Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:37 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chúc mừng ngày nhà giáo VN  (Đọc 4472 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
vào lúc: 19-11-2010, 12:42 PM

Chúc mừng thầy nhân ngày nhà giáo VN, cám ơn thầy đã khai thị cho chúng con nhiều điều về Phật Giáo. Vô thường nhanh chóng, không biết có ngày nào để tỏ lòng biết ơn, học trò chúng con chỉ có vài món quà nhỏ để tặng thầy
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=0YEq3St7CGs" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=0YEq3St7CGs</a>

Chúc thầy sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống
Logged
DucMinh
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DucMinh
Trả lời #1 vào lúc: 20-11-2010, 02:32 AM

Xin hưởng ứng tinh thần Tôn Sư Trọng Đạo nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam mà bạn Steelich khởi xướng, Con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe và nhiều niềm vui, xin kính chúc các Anh, Chị và các Bạn luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống và tinh tấn trong đường Đạo.  Grin Grin Grin
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #2 vào lúc: 20-11-2010, 08:24 AM

Cuộc đời tụi con sẽ ra sao nếu ko có Thầy? Chúc Thầy của tụi con mạnh khỏe,phước báu tăng trưởng, thọ mạng dài lâu .Chúc cho những người tìm Chánh Pháp đều nhận được sự dẫn dắt của Thầy Kiss
Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #3 vào lúc: 20-11-2010, 09:32 AM

Thật là hay quá SL!  Cheesy  Cheesy  Cheesy  Cheesy
Chúc Thầy và các BTN luôn vui khỏe để hướng dẫn chúng sinh thoát vòng sinh tử.

Xin tạ ơn NGƯỜI, tạ ơn ĐỜI, tạ ơn TRỜI, tạ ơn tất cả những AI đã ban cho ta những niềm vui, dù nhỏ, dù lớn, cả những hiểu lầm, đối chọi, khiển trách ... v...v... để cho ta làm hành trang TU SỬA MÌNH.

Hãy TỈNH THỨC vì chung quanh ta đều là VÔ THƯỜNG.


Mot Minh - Huong Giang

..........  NẰNG XUYÊN QUA LÁ, HẠT SƯƠNG LÌA CÀNH, ĐỜI MONG MANH QUÁ.... (Tu đi bạn mình  Cheesy  Cheesy  Cheesy)
..........  CHỈ VÌ ĐỜI MÌNH CHƯA CÓ BÌNH MINH ..........

Tạ ơn Thầy và các BTN, đã và đang âm thầm khai mở, dẫn dắt chúng sinh vượt qua vòng luân hồi!

 Cheesy  Cheesy  Cheesy MỘT NIỀM VUI ĐẾN VỚI MỖI NGƯỜI TRONG MỌI NGÀY  Cheesy  Cheesy  Cheesy
« Sửa lần cuối: 20-11-2010, 09:46 AM gửi bởi vuacolau »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #4 vào lúc: 20-11-2010, 09:52 AM

Cuộc sống này chắc buồn lắm nếu không được gặp CHÚ ! Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #5 vào lúc: 20-11-2010, 11:29 AM

hiếm có phật tử nào trên đời này lại bỏ cả đời mình tu đạo khi chính mình thì lại không xuất gia như thầy,thế mới biết công lao tu hành quả là khó khăn, nếu thầy không dọn đường trước như ngày hôm nay thì giờ này tụi con cao lắm là chỉ tụng kinh gõ mõ chứ chẳng biết thiềnu, biết tới ông Phật như thế nào cả. Cám ơn thầy, thầy đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều người. Chúc thầy tuổi thọ tăng trưởng, sức khỏe dài lâu.
Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #6 vào lúc: 20-11-2010, 12:11 PM

Xin cống hiến đến Thầy, BTN và tất cả các ACE trên HSTĐ

Dust in the wind lyrics - Kansas

... xin tạm dịch đừng cười  Cheesy  Cheesy   Cheesy   Grin  Grin  Grin

     Tôi nhắm mắt lại, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, và khoảnh khắc này đã biến mất một cách vô hình. Tất cả những giấc mơ của tôi, trôi qua trước mắt, trong một sự tò mò và hiếu kỳ ? ?

     Bụi trong gió. Tất cả họ đều là bụi trong gió.

     Một bài hát cũ.  Cũng chỉ là một giọt nước trong đại dương vô tận.  Chúng ta làm gì? từ chối không chấp nhận những sự thật đang tan biến thành mây khói trước mắt chúng ta.

     Bụi trong gió, tất cả chúng ta là bụi trong gió.  

     Đừng bám víu vào trần gian tạm bợ, không có gì là tồn tại mãi mãi, có chăng là trái đất và bầu trời?  Thời gian trôi qua, tất cả tiền bạc của chúng ta sẽ không mua lại được một phút nào cả.

     Bụi trong gió, tất cả chúng ta cũng chỉ là bụi trong gió.


      MỘT NIỀM VUI ĐẾN VỚI MỖI NGƯỜI TRONG MỌI NGÀY      
« Sửa lần cuối: 20-11-2010, 12:31 PM gửi bởi vuacolau »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #7 vào lúc: 20-11-2010, 02:46 PM

hehehe, nhậu 1 bữa chú ơi
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #8 vào lúc: 20-11-2010, 11:11 PM

Cuộc sống sẽ không thật sự là đời sống khi không có Ông Phước ! Cheesy Cheesy Cheesy Wink
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #9 vào lúc: 21-11-2010, 07:20 PM

Cảm ơn Thầy đã dẫn dắt cho con và các ACE một con đường đi.
Cảm ơn Thầy đã thắp sáng niềm tin.

Con kính chúc Thầy và đại gia đình luôn mạnh khỏe + vui.


Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #10 vào lúc: 21-11-2010, 10:16 PM

Bao nhiêu lời cám ơn ,tôn kính , cãm tạ Thầy, các huynh đệ đã nói hết rồi.Con chỉ cầu mong Thầy mãi mãi khỏe mạnh , đừng về niết bàn mà hảy dẩn đường tụi con vượt qua biển khổ .
Logged
thanhngoc
Thành viên


Bài viết: 27


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thanhngoc
Trả lời #11 vào lúc: 21-11-2010, 10:43 PM

 Trân trọng tri ân tất cả những điều Thầy đã và đang truyền dạy.
 Xin chân thành Cám ơn sự hiện diện của Thầy.
 Thầy là người đã và đang đem lại ánh sáng và niềm tin vào Phật pháp cho mọi người.
 thanhngoc
Logged
XH
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: XH
Trả lời #12 vào lúc: 22-11-2010, 10:30 AM



Cuộc sống sẽ không thật sự là đời sống khi không có Ông Phước ! Cheesy Cheesy Cheesy Wink

Xin mượn câu nói của BHT để diễn tả sự trân trọng của con đối với Thầy.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.028 seconds với 20 câu truy vấn.