Hi Đức Minh,
ý em là bài hồi hướng này cơ.
https://www.hoasentrenda.com/fp/hoi-huong/hoi-huong-cong-duc-1190 trong đấy có phần hồi hướng cho Thầy mà. Theo em cứ thành tâm nói con hồi hướng công đức tu tập của con cho Thầy, (mong Thầy mạnh khỏe, bình an...) là được, em nghe các anh/chú nói Thầy nhận được hết.
Mấy hôm rồi em tập ko ra gì, và cũng không nhớ hồi hướng cho Thầy nữa. Thật là đáng trách. :'(
À à, cái bài đó thì ĐứcMinh cũng đã nghiên cứu nhưng thấy mình không đủ trình độ để xài nên đã "chế" lại như sau:
1. Thu xếp công việc và chuẩn bị tư tưởng từ buổi chiều cho tinh thần thoải mái.
2. Sám hối trước công phu bằng câu niệm "Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" cho cái Tâm nó yên ổn.
3. Vào công phu niệm Phật quán chấm đỏ (khoảng 20 phút), để tích lũy chút công đức (vẫn cà xịch chưa ra được chấm đỏ).
4. Sau đó Hồi hướng công phu cho Thầy Tibu như sau: cố gắng tưởng tượng (tưởng tượng thôi, vì không đủ trình độ để quán) ra khuôn mặt của Thầy đang cười rất tươi và vui vẻ (trong cái video VTC) rồi đọc xù xì "con tên là abc, Pháp Danh là def, tu pháp môn Tịnh Độ, niệm Phật quán chấm đỏ, nguyện xin hồi hướng toàn bộ công đức tu hành cho Thầy Tibu, nguyện cho Thầy sớm khỏe lại..., còn con thế nào cũng được", xù xì mệt rồi thì niệm trong tâm, rồi đến 1 lúc nào đó có 1 hiện tượng rất lạ xảy ra mà không biết là gì, cảm nhận của ĐứcMinh là rất vui và toàn thân rất nhẹ nhàng, có khi cảm thấy ngộp thở và không thể niệm được nữa (niệm trong tâm).
Chuyện là như vậy, trong lúc Thầy đang nghỉ, ĐứcMinh có nhiều thắc mắc về chuyện này mà không biết hỏi ai, có anh chị nào có kinh nghiệm thì chỉ cho em biết với nhé.