!
khi nào thấy có chấn động , ta tự liên hệ để khắc chế

wanwien

Chắc là hỏi căn cước :)  Huynh Vũ từ từ chuẩn bị là vừa.

lead_lag

Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử trên Th7 01, 2009, 01:08 PM
Kha kha!

Sợ quá đi!

Cám ơn nha.

Liên hệ làm cái gì dậy ta. Có quen hông? :D

Đọc cũng được nhiều rồi đó ha.

Mến.

bằng nhận thức tâm linh , ta có thể hiểu rằng hạ vũ tử đạt trình độ nhị thiền. tuy nhiên công lực có thể  rất tốt. tiếp tục bình lặng đi ta sẽ hiểu chút ít về Hạ Vũ tử

wanwien

Huynh Vũ mới tu theo cái kiểu này của anh HL chỉ mới có vài tuần mà đã là nhị thiền, tệ lậu lắm thì chắc anh HL cũng là tam thiền đó là đệ đoán bậy vậy.  Không biết huynh lead_lag nghĩ là "tam đoạn luận" này của đệ có gì không thông chăng?

Ruồinhựa

#19
Trích dẫn từ: lead_lag trên Th7 01, 2009, 01:21 PM
Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử trên Th7 01, 2009, 01:08 PM
Kha kha!

Sợ quá đi!

Cám ơn nha.

Liên hệ làm cái gì dậy ta. Có quen hông? :D

Đọc cũng được nhiều rồi đó ha.

Mến.

bằng nhận thức tâm linh , ta có thể hiểu rằng hạ vũ tử đạt trình độ nhị thiền. tuy nhiên công lực có thể  rất tốt. tiếp tục bình lặng đi ta sẽ hiểu chút ít về Hạ Vũ tử

Chào bác lệchlac,
Em nghe người ta kháo rằng,ai dùng tâm linh biết được người đối diện nà có "tha tâm thông"  đấy.Thế hôm ctrước em có đi xem bói,thày bói bảo em có ẩn tướng và nói nà em có cái mụt ruồi son trong bao tử .Sẵn dịp gặp bác trên mạng âu cũng là duyên may...bác có thễ bằng nhận thức tâm linh xem dùm em cái ẩn tướng này có thật  kô ạh.
Em xin chan ctrọng!

TLT

@Tỉ tnt:
Trích dẫnHọc sinh giỏi văn thì không có ..chỉ thích viết theo cảm hứng vậy thôi ..
Rất vui với những gì mà TLT đã nói ..." khiêm tốn " nên cũng rất chân thành nhận tất cả những gì mà TLT đã nghĩ cho tnt vì từ chối là muốn người ta khen lần nữa sao !hihi
Và tất nhiên là tin TLT nói thiệt chứ vì theo đạo ông Hai Lúa (TiBu ) phải " thật thà " mà!
tnt biết trong đây có nhiều " cao thủ võ lâm " lắm đó ..nên không "dám múa riều "qua mắt thợ , lấy " vải thưa mà che mắt thánh " đâu  TLT ơi ! Nói " ba xí ba tú " thì nguy to ...
Cái gì tnt biết thì sẽ giúp TLT " đã thông tâm mạch " để cùng nhau tu tập trong cái " chợ trời tâm linh " này nha ! mà có lỡ tay  chỉ bậy  " tẩu hỏa nhập ma " thì đừng tìm tnt " trả món nợ " nhé !hehe

;D ;D :D ;D
Tì tnt à! ở đây ai cũng "cao thủ " hết thì ng ta nhóm chợ "cao thủ"
còn TLT thì thuộc"thấp bé lùn" và "ngu kinh niên" thì  Tỉ tnt cứ vô tư đi -ai đụng đến Tỉ thì TLT sẻ ....mét chú Tibu cho...,chỉ sợ Tỉ cảm thấy "quá sốt gió" con nhỏ này quá thui .....!! hi hi hi 

@HVT úi ùi!
Trích dẫnTb: TLT lâu nay có tập gì không vậy, thấy ít nói à.

Nói thiệt nha: sao HVT có linh tính hay dzậy ?
Mấy bữa rày,TLT ......hỏng có tập gì hết chơn !!!   :-* :P  (eo ơi ! sợ chú Tibu ...bùn quá!!) :-\
Hok hiểu sao mà thèm ngủ quá,ngủ quên hoài lun 
ờ đây thấy ai cũng giỏi quá,nhất là HVT ấy-đọc bài ai cũng nghĩ :.."sao mà ngộ quá há"...sao mình hok có gì hết...  :-\.... :o :D ;D....

Kính
TLT

lead_lag

Trích dẫn từ: catha trên Th7 02, 2009, 08:02 AM
Trích dẫn từ: lead_lag trên Th7 01, 2009, 01:21 PM
Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử trên Th7 01, 2009, 01:08 PM
Kha kha!

Sợ quá đi!

Cám ơn nha.

Liên hệ làm cái gì dậy ta. Có quen hông? :D

Đọc cũng được nhiều rồi đó ha.

Mến.

bằng nhận thức tâm linh , ta có thể hiểu rằng hạ vũ tử đạt trình độ nhị thiền. tuy nhiên công lực có thể  rất tốt. tiếp tục bình lặng đi ta sẽ hiểu chút ít về Hạ Vũ tử

Chào bác lệchlac,
Em nghe người ta kháo rằng,ai dùng tâm linh biết được người đối diện nà có "tha tâm thông"  đấy.Thế hôm ctrước em có đi xem bói,thày bói bảo em có ẩn tướng và nói nà em có cái mụt ruồi son trong bao tử .Sẵn dịp gặp bác trên mạng âu cũng là duyên may...bác có thễ bằng nhận thức tâm linh xem dùm em cái ẩn tướng này có thật  kô ạh.
Em xin chan ctrọng!

em đúng là ẩn tướng.Như là tướng chết hụt. Thử quán thiền lần về quá khứ đi sẽ thấy được mình tuyệt tự bao nhiều đời thì sẽ rõ. Mong em tiến tu để rửa sạch tội nghiệp. chào

Ruồinhựa

#22
Trích dẫn từ lệchlac
Trích dẫnem đúng là ẩn tướng.Như là tướng chết hụt. Thử quán thiền lần về quá khứ đi sẽ thấy được mình tuyệt tự bao nhiều đời thì sẽ rõ. Mong em tiến tu để rửa sạch tội nghiệp. chào

Em nọi choi chụt mà sao bác nặng nời thế,nọi chớ em cũng thấy cãm mện bộ 3 bạc lắm..Giống như bida 3 trái ấy,các bạc chọt rất đẹp nhất là bác wanxien canh đụng cặp "giò gà" là chơi liền chứ ít khi chọt đường rùa như bác lắm. Thế nhưng em có cãm tưởng là bác toto là cao đao nhất và bạc có hiệu biệt ,phãi bác toto là thày của các bác   không nhỉ?

minh_pt

Trích dẫn từ: catha trên Th7 03, 2009, 01:29 AM
Trích dẫn từ lệchlac
Trích dẫnem đúng là ẩn tướng.Như là tướng chết hụt. Thử quán thiền lần về quá khứ đi sẽ thấy được mình tuyệt tự bao nhiều đời thì sẽ rõ. Mong em tiến tu để rửa sạch tội nghiệp. chào

Em nọi choi chụt mà sao bác nặng nời thế,nọi chớ em cũng thấy cãm mện bộ 3 bạc lắm..Giống như bida 3 trái ấy,các bạc chọt rất đẹp nhất là bác wantan canh đụng cặp "giò gà" là chơi liền chứ ít khi chọt đường rùa như bác lắm. Thế nhưng em có cãm tưởng là bác toto là cao đao nhất và bạc có hiệu biệt ,phãi bác toto là thày của các bác   không nhỉ?

có biết tại sao các bác nói nhiều không? vì các bác ấy ghét lối tu tập của bọn mình

minh_pt

Trích dẫn từ: bt trên Th7 02, 2009, 08:26 AM
Trích dẫn từ: catha trên Th7 02, 2009, 08:02 AM
Chào bác lệchlac,
Em nghe người ta kháo rằng,ai dùng tâm linh biết được người đối diện nà có "tha tâm thông"  đấy.Thế hôm ctrước em có đi xem bói,thày bói bảo em có ẩn tướng và nói nà em có cái mụt ruồi son trong bao tử .Sẵn dịp gặp bác trên mạng âu cũng là duyên may...bác có thễ xem dùm em cái ẩn tướng này có thật  kô ạh.
Em xin chan ctrọng!

Thấy huynh xuất hiện thì đệ lại nhớ cái hoa sen giấy của huynh hahah.  Bộ tính toán coi có nên ịn cho lead_lag nhà mình cái hoa sen giấy để tiển ngài về thiên trúc hả? hahah
bt biết thiên trúc ở đâu không? chắc mình muốn giống anh chàng Lead_lag kia để kịp về Thiên trúc luôn.

Ruồinhựa

#25
 

Trích dẫnbt biết thiên trúc ở đâu không? chắc mình muốn giống anh chàng Lead_lag kia để kịp về Thiên trúc luôn.
Sen giậy em cọ nhiều lặm ,ai thích liên lạc mí em nhá ! ;D
Trích dẫncó biết tại sao các bác nói nhiều không? vì các bác ấy ghét lối tu tập của bọn mình
Bằng nhận thức tâm linh , em có thể hiểu rằng là bạc lệchlac   muốn giợi thiệu hàng "ngoại" chự không phãi ghét đâu ,nọi sai bác ấy đập cại chết!
 

lead_lag

Trích dẫn từ: catha trên Th7 03, 2009, 02:45 AM


Trích dẫnbt biết thiên trúc ở đâu không? chắc mình muốn giống anh chàng Lead_lag kia để kịp về Thiên trúc luôn.
Sen giậy em cọ nhiều lặm ,ai thích liên lạc mí em nhá ! ;D
Trích dẫncó biết tại sao các bác nói nhiều không? vì các bác ấy ghét lối tu tập của bọn mình
Bằng nhận thức tâm linh , em có thể hiểu rằng là bạc lệchlac   muốn giợi thiệu hàng "ngoại" chự không phãi ghét đâu ,nọi sai bác ấy đập cại chết!
 
xong luôn!

lead_lag

#27
Trích dẫn từ: catha trên Th7 03, 2009, 02:45 AM

Bằng nhận thức tâm linh , em có thể hiểu rằng là bạc lệchlac   muốn giợi thiệu hàng "ngoại" chự không phãi ghét đâu ,nọi sai bác ấy đập cại chết!
 

này Catha! hãy bình lặng. Tập khí thế gian huân tập với catha rất sâu dày, trên con đường tu học là cố gắng dẹp mọi tạp nhiễm, bằng pháp môn nào cũng được, đặc biệt là Tu Thiền em nên tự mình vượt qua nhé  

Ruồinhựa

#28
Trích dẫnnày Catha! hãy bình lặng. Tập khí thế gian huân tập với catha rất sâu dày, trên con đường tu học là cố gắng dẹp mọi tạp nhiễm, bằng pháp môn nào cũng được, đặc biệt là Tu Thiền em nên tự mình vượt qua nhé  
Chà câu nói của Bác nàm em nhớ và xúc động dâng tchào ,cứ như tchong Áo nghĩa thư lúc người thày ngồi cạnh đệ tử :
"Đệ tử hãy bình tâm nắng nghe" : OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM...
Vậy bác chỉ cho em nuôn cái tự ngã để  em khỏi phải tchôi năn tchong Lục đạo sinh tử nuân hồi bác ạh.

lead_lag

Trích dẫn từ: catha trên Th7 03, 2009, 05:26 AM
Trích dẫnnày Catha! hãy bình lặng. Tập khí thế gian huân tập với catha rất sâu dày, trên con đường tu học là cố gắng dẹp mọi tạp nhiễm, bằng pháp môn nào cũng được, đặc biệt là Tu Thiền em nên tự mình vượt qua nhé  
Chà câu nói của Bác nàm em nhớ và xúc động dâng tchào ,cứ như tchong Áo nghĩa thư lúc người thày ngồi cạnh đệ tử :
"Đệ tử hãy bình tâm nắng nghe" : OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM...
Vậy bác chỉ cho em nuôn cái tự ngã để  em khỏi phải tchôi năn tchong Lục đạo sinh tử nuân hồi bác ạh.

Muốn dẹp tự ngã, tu tập để diệt tận cùng ngã trong tàng thức (alạida thức) để Mạtna thức (7) không dựa vào đó chấp làm ngã. Và ngã vi tế vẫn còn thì đoạn diệt ngay thức thứ 9. giai đoạn ấy bạn đã đóng của 6 nẻo luân hồi rồi. À mà chắc bạn có biệt 6 Neo này chưa nhỉ, gồm những gì liệt kê thử xem ( test thử ấy mà? ). Về phần chỉ tự ngã của em, thì đã nằm trọn trong em rồi còn gì, không cần phải chỉ. thân