Dạ kính thưa chú Tibu bữa giờ vì câu hỏi này mà con "chả đâu tới đâu" chú Tibu có thể trả lời dùm con câu đó được không ạ? và nếu có thì tiền nghiệp của con là gì... Hay đơn giản chỉ là tha hóa tự tại thôi ạ?

Dạ nếu được cho con hỏi luôn cái nghiệp ấy với cách tinh tấn lại ạ
Con cám ơn chú Tibu trước

Không cần lắm đâu, vì sau này chính mình, khi thành nhà nghề, thì sẽ có dư thời giờ để thấy rõ những cái ngu xuẩn của mình khi lựa chọn giải pháp trong khi giải quyết công việc hằng ngày.
Ác nghiệp của bất cứ ai cũng được ví như là hầm. Thiện nghiệp thì lại được ví là núi.
Về phương diện này thì ai cũng như ai khi khởi đầu tu hành. Và dỉ nhiên: Núi và hầm đều là những trở ngại.
Do vậy mà cứ bình tỉnh dợt đều đều là ngon lành.
Ví dụ cho rõ hơn:
Nếu như người Mẹ của mình là kẻ thù đã từng hành hạ, và sơi tái mình nhiều lần rồi! Thì khi nghe kể như vậy thì có ít lợi gì không?
Hoặc là vợ mình lại là một vũ nữ hạng sang đã từng phục vụ cho người này, người nọ trong nhiều kiếp, và nay, lại gặp cái chuyện là: Một trong những người đó là thằng bạn đang tu hành với mình thì có ít lợi gì không?
Tất nhiên, khi biết như vậy thì chắc chắn là:
- - "Mầy nói thì tao nghe như vậy thôi, chớ thật sự là tao nghi ngờ lắm!"
Hoặc là do những trở ngại này nọ đã có xảy ra trong sinh hoạt hằng ngày: Nó lại càng tăng thêm trở ngại, qua sự suy diễn, phòng xa ... Và như vậy đường tu đã là khó rồi thì nay lại càng khó khăn hơn nữa qua sự phóng tâm của chính mình.
Kết luận:
Chắc chắn nó không có sự trợ giúp nào cả! Không những vậy mà hành trang của chính mình đã nặng rồi mà nay lại đeò bồng thêm những tin đồn này nữa thì mình sẽ không đi được xa đâu.
Do vậy mà mình chỉ đọc những chuyện của người khác mà suy ra chuyện của chính mình thì có thể kết luận rằng:
Chuyện của ổng là như vậy, thì chuyện của mình còn ghê rợn hơn nữa.
Suy nghĩ tới đây, thì nên cắm đầu cắm cổ mà dợt với 70% sức lực là ngon lành rồi!