Dạ đầu đuôi là vầy~
Dạ mấy bữa vừa qua đệ tử bị tuột định :-SS hic hic, không thấy chấm đỏ luôn...
Đó là chuyện bình thuờng khi tập dợt này nọ. Tâm thức như một bắp thịt khi tập dợt thì no; mệt và cần nghỉ mệt. Sự nghỉ mệt này còn giúp cho hệ thần kinh (rất cần thiết) nó có thời giờ để cũng cố lại. Do đó, khi mà nó đã đừ rồi thì nó tuột định. Mình cho nó nghỉ mệt vài ngày thì khi dợt lại : Nó lại ngon lành hơn.
Cái rồi hôm qua đệ tử lại ráng sức liều mình lăn lộn rớt mồ hôi cũng lăn lại được cận định hic hic... Mệt ghê hồn... Cái rồi hôm nay, sau khi chở con em đi mua đồ về, đệ lại thấy "chuối chuối" vào tịnh thất liều mình lăn xả, sau khi hồi hướng xong, đệ tử liền phóng liền, sau một hồi lâu thì thấy chấm đỏ mờ mờ ảo ảo có lúc lại không tròn :-SS hic hic sợ dục giới quá :-SS
Dợt như vậy là ngon lành, nhưng nên nhớ là hệ thần kinh rất cần thời gian để cũng cố qua những cuộc giải lao ngắn hạn.
Chú Tibu hay các Nhí cho con hỏi con trật rày rồi sao? Lỡ trật rày con nên làm sao. Khi con chú tâm vào cái khoảng đó thì mắt con giật khí thế luôn phóng niệm thì rất có lực... nhưng có điều hổng phải chấm đỏ ... hic hic :-SS
Dạ đệ tử xin hết. Các huynh tỷ muội nào nắm giải quyết khúc mắc dùm đệ xin đạ tạ ^^
Phiền mọi người tí ^^
Không bị lệch mà vì hết pin. Nghỉ khỏe vài ba hôm, và chơi tiếp là ngon lành lại thôi.