Chào chú Tibu và các Nhí!
Chú cho con hỏi một giấc mơ:
Con có ghi danh vong linh nhà con gửi vào chùa để làm lễ siêu độ nhân ngày xá tội vong nhân sắp tới, khoảng 3 hôm sau thì con có mơ thấy bà nội (lúc lại tưởng là ông) nằm trong áo quan, con lúc đó không sợ mà nhảy xuống phủ tấm áo nâu sòng nhà chùa lên người bà và thấy có tiếng gì đó ồm ồm không rõ. Chú xem có phải điềm tốt không chú?
Cám ơn chú nhiều!
Khi Má tibu chết ở Utah (1983). Thời đó thì tibu còn ở Đà Lạt và chỉ ở Nhị Thiền cà xịch cà đụi. Nhưng vì là chuyện gia đình nên tình trạng của tibu là "Bị Gấu Rượt"! Không còn ai để hỏi và chẳng còn đường nào để né, nên tibu cứ làm đại.
Trong khi nhập chánh định qua cái hình của Má, tibu có kinh nghiệm này:
Linh ảnh biến mất và cảnh Má đang đứng xớ rớ trước một cái bờ biển. Lúc đó "cái thấy" của tibu ở trên cao và ở độ nghiêng cở 45 độ va chỉ cách Má có khoảng 4 thước. Tibu tác ý:
- - "Sao ông còn chờ cái gì nữa! Cứ bước xuống đại đi!"
Má bước xuống mà không bị chìm và cứ thế mà thoang thoát vượt biển.
(Đây là cảnh vượt biển khổ, một trong những linh ảnh có được khi ai đó dùng câu niệm Phật để độ tử).
Qua bên kia thì Má có sự thay đổi: Từ aó màu nâu nay Má đã bận được đồ vàng!
Nay được đọc lại cảnh tự tay war thay áo cho người thân đã mất thì không có gì là vui bằng! Trong cơn cầu nguyện bà ra nhập ông địa sao đó mà war bắt được tần số của người thân và cứ thế mà làm ... đại:
Đem áo "Chánh Pháp" cho người nhà bận thì không còn gì là ngon lành hơn!
Tibu xin chúc mừng war
