Kinh nghiệm riêng: nhìn cái đèn chùm với 1 lô đèn và giây lòng thòng. Nhắm mắt, đếm đèn, cho 1 con số. Mở mắt kiểm tra lại. Sai tét bét. Bản ngã nó buồn. Ô hô ai tai … Thấy mẹ chưa. Nhắm mắt lại. Giử cho thanh tịnh. Đếm bao nhiêu cái giây lòng thòng. Có 1 con số là 30. Mở mắt ra. Kiểm tra lại. Đúng. Nhưng về nhà làm thêm đi con. Chưa được. Phải bá (100) phát bá (100) trúng thì mới ngon … hihihi …
Hehe!cái cách kiểm tra này hay quá nè!quyettu đang ở chỗ mở mắt nhìn nhắm mắt thấy tối thui,không ra nổi 1 cái bong đèn nào hết trơn ,chịu, tập trung trước mặt mà đếm thì không ra,phải tập thêm mới đựơc,.còn dùng hết sức tưởng tượng không tập trung đằng trước mặt mà đếm thì chẳng khác gì gọi ngũ ấm ma nó tới đếm dùm!hehe!mới tập “tanh hù” nên lạng quạng zậy thui.cái cách hay quá nhưng hok bít bao giờ mới tập đến đó để thử đếm bóng đèn.
