thiendat
Thành viên
Bài viết: 33
|
 |
vào lúc: 02-09-2010, 01:46 AM
|
|
Chào Thầy và mọi người...
Đêm qua trong lúc con đang niệm Phật, con chỉ niệm và niệm, con ko nhớ trước đó có cảm giác gì lạ ko, chỉ biết lúc con ngộp thì con mới nhận ra là mình ko thở dc, con cố gắn hít thật sâu, lát sau thì nó thở lại dc....hình như đêm qua con ngộp 2 lần.....Con thấy mình cũng ko có mệt mỏi gì sau khi tập, chỉ là lúc tập con mới bị ngộp và đây là lần đầu tiên nó bị như vậy, con có cần ngưng tập vài ngày ko Thầy?
Đã vậy con còn thấy ma nữ nữa, hichic, đây là lần thứ 2 con thấy yêu quái .....Lần đầu tiên là lúc con mới xin đề mục, tập dc khoảng 2-3 ngày, tự nhiên có nguyên cái mặt con yêu quái trắng nhách nhào vô cạp cạp cái mặt con, con còn thấy cả cái răng của nó nữa, nhưng lúc đó ko có Thầy trên diễn đàn nên con để dành khi nào có dịp mới hỏi Thầy, còn đêm qua, con thấy cảnh sắc trứơc mắt mình như là đeo mắt kính đen, nó thật hơn con tưởng tượng nhiều....phải nói là nó tự xuất hiện rất nhanh rồi mất...., "Tui ko muốn thấy cảnh giới này nữa, tui còn nhiều việc phải làm" là câu con hay nói khi thấy cảnh nhưng lần này con chưa kịp nói nữa.....nó hiện ra nhiều người, hình như là đang đi chùa, có 1 cô gái mặt áo đầm đen chấm chấm, hớt tóc ngang từ từ lướt lại phía con càng lúc càng nhanh và con thấy cái mặt của cổ là ớn lạnh liền, trợn mắt lên nhìn con rõ thiệt rõ.....má ơi....chuyện gì thế này, toàn bộ lông trên người con nó dựng lên hết, da gà nổi lên hết luôn....từ lúc gặp cổ, con ko thể tập trung tập tiếp nữa.... có lần con còn nghe ai kêu tên con nữa...con phải làm sau để thoát khỏi mấy cái vụ này đây Thầy? Con sợ ma lắm!
Và con phát hiện là có lúc thay vì niệm A Di Đà Phật thì con lại niệm A Di Đà Lạt....hichic...con pó tay mình luôn....trước đây con chưa bao giờ nghĩ ra câu này mà giờ nó xuất hiện trong lúc tập.....ngoài ra trong lúc tập có khi tự động câu niệm Phật của con bị thay đổi = 1 câu vô nghĩa nào đó mà đa phần con ko nhớ dc,, con chỉ nhớ là con đã nói gì đó mà ko phải niệm Phật......con phải làm sau đây?
Con cám ơn Thầy, các cô/chú có kinh nghiệm giúp con với, con cám ơn các cô/chú!
|

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 02-09-2010, 05:15 AM
|
|
em nghĩ anh nên điều thân đầy đủ trước khi tập, lựa hơi thở tự nhiên và hợp với mình nhất khi bắt đầu công phu, còn cảnh mà anh thấy chắc để chú trả lời hehe. 
|

Logged
|
|
|
thiendat
Thành viên
Bài viết: 33
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 03-09-2010, 12:48 AM
|
|
Cám ơn langnghiem...  ... hic TĐ mới 19 hà, LN gọi là TĐ dc rùi...hehe...  Đêm qua, lúc mới vô tập là TĐ bị "ko thở nổi"...giống như ai ngồi lên ngực mình....TĐ niệm "Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát" thì lát sau TĐ thấy trở lại bình thường và rất khoan khoái....Sám Hối xong TĐ tập tiếp nhưng sau buồn ngủ quá, đi ngủ luôn  ...sau này phải bổ sung Sám Hối zô chương trình tu tập mới dc....
|

Logged
|
|
|
steelich
Khách
|
 |
Người gởi: steelich
Khách
Trả lời #3 vào lúc: 03-09-2010, 10:28 PM
|
|
ừ, nhưng có vẻ TĐ đi đúng hướng rồi, cố lên nghen.
|

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 03-09-2010, 11:06 PM
|
|
ừ, nhưng có vẻ TĐ đi đúng hướng rồi, cố lên nghen.
đại ka, chỉ có Thầy mới biết được là tụi mình tu ra sao thôi nghe, 
|

Logged
|
|
|
minhquang
Thành viên
Bài viết: 124
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 04-09-2010, 12:07 AM
|
|
Trong lúc chờ huynh Tibu, theo kinh nghiệm của minhquang : -Khi nhắm mắt gặp những hình ảnh lạ trong lúc niệm Phật, bạn nên mở mắt ra thì sẽ không thấy gì, sau 1 lúc nhắm mắt lại tiếp tục niệm Phật. -Lúc chưa quen nên ngồi, nằm trong phòng có đèn sáng hoặc có người quen ở gần đó để tâm được an. -Không nên xem phim, đọc truyện kinh dị trước khi công phu.
Câu sám hối của huynh Tibu rất là hay, bạn nên đọc thường xuyên trong tâm bất cứ khi nào rảnh (nên tìm lại bài viết về câu sám hối trên đọc kỹ thêm)
Chúc bạn sẽ vượt qua được giai đoạn này.
|

Logged
|
|
|
thiendat
Thành viên
Bài viết: 33
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 04-09-2010, 01:49 AM
|
|
Cám ơn LN,SL,MQ.... Để buổi tập tiếp theo TĐ theo cách mọi người chỉ xem sau... 
|

Logged
|
|
|
vuacolau
Thành viên
Bài viết: 86
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 04-09-2010, 02:25 PM
|
|
ừ, nhưng có vẻ TĐ đi đúng hướng rồi, cố lên nghen.
SL ơi là SL, Không sợ bị tội vượt Pháp sao? Đã đi được tới đâu rồi? Bớt nói một ít có lẽ sẽ tốt hơn? Mong lắm thay! ! ! VCL
|

Logged
|
|
|
lubutaba
Khách
|
 |
Người gởi: lubutaba
Khách
Trả lời #8 vào lúc: 04-09-2010, 03:34 PM
|
|
Đêm qua, lúc mới vô tập là TĐ bị "ko thở nổi"...giống như ai ngồi lên ngực mình....TĐ niệm "Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát" thì lát sau TĐ thấy trở lại bình thường và rất khoan khoái....Sám Hối xong TĐ tập tiếp nhưng sau buồn ngủ quá, đi ngủ luôn  ...sau này phải bổ sung Sám Hối zô chương trình tu tập mới dc.... Chuyên nghiệp là vừa tu vừa sám hối.
|

Logged
|
|
|
Dieu Ngan
Thành viên
Bài viết: 0
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 05-09-2010, 01:39 AM
|
|
Thiện Đạt sợ ma thì thử kiếm cái còng lưỡng kim đeo, và xin thêm 1 xâu chuỗi quan âm để cầm tay trong khi niệm phật coi sao. Bạn DN là Tiểu Bình lúc mới tập cũng thấy lung tung vậy đó, mà giờ thì hết thấy rùi. Chúc TĐ an lành và tinh tấn nhá. 
|

Logged
|
|
|
thiendat
Thành viên
Bài viết: 33
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 05-09-2010, 07:43 AM
|
|
Cho con cảm ơn các cô chú, các anh chị...mấy cái hình đó nó làm con hết hồn, mất tập trung...tai thì lại nghe íiiii...eooeoeo...( Thầy có viết bài về cái này rùi, con ko hỏi)...nhưng niệm Phật thì con ko còn để ý đến nó nữa, chỉ sợ mấy cái kia....
Cảm ơn chị/cô DN, nhớ có lần thấy mấy đứa nhỏ đeo, TĐ cũng đòi mẹ mua cho, mẹ TĐ ko cho TĐ đeo cái vòng đó, mẹ nói đeo vòng đó thì kị nước gì đó....chắc tại mẹ sợ vì hồi còn nhỏ TĐ theo ba về nội = xuồng, đến giữa sông thì xuồng chìm, may mắn sống đến ngày nay...
|

Logged
|
|
|
Thiện Duyên
Thành viên
Bài viết: 165
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 26-09-2010, 07:54 AM
|
|
Không biết mọi người thấy sao chớ mỗi lần bán già tịnh thì khi thấy chấm đỏ đệ chú tâm vào đề mục quên cả thở =)) Kết quả là rất có lực mệt nhưng không mệt, lại có vấn đề sau đó là đúng là khó thở như bạn kia tuy nhiên tí thôi.
|

Logged
|
|
|
|