Dear all
TLT nói theo suy nghĩ của mình nha : tức nhiên "tu nhỏ" thì suy nghĩ mình cũng "nhỏ",có sai thì các anh chị chỉ dùm
Hồi lúc đầu ,TLT cũng nghĩ như cô Lotusviet,như hoasen đả ghi
Thế nhưng khi đọc hết các bài trong tập tin(nhìu lắm đọc hết rùi -mà chưa hiểu hết đến 95 % lận đó nha)và những bài DLPP
Những vấn đề mình quan tâm thì mình thắc mắc hoài,và suy gẫm từ từ và rất ....từ từ,rùi bỏ đi ko suy gẫm ,rùi lại lấy lại suy gẫm từ từ và cũng rất ...từ từ ,và TLT phát hiện ra thế này:
1/ Những vấn đề từ thiện,chữa bệnh.... thấy ÍT nói tới :nhưng ...có nói: trong 1 tập tin ,TLT ko nhớ rõ chỉ nhớ đại loại nội dung là Vị Alahán(trong tập tin là Anh Sơn) có nói với Chú Tibu là nếu Chú cố gắng chữa hết bệnh cho ng ta thì ng ta lành bệnh xong thì ng ta lại ...tiếp tục làm bậy..
Mặc khác việc chữa bệnh cho ng nào hết bệnh hay ko cũng phải là có nhân duyên mới được
Khi Chú đã thấy phương pháp này đưa đến thành công ,thì mình thấy trong Tập Tin cũng có liên hệ đến kinh Phật: thì thấy Phật chĩ chú ý nhìu vấn đề TU Giải thoát chứ không nói đến nhìu vế vấn đề từ thiện (Chú Tibu và các HTN và chúng mình đang theo... Phật mà )
2/ Những vấn đề "tập bỏ bớt.." (như tỉ tnt có ghi -vấn đề nghi thức chuông mõ )..hoặc có những vấn đề mà mình ko thấy giống như mình đã từng gặp khi đi chùa nghe giảng (như lạy Phật sám hối,trì chú..) thì ko thấy có nói nhìu tới trong đây
Thì KHÔNG có nghĩa là mình dã làm SAI mà có nghĩa là : mình làm cái đó thì "chưa với tới "trong khi
ở dây sẽ chỉ cho bạn cái "với tới" Cái gì là tốt nhất thì lo mà làm cái tốt nhất đó ,chứ hơi sức đâu mà làm cái tốt thứ hai,thứ ba..rùi bỏ cái tốt nhất ...trong khi ai cũng bận túi bụi
Thế thì sao :
Việc chữa bệnh ,làm từ thiện ,cứu người khỏi ..cơn giông bão là việc rất tốt thế nhưng khi còn ở trong cỏi này thì ko tránh khõi nhân duyên ,nhân quả,qui luật cũa vũ trụ...
Nếu Chú Tibu và các HTNhí có sống đến ngàn tuỗi để mà làm thì ....đâu vẫn vô đó : ng sống khòe mạnh hưởng thụ,bệnh hoạn có ng lo ,thời tiết có ng điều tiết dùm... thì lúc dó bạn có tưỡng tưởng được điều gì sẽ xảy ra :ng sống ác vẫn làm ác, thiên nhiên mặc sức tàn phá ,luân hồi tiêp tục..
Chú Tibu và các HT NHí độ ng bằng tất cả sức khõe ,tinh khí ....Nếu chạy theo những vấn đế này thì bao giờ mới
cứu xong ng
Thế thì chú Tibu và các HTNhí phải tận dụng sức lực của mình( vì chú và cac HTNhí đang làm con người mà ,phải có ngày "biến mất" chứ}
cho việc
độ tu là tốt hơn hết:
- ng chết rùi thì đem qua cõi Phật A Di Dả để tu (độ tử)
- ng sống thì được chỉ đường "dộ tu" để có dược màn ti vi giống Chú và các HTN và lúc dó thì mình... ...
muốn làm gì thì làm 
Cho nên ưu tiên một vẫn là độ tu và dĩ nhiên chúng mình thì lo tu là 9 và tập là 10
Kính
TLT