Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:03 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: CT tu tập  (Đọc 3793 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Ruồi Sinh
Thành viên


Bài viết: 100



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồi Sinh
vào lúc: 18-09-2010, 10:30 PM

CT chào ba Phước.
Con quán xâu chuỗi được rồi nó sáng lắm mong ba Phước chỉ dẫn thêm Grin

tb: CT là cháu của Ruồi Sinh
« Sửa lần cuối: 19-09-2010, 12:20 AM gửi bởi Ruồi Sinh »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 21-09-2010, 08:10 AM

CT chào ba Phước.
Con quán xâu chuỗi được rồi nó sáng lắm mong ba Phước chỉ dẫn thêm Grin

tb: CT là cháu của Ruồi Sinh
Con nên coi minh còn sân hận ai nữa hay không? Nếu còn thì con nên sữa đổi cái tính này lại.
Bằng cách:
1. Nhắm mắt 100%, nhìn ngay đằng trước mặt và quán cho ra một cái mặt của người con thương.
2. Kế đó là cũng nhắm mắt và quán cho ra cái mặt của người mà con ghét

3. Quán ra cả hai người này cùng một lúc và ... sắp xếp cho cả hai người này bằng nhau, và ngang hàng nhau, và cùng chíe"u sáng y như nhau.

4. Làm xong thì coi mình còn giận hờn gì nữa không?
Logged
Ruồi Sinh
Thành viên


Bài viết: 100



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồi Sinh
Trả lời #2 vào lúc: 24-09-2010, 10:46 PM

con đã tập rồi thấy trong lòng đỡ hơn rồi mong ba Phước chỉ thêm
 Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 25-09-2010, 07:37 AM

con đã tập rồi thấy trong lòng đỡ hơn rồi mong ba Phước chỉ thêm
 Grin
Con nên vui với cái vui khi con thoát được cái thói quen hay sân hận này! Bằng cách, con giữ hai cái hình đó (cho tới khi nó nỗi lên, y như là cái mặt thật của những người này khi con nhìn thấy bằng cặp mắt của con).
Con niệm trong tâm câu (Kinh Pháp Cú, ba Phước chế lại đó  Grin Grin Grin)
Dùng hận, diệt hận thù,
Ðời này không có được.
Không hận, diệt hận thù,
Là định luật ngàn thu ".

Sau đó là vui số 10  Grin Grin Grin
Logged
CT
Thành viên


Bài viết: 4


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: CT
Trả lời #4 vào lúc: 03-11-2010, 11:21 PM

con tập xong rồi ,hết giận rồi vui sô 10 luôn






 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 04-11-2010, 06:43 AM

con tập xong rồi ,hết giận rồi vui sô 10 luôn
Bước kế tiếp cũng là bược khó nhất:
Con áp dụng cái vui này vào những khó khăn mà con gặp khi chơi với bạn bè, gia đình, anh em. Và để ý coi con còn giận hờn gì nữa không. Con để ý tới những cái gợn nhẹ này nếu nó còn thì khi tập dợt con làm cho con càng vui nhiều hơn nữa.

Nói cho dể hiểu:
Khi có người nào đó chọc quê con thì con nhận thấy có một cái cục giận nó xuất hiện. Nếu con còn cục giận này thì về nhà khi con dợt thì con tác ý tăng cường độ vui lên.

Con có thể trở về bài tập xâu chuổi và con làm một cách kỹ lưỡng hơn lúc xưa. Để ý đến độ sáng và sức mạnh của sự vui trong công phu.
Logged
CT
Thành viên


Bài viết: 4


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: CT
Trả lời #6 vào lúc: 04-11-2010, 10:37 PM

dạ, con sẽ tập Grin Wink Cheesy Smiley
Logged
CT
Thành viên


Bài viết: 4


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: CT
Trả lời #7 vào lúc: 02-01-2011, 11:56 PM

Con đã tập quán xâu chuỗi xong rồi mong ba Phước chỉ thêm
CT
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 03-01-2011, 07:48 AM

Con đã tập quán xâu chuỗi xong rồi mong ba Phước chỉ thêm
CT
Liên lạc với anh Bia và nghe lời anh Bia. Anh chỉ con làm gì thì con cứ như vậy mà làm.
Logged
CT
Thành viên


Bài viết: 4


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: CT
Trả lời #9 vào lúc: 03-01-2011, 11:33 PM

da Wink
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.051 seconds với 20 câu truy vấn.