Chào Huynh HHDL và các anh chị tu Tịnh Độ!
Trong khi Thầy đang mệt, em biết Huynh HHDL rất giỏi tu Tịnh độ nên em muốn hỏi Huynh về chấm đỏ, chuyện là như vầy:
Sáng nay trong lúc còn đang vẩn vơ trên giường ngủ, em có ý định công phu 1 lúc, em nhắm mắt lại và niệm "Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" để Sám Hối, mới niệm được 1 vài câu thì thấy xuất hiện 1 chấm sáng trước mặt, chấm sáng đó dần biến thành chấm đỏ có đường kính khoảng 2 -3 mm, không gian xung quanh dần dần tối đen lại và bao quanh chấm đỏ, chấm đỏ sáng và có đường viền sắc nét, đứng im trước mặt và lùi ra xa dần. Em cuống cuồng chuyển sang niệm A Di Đà Phật và phóng niệm vào chấm đỏ, lúc đó em nhíu cả mặt mày lại, nó tồn tại khoảng 10 giây sau đó mờ dần và biến mất. Sau đó em thử làm lại thì không thấy nó nữa.
Chuyện của em là như vậy đó, không biết nó có phải là chấm đỏ không. Huynh có nhiều kinh nghiệm cho em 1 vài lời khuyên.
Em cảm ơn Huynh và chúc Huynh luôn tinh tấn.
từ ngày đâu khi bạn mới vào HSTD tuy ko biết nhau nhưng tự nhiên mình có cảm tình với bạn và ngầm theo dõi các bài của bạn hihi

bài bạn hỏi mình mình đọc mấy ngày liền giờ mới dám trả lời...khó quá vì chỉ có Thầy mới xác định công phu của các thành viên được...còn mình thì mình ko có phương tiện "đặc biệt là ko có TV như bên thiền mà chỉ là mượn tạm của ngài A DI ĐÀ để phục vụ độ tử".
nhưng mình có kinh nghiệm này muốn trao đổi với bạn:
1. mình là dân Tịnh nên đặc biệt phải có niềm TIN...có niềm tin là thắng lợi tới 50% rồi...trong lúc tập nó ra chấm đỏ thì đó là THẬT 100%...khi nào nó ra cái khác "ví dụ giọt nước , ngọn lữa..." thì mới là trật đường rầy do tha hóa tự tại hoặc cận định.
2. thường là nó ra rồi...phải nghỉ cho khỏe lại" tới số 10"...thì mới ra chấm đỏ lại được...chứ đang mệt mà cố làm thì nó đã không ra mà sức khỏe tụt xuống thêm
cố lên bạn nhé....chúc bạn khỏe và tinh tấn "nếu không bị huyết áp cao" thì có thể uống thêm thuốc bồi bổ khí huyết

thân HHDL
Aaaaa, Huynh HHDL theo dõi ngầm em nhé! Huynh khai ra mau, ngoài bài viết ra còn theo dõi gì nữa?

Em đùa 1 chút thôi, em cũng rất vui khi biết Huynh đã có cảm tình với em ngay từ đầu, và còn ngầm theo dõi những bước đi đầu tiên chập chững của em nữa, em rất cảm động đấy, nói thật là em cũng rất có cảm tình với Huynh và hay lấy tấm gương tin tấn của Huynh ra để tự sách tấn mình.
Dạ thưa Huynh! Em đến với Đạo Phật bằng niềm tin mà, những lần trước có thể chưa phải là chấm đỏ (em nghĩ vậy) vì thấy nó ra rồi vụt tắt ngay hoặc là nó chạy lung tung hoặc là màu sắc không ra màu gì cả. Nhưng lần này theo em nghĩ có thể là chấm đỏ, nó tròn và có màu đỏ, đứng im rồi lùi ra xa trong 1 không gian sâu thăm thẳm, em còn có thời gian ngắm nhìn nó và cảm nhận nó nữa.
Em không bị huyết áp cao, không bị huyết áp thấp và cũng không bị gì cả, em chỉ bị bệnh ốm gầy thôi,

em sẽ uống thêm thuốc bổ khí huyết và ăn thêm bí đỏ, em cảm ơn Huynh rất nhiều về nhưng lời khuyên, chúc Huynh luôn khỏe và tinh tấn.
Em ĐứcMinh