Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:38 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Chú Tibu Nghỉ Dưỡng Sức  (Đọc 17528 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
vào lúc: 29-07-2010, 07:59 PM

Chú Tibu sẽ nghỉ dưỡng sức một thời gian.  Diễn đàn tạm thời ngưng một tuần cho đến Thứ Tư tuần sau.  Các mục độ tử vẫn hoạt động bình thường.  Các hstd trong khi tập có thể hồi hướng cho Chú Tibu.
Logged
DucMinh
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DucMinh
Trả lời #1 vào lúc: 29-07-2010, 10:42 PM

Bọn mình sẽ cùng nhau hồi hướng cho Thầy và chúc Thầy luôn khỏe nhỉ?
Logged
XH
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: XH
Trả lời #2 vào lúc: 30-07-2010, 05:21 PM


Kính chúc Thầy mau phục hồi sức khỏe, xin hồi hướng, hồi hướng.
XH đang đọc và học Tập Sách Hướng Dẫn Thực Hành Tịnh Độ. Sẽ cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng Thầy và các Bồ Tát Nhí.
Logged
HàThanh
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HàThanh
Trả lời #3 vào lúc: 30-07-2010, 10:12 PM

Thầy Tiêu hao năng lực cho hướng dẫn tu tập rất lớn , vì công lực phải mạnh nên cứ sau mỗi loạt sản phẩm giáo trình mới là Thầy lại mệt đừ luôn , tức  rút ruột nhả bài giảng vậy . Thế mới hay năng lượng sóng hạt trong cõi tâm linh cực mạnh .
Mọi Phật tử , Học trò HT thành tâm chúc Thầy mau khỏe
Logged
hstn
Thành viên


Bài viết: 88


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstn
Trả lời #4 vào lúc: 31-07-2010, 02:22 AM

Mong phật lực gia trì cho n Tibu.

hstn.
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #5 vào lúc: 01-08-2010, 08:01 PM

Đúng rồi đó Ducminh, ai cũng mong Thầy mau chóng khỏe lại.

Logged
thoanh
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thoanh
Trả lời #6 vào lúc: 01-08-2010, 10:59 PM

Nguyện xin tất cả Như lai nhiếp thọ , hộ niệm cho thầy
phúc đức tăng trưởng , thọ mạng lâu dài.

thoanh
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #7 vào lúc: 06-08-2010, 07:46 PM

Ước gì chú ở VN ,tụi con đến thăm chú nhĩ
Nhưng con nhớ lại hồi Mẹ con bịnh,Mẹ con không muốn ai đến thăm cả vì phải cố gắng gật đầu hay trả lời ...
Nhìu ng vô thăm,hơi ng nhìu ,thíu ko khí rùi lại mệt,
Ng nhà lo tiếp khách ,ko lo nhìn ng bịnh đang cần gì,....lại bị la,ng nhà và ng bịnh lại mệt thêm.
Nghĩ mà thấy thương cô Ticien

Con ko tập được gì cả,ko hồi hướng được cho chú,nên cũng ...bùn chán bản thân mình lắm
Là đệ tử mà ko thấy ,thăm được Sư Phụ của mình khi Sư phụ mình bị bịnh,....nó cứ sao sao đâu
 
Cứ ước mong 1 ngày nào đó ,đến thăm chú,nhìn chú từ xa cũng được
Khi Chú khoẽ,ướic gì cho con 1 cái xoa đầu của chú -để bớt đi cái đầu ngu đầy vô minh của mình
Vì có biết được đâu khi nào, kiếp nào tụi con mới gặp được Chú đây
Chú ui!



Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 06-08-2010, 10:06 PM

Chú Tibu sẽ nghỉ dưỡng sức 100% (không Diễn Đàn, không Yahoo, không điện thoại) một thời gian.  
Diễn đàn sẽ hoạt động giữa các thành viên. Đề nghị hành giả đọc lại 5 tập tin, sách Đức Phật và Phật Pháp v.v.  
Các mục Chia Vui, Đề Mục, Hộ Phù và Còng Lưỡng Kim vẫn hoạt động bình thường.  


Mưa Hồi Hướng Hằng Tuần:
Đề nghị tu tập và hồi hướng cho chú Tibu vào tối thứ 7, lúc 9 giờ tối, giờ VN.

Đánh lẻ tẻ:
Tất cả hstd trong khi tập có thể hồi hướng cho Chú Tibu.

Kính báo
Logged
Ngọc Hiền
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 7


my son


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ngọc Hiền
Trả lời #9 vào lúc: 06-08-2010, 10:58 PM

Chú Tibu sẽ nghỉ dưỡng sức 100% (không Diễn Đàn, không Yahoo, không điện thoại) một thời gian.  
Diễn đàn sẽ hoạt động giữa các thành viên. Đề nghị hành giả đọc lại 5 tập tin, sách Đức Phật và Phật Pháp v.v.  
Các mục Chia Vui, Đề Mục, Hộ Phù và Còng Lưỡng Kim vẫn hoạt động bình thường.  


Mưa Hồi Hướng Hằng Tuần:
Đề nghị tu tập và hồi hướng cho chú Tibu vào tối thứ 7, lúc 9 giờ tối, giờ VN.

Đánh lẻ tẻ:
Tất cả hstd trong khi tập có thể hồi hướng cho Chú Tibu.

Kính báo


A di đà Phật.

Mặc dù công phu của con còn nông cạn, nhưng con sẽ đúng giờ hồi hướng công đức ít ỏi của mình cho chú Tibu, mong chú khỏe và tiếp tục hướng dẫn chúng con tinh tấn trên con đường tu tập.

A di đà Phật
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #10 vào lúc: 06-08-2010, 11:01 PM

ôi chết rồi, cọp rượt tới nơi, thôi lo tập rồi còn hồi hướng cho chú khỏe lại.
Logged
tieubinh
Thành viên


Bài viết: 19



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tieubinh
Trả lời #11 vào lúc: 07-08-2010, 04:31 AM

Nguyện xin hồi hướng công đức niệm Phật quán chấm đỏ đến chú Tibu. Con mong chú luôn mạnh khoẻ và sớm quay trở lại diễn đàn.
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #12 vào lúc: 24-08-2010, 07:48 PM

Thầy vẫn chưa khỏe hẳn...
Thầy ơi...
xin Thầy nghỉ thêm vài ngày nữa...sáng nay con đọc bài của Thầy...Ngực con nó rát quá...chắc chắn là Thầy chưa khỏe hẳn...xin Thầy dưỡng sức thêm...
con HHDL
Logged
Alu3xu
Thành viên


Bài viết: 130


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Alu3xu
Trả lời #13 vào lúc: 24-08-2010, 09:12 PM

Thầy trở lại không khí diễn đàn khác hẳn, con rất mừng. Con không được như Chú HHDL. Nhưng mong Thầy chú ý cố gắng giữ gìn sức khỏe thêm, vì Thầy thì ít vì tụi con thì nhiều. hihi Cheesy
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #14 vào lúc: 24-08-2010, 11:28 PM

Con chưa làm được gì...chỉ kính mong sao Thầy sớm được khỏe lại. Thầy cố gắng nghĩ ngơi cho khỏe Thầy nhé.
Logged
DucMinh
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DucMinh
Trả lời #15 vào lúc: 24-08-2010, 11:58 PM

Con chào Thầy!
Chúng con chào mừng Thầy trở lại diễn đàn, mặc dù rất mong Thầy trở lại, nhưng Thầy chưa đuợc khoẻ và vì trò chơi lớn, chúng con mong Thầy nghỉ thêm vài ngày nữa. Mấy ngày Thầy vắng mặt, chúng con vẫn sinh hoạt trao đổi bài vở đuợc mà.
Con ĐứcMinh
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #16 vào lúc: 25-08-2010, 12:22 AM

Cáo chình quý bạn!Khi tớ chỉ cho cô bé hàng xóm tập<ngọn lửa trước nhà>,rồi sau đó mới hỏi Thầy:Thầy ơi!Con chỉ người ta tập đề mục như vậy có trúng trật gì không vậy Thầy?Thầy trả lời:làm sao mà trật được!?Tớ lại hỏi tiếp:con chỉ nó tập ngon lành như vậy thì con có bị gì không Thầy?Thầy trả lời:không,trăm dâu đổ đầu tằm mà,thằng già này lảnh đạn hết.                                                Các bạn ơi,cho đến bây giờ chắc con số đã lên đến vài trăm!!!Bao nhiêu nghiệp quả đổ về Thầy hết cho nên câu nguyện của Thầy mới có câu:nguyện......còn con thì ra sao cũng được!!Ngầu ơi là ngầu!!Vì vậy để tránh trường hợp như vừa rồi,tức là phải chở Thầy đi cấp cứu,tài khoảng của quý vị nên rót về liên tục,không ngừng để đở đạn cho Thầy.Mong quý bạn cho thêm ý kiến.Cáo chình!
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #17 vào lúc: 25-08-2010, 01:56 AM

dạ...em xin nghe lời huynh Cheesy
Logged
NguuMaTrau
Thành viên


Bài viết: 62



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NguuMaTrau
Trả lời #18 vào lúc: 31-08-2010, 12:14 AM

 Chuyện kể rằng trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn có một Tôn Giả đến "thử hàng" Ngài:
- Có một một ông thầy đang đi trong trạng thái nhập Định bị xe cán rách vạt áo, lúc xuất Định mới hay biết điều này!
Đức Thế Tôn mới nói:
- Còn tui thì đang đi mưa gió sấm chớp ì xèo làm chết ba mạng trong tăng đoàn mà tui không hay!
Sau đó Tôn Giả xin được xuất gia.
 Shocked
Sau nhiều lần suy nghĩ, đắn đo... hôm nay mới dám đăng ký tham gia diễn đàn thì lại nghe tin Thầy Tibu cáo bệnh, thiệt buồn quá trời. Thằng thamducnangne tui đây chỉ biết cầu Trời khấn Phật đừng cho ổng lên...bàn thờ sớm quá đặng còn chỉ đường cho tui đi nữa hic hic. Grin
Logged
YB
Thành viên


Bài viết: 51



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: YB
Trả lời #19 vào lúc: 31-08-2010, 12:29 AM

Chuyện kể rằng trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn có một Tôn Giả đến "thử hàng" Ngài:
- Có một một ông thầy đang đi trong trạng thái nhập Định bị xe cán rách vạt áo, lúc xuất Định mới hay biết điều này!
Đức Thế Tôn mới nói:
- Còn tui thì đang đi mưa gió sấm chớp ì xèo làm chết ba mạng trong tăng đoàn mà tui không hay!
Sau đó Tôn Giả xin được xuất gia.
 Shocked
Sau nhiều lần suy nghĩ, đắn đo... hôm nay mới dám đăng ký tham gia diễn đàn thì lại nghe tin Thầy Tibu cáo bệnh, thiệt buồn quá trời. Thằng thamducnangne tui đây chỉ biết cầu Trời khấn Phật đừng cho ổng lên...bàn thờ sớm quá đặng còn chỉ đường cho tui đi nữa hic hic. Grin
lành thay, lành thay!
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #20 vào lúc: 31-08-2010, 02:22 AM

Chuyện kể rằng trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn có một Tôn Giả đến "thử hàng" Ngài:
- Có một một ông thầy đang đi trong trạng thái nhập Định bị xe cán rách vạt áo, lúc xuất Định mới hay biết điều này!
Đức Thế Tôn mới nói:
- Còn tui thì đang đi mưa gió sấm chớp ì xèo làm chết ba mạng trong tăng đoàn mà tui không hay!
Sau đó Tôn Giả xin được xuất gia.
 Shocked
Sau nhiều lần suy nghĩ, đắn đo... hôm nay mới dám đăng ký tham gia diễn đàn thì lại nghe tin Thầy Tibu cáo bệnh, thiệt buồn quá trời. Thằng thamducnangne tui đây chỉ biết cầu Trời khấn Phật đừng cho ổng lên...bàn thờ sớm quá đặng còn chỉ đường cho tui đi nữa hic hic. Grin

Chú đã trở lại diễn đàn mấy hôm rồi, hihihihi Grin Grin Grin
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #21 vào lúc: 31-08-2010, 03:00 AM

Chuyện kể rằng trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn có một Tôn Giả đến "thử hàng" Ngài:
- Có một một ông thầy đang đi trong trạng thái nhập Định bị xe cán rách vạt áo, lúc xuất Định mới hay biết điều này!
Đức Thế Tôn mới nói:
- Còn tui thì đang đi mưa gió sấm chớp ì xèo làm chết ba mạng trong tăng đoàn mà tui không hay!
Sau đó Tôn Giả xin được xuất gia.
 Shocked
Sau nhiều lần suy nghĩ, đắn đo... hôm nay mới dám đăng ký tham gia diễn đàn thì lại nghe tin Thầy Tibu cáo bệnh, thiệt buồn quá trời. Thằng thamducnangne tui đây chỉ biết cầu Trời khấn Phật đừng cho ổng lên...bàn thờ sớm quá đặng còn chỉ đường cho tui đi nữa hic hic. Grin
Lại là người quen cũ...
HHDL.
« Sửa lần cuối: 05-09-2010, 03:42 AM gửi bởi HHDL »
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #22 vào lúc: 09-09-2010, 02:14 PM

Dạ cho hỏi, bây giờ chú Tibu cần hồi hướng nữa không vậy, chú đã khỏe hẳn chưa hay cần giúp đỡ nữa, mưa hồi hướng cần nữa không?
Logged
nguanon
Thành viên


Bài viết: 1


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nguanon
Trả lời #23 vào lúc: 14-09-2010, 08:41 PM

Tôi thật kém duyên với đạo. Mãi tối hôm qua mới biết đến trang Hoa Sen Trên Đá, vừa đăng ký và được đăng nhập thì sư phụ nghỉ dưỡng  :'(

Tôi chẳng biết làm gì, nhưng thực lòng cầu mong bác Tibu sớm khỏe mạnh.

Ngựa Non
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #24 vào lúc: 14-09-2010, 09:04 PM

Tôi thật kém duyên với đạo. Mãi tối hôm qua mới biết đến trang Hoa Sen Trên Đá, vừa đăng ký và được đăng nhập thì sư phụ nghỉ dưỡng  :'(

Tôi chẳng biết làm gì, nhưng thực lòng cầu mong bác Tibu sớm khỏe mạnh.

Ngựa Non

Thầy Khỏe lại lâu rồi anh à...chẳng qua là Thầy dùng thân mình để thử thuốc trị Huyết áp cho các LUBU thôi mà...giờ thì Thầy khỏe lại rồi.
thân HHDL
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.053 seconds với 20 câu truy vấn.