Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:51 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: THIỀN...Thư giãn.  (Đọc 3294 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Ruồi Bu
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồi Bu
vào lúc: 10-10-2010, 06:36 AM

Xin Chào Chư vị,

Chuyện xuất sứ ở Dalat, bảo đảm thiệt...60%,chưa hề có tài liệu nào ghi lại.
Mục đích: thư giãn.
Chuyện vầy:

Có mấy anh học trò, học cái gì đó không biết mà suốt buổi cứ Không không, Sắc sắc  loạn cả lên.
888...đã đời một hồi rồi cũng hết đề tài, nên im...im...
Tự nhiên một anh chỉ những người đi ngoài đường,
Nói tiếp: "Phật, Phật đó, Phật đi đầy đường..."
Ngay lúc đó, một thằng bé bước vô, xìa xấp vé số:
"-Mua vài tờ đi chú, Phật phù hộ cho trúng số đỡ khổ."
"-.!?!?....."
Một Ông Tịnh độ bàn bên cạnh, chõ mỏ hỏi qua:
"-Phật đứng trước mặt sao không đảnh lễ đi ?"
"-.!?!?....."

Hết.

Xin hỏi, đọc xong có ai hiểu gì không ah ? - Riêng tui, chịu thua, hiểu chết liền.
Xin xác định lần nữa: đây là chuyện góp vui trong lúc chờ Thầy trả lời những câu hỏi của anh chị em.
Đọc xong : mọi người có thể cười to, cười nhỏ, cười nhếch mép, cười bĩu môi, hoặc...nói tiếng Đan Mạch gì cũng được, nhưng rồi thì nhớ bỏ qua một bên nghe quí vị, chớ dại để bụng rồi ...bị nhiễu.


Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #1 vào lúc: 11-10-2010, 07:04 AM

Hề!Hề!Hề!Mộ Dung Cô Tô hả?Chỉ có chiêu này mới trị được mấy thằng ngu,mấy cái thằng điên điên khùng khùng!À mà hình như nghe mùi Đồng Dao thì phải???!!!
Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #2 vào lúc: 11-10-2010, 09:19 AM

Xin Chào Chư vị,

Chuyện xuất sứ ở Dalat, bảo đảm thiệt...60%,chưa hề có tài liệu nào ghi lại.
Mục đích: thư giãn.
Chuyện vầy:

Có mấy anh học trò, học cái gì đó không biết mà suốt buổi cứ Không không, Sắc sắc  loạn cả lên.
888...đã đời một hồi rồi cũng hết đề tài, nên im...im...
Tự nhiên một anh chỉ những người đi ngoài đường,
Nói tiếp: "Phật, Phật đó, Phật đi đầy đường..."
Ngay lúc đó, một thằng bé bước vô, xìa xấp vé số:
"-Mua vài tờ đi chú, Phật phù hộ cho trúng số đỡ khổ."
"-.!?!?....."
Một Ông Tịnh độ bàn bên cạnh, chõ mỏ hỏi qua:
"-Phật đứng trước mặt sao không đảnh lễ đi ?"
"-.!?!?....."


Hết.

Chào Ruồi Bu,

Đúng là chuyện "Ruồi Bu" Cheesy ...

"Phật, Phật đó, Phật đi đầy đường..." là thứ Phật "TO-BE" (xin đọc theo âm tiếng Việt, nhưng hiểu theo nghĩa tiếng Anh nhé Cheesy ) hehehe ... thì mình cũng thế thôi; ĐẢNH LỄ cái quái gì hè ...

Xin hỏi, đọc xong có ai hiểu gì không ah ? - Riêng tui, chịu thua, hiểu chết liền.

Âu đó cũng là điều MAY MẮN cho Ruồi Bu nên đến giờ vẫn còn chưa chết hé hé hé ... Cheesy


Xin xác định lần nữa: đây là chuyện góp vui trong lúc chờ Thầy trả lời những câu hỏi của anh chị em.
Đọc xong : mọi người có thể cười to, cười nhỏ, cười nhếch mép, cười bĩu môi, hoặc...nói tiếng Đan Mạch gì cũng được, nhưng rồi thì nhớ bỏ qua một bên nghe quí vị, chớ dại để bụng rồi ...bị nhiễu.

Cười HÍ HÍ HÓ HÓ đó ... Cheesy

Gợi ý tí: nếu như tu tập tinh tấn tậu đặng cái MÀN TI VI để nhìn ra thằng bé bán vé số đó là PHẬT nào thì sẽ biết ĐẢNH LỄ hay không mờ hihiehhehehe...



Giác Tánh

PS: Dạo này sao không nghe thông báo gì về lão Tibu sống chết ra sao vậy nhỉ!?  Có ai hay biết ổng ra sao không?
Logged
tholam
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tholam
Trả lời #3 vào lúc: 11-10-2010, 07:19 PM

Xin chúc mừng huynh Ruồi Bu nha!
Chúc mừng RB vào lại diễn đàn hai lần liền nha! Đừng bấm lộn nữa nha huynh, Tèo nhớ hồi mới vào diễn đàn, đệ cũng bấm lộn vào "Thoát" thế là đang diễn viên chính trở thành trợ diễn "Bạn", làm đi làm lại mãi mới trở vào con đẻ được.
Chúc mừng, chúc mừng....
Lâm tèo!
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #4 vào lúc: 11-10-2010, 08:48 PM

Hề!Hề!Hề!Mộ Dung Cô Tô hả?Chỉ có chiêu này mới trị được mấy thằng ngu,mấy cái thằng điên điên khùng khùng!À mà hình như nghe mùi Đồng Dao thì phải???!!!
[Cáo chình quý bạn!Dân tanh hù làm bất cứ một việc gì thì cũng phải nghỉ ngay đến hậu quả của nó;do vậy mà tớ phải viết tiếp bài này cho kịp vì sợ rằng phản ứng của quý bạn mà phản ảnh lên diển đàn thì nó không hay lắm.Tớ phải dùng những ngôn từ nặng nề như vậy đối với những ai coi thường Đức Phật hoặc đem Đức Phật ra làm trò đùa .Bộ thành Phật dễ vậy sao???/quote]
Logged
Ruồi Bu
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồi Bu
Trả lời #5 vào lúc: 12-10-2010, 12:39 AM

Xin chào Huynh Giác Tánh,

"Đúng là chuyện "Ruồi Bu" Cheesy ..."

Hihi...Đương nhiên rồi, Ruồi bu thì chỉ biết nói chuyện ruồi bu, Huynh Giác Tành thấy mấy Ruồi kia đâu biết nói chuyện ruồi bu, chuyện ruồi bu thì nhiều lắm, Ruồi bu thấy chính mình cũng..ruồi bu quá, nên nói chuyện ruồi bu, hy vọng là anh em đọc chuyện ruồi bu cho biết, thư giãn chút xíu rồi bỏ, đừng để bị vướng vào như Ruồi Bu.
Chính vì vậy mà khởi đầu phải ghi mục đích là thư giãn, khúc cuối cũng phải ghi thêm là đọc rồi thì nhớ " bỏ qua một bên kẻo ...bị nhiễu."

"Âu đó cũng là điều MAY MẮN cho Ruồi Bu nên đến giờ vẫn còn chưa chết hé hé hé ... Cheesy"

Thiệt ra vì NGU chứ không phải MAY MẮN đâu, Ngu quá nên mới không hiểu, nhưng không hiểu là không hiểu chuyện khác, chứ không phải là chuyện..."TO BE" như Huynh nói đâu.

Stop nghe Huynh Giác Tánh, nói nhiều...sợ lắm, hy vọng mai mốt nếu có chuyện ruồi bu tiếp theo Huynh sẽ thông cảm hơn.
( Mà hình như trong người Huynh Giác Tánh không có chút xíu...máu hài hước gì hết trơn ! )
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #6 vào lúc: 12-10-2010, 11:39 AM

Mấy cái anh chàng đó dĩ nhiên là chưa có trang bị Chánh Kiến cho ngon lành,thấy người ta tu mình cũng tu,nhưng mà tu theo cách của ông nào á chứ không phải cách của ông Phật.Do đó mà đâu có cái cách gì để đối trị Tham Thân Si?Tu nữa chừng bị Tam Độc nó quần cho tơi bời hoa lá mà không chừng cũng không nhận ra?Vì đâu có Chánh Tư Duy?Tu cái gì mà say sỉn be bét,hút thuốc lá thì liên tù tỳ,sử dụng chất kích thích mà đâu biết cái hại của nó?Nó làm tê liệt thần kinh của mình,nó hủy diệt thần kinh của mình.Đâu có biết là điều đó là đi trái ngược lại với Thiền?Đó là hai việc họ làm mà mình thấy rõ ràng,còn nhiều việc khác nữa...........
Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #7 vào lúc: 12-10-2010, 02:00 PM

Xin chào Huynh Giác Tánh,

"Đúng là chuyện "Ruồi Bu" Cheesy ..."

Hihi...Đương nhiên rồi, Ruồi bu thì chỉ biết nói chuyện ruồi bu, Huynh Giác Tành thấy mấy Ruồi kia đâu biết nói chuyện ruồi bu, chuyện ruồi bu thì nhiều lắm, Ruồi bu thấy chính mình cũng..ruồi bu quá, nên nói chuyện ruồi bu, hy vọng là anh em đọc chuyện ruồi bu cho biết, thư giãn chút xíu rồi bỏ, đừng để bị vướng vào như Ruồi Bu.
Chính vì vậy mà khởi đầu phải ghi mục đích là thư giãn, khúc cuối cũng phải ghi thêm là đọc rồi thì nhớ " bỏ qua một bên kẻo ...bị nhiễu."

"Âu đó cũng là điều MAY MẮN cho Ruồi Bu nên đến giờ vẫn còn chưa chết hé hé hé ... Cheesy"

Thiệt ra vì NGU chứ không phải MAY MẮN đâu, Ngu quá nên mới không hiểu, nhưng không hiểu là không hiểu chuyện khác, chứ không phải là chuyện..."TO BE" như Huynh nói đâu.

Stop nghe Huynh Giác Tánh, nói nhiều...sợ lắm, hy vọng mai mốt nếu có chuyện ruồi bu tiếp theo Huynh sẽ thông cảm hơn.
( Mà hình như trong người Huynh Giác Tánh không có chút xíu...máu hài hước gì hết trơn ! )


Chào Ruồi Bu, Cheesy

Cheesy cười cả mấy cái hình Cheesy này luôn mà nói Giác Tánh "không có chút xíu...máu hài hước gì hết trơn" à!?

Giác Tánh không có nhắm vô xem Ruồi Bu có hiểu về cái "TO-BE" đó đâu mà đơn giản là từ cái câu:

"Riêng tui, chịu thua, hiểu chết liền."

Vì Ruồi Bu chưa chết nên tất nhiên là "chịu thua, không hiểu" cái gì mà Ruồi "không hiểu" đó rồi!

Cho nên, cái câu hóm hỉnh này:

"Âu đó cũng là điều MAY MẮN cho Ruồi Bu nên đến giờ vẫn còn chưa chết hé hé hé ... Cheesy "

lại không đào ra đâu được tí ...máu hài hước gì hết trơn từ Ruồi Bu à nha hahahahhhehehehe...

Thứ đến, cái NGU theo nhận định của Ruồi Bu nó không nằm trong cái ghẹo MAY MẮN mà Giác Tánh nói đó thì là tất nhiên thôi.

Vì Ruồi Bu "chịu thua, không hiểu" nên mới thấy mình NGU là điều tất yếu!

Ừ thì, hy vọng mai mốt lại nghe thêm chuyện ruồi bu của Ruồi Bu nhé ... Cheesy

 
Giác Tánh
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #8 vào lúc: 19-10-2010, 02:52 PM

Cuộc đời mình nó khốn nạn nhất ở chổ là đệm khuya trăn trở,nghĩa là ngủ không được,rượu lại hết ,đời không tròn ,đạo chẵng vẹn ,lại cứ phải đọc những giòng chử úp úp mở mở chẳng mở mang thêm gì cho trí tuệ,mà đôi khi nhức cả cái đầu.
Đọc chuyện của ruồibu mình thấy hơi phê phê mùi thiền vị ,nghỉ chưa kịp ra thì cha nội Giactanh cứ "năm xu một hào" chán bỏ mẹ!

ruoinhua Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.048 seconds với 20 câu truy vấn.