Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:58 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ kỳ lạ?  (Đọc 2445 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
vào lúc: 07-11-2010, 08:05 AM

Thầy ơi…
Tối hôm qua con có giấc mơ, mà giấc mơ này nó có cùng sự kiện mà con thường hay mơ trong suốt những năm qua : con thường thấy mình ở trên một ngôi nhà rất cao…con muốn đi xuống dưới nhưng không có đường…
Con loay hoay rất vất vả mà không xuống được.
Giấc mơ đêm qua cũng tương tự con thấy con ở trên tầng cao của một ngôi nhà…con cần xuống dưới tầng trệt, con đi ra hướng cầu thang thì rất là kinh ngạc vì cầu thang chỉ có thành cầu chứ không có bậc cấp lên xuống? lạ là nhiều lần nằm mơ con đều thấy không có bậc cấp, trước mặt con là một khoảng không trống rỗng.
Con loay hoay tìm đường để xuống thì có vài sinh viên trẻ nói với con : anh muốn xuống phải nhờ em bé ở dưới; nhưng phải nói với em bé thật là thành tâm, kính trọng, em bé mới giúp và phải trả cho em 5 ngàn VND??? Con nghe xong nói vọng xuống…cháu bé ơi giúp đở chú với…chú cần đi xuống dưới đó…
Cháu bé đầy cánh cửa có nhiều song gỗ thưa màu đỏ xếp dọc  như cổng các ngôi chùa…con men theo hành lang đứng trên đầu song cửa và tụt xuống dưới dễ dàng và mau hơn là đi theo bậc thang (nếu như có bậc thang thì chưa chắc mau như vậy). vì con ở trên tòa nhà rất là cao.
Khi xuống dưới con thấy em bé đang ngồi trên bục, khoanh chân ngồi xếp bằng con nhẹ nhàng hỏi …con mấy tuổi, học lớp mấy? em bé trả lời con 5 tuổi học lớp 12 …con kinh ngạc há hốc miệng không biết nói sao ngoài sự khâm phục (không lý luận không suy diễn gì cả) chỉ có tôn trọng và khâm phục…con đưa tay vào trong túi con tự nhiên có sẳn đồng keng 5000 vnđ sáng trưng màu đồng con lấy ra đặt vào tay em bé. Em nhận và con …giật mình thức giấc…
Lạ quá xin Thầy giải thích dùm con.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 08-11-2010, 09:07 AM

có lần con mơ y chang chú. Đứng trên lầu muốn xuống mà hem được.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 08-11-2010, 12:18 PM

Thầy ơi…
Tối hôm qua con có giấc mơ, mà giấc mơ này nó có cùng sự kiện mà con thường hay mơ trong suốt những năm qua : con thường thấy mình ở trên một ngôi nhà rất cao…con muốn đi xuống dưới nhưng không có đường…
Con loay hoay rất vất vả mà không xuống được.
Giấc mơ đêm qua cũng tương tự con thấy con ở trên tầng cao của một ngôi nhà…con cần xuống dưới tầng trệt, con đi ra hướng cầu thang thì rất là kinh ngạc vì cầu thang chỉ có thành cầu chứ không có bậc cấp lên xuống? lạ là nhiều lần nằm mơ con đều thấy không có bậc cấp, trước mặt con là một khoảng không trống rỗng.
Con loay hoay tìm đường để xuống thì có vài sinh viên trẻ nói với con : anh muốn xuống phải nhờ em bé ở dưới; nhưng phải nói với em bé thật là thành tâm, kính trọng, em bé mới giúp và phải trả cho em 5 ngàn VND??? Con nghe xong nói vọng xuống…cháu bé ơi giúp đở chú với…chú cần đi xuống dưới đó…
Cháu bé đầy cánh cửa có nhiều song gỗ thưa màu đỏ xếp dọc  như cổng các ngôi chùa…con men theo hành lang đứng trên đầu song cửa và tụt xuống dưới dễ dàng và mau hơn là đi theo bậc thang (nếu như có bậc thang thì chưa chắc mau như vậy). vì con ở trên tòa nhà rất là cao.
Khi xuống dưới con thấy em bé đang ngồi trên bục, khoanh chân ngồi xếp bằng con nhẹ nhàng hỏi …con mấy tuổi, học lớp mấy? em bé trả lời con 5 tuổi học lớp 12 …con kinh ngạc há hốc miệng không biết nói sao ngoài sự khâm phục (không lý luận không suy diễn gì cả) chỉ có tôn trọng và khâm phục…con đưa tay vào trong túi con tự nhiên có sẳn đồng keng 5000 vnđ sáng trưng màu đồng con lấy ra đặt vào tay em bé. Em nhận và con …giật mình thức giấc…
Lạ quá xin Thầy giải thích dùm con.

Giấc mơ tự nó đã giải thích rõ ràng:
Chỉ làm con nít là bản ngã nó xẹp xuống. 
Nhưng không phải con nít nào là cũng được mà nên là thứ con nít (đầy mơ mộng ---> 5 tuổi) với kiến thức của môt anh chàng thanh niên tràng đầy sức sống lớp 12.
Thì lúc đó minh sẽ dùng cái ngũ uẩn giai không qua ba thời: Quá khứ, hiện tại, vị lai đều rỗng lặng ---> 5000.
Logged
tholam
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tholam
Trả lời #3 vào lúc: 08-11-2010, 07:29 PM

Kính mến Sư Huynh HHĐL yêu quí!
Vì ngăn sông cấm chợ, với lại "...Cái Bà Tám..." nhà em giao nhiệm vụ "giữ xe đạp" nên chưa lên thăm Huynh và chiều tím Đồng Giao được...nhưng đệ vẫn "...Bám càng theo Huynh..." đấy nha!
+ Nhưng huynh à! Tại sao huynh mơ nhiều dzậy nè!!!??? còn đệ thì "..Hỏng..." thấy mơ gì hết trơn há... Phải chăng?:
- Huynh ngủ nằm nghiêng bên trái, đè tim ... mà mơ?
- Huynh Tăng tốc "...Về đích..." quá mà sinh ra mơ?
- Huynh sắp đạt đến "...Ước nguyện..." nên bổn Tôn mách bảo?
Có lẻ đệ phải lên "...Bám..." gấu áo sau của huynh để theo mới được.
+ Nguyện cầu cho huynh tinh tấn, may mắn và hạnh phúc nhiều!
tholam!
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #4 vào lúc: 08-11-2010, 09:19 PM

cảm ơn anh Tèo...
Mình có thói quen là đã bắt đầu làm cái gì thì cố lắm cho tới lúc kết thúc...giữa đường gặp hoa lá cũng cố không dừng lại xem...cứ thẳng đường mà đi, đi tới rồi thì lúc đó mới nhởn nhơ...he he./.
Mong anh Tèo cũng như thế.
chúc Tèo khỏe HHDL
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.192 seconds với 20 câu truy vấn.