Con chào Thầy!
Từ ngày nhận đề mục tới giờ con tập xong thường ngủ thẳng cẳng, ít mơ mà nếu có thì sáng ra con cũng chẳc nhớ gì và nếu nhớ thì chỉ nhớ được 2-3 chi tiết...nhưng cuối cùng thì con cũng có 1 giấc mơ lạ lùng mà đó giờ con chưa từng trải qua...
Khoảng 2 tuần nay con ngưng tập vì ham chơi thức khuya quá ko tập nổi tuy vậy ngày nào con cũng vào hstđ đọc bài viết để hối thúc bản thân tập nhanh nhanh...Con đọc được bài viết của chú lubutaba từ tuần trước nhưng đến tối qua con mới nhớ lại và thầm nghĩ: Phải rồi trước giờ mình toàn bắt bản thân tập phải bao nhiêu phút mới dc ngủ, phải ra cái này cái kia, thui bây giờ tập một cách bình thường ko để ý tới thời gian, ko để ý tới cái gì hết, mệt thì nghĩ, ko thích nữa thì nghĩ, ngày nào cũng tập như chú ấy nói thử đi. Thế là con tập mà ko ép bản thân gì hết, trước khi đi ngủ con cũng nhắc bản thân trong lúc ngủ cũng phải niệm Phật ( nó có làm như vậy ko con cũng chả biết) nhưng đến sáng thì con mơ...
Nó như vầy nè Thầy ( trời ơi, mắc cỡ quá

):
Con thấy mình đang đi trên đường thì có ông hàng xóm nhậu xỉn chạy xe đẹp loạng choạng bồng em bé, con bế em giúp ổng, xong ổng đi đâu đó con ko biết...cái trời mưa, con bồng em chạy vào nhà cậu con núp...cậu con kêu con vào nhà nè nhưng con chỉ đứng ở hành lang, đặt em lên lan can còn con thì đứng ngay chỗ mua tạt ướt...lát sau hết mưa con bồng em đi gặp ông hàng xóm trả nó cho ổng...con đang đi tới nhà Dì con thì con thấy bả đứng với mấy con bò và xe cỏ...tự nhiên miệng và hai tay của con toàn phân bò, chân trái cũng đạp phân bò, ướt nhem thấy mà gớm...con còn nghe mùi của nó nữa, gớm...mà sau con ko nhả ra chỉ ngậm miệng lại, hai tay thì đầy phân...vừa chạy vừa ngậm miệng, giơ hai tay ( pó tay thật

)...chạy đến nhà đứa bạn con múc nước xúc miệng, phun ra hết, còn thấy vàng vàng trên lưỡi nữa chứ, gớm quá...xong rồi con kể lại cho nó nghe : ê hồi nảy tao ăn cức bò đó mầy, con với nó với má nó cười lên quá trời (hic, thật ko biết xấu hổ

)....con giậc mình dậy và con hết mơ....