Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chọn bạn mà chơi  (Đọc 2350 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
vào lúc: 05-07-2009, 08:04 AM

Chọn bạn mà chơi .
Birds of the same feathers flock together .

Nếu thấy trong đời sống hàng ngày mình gặp nhiều người không thành thật thì mình biết rằng mình cần tu tập tâm mình . Cho dù mình không nói sai lời và không làm sai quấy mà người khác thấy biết được , nhưng tâm mình làm xàm một cách không thành thật thì tâm mình thu hút người và hoàn cảnh không thành thật đến với mình .

Lúc trước sống với người không thành thật , đi làm gặp người không thành thật , có xếp không thành thật , và có con không thành thật . Mình cố gắng gia tăng tinh tấn tu tập , rồi sự suy nghĩ , hiểu biết hay cái nhìn của mình thay đổi , và do cái nhìn mới nên tánh tình mình thay đổi dần . Khi mình đã thay đổi từ trong tâm rồi , thì những hoàn cảnh không thành thật dần dà không còn nữa , những người không thành thật không còn gần gũi mình nữa , và thay vào đó , mình gặp những người hiền lành , thường mĩm cười , hay giúp đỡ lẫn nhau , thành thật thẳng tánh , v.v... Những người không thành thật thì họ vẫn là họ , vẫn vậy , nhưng họ không có dịp để có thể gần mình được nữa .

BY không có màn tivi để biết chi tiết , nhưng theo cái nhìn bề ngoài thì đời sống ngày càng bình lặng , thoải mái , an vui hơn .

Có lẽ vì xem sự an vui là quí , nên mình tránh xa những luận pháp không liên hệ trực tiếp tới sự đời sống và sự tu tập tinh tấn THẬT CÓ trong hàng ngày .

Dường như Luận Pháp mà không tích cực trực tiếp lợi ích cho sự tu tập của mình trong hiện tại thường mang tới sự chống trả về tư tưởng (lý thuyết, pháp môn, đạo này đạo nọ, thầy nầy thầy nọ , v.v..) Đã hơn 2500 năm từ ngày Phật Thích Ca thành đạo mà vẫn chưa đủ thời gian cho mình thấy rõ sự "thanh tịnh" (tịnh tâm, tịnh ý, tịnh khẩu) là bước đầu cần thiết , là nền tảng để bắt đầu tập dần sự trụ tâm để có thể có Định tâm .  

Trụ tâm và Định tâm là nền tảng của tất cả tu tập Phật pháp , mà nếu nói sự Không Thật (nói về pháp mà mình không thực hành hay chưa thực hành tới) thì có phải là phí mất Duyên sanh làm người , phí cái khả năng quán niệm và biết tâm , và phí cái duyên nghe về Phật pháp không ?

BY .
« Sửa lần cuối: 05-07-2009, 08:22 AM gửi bởi BY »
Logged
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
Trả lời #1 vào lúc: 22-07-2009, 08:07 AM


Anh TrD viết :
"Nếu mình khg tìm được một người bạn tốt, đúng với nghĩa tình bạn, thì tốt hơn là mình khg có bạn. Và làm bạn với chính mình. Tâm mình là người bạn, và người bạn này sẽ luôn theo mình cả cuộc đời !"

BY .
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.029 seconds với 19 câu truy vấn.