Thưa Thầy, con có thắc mắc muốn hỏi Thầy.
Gần đây trong khi công phu, khi tập trung tư tưởng quán chấm đỏ con hay thấy như có 1 luồng ánh sáng màu vàng (có vẻ) phát ra từ phía trên trán, cái luồng sáng đó đi ra phía trước mặt và gom lại thành 1 cục hình tròn nhỏ dần bằng hòn bi ve, đồng thời màu vàng biến đổi dần thành màu đỏ, cái cục này tồn tại lững lờ trước mặt khoảng 1 - 3 giây rồi biến mất. Sau đó lại 1 luồng sáng khác đi ra và gom lại thành 1 cục màu đỏ, cứ nhứ vậy khoảng 5 - 8 lần/ một buổi công phu. Con cứ nhằm vào nó mà niệm AAa Diii Đa aà Phậttt. Có những buổi công phu nó cũng có hiện tượng như vậy nhưng hình thù méo mó, màu sắc nhòe nhoẹt, tồn tại không lâu.
Vậy cái cục đỏ của con có được tính là Chấm Đỏ không Thầy?
Nguyên tắc chính tong công phu nó như thế này:
Mình đang làm cái này mà nó lại ra cái khác: Đó là "Cận Định"
Tuy nhiên, vì căn cứ vào màu sắc, độ rõ ràng của những hiện tượng "Cận Định" này mà hành giả có thể thẩm định là mình đang tiến tu hay là đang bị thục lùi.
Tiến tu:hình ảnh đẹp, từ tranh tối tranh sáng thì nay đã có màu sắc ... rõ ràng hơn, sắc nét hơn và có chiều sâu hơn.
Thụ lùi: mờ mờ ảo ảo, tranh tối tranh sáng ...
Trong trường hợp này thì chỉ cần lơ nó bằng cách dụng tâm và vẽ đè lên những "cái lung tung, không mời mà tới này" cái đề mục của mình.
Chớ đừng có nhìn nó và ... chờ cho đề mục nó xuất hiện.
Nên nhớ là 70% công lực của mình mà thôi. Làm mạnh quá là nó bị tức ngực đó nghe.