Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:42 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: nhập niết bàn, không cần chứng DTTĐ, không cần tịnh độ  (Đọc 3062 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
vào lúc: 09-11-2010, 04:08 PM

nhân đọc bài về nghiệp quả của bạn Bờm, tự nhiên có nhớ tới câu chuyện ông Bahiya mà chú đã có lần kể, ông ta chỉ cần nghe một bài thuyết pháp , chưa thiền gì cả, bị trâu húc rồi tự nhiên nhập niết bàn liền. Trước đây con có đọc cuốn sách tựa đề, "Sống chết theo Tây Tạng", đại loại cái tựa là vậy, một thiền sư nói rằng không nhất thiết phải đắc đạo quả, chỉ cần khi chết, trải qua các cảnh giới, nếu thấy ánh sáng chói lòa, nghĩa là thấy chân như, nếu người chết kịp thấy cái này và nhập liền vào chân như mà không bỏ qua, thì người đó sẽ nhập niết bàn. Cái khó là làm sao kịp thời nhận ra cái chân như đó mà kịp nhập vào. Vậy câu hỏi của con là, liệu một người chưa chứng thánh quả mà khi chết biết xoay sở thì người đó có thể nhập niết bàn liền không, không cần chứng A La Hán?
Con cám ơn trước.
Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #1 vào lúc: 09-11-2010, 04:48 PM

nhân đọc bài về nghiệp quả của bạn Bờm, tự nhiên có nhớ tới câu chuyện ông Bahiya mà chú đã có lần kể, ông ta chỉ cần nghe một bài thuyết pháp , chưa thiền gì cả, bị trâu húc rồi tự nhiên nhập niết bàn liền. Trước đây con có đọc cuốn sách tựa đề, "Sống chết theo Tây Tạng", đại loại cái tựa là vậy, một thiền sư nói rằng không nhất thiết phải đắc đạo quả, chỉ cần khi chết, trải qua các cảnh giới, nếu thấy ánh sáng chói lòa, nghĩa là thấy chân như, nếu người chết kịp thấy cái này và nhập liền vào chân như mà không bỏ qua, thì người đó sẽ nhập niết bàn. Cái khó là làm sao kịp thời nhận ra cái chân như đó mà kịp nhập vào. Vậy câu hỏi của con là, liệu một người chưa chứng thánh quả mà khi chết biết xoay sở thì người đó có thể nhập niết bàn liền không, không cần chứng A La Hán?
Con cám ơn trước.

SL ớ.... ơi!

Uống nước lã, nhịn ăn 10 ngày mà còn có thể rặn ra được một ..... c.... Grin Grin Grin.. thì tui mới phục ah!  Hay là ăn mà không ...ị ... thì tui lại càng phục lăn xuống bùn đó! !  Làm đi rùi chỉ cho tớ biết với  Huh Huh   Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy

Cầu chúc SL càng ngày càng tinh tấn hơn!!!
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #2 vào lúc: 09-11-2010, 05:09 PM

hì hì, thiệt tình, uống nước lã, nhịn ăn được một bữa, chưa kịp làm. Nhịn ăn mà vẫn cứ ra một c... nhưng mà thui, chờ chú Hai Lúa trả lời.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 10-11-2010, 05:40 AM

nhân đọc bài về nghiệp quả của bạn Bờm, tự nhiên có nhớ tới câu chuyện ông Bahiya mà chú đã có lần kể, ông ta chỉ cần nghe một bài thuyết pháp , chưa thiền gì cả, bị trâu húc rồi tự nhiên nhập niết bàn liền. Trước đây con có đọc cuốn sách tựa đề, "Sống chết theo Tây Tạng", đại loại cái tựa là vậy, một thiền sư nói rằng không nhất thiết phải đắc đạo quả, chỉ cần khi chết, trải qua các cảnh giới, nếu thấy ánh sáng chói lòa, nghĩa là thấy chân như, nếu người chết kịp thấy cái này và nhập liền vào chân như mà không bỏ qua, thì người đó sẽ nhập niết bàn. Cái khó là làm sao kịp thời nhận ra cái chân như đó mà kịp nhập vào. Vậy câu hỏi của con là, liệu một người chưa chứng thánh quả mà khi chết biết xoay sở thì người đó có thể nhập niết bàn liền không, không cần chứng A La Hán?
Con cám ơn trước.
Đó là trúng số độc đắc rồi.
 
Trong lubu thì có Bé Hạt Tiêu là người có kinh nghiệm về cái ánh sáng này. Bé Hạt Tiêu gặo nó khi Ngộ Đạo bằng cách ... xuất hồn.

Điều kiện để thấy được cái ánh sáng này:
1. Khi thấy được điểm sáng này thì ngươi này không có cái thói quen là che dấu này nọ, mà hay ưa cái chuyện "thành thật khai báo" mọi chuyện cho thiên hạ nghe. Và khi làm vậy thì lại không có cảm giác bị khựng lại vì bị quê, xệ, xấu hổ.
2. Ưa thích nói thật. Khi được nói thật thì lại thấy nhẹ nhàng, sung sướng.
3. Chấp nhận kết  quả một cách sòng phẳng theo kiểu có làm có ăn, có làm có chịu.

Trong khi đi nhìn người ta chết hay là độ tử, một đôi khi tibu cũng có thấy một vài Người đi vào cái ánh sáng này.

Tuy nhiên nó hiếm lắm.

Những cái dấu hiệu cho mình biết là mình sẽ bị tình trạng bể dĩa khi gặp ánh sáng chói lòa và cực kỳ mạnh mẻ này.

Ai là người lại vui vẽ khi bị người khác thẳng thắng phê bình này nọ? Và sau đó lại tri ân người này, mà không hề bị cái gợn của tự ái?
Ai là người khi được (thành công) thì tỉnh bơ?
Ai là nguời khi thua (thất bại) thì lại không buồn?
Ai là người khi la rầy thì biết rằng mình la như vầy là vừa đủ rồi?
Ai là người khi tha thứ thì lại quên liền và đối sử với người đã phạm tội vừa rồi y như là lúc họ chưa có tội?

Đại khái là như vậy, nếu Bạn trả lời là "có" trong những câu hỏi trên thì bạn có cơ hội gặp ánh sáng của Chân Như mà không bị bể diã. Cái này cũng dể hiểu: Vì Bạn đã sống trong Chân Như rồi!

Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #4 vào lúc: 10-11-2010, 07:19 AM

Hay quá, còn phải kiểm soát mình và rèn giũa nhiều trong đờinày.
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #5 vào lúc: 10-11-2010, 10:36 AM

dạ con cám ơn chú Grin Grin, con rất mừng khi được nói chuyện với chú. Hy vọng chú khỏe.
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #6 vào lúc: 10-11-2010, 09:43 PM

Mỗi lời Thầy dạy sao thật thấm lòng.
 Con cảm ơn Thầy.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.037 seconds với 20 câu truy vấn.