Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:42 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: CHUYỂN NHÀ  (Đọc 6449 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
vào lúc: 10-11-2010, 10:06 PM

Kính thưa Thầy,

Thầy cho con hỏi nhà con đang thờ Phật Quan Âm Bồ Tát, con sắp chuyển về nhà mới con không biết cách dời bàn thờ Phật về nhà mới làm sao Thầy chỉ giúp con Thầy nhé.

Con cảm ơn Thầy.
Út
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #1 vào lúc: 10-11-2010, 10:13 PM

Thì bưng đi thôi chứ sao?Trong khi làm chuyện đó thì niệm Phật!Bạn thấy bàn thờ của Thầy chưa?Càng đơn giản càng tốt.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 10-11-2010, 10:19 PM

Thì bưng đi thôi chứ sao?Trong khi làm chuyện đó thì niệm Phật!Bạn thấy bàn thờ của Thầy chưa?Càng đơn giản càng tốt.
Đúng vậy đó Grin Cứ bình tỉnh và bưng tự nhiên đi. Hiện tượng quán đảnh của con sẽ tự động điều chỉnh và giữ sự thanh tịnh trước sau như một. Không có một trở ngại, hoặc là cõi nào dám tá vào cái bàn thờ của con cả. Con cứ làm một cách bình thường và vô tư. Grin Grin Grin
Logged
tholam
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tholam
Trả lời #3 vào lúc: 11-11-2010, 12:45 AM

Sư huynh lengoctao kính mến ơi!
Sao huynh biết chuyển nhà ..."thì cứ việc bưng đi thôi chứ sao----vừa bưng vừa niệm phật"...hehee...Sao hay quá dzậy ta...đúng là đệ tử già của chùa có khác...hehee..chúc mừng huynh mạnh giỏi và tinh tấn nha!
Tèo nừ!
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #4 vào lúc: 11-11-2010, 01:45 AM

Dạ, con cảm ơn Thầy và các Huynh.
Hông hiểu sao, có lời chỉ dạy của Thầy là con cảm thấy an tâm liền  Grin Grin Grin.
Con chúc Thầy luôn mạnh khỏe.
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #5 vào lúc: 11-11-2010, 05:14 AM

Tèo ơi là Tèo!Làm ơn dẹp dùm cái chữ KÍNH đi,nghe nó mệt lắm!Còn cái chuyện kia thì gần như ai cũng làm được,mình chỉ cần thành tâm niệm Phật thôi chứ có gì đâu.Ông Phật thấy mình tu hành là ổng vui lắm rồi chứ ổng đâu có cần nhang đèn hoa quả của mấy người đâu?Nhớ giùm nghe Tèo!Cáo chình nghe!
Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #6 vào lúc: 11-11-2010, 09:43 AM

Chào lão huynh Tibu,

Nhân nói về chuyện chuyển nhà, di dời bàn thờ v.v.. thì Giác Tánh có nghe bảo rằng: 

__ Bàn thờ - phải thờ chổ cao nhất trong nhà, nếu có tầng lầu thì là để thờ trên tầng trên hết và phải là để bàn thờ sao cho nhìn ra hướng cửa trước, mặt tiền của căn nhà ... chứ không để nhìn ra hướng mặt sau của căn nhà.

Huynh có ý kiến gì về vấn đề này, xin cho biết?


Cám ơn,

Giác Tánh
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 14-11-2010, 03:16 PM

Chào lão huynh Tibu,

Nhân nói về chuyện chuyển nhà, di dời bàn thờ v.v.. thì Giác Tánh có nghe bảo rằng: 

__ Bàn thờ - phải thờ chổ cao nhất trong nhà, nếu có tầng lầu thì là để thờ trên tầng trên hết và phải là để bàn thờ sao cho nhìn ra hướng cửa trước, mặt tiền của căn nhà ... chứ không để nhìn ra hướng mặt sau của căn nhà.

Huynh có ý kiến gì về vấn đề này, xin cho biết?


Cám ơn,

Giác Tánh
Nếu mà có nhà cao cửa rộng thì nên chọn nơi tương xứng, trang hoàng đẹp đẻ, theo y như kinh.
Nếu mà không có được như vậy thì tất nhiên là... sao cũng được.
Nếu ở hang núi, và chỉ còn cái khố (Thầy Milarepa) thì chỉ còn cách là gom vào trong cái tâm.

Câu hỏi là: Chỗ nào linh hơn?
Chỗ của Thầy Milarepa! Có nghiã là cái hang không có đến một cái hình, cái tượng, lư hương, trầm nhang, tràng hoa, đèn sáng!

Như vậy bàn thờ mà mình tập thì linh chớ không phải là do cái bàn thờ được đặt đúng hướng. hoặc là bằng chất liệu nào!
Như vậy, ai mà nói là ngọc nó linh hơn là bằng giấy, nó linh hơn là bằng nhựa .... Để rồi chen nhau đi coi, đua nhau đi dòm thì Thì chẳng hiểu tý gì về câu:
Phật Tánh ở tất cả  mọi nơi.

Là câu linh thiên nhất và có thể biến từ phàm sang Thánh!
Logged
tholam
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tholam
Trả lời #8 vào lúc: 14-11-2010, 06:49 PM

Hay quá! Cảm ơn Thầy!
Tèo!
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #9 vào lúc: 15-11-2010, 03:01 AM

Thưa Thầy,

Hôm nay chồng con mới thỉnh tượng Phật Quán Thế Âm cao 1,6m đặt trong sân nhà mới của con, nhưng chưa an vị. Thầy xem giúp con có "ổn" không Thầy nhé.

Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy.
Út
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 15-11-2010, 09:17 AM

Thưa Thầy,

Hôm nay chồng con mới thỉnh tượng Phật Quán Thế Âm cao 1,6m đặt trong sân nhà mới của con, nhưng chưa an vị. Thầy xem giúp con có "ổn" không Thầy nhé.

Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy.
Út
Như vậy nó có hai chỗ. Một ở trong nhà, và một ở ngoài. Chỗ nào mà người có nghề tập trung nhiều hơn thì chỗ đó nặng ký hơn.
Sau đó thì nó sẽ điều chỉnh đến cái chỗ kia.
Logged
hstn
Thành viên


Bài viết: 88


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstn
Trả lời #11 vào lúc: 15-11-2010, 10:00 AM

Thui cứ theo N Tibu làm bàn thờ nhỏ hơn hộp diêm quẹt đi. Vạn pháp duy tâm tạo mà cần gì nhà cao cửa rộng.

Hstn.
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #12 vào lúc: 15-11-2010, 07:48 PM

Dạ. Con cảm ơn Thầy đã giúp con. Cảm ơn lời khuyên của Hstn.

Đây là ước nguyện của chồng con. Còn con đã "níu áo" Thầy tu theo pháp môn tịnh độ quán chấm đỏ rồi. Chắc Thầy còn "lo" cho con nhiều đây  Grin Grin Grin

Thầy ơi, trước đây con quán ra chấm đỏ xuất hiện khoản 3 giây rất nhanh, có lúc con còn thấy một không gian rộng lớn thật yên tĩnh, trông thích lắm.

Thầy dạy con quán cho ra vòng tròn và vẽ 1 cục màu đỏ ở giữa, con có làm tới đây, nhưng con thấy cái vòng tròn đó nó có lúc to, lúc nhỏ và chưa ra chấm đỏ ở giữa. Còn bây giờ con thấy "bùn bùn" vì chỉ thấy cái màn đen đứng im thui và cảm thấy xấu hổ khi cáo chình với Thầy.

Chúc Thầy luôn mạnh khỏe và tinh tấn.



Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #13 vào lúc: 16-11-2010, 07:05 AM

- Thầy cho con hỏi bàn thờ đặt trong nhà thì có tác dụng như thế nào với người tu tập ạ?
- Với người không tu tập khi cầu nguyện hoặc lễ lạy trước bàn thờ của người tu tập (bàn thờ đã được Nhí Phóng quang và dán Tam Tôn) thì có sự linh ứng nào không?
- Khoảng cách giữa bàn thờ và người tập cách nhau khoảng bao nhiêu mét thì tốt ạ?
- Tranh vẽ hoặc hình các vị Phật, Bồ Tát mình có thể treo trong phòng ngủ không? (Như là hình ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh dùng để tập sám hối chẳng hạn).
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #14 vào lúc: 16-11-2010, 08:01 AM

- Thầy cho con hỏi bàn thờ đặt trong nhà thì có tác dụng như thế nào với người tu tập ạ?
Nó là một chỗ để qúet và dọn  Grin Grin Grin là một chỗ mà người đàn bà trong một số ngày đặc biệt không được đi ngang qua, không được đụng đến ... đó là của những người Bạn của tibu.
Đối với tibu thì đó là... tibu. Mà tibu không có hoa hòe, hoa sói. Do đó mà chỉ cần có công phu, công phu và công phu. Bà xả có thể vứt lên đó bất cứ cái gì mà bà xả muốn. Tibu ít khi dọn dẹp, lau chùi.  và không hề nhang khói, hoa hòe, nước nôi. Tóm lại chỉ là cái kệ có tượng Phật và lung tung thứ trên đó Grin Grin Grin
Ấy, bề ngoài là dơ và ô uế như vậy chớ, nhưng khi để cái chuông bị bể tiếng lên thì nó lại kêu lại ngon lành sau đó vài tuần!
Biểu hiện của cái hình hay cái tượng Phật nhỏ bằng nắm tay:
1. Khi hình bàn thờ có vẽ giận dữ thì tibu biết là mình phạm giới.
2. Khi hình lại có vẽ buồn thì tibu sẽ cẫn thận vì sắp có tai nạn.
Trích dẫn
- Với người không tu tập khi cầu nguyện hoặc lễ lạy trước bàn thờ của người tu tập (bàn thờ đã được Nhí Phóng quang và dán Tam Tôn) thì có sự linh ứng nào không?
Người nhà mà! Linh chớ sau không linh! Nó y như là người nhà nhờ con làm chuyện gì đó Grin
Trích dẫn
- Khoảng cách giữa bàn thờ và người tập cách nhau khoảng bao nhiêu mét thì tốt ạ?
Cũng tùy vào người đối diện. Tibu thì chỉ có nữa thước vì bàn thờ có tý xíu ở ngay trên bàn để máy vi tính và con nít, người lớn cứ chơi game, tính toán cứ buá xua, và bên cạnh cái cửa cầu tiêu.
Trích dẫn

- Tranh vẽ hoặc hình các vị Phật, Bồ Tát mình có thể treo trong phòng ngủ không? (Như là hình ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh dùng để tập sám hối chẳng hạn).
Hi hi hi, con làm sao mà che được khi Ngài có thể nhìn thấy tới tận thâm sâu của tâm thức của mình thì vài ba cái màn, cái vách nó che chắng được bao nhiêu?
Lấy vải thưa che mắt thánh! Là sai hoàn toàn đối với Phật Giáo. Mà nên hiểu là:
Không có cái gì có thể che được một Đức Phật.

Một ví dụ:
Tibu thành Bồ Tát loại thứ dữ thì vợ, con, cháu tibu cứ đè lên tibu thì chưa có ai bị cái gì cả mà còn khoái, còn thích thú nữa chớ! Thì nhằm nhò gì chuyện để cái bàn thờ dơ, với lung tung thứ ở trên đó!

Bàn thờ chỉ linh nhờ vào công phu.
« Sửa lần cuối: 16-11-2010, 08:08 AM gửi bởi Tibu »
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #15 vào lúc: 02-12-2010, 06:43 AM

Thầy ơi, con còn một chút thắc mắc nữa, thầy giải thích luôn giùm con nha! Cheesy
- Con được biết là có những vị tu sĩ Tây Tạng thường hay đem theo những bức Thangka khi đi đâu đó. Để đến khi họ tập thì họ treo tấm Thangka lên tường hoặc vách đá đối diện với họ. Đối với dân mình thì ít ai treo Thangka mà đa số là ảnh thờ. Con muốn hỏi là mình có thể lấy tấm ảnh thờ Phật hoặc Bồ Tát trên bàn thờ xuống treo đối diện với mình để tập (cho gần với tấm hình), khi tập xong thì mình lại để lên bàn thờ như trước được không ạ? Hoặc có thể lấy trên bàn thờ xuống để mang theo bên mình khi đi đâu đó, xong việc rồi mình để tấm hình lại ngay chỗ cũ có được hông ạ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #16 vào lúc: 02-12-2010, 06:51 AM

Thầy ơi, con còn một chút thắc mắc nữa, thầy giải thích luôn giùm con nha! Cheesy
- Con được biết là có những vị tu sĩ Tây Tạng thường hay đem theo những bức Thangka khi đi đâu đó. Để đến khi họ tập thì họ treo tấm Thangka lên tường hoặc vách đá đối diện với họ. Đối với dân mình thì ít ai treo Thangka mà đa số là ảnh thờ. Con muốn hỏi là mình có thể lấy tấm ảnh thờ Phật hoặc Bồ Tát trên bàn thờ xuống treo đối diện với mình để tập (cho gần với tấm hình), khi tập xong thì mình lại để lên bàn thờ như trước được không ạ? Hoặc có thể lấy trên bàn thờ xuống để mang theo bên mình khi đi đâu đó, xong việc rồi mình để tấm hình lại ngay chỗ cũ có được hông ạ?
Mình đem theo đề mục là gọn nhẹ nhất. Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.084 seconds với 20 câu truy vấn.