Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:38 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Laptop  (Đọc 4017 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
vào lúc: 16-10-2010, 09:38 PM

Hôm nay Ticien xin phép được chia sẻ cùng các bạn 2 bài thơ (coi như là làm dùm Tibô, ủa quên, Tibu). Xem như là vấn đề đã được các bạn giải quyết dùm, nên xin đừng ai thắc mắc về chuyện này nữa nha.

          Khóc "HP"

"Hát Pê" ơi hỡi "Hát Pê"
Ra đi, sao chẳng một lời chia tay?
Tự dưng Thứ Bảy chiều nay
Hắt hơi mấy cái rồi "đai" tức thì!
Ai về nhắn với T.V.
Xác thân vẫn đó, hồn đi nơi nào!
"Hát Pê" thôi nhé, xin chào
Chỉ hai năm lẻ chứ nào lâu chi
Giờ đã hết "wa răn ty"
Thì thôi vĩnh biệt mối tình đôi ta!
Cuộc đời như gió thoảng qua
"HP" láp tóp, món quà ngày xưa.
 
                    10/10/2010




                  Dell

Chưa đến Noel đã nhận quà
Cám ơn người ở tận phương xa
Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín đứa
Rủ nhau hùn tiền mua tặng ta.
 
Cảm động, chẳng biết nói làm sao
"HP" vừa mới bị hư hao
Nhà chưa nghĩ chuyện mua máy mới
"Dell" đã vội vàng lo gửi trao.

                 16/10/2010

              












« Sửa lần cuối: 16-10-2010, 10:30 PM gửi bởi ticien »
Logged
KCBT
Thành viên


Bài viết: 76



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KCBT
Trả lời #1 vào lúc: 17-10-2010, 08:38 AM

Hôm nay Ticien xin phép được chia sẻ cùng các bạn 2 bài thơ (coi như là làm dùm Tibô, ủa quên, Tibu). Xem như là vấn đề đã được các bạn giải quyết dùm, nên xin đừng ai thắc mắc về chuyện này nữa nha.

          Khóc "HP"

"Hát Pê" ơi hỡi "Hát Pê"
Ra đi, sao chẳng một lời chia tay?
Tự dưng Thứ Bảy chiều nay
Hắt hơi mấy cái rồi "đai" tức thì!
Ai về nhắn với T.V.
Xác thân vẫn đó, hồn đi nơi nào!
"Hát Pê" thôi nhé, xin chào
Chỉ hai năm lẻ chứ nào lâu chi
Giờ đã hết "wa răn ty"
Thì thôi vĩnh biệt mối tình đôi ta!
Cuộc đời như gió thoảng qua
"HP" láp tóp, món quà ngày xưa.
 
                    10/10/2010




                  Dell

Chưa đến Noel đã nhận quà
Cám ơn người ở tận phương xa
Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín đứa
Rủ nhau hùn tiền mua tặng ta.
 
Cảm động, chẳng biết nói làm sao
"HP" vừa mới bị hư hao
Nhà chưa nghĩ chuyện mua máy mới
"Dell" đã vội vàng lo gửi trao.

                 16/10/2010

              













Grin Grin Grin Vậy là Thày Ti bô lại online được rồi. Mừng quá.
Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #2 vào lúc: 17-10-2010, 04:24 PM

Chưa đâu, bạn ơi. Lý do Tibu không online là vì sức khỏe còn kém, chứ chẳng phải tại cái láp tóp nó "đai". Thôi thì chịu khó chờ thêm ...ít năm nữa nha Grin Grin Grin
Logged
bibi
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bibi
Trả lời #3 vào lúc: 25-10-2010, 10:01 AM

ong lo cai than cua ong truoc di.
Dot ma hay lam tho.
Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #4 vào lúc: 25-10-2010, 05:43 PM

ong lo cai than cua ong truoc di.
Dot ma hay lam tho.

Thật ra, những bài thơ Ticien làm, nhằm mục đích để lại cho Tibu và gia đình," lỡ mai khi xa nhau, còn chút gì để nhớ" vậy mà. Sẵn có HSTD, nên nhiều khi muốn chia sẻ cùng một số bạn bè đọc cho vui, chứ chẳng phải khoe khoang chi. Cám ơn bibi đã thẳng thắn phê bình. Nếu không thích thì thôi, đừng bỏ thời giờ đọc làm chi để phải nổi cái cục sân lên, hêhêhê.
 
Thêm một lý do nữa để Ticien tuy ...dốt mà cứ hay làm thơ, là vì mặc dù đã phải xa quê hương cả gần 20 năm trời, nhưng mãi mãi vẫn yêu tiếng VN. Làm thơ để thấy mình vẫn còn mang nặng tâm hồn VN lắm lận. bibi biết câu "Hát hay không bằng hay hát" chứ? Thơ Ticien làm cũng trong tinh thần này đây, vả lại làm tặng lão Tibu, quan trọng là cái tâm thành, chứ chẳng phải màu mè, hoa hoè hoa sói chi cả, nên hay dở không thành vấn đề, có đem in thành sách bán đâu mà sợ?
 
Nói không phải khoe, chứ chẳng những Ticien đã tự lo cho cái thân của mình, mà còn lo cho bà con dòng họ và quan trọng nhất là lo cho Tibu, để Tibu không phải ...kéo cày, rảnh giờ mà lo chỉ bà con tu tập, hình như trong đó có cả bibi nữa đó.
 
Cuối cùng, phần lớn những bài thơ Ticien làm trong khi làm việc ở sở. Nhờ phước đức ông bà, cha mẹ để lại, cộng thêm Ticien đang hưởng cái phước của Tibu nên công việc ở sở rất nhẹ nhàng, thuận tiện cho việc ...làm thơ.
 
Cám ơn bibi đã có lời chỉ dạy, và nói cho biết là Ticien ...dốt. Vậy bibi có biết là ông Tibu còn ...dốt hơn không? Vì đã biết Ticien dốt mà vẫn cứ đòi cưới!!! hihihi.
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #5 vào lúc: 25-10-2010, 08:38 PM

Sư Mẫu đúng là cao thủ!Mà đã là cao thủ thì hiền từ như ma le,ma sơ hay là ma măn?hề!hề!hề!Cáo chình nghe!
Logged
bibi
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bibi
Trả lời #6 vào lúc: 25-10-2010, 09:10 PM

Con chào má Nhung,hehe con bị hớ rùi.
đụng phải CIA thứ thiệt.khakha.
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #7 vào lúc: 26-10-2010, 06:17 AM

ban bibi ơi...
đọc chuyện Sư Mẫu tự nhiên mình lo cho cái thân mình; nếu sau này mình viết cái gì ko phải thì bạn đừng rủa mình dốt nha...vì nếu mà tập ngon lành, dùng cái định lực đó mà rủa người này: dốt hay người nọ:"thứ nó mà tu gì" v.v...thì họ bị lãnh đủ...mà mình thì sợ những lời như vậy từ những người có tu tập./.
thân HHDL
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #8 vào lúc: 26-10-2010, 08:29 AM

ban bibi ơi...
đọc chuyện Sư Mẫu tự nhiên mình lo cho cái thân mình; nếu sau này mình viết cái gì ko phải thì bạn đừng rủa mình dốt nha...vì nếu mà tập ngon lành, dùng cái định lực đó mà rủa người này: dốt hay người nọ:"thứ nó mà tu gì" v.v...thì họ bị lãnh đủ...mà mình thì sợ những lời như vậy từ những người có tu tập./.
thân HHDL
Hix, nghe anh HHDL nhắc em mới nhớ đến cái tật xấu của em. Thỉnh thoảng em vẫn hay chê bai người này dốt, người kia ngu. Rồi em chợt nhớ đến bài pháp của thầy về vấn đề này, em mới biết là em chỉ có học mà chưa có thực hành gì cả. Nay em xin trích dẫn lại vào topic này để ace nào quên hoặc chưa đọc qua thì cùng học và hành theo nhé! (Phần trích dẫn có chữ màu xanh)

Dẫn chứng:
Trong cuốn Xứ Phật Huyền Bí, khi Yogananda xin tý dầu của người chị để mà xức vào chỗ ... chưa đau của mình! Thì người chị đâu có cho! Thế là Yogananda với sự tập trung tư tưởng cở Tứ Thiền Hữu Sắc, ông nói câu này:
- - Với tất cả sức mạnh của tư tưởng của tui, nếu ngày mai mà chỗ này (ông chỉ vào tay của ông) mà có một cái nhọt y như chị tui hiện gìơ thì cái nhọt của chị tui sẽ bự ra gắp đôi!
Kết quả:
Câu nói khơi khơi như vậy, mà lại xảy ra y chang! Đủ hiểu cái tâm lực của người "không nói xạo" nó mạnh đến như thế nào!

tibu lở lời một cú là ỉa chảy ba tháng trời! Anh em trong lubu không phải là không có người chưa vấp phải tình trạng trên.

Do đó từ kinh nghiệm chiến trường và đau thương trên, tibu tha thiết yêu cầu những tu sĩ nào đã vào Tam Thiền và Tứ Thiền thì:
1. Tu sĩ nên tâm niệm rằng tâm lực mình đã đủ mạnh để có thể gây tai hoạ và cũng như là có thể mang đến điềm lành.
2. Khi có sân hận và lở bộc phát một lời nguyền rủa, thì nên lái nó về điềm lành!
3. Ví dụ: Đối trước một cảnh trái tai gai mắt và tu sĩ lở tác ý và nguyền rủa nhân vật gây ra hiện tượng trên như sau:
- - Ác gì mà ác dữ vậy nè trời! Sao mà mày không chết đi cho rồi!
Lở lời như vậy thì tu sĩ nên lái câu nguyền rủa trên lại như sau:
- - Sao mà mày không chết hết cái Ngu của mày đi!

Câu lái này lại là một minh triết!


B. Về Tâm Lý:
Chuyện tưởng không bao gìơ xảy ra, nhưng thực tế chiến trường: Nó vẫn có thể xảy như thường!

Dẫn Chứng:
Đề Bà Đạt Đa tu tới Tứ Thiền Hữu Sắc và có Thần Thông (tức là Tứ Thiền Hữu Sắc rất là mạnh) và tu sĩ này lại tu hay đến độ mà Xá Lợi Phất thường lấy tu sĩ này ra làm ví dụ về sự tinh tấn.

Nhưng khi đối trước Đức Phật Thích Ca, vì ác nghiệp là: Hồi xưa, do ham tiền mà chính Đức Phật Thích Ca đã giết Đề Bà Đạt Đa để mà cướp của.

Nên Đề Bà Đạt Đa, bây gìơ, tuy là đã Tứ Thiền Hữu Sắc và có thần thông nhưng tu sĩ vẫn cứ thù Đức Phật như thường! Do tư thù này mà tu sĩ có những hành động đáng tiếc là hại Phật sau này.
Hết phần trích dẫn

Hồi xưa đã có xảy ra như vậy, thì lubu cũng không thoát khỏi thảm trạng trên.

Hiện trường:
Tu sĩ leo đến Tứ Thiền Hữu Sắc và đã có thần thông, nhưng cũng vì ác nghiệp thời xa xưa nên tu sĩ vẫn không vượt qua nỗi khi gặp lại đối tượng này. Tu sĩ sân hận ngút trời. Và tự ý gạch bỏ người này ra khỏi danh sách những người mà tu sĩ phải cứu độ.

Hiện tượng gì đã xảy ra:
Cứ mỗi lần nghĩ hay thấy đối tượng này thì tu sĩ cứ nổi sân. Cứ không thích nhìn, và cứ tự ý gạch đối tượng này ra khỏi những chúng sanh mà tu sĩ phải độ.

Hiện tượng cứ lập đi lập lại!

Ác nghiệp tác động:
Cứ mỗi lần như vậy thì Tâm Lực của Tứ Thiền lại bóp chết cái vui Di Lạc một tý! Và sau khi cở vài năm thì hóc môn Oxytocin bị rối loạn và tu sĩ hết tu nỗi.

Oxytocin mà rối loạn là tu sĩ rơi vào tình trạng khi vui, khi buồn.

Và không kiểm soát được tâm mình.

Do sự loạn động này (Sân Hận) mà tu sĩ hết tiến tu.

Thiện nghiệp tác động:

Tuy nhiên, vì là Tứ Thiền Hữu Sắc và đã có thần thông, nên sớm muộn gì tu sĩ cũng tự phát hiện ra khuyết điểm này của mình và tự phát tâm tha thứ người này và sau khi tự phát tâm tha thứ thì sẽ lại tự động đăng ký lại tên người này vào danh sách của những chúng sanh mà tu sĩ sẽ độ.

Theo kiểu là:
Chính mình buộc người ta thì phải là chính mình tháo người ta ra, mọi sự nhắc nhở đều không có tác dụng

Do tâm lực ở Tứ Thiền Hưũ Sắc mà tu sĩ sẽ dể dàng xí xóa mối sân hận này và một khi đã tự tìm ra và tự xí xóa được rồi thì mọi chuyện cũng theo thời gian sẽ trở lại bình thường: Tu sĩ sẽ tiến tu được, tuy rằng hơi bị trể.

Đìều nguy hiểm này vẫn phải xảy ra, cho nên: Người chỉ đường chỉ còn một nước là chỉ cho tu sĩ đặc biệt này cách giúp người qua cách độ sinh và độ tử nhiều chừng nào hay chừng đó!
Để mà nhờ Phước Báu này, mà khi ác nghiệp xảy ra, thì thay vì tu sĩ mắc kẹt cả chục năm, thì cũng sẽ bớt lại còn vài ba năm mà thôi.
Hết
(Trích từ: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1405.50 )

Ngày nào TDD cũng mong mỏi đón nhận những bài pháp của thầy, và cũng đã rất nhiều lần sau khi đọc bài viết của thầy với một tâm trạng hân hoan thì TDD lại quên bén việc thực hành lời dạy đó, mà chỉ chờ mong được đọc tiếp những bài pháp mới từ thầy. Tới khi chuyện đã lỡ rồi mới nhớ lại. Ôi, con xấu hổ quá thầy ơi! Khi con niệm Phật con sẽ tác ý sám hối những lỗi lầm của con. Hic...hic..
« Sửa lần cuối: 26-10-2010, 08:35 AM gửi bởi tudieude »
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #9 vào lúc: 26-10-2010, 09:02 AM

Cám ơn quý bạn đã nhắc nhở!Bài học này mình còn phải học hoài!Cáo chình nghe!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.762 seconds với 20 câu truy vấn.