Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:48 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin thầy giúp con!  (Đọc 6819 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
vào lúc: 02-12-2010, 08:25 AM

Thầy ơi, trong khoảng 3 tháng nay con tu hành không được gì ráo. Tâm con nó loạn động lắm. Tham dục nổi lên nhiều và con lại hay cáu gắt,  nhiều nhất là với người trong gia đình. Vợ sắp cưới của con đôi khi con cũng muốn bỏ luôn, con hay nói là phải chi con gặp thầy sớm hơn thì con khỏi có vợ cho khỏe. Cáu gắt với ba mẹ thì con biết làm như vậy là bất hiếu, nhưng sao con lại không kìm chế được. Mỗi lần con thốt ra những lời nói hay hành động lỗ mãng thì con lại thấy ăn năn. Con thấy con khốn nạn quá, con không muốn như thế mà sao khi nóng giận lên là con quên mất. Con nhận thấy cái “gia tốc nóng tính” nó cứ chạy suốt trong người con và chờ dịp để tuôn ra trước cái tư tưởng của con. Mới hồi chiều đây thôi, con thấy bực mình vì má con cứ nói “châm chọt” ba con. Khi má nói lần thứ hai thì con ném luôn cái kéo đang cầm trên tay vô cái nồi để trên bàn, làm cho cái nồi rơi xuống ghế văng thức ăn ra, và cái kéo cũng hỏng luôn. (Ngày trước khi con chưa tu hành, con cũng thường đập phá đồ trong nhà khi con giận má con. Nhiều lúc gặp chuyện bế tắc, bực mình, chán đời, con  thích hủy hại cơ thể mình như rạch tay cho chảy máu hoặc dụi thuốc lá đang hút lên cánh tay, hoặc muốn tự tử chết cho rồi. ..)
Ôi …! Con thiệt không hiểu nổi sao con lại hành động như thế nữa thầy ơi. . .! Khi hành động đó xảy ra thì con lại thấy ăn năn, con lại thấy buồn cho con, rồi con lại nói thầm trong tâm với thầy. Con cầu mong sao cho Tâm Khẩu Ý của con luôn được cộng hưởng với Tâm Khẩu Ý Thanh Tịnh và Bi Mẫn của thầy.

Khi con nằm tập một cách chú tâm thì hay gặp triệu chứng là:
-   Mõi nhừ xương khủy tay, mõi nhừ xương đầu gối. Cảm giác rất khó chịu như mõi bên trong tủy mõi ra. Không như cái mõi khi lao động hoặc tập thể dục-->con không nằm yên được nữa-->lăn qua lăn lại-->mất tập trung-->con tập không được.
-   Cơ thể xuất mồ hôi-->ướt-->Khó chịu-->Mất tập trung--> Con tập không được.
-   Cảm giác ngứa xuất hiện quanh thân, nhiều nhất là quanh bộ phận sinh dục -->gãi --> mất tập trung--> con tập không được.

Khi ngồi tập kiểu kiết già thì con tỉnh táo hơn nằm, tập ít khi bị ngứa hay bị mỏi đầu gối hoặc khủy tay, nhưng thời gian tập khoảng 1 giờ là cùng. Nhưng khi xả thiền thì cái chân bên phải lúc nào cũng tê, cứng đơ và không đi được trong vài phút.
Con có cảm giác như có ai hay nhìn lén con nữa.

À thầy cho con hỏi: Khi con biết chắc chắn một chuyện gì đó sẽ xảy ra trong tương lai gần, mà chuyện đó là do con làm hoặc do chủ ý của con (với tình thế là con không thể làm khác được), thì con phải sám hối về cái chuyện sắp xảy ra như thế nào ạ?
« Sửa lần cuối: 02-12-2010, 08:45 AM gửi bởi tudieude »
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #1 vào lúc: 02-12-2010, 01:32 PM

Thôi anh tdd ơi, nói cho đúng ra thì ai trong này cũng có thời gian buồn bực cáu gắt, chỉ có thầy và các Nhí tu thứ dữ mói không bị mấy cái này chi phối nhiều, anh đừng tự trách mình rồi thêm một cái buồn trong cuộc sống anh nhỉ.
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #2 vào lúc: 02-12-2010, 10:07 PM

Trích dẫn
Thầy ơi, trong khoảng 3 tháng nay con tu hành không được gì ráo.
.
Trích dẫn
Thôi anh tdd ơi, nói cho đúng ra thì ai trong này cũng có thời gian buồn bực cáu gắt, chỉ có thầy và các Nhí tu thứ dữ mói không bị mấy cái này chi phối nhiều, anh đừng tự trách mình rồi thêm một cái buồn trong cuộc sống anh nhỉ.
.Đúng đó huynh ,LH củng vậy thôi,lúc thì hăng hái tin tấn lắm , nhất là khi thấy tai nạn ,chết chốc thương tâm,thì thôi tu ghê lắm, còn khi vui vẻ thì xìu xìu ển ển ,lo ăn lo ngủ .......
Trích dẫn
Tâm con nó loạn động lắm. Tham dục nổi lên nhiều và con lại hay cáu gắt,...........
.Sân mà biết mình sân, si mà biết mình si vậy là tốt lắm rồi.
   Phần còn lại thì chỉ còn xin Thầy chỉ đường cho cách sửa là được rồi .Hảy bình tâm lại tudieude nhé .....
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #3 vào lúc: 03-12-2010, 07:26 AM

TDĐ à,hôm nay ông đã biết thế nào là nghiệp quả chưa?Chuyện tanh hù không có dể nói như 3 câu nói của ông viết cuối bài đâu!Thầy nói:những cái thằng kém phước báu như tụi mình thì chỉ có lấy cần cù mà bù khả năng mà thôi.Thời gian tu hành phải tính theo đơn vị chục năm hoặc chục kiếp.Do vậy,khi hiểu được vấn đề thì mới VUI VẼ để tu hành,còn không thì mất bình tỉnh làm hư bột hư đường hết.À,nếu mà ông còn tiếp tục hành hạ đôi chân của ông nữa thì đời sau sẽ không có chân mà đi đâu (ngồi kiết già ấy mà).Cáo chình nghe!
Logged
Định Tâm
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 34


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Định Tâm
Trả lời #4 vào lúc: 03-12-2010, 09:51 AM

Chào Anh Tứ Diệu Đế,khi thấy anh trình bày như vậy em thấy rất mừng cho anh đấy vì anh còn biết ăn năn hối hận,nhưng sự ăn năn hối hân hơi muộn màng (khi sự việc đã xảy ra) vì chẳng qua chúng ta còn vô minh,mà chúng ta còn vô minh nên chúng ta sống trong vô minh vì vậy em đề nghị anh mỗi lần khi cái nóng tính hay sân hận khởi lên anh nên tự chửi mình trong tâm "mình thiệt là vô minh hết sức ".Ngoài ra anh phải nhân thức được sự phá hoại của cái nóng tính và sân hận,anh phải nghĩ lại các sự việc do nóng tính hay sân hận mà ra nó đã phá hoại như thế nào để mà khi nó tới mình còn biết cách kiềm chế.Cái nóng tính thật ra cũng chỉ là thói quen,cái thói quen này là do mình thường hay cố chấp,do mình bất đồng quan điểm hay là do mình không hòa hợp được ý kiến cùng với mọi người thì tốt hết là mình lặng im xem cảm giác nóng tính như thế nào : như máu dồn , tim đập nhanh...khi nào hết cảm giác đó thì mình mới có thể tiếp tục.
Còn phần tu tập của anh , em thấy anh tập giỏi thiệt vì ngồi kiết già cả tiếng đồng hồ còn em cỡ khoảng 15 phút hoặc nửa tiếng là thôi , em cũng bị tê chân như anh thôi có sao đâu , khi em tập xong tê chân em nằm xuống để cho cảm giác tê chân "tự hết" , em cũng không nghĩ gì đến cái cảm giác tê chân cả.
Khi anh nằm tập có các triệu chứng như vậy thật là tốt vì em nghĩ đó là các chất độc được đẩy ra khỏi cơ thể nên  anh đừng có quan tâm đến các triệu chứng đó nữa mà chỉ lo tập trung vào đề mục.
Và nguyên tắc Thầy đã nói là cứ tập đều đều , 70% sức lực thì  tiến triển mau lẹ lắm.
Em cảm ơn Anh.

Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #5 vào lúc: 04-12-2010, 01:32 AM

Xin chào chị lienhuong, Steelich, anh Tảo cùng TK_5410! và ace!
Tudieude rất hoan hỷ khi nhận được những lời Sách Tấn chân tình của quý anh chị. Cuộc đời của TDD sẽ tồi tệ hơn rất nhiều nếu như kiếp này không được theo thầy học đạo. TDD chưa tiến bộ gì nhiều trong tâm linh nhưng tư tưởng và nhân cách sống thì có phần thay đổi rõ rệt. TDD bỏ thuốc lá được hơn 2 năm. Bia, rượu thì bỏ được hơn 1 năm. Cái yếu điểm của TDD là nóng tính, khi cảm thấy bực mình về chuyện gì thì nói thẳng ra liền, vì thế mà nhiều người không ưa TDD cho lắm.

Nói cho dài dòng thì chẳng qua là do cái phước báu của TDD nó hơi bị mỏng, nên sinh ra đủ thứ chuyện. Với tùm lum chuyện như thế nên cái tâm của TDD nó bị chia năm xẻ bảy. Sự tinh cần tu tập vì đây mà có chiều hướng bị "xìu xìu ển ển". Trước đây khoảng 3 tháng, khi mà nhà chưa sửa, nợ chưa bị đòi (đáo hạn), vợ chưa đến ngày cưới, việc kinh doanh đang thuận lợi (do có thằng em phụ trông coi). Nên TDD tập hăng lắm, một ngày dợt 3 thời. Vạn Thắng Công thì đang luyện chiu thứ 2 gần được 3 tháng (tập 1 ngày 2 thời). Thế rùi đùng một cái, những "cái khổ của kiếp người" nó ập tới và nó xâm lấn tâm tư của TDD. Khiến TDD phải "khòm lưng sưng trán" mà đối chọi với nó. Chuyện tập tành vì thế mà giảm đi, cái vui trong công phu không mang ra ngoài đời được như trước. Đã thế còn vấp phải những bề bộn của đời nên tâm dễ sinh cáu gắt. Công phu tập theo kiểu cho có chuyện, chưa thể gọi là Tinh Cần được.
TDĐ à,hôm nay ông đã biết thế nào là nghiệp quả chưa?Chuyện tanh hù không có dể nói như 3 câu nói của ông viết cuối bài đâu!
Ảnh Tảo nói 3 câu cuối có phải là những câu này không:
À thầy cho con hỏi: Khi con biết chắc chắn một chuyện gì đó sẽ xảy ra trong tương lai gần, mà chuyện đó là do con làm hoặc do chủ ý của con (với tình thế là con không thể làm khác được), thì con phải sám hối về cái chuyện sắp xảy ra như thế nào ạ?
Thôi để TDD nói rõ luôn vậy. Nhưng hơi dài một chút nha Grin
Không biết tiền kiếp ra sao chứ kiếp này thì TDD bị nghiệp sát nhiều lắm. Gia đình TDD ở gần sông, thuở nhỏ TDD thường hay đi bắt cá, hến to (như con ngêu). TDD bỏ chúng vô nồi luộc sống không biết bao nhiêu mà kể. Con gà cũng bị TDD giết hại nhiều lắm, nhiều nhất là vào năm 2001, giai đoạn này TDD phụ bán quán phở tại Q1. Một ngày "mần thịt" 4 con, liên tục trong 6 tháng như vậy. Chưa kể các loài nhỏ hơn như sâu, kiến, gián, chuột...
Từ khi phát tâm tu hành thì TDD không cố ý gia hại bất cứ con vật nào. TDD thấy nó cũng biết đau, biết sợ chết (Như con gà, con chó, con heo bị mình đánh đuổi thì nó kêu la, chạy trốn). Hơn nữa là học được câu "Vạn vật đồng nhất thể" và câu "Bất kỳ chúng sanh nào cũng có thể là cha mẹ của mình trong kiếp trước). Vì thế mà TDD đã ăn chay trường, đã cố tu tập nhằm chuộc lại những lỗi lầm. Tu kiếm vốn (qua việc độ tử) để trả hết cái nghiệp sát, rồi kế nữa là tính đến chuyện độ sanh như thầy...
TDD hỏi cách "sám hối về chuyện xảy ra trong tương lai gần" là có liên quan đến nghiệp sát này đây. Gần là gần tới ngày cưới của TDD, hôm đó nhà hàng sẽ giết hại nhiều con vật. TDD tính chuyện đãi tiệc chay thì bị bà con la quá chừng. Thật tâm TDD không muốn như vậy đâu.
Con xin lỗi vì đã nhọc lòng thầy, xin cảm ơn ace đã quan tâm, động viên TTD!
TDD hiểu là không bao giờ chịu đầu hàng. Không bao giờ nằm luôn một đống ở đó. He he
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 04-12-2010, 06:58 AM

Thầy ơi, trong khoảng 3 tháng nay con tu hành không được gì ráo. Tâm con nó loạn động lắm. Tham dục nổi lên nhiều và con lại hay cáu gắt,  nhiều nhất là với người trong gia đình. Vợ sắp cưới của con đôi khi con cũng muốn bỏ luôn, con hay nói là phải chi con gặp thầy sớm hơn thì con khỏi có vợ cho khỏe. Cáu gắt với ba mẹ thì con biết làm như vậy là bất hiếu, nhưng sao con lại không kìm chế được. Mỗi lần con thốt ra những lời nói hay hành động lỗ mãng thì con lại thấy ăn năn. Con thấy con khốn nạn quá, con không muốn như thế mà sao khi nóng giận lên là con quên mất. Con nhận thấy cái “gia tốc nóng tính” nó cứ chạy suốt trong người con và chờ dịp để tuôn ra trước cái tư tưởng của con. Mới hồi chiều đây thôi, con thấy bực mình vì má con cứ nói “châm chọt” ba con. Khi má nói lần thứ hai thì con ném luôn cái kéo đang cầm trên tay vô cái nồi để trên bàn, làm cho cái nồi rơi xuống ghế văng thức ăn ra, và cái kéo cũng hỏng luôn. (Ngày trước khi con chưa tu hành, con cũng thường đập phá đồ trong nhà khi con giận má con. Nhiều lúc gặp chuyện bế tắc, bực mình, chán đời, con  thích hủy hại cơ thể mình như rạch tay cho chảy máu hoặc dụi thuốc lá đang hút lên cánh tay, hoặc muốn tự tử chết cho rồi. ..)
Ôi …! Con thiệt không hiểu nổi sao con lại hành động như thế nữa thầy ơi. . .! Khi hành động đó xảy ra thì con lại thấy ăn năn, con lại thấy buồn cho con, rồi con lại nói thầm trong tâm với thầy. Con cầu mong sao cho Tâm Khẩu Ý của con luôn được cộng hưởng với Tâm Khẩu Ý Thanh Tịnh và Bi Mẫn của thầy.
Trên nguyên tắc bắn sẽ. hể mà thấy được địch thủ rồi thì thế nào rồi cùng có ngày mình giết nó được. Trong mật trận tiêu diệt bản ngã, thì việc nhận biết được nó là cái hay nhất. Kế đó là tìm cách mà khống chế tay chân của mình: Tibu ngồi lên chính hai tay của mình  và kềm con người lại không cho nó nhúc nhích.
Niệm trong bụng là:
- - "Mầy ngồi yên và câm cái họng lại, đợi qua cơn này rồi thì hẳn từ từ mà trình bày lại nghe chưa con!".
Vì vậy mà mới có ngày hôm nay, chớ thử nghĩ với tài nghệ võ thuật tầm cở như vậy mà chỉ cần quơ tay là chết người liền thôi.
Mới đây, tibu múa dao cho bà xả coi, Bả còn nói:
- - Ý là em có cho tu học và bị đau tim rồi đó nghe! Nhìn thấy đường dao là thấy chết người như chơi!
Như vậy là nên cẫn thân và kiểm soát con người minh nhiều hơn nữa, đừng có cho con thú (như tibu là con Giáp Ngọ) nó xỏng chuồng.
Trích dẫn
Khi con nằm tập một cách chú tâm thì hay gặp triệu chứng là:
-   Mõi nhừ xương khủy tay, mõi nhừ xương đầu gối. Cảm giác rất khó chịu như mõi bên trong tủy mõi ra. Không như cái mõi khi lao động hoặc tập thể dục-->con không nằm yên được nữa-->lăn qua lăn lại-->mất tập trung-->con tập không được.
-   Cơ thể xuất mồ hôi-->ướt-->Khó chịu-->Mất tập trung--> Con tập không được.
-   Cảm giác ngứa xuất hiện quanh thân, nhiều nhất là quanh bộ phận sinh dục -->gãi --> mất tập trung--> con tập không được.
Tạp khí lâu đời nó xuất ra đó. Cứ dùng tư thế này mà dợt. Dợt cho tới khi nào nó hết bị thì mới thôi. Tuy nhiên chỉ làm tới mức 70% mà thôi. Còn nhiều hơn thì phản tác dụng.

Tibu nhớ lại câu chuyện xa xưa, khi mới tập dợt. Tibu tập là bà xả mỏi tay, mỏi chân. Sau cùng thì bả mới nói lại cho tibu:
- - Tại sao anh ngồi là em bị bức rức tay chân như vậy?
- - Ai mà biết! hehehehe!
Sao một thời gian thì bả hết. Rồi tibu nằm gần bả và dợt: Bả lại bị (hehehe)
- - Nữa! Nữa, anh làm cái gì mà em lại bị nữa rồi!
- - Ai mà biết! hehehehe!
Một thời gian sau, bả hết bị.

Bây giờ thì tibu xả hết công lực về hướng bả thì bả ngủ pho pho! hehehe.
Trích dẫn
Khi ngồi tập kiểu kiết già thì con tỉnh táo hơn nằm, tập ít khi bị ngứa hay bị mỏi đầu gối hoặc khủy tay, nhưng thời gian tập khoảng 1 giờ là cùng. Nhưng khi xả thiền thì cái chân bên phải lúc nào cũng tê, cứng đơ và không đi được trong vài phút.
Con có cảm giác như có ai hay nhìn lén con nữa.
Như vậy thì cách naỳ yếu hơn cách kia (cách nằm).
Trích dẫn
À thầy cho con hỏi: Khi con biết chắc chắn một chuyện gì đó sẽ xảy ra trong tương lai gần, mà chuyện đó là do con làm hoặc do chủ ý của con (với tình thế là con không thể làm khác được), thì con phải sám hối về cái chuyện sắp xảy ra như thế nào ạ?
Cẫn thận thật là cẫn thận, không nên làm cho nó hư thêm ra.
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #7 vào lúc: 04-12-2010, 09:14 AM

.... Trong mật trận tiêu diệt bản ngã, thì việc nhận biết được nó là cái hay nhất. Kế đó là tìm cách mà khống chế tay chân của mình: Tibu ngồi lên chính hai tay của mình  và kềm con người lại không cho nó nhúc nhích.
Niệm trong bụng là:
- - "Mầy ngồi yên và câm cái họng lại, đợi qua cơn này rồi thì hẳn từ từ mà trình bày lại nghe chưa con!"....

Chú ơi,

Cái này hay quá, bây giờ con mới có được.
Con có thể áp dụng cho việc trị Sân Hận được không chú? Vì đứa con nhỏ của con nên con phải kiềm chế rất nhiều vì nó quá nhỏ nên nhiều khi nó làm những chuyện mà đâu có biết nó làm những gì, về phần con thì bị cái này cái kia nó dập cho tới tập do đó mà có lúc mất đi sự kiểm soát Sân hận vì vậy mà con la mắng có khi còn đét đích nó nửa. Con không bao giờ muốn làm như vậy cả nhưng chú biết những gì đang xảy ra với con. Con có thể áp dụng cách này để khống chế Sân Hận được không chú? Con muốn hỏi thêm là: cách này là mình khống chế cái thân bằng cách dùng tư tưởng, để cho nó đừng tái diển nửa thì mình phải làm sao ạ?
Con cám ơn chú lắmmmm..... Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 04-12-2010, 12:36 PM

.... Trong mật trận tiêu diệt bản ngã, thì việc nhận biết được nó là cái hay nhất. Kế đó là tìm cách mà khống chế tay chân của mình: Tibu ngồi lên chính hai tay của mình  và kềm con người lại không cho nó nhúc nhích.
Niệm trong bụng là:
- - "Mầy ngồi yên và câm cái họng lại, đợi qua cơn này rồi thì hẳn từ từ mà trình bày lại nghe chưa con!"....
Trích dẫn
Chú ơi,

Cái này hay quá, bây giờ con mới có được.
Con có thể áp dụng cho việc trị Sân Hận được không chú? Vì đứa con nhỏ của con nên con phải kiềm chế rất nhiều vì nó quá nhỏ nên nhiều khi nó làm những chuyện mà đâu có biết nó làm những gì, về phần con thì bị cái này cái kia nó dập cho tới tập do đó mà có lúc mất đi sự kiểm soát Sân hận vì vậy mà con la mắng có khi còn đét đích nó nửa. Con không bao giờ muốn làm như vậy cả nhưng chú biết những gì đang xảy ra với con. Con có thể áp dụng cách này để khống chế Sân Hận được không chú? Con muốn hỏi thêm là: cách này là mình khống chế cái thân bằng cách dùng tư tưởng, để cho nó đừng tái diển nửa thì mình phải làm sao ạ?
Con cám ơn chú lắmmmm..... Grin Grin Grin
Canh chừng cái tư tưởng, nếu nó có mùi Sân thì đuổi cổ nó ra ngoài sân luôn, đừng có chứa nó trong mình. Đồng thời thay vào đó là đề mục và vui số 10.
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #9 vào lúc: 04-12-2010, 03:14 PM

Con đã hiểu rồi chú ơi, mặc dù biết nó rất khó nhưng con sẻ cố gắng hết mình để tự khống chế và diệt nó cho được bằng cách cố gắng an trú vào đề mục và luôn niệm Hỷ lạc. Con cám ơn chú lắm......... Grin Grin Grin
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #10 vào lúc: 04-12-2010, 10:40 PM

anh tDĐ ơi, anh đừng bỏ ba câu nguyện trong bài nha, em rất thích 3 câu nguyện đó đó, anh ráng thực hành thêm nữa nha
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #11 vào lúc: 05-12-2010, 07:12 AM

Tibu ngồi lên chính hai tay của mình  và kềm con người lại không cho nó nhúc nhích.
Niệm trong bụng là:
- - "Mầy ngồi yên và câm cái họng lại, đợi qua cơn này rồi thì hẳn từ từ mà trình bày lại nghe chưa con!".
[...]
Như vậy là nên cẫn thân và kiểm soát con người minh nhiều hơn nữa, đừng có cho con thú (như tibu là con Giáp Ngọ) nó xỏng chuồng.
Dạ con sẽ tập làm theo lời dạy của thầy. Con sẽ kiểm soát Thân Khẩu Ý của con nhiều hơn. Không cho con gà nó đá bậy (con tuổi Tân Dậu). Cheesy

anh tDĐ ơi, anh đừng bỏ ba câu nguyện trong bài nha, em rất thích 3 câu nguyện đó đó, anh ráng thực hành thêm nữa nha

Rất vui vì Steelich thích nó! TDD tự nhắc mình đó mà. Cheesy SL cũng cố lên nhé!
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #12 vào lúc: 09-12-2010, 07:34 PM

Thầy ơi cho con hỏi, khi con nằm tập thì hay có cảm giác mát mát trên vùng trán (giống như ai nằm phía trên thở hơi xuống mặt con vậy đó). Hiện tượng này là sao vậy ạ?

Thầy ơi, giả sử như lúc này con rời xa ba mẹ và bỏ hết mọi thứ để đi tới một nơi nào đó không ai quen biết. Con sẽ đi lang thang ăn xin ngày một bữa trưa và tu tập. Con làm như vậy thì có mang tội bất hiếu không? Con chỉ tạm thời xa lánh những ràng buộc nhân duyên thôi ạ. Khi nào con tu giỏi hơn con sẽ quay về độ cho những ai hữu duyên với con.

Ngày cưới của con đang tới gần mà phiền não cứ ùa tới hoài. Con đang ở trong tình huống tiến thoái lưỡng nan thầy ơi! Đôi lúc con muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng rồi lại nghĩ do con đã trót gieo duyên với người ta rồi nên con phải gánh chịu. Vã lại chuyện hôn nhân này đã động tới 2 bên gia đình, bây giờ yêu cầu trả lễ lại thì thấy kỳ quá. Con không dám lên tiến trước, mà chờ bên kia đề nghị hủy hôn. Con sẽ sống một mình cho khỏe, đỡ được "cái khổ" nào hay cái đó. Dạo này con và vợ hay "lình xình" lắm, mà gia đình cô ấy cũng "lình xình" nữa. Con nhờ thầy xem giùm con nên giải quyết chuyện này thế nào ạ! Con sẽ làm ngay không luyến tiếc ạ. Con xin thầy giúp con với!



Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #13 vào lúc: 09-12-2010, 07:57 PM

Chuyện quyết định, lời đề nghị là của thầy, nhưng các anh chị em ở đây sẽ là chỗ tựa cho anh khi anh buồn chuyện trong mái ấm. SL sẽ hồi hướng cho anh để anh bớt căng thẳng.
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #14 vào lúc: 09-12-2010, 11:58 PM

TDĐ à,vợ chồng gặp nhau là để trả nợ mà!Đường nào thì cũng khổ,biết đâu lập gia đình mình tu tập ngon hơn thì sao?Cứ chờ xem sao,chờ xem cái quả nó chín như thế nào rồi mình quyết định!hề!hề!hề!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #15 vào lúc: 10-12-2010, 09:02 AM

Thầy ơi cho con hỏi, khi con nằm tập thì hay có cảm giác mát mát trên vùng trán (giống như ai nằm phía trên thở hơi xuống mặt con vậy đó). Hiện tượng này là sao vậy ạ?
Đó là "Cận Định" đó. Là vì đang tập cái này mà nó lại ra cái kia, theo kiểu:
1. Không báo trước
2. Không có nằm trong chương trình tu tập
3. Không thể lập lại hiện tượng này y chang lần thứ hai.
Trích dẫn
Thầy ơi, giả sử như lúc này con rời xa ba mẹ và bỏ hết mọi thứ để đi tới một nơi nào đó không ai quen biết. Con sẽ đi lang thang ăn xin ngày một bữa trưa và tu tập. Con làm như vậy thì có mang tội bất hiếu không? Con chỉ tạm thời xa lánh những ràng buộc nhân duyên thôi ạ. Khi nào con tu giỏi hơn con sẽ quay về độ cho những ai hữu duyên với con.
Tức là con tìm sân chơi riêng cho mình. thì sau khi con bụi đời và tu xong thì con sẽ có khuynh hướng tìm những người cùng cảnh ngộ y như mình mà độ (cũng là vì hoàn cảnh này nọ mà bụi đời để tu hành). Nhìn quanh cho thật là kỹ: Những vị này có bao nhiêu người? Họ chỉ nói xạo và làm cái nghề có tên là tu sĩ mà thôi!

Cũng y như những người sau khi sống cuộc đời quá khốn nạn, họ nguyện xin "Làm cây thông đứng giữa trời mà reo". Tưởng là yên ổn! Ai ngờ cây "Linh Thông" này đứng tại chỗ hằng trăm năm để chứng kiến cảnh trái tai, gai mắt diễn ra ngay dưới chân mình mà không thể nào làm được chuyện gì cả! (Như là chuyện tình dưới gốc cây giữa thằng lợi dụng và cô bé ngây thơ! Chuyện than thở của người bị lạc trong rừng đang ngồi khóc ngay dưới chân mình mà mình không làm được gì cả! ... vv và vv...

Trong trường hợp không như ý thì tibu tâm niệm như sau:
- - Này tibu! Mày là phái mạnh hay là phái yếu?
Tất nhiên là "Phái mạnh"
- - Vậy mà mày bị gảy với cái chuyện xem ra vớ vẫn này à! Sức chiụ đựng của mày đâu! Chính ngay Đức Phật cũng nghiến răng, ép chặt nguyên cả cái lưởi lên nóc vọng và nhẫn nhục chịu đựng! Thì mầy là cái thá gì mà không bị này nọ trên đường tu hành hả!

Máu nóng phừng phực chạy ngon lành lại liền, từ đó:
- - Hể mà có một người làm được là mình làm được! Chỉ thua, là thua ở cái phương pháp mà thôi.
Trích dẫn
Ngày cưới của con đang tới gần mà phiền não cứ ùa tới hoài. Con đang ở trong tình huống tiến thoái lưỡng nan thầy ơi! Đôi lúc con muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng rồi lại nghĩ do con đã trót gieo duyên với người ta rồi nên con phải gánh chịu. Vã lại chuyện hôn nhân này đã động tới 2 bên gia đình, bây giờ yêu cầu trả lễ lại thì thấy kỳ quá. Con không dám lên tiến trước, mà chờ bên kia đề nghị hủy hôn. Con sẽ sống một mình cho khỏe, đỡ được "cái khổ" nào hay cái đó. Dạo này con và vợ hay "lình xình" lắm, mà gia đình cô ấy cũng "lình xình" nữa. Con nhờ thầy xem giùm con nên giải quyết chuyện này thế nào ạ! Con sẽ làm ngay không luyến tiếc ạ. Con xin thầy giúp con với!
Cả hai đều bị thương! Thì thương nhau cho tới cùng (cho tới khi một người gảy cánh thì mới thôi)! Cùng lôi nhau về đơn vị gốc, nhất quyết không bỏ rơi ai hết!

Chỉ như vậy, mới hiểu được một phần nào lòng từ bi của các Ngài.
Cũng vì chúng sanh cực kỳ cứng đầu, mù lòa, ngu si mà các Ngài ở lại tiếp tục chỉ đường trong cảnh Vô Vọng.
« Sửa lần cuối: 10-12-2010, 10:00 AM gửi bởi hstd »
Logged
tholam
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tholam
Trả lời #16 vào lúc: 10-12-2010, 07:46 PM

Con không hỏi mà chỉ đọc ké thôi, nhưng thấy "ĐẢ" lắm-"PHÊ" lắm!
Đời được tu ở cái "Chùa trời" này cũng sướng thật!
Tèo!
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #17 vào lúc: 10-12-2010, 08:36 PM

Trong trường hợp không như ý thì tibu tâm niệm như sau:
- - Này tibu! Mày là phái mạnh hay là phái yếu?
Tất nhiên là "Phái mạnh"
- - Vậy mà mày bị gảy với cái chuyện xem ra vớ vẫn này à! Sức chiụ đựng của mày đâu! Chính ngay Đức Phật cũng nghiến răng, ép chặt nguyên cả cái lưởi lên nóc vọng và nhẫn nhục chịu đựng! Thì mầy là cái thá gì mà không bị này nọ trên đường tu hành hả!

Máu nóng phừng phực chạy ngon lành lại liền, từ đó:
- - Hể mà có một người làm được là mình làm được! Chỉ thua, là thua ở cái phương pháp mà thôi.

Xin tạ ơn thầy đã "tiếp lửa" cho con, tâm con đã sáng tỏ rồi ạ! Con nguyện sẽ làm được như thầy.

Trích dẫn
Chỉ như vậy, mới hiểu được một phần nào lòng từ bi của các Ngài.
Cũng vì chúng sanh cực kỳ cứng đầu, mù lòa, ngu si mà các Ngài ở lại tiếp tục chỉ đường trong cảnh Vô Vọng.
Mai này khi tu thành công, con nguyện sẽ làm được như các Ngài!
Logged
Ginny
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ginny
Trả lời #18 vào lúc: 10-12-2010, 11:52 PM

a tdđ ơi, cố lên  Wink biết đâu sau khi "đưa chị về" xong, anh chị lại hết "lình xình"  Roll Eyes Tongue
Ginny chúc a tdđ sớm ổn định lại nhé Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #19 vào lúc: 11-12-2010, 05:38 AM

a tdđ ơi, cố lên  Wink biết đâu sau khi "đưa chị về" xong, anh chị lại hết "lình xình"  Roll Eyes Tongue
Ginny chúc a tdđ sớm ổn định lại nhé Cheesy Cheesy Cheesy
Cảm ơn Ginny nha Cheesy Ạnh sẽ nhẫn nhịn cho qua mọi chuyện Grin
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #20 vào lúc: 12-12-2010, 11:32 PM

con chào thầy, chào huynh TDĐ, cùng các anh chị em.
timchansu đã trãi qua hoàn cảnh của anh rồi, " trời ơi! nó thật là khủng khiếp", khi đang tu ngon lành ( theo kiểu tu tầm thường) thì đột nhiên phải bị lấy vợ, đã wen nhau 10 năm rồi, không lấy thì có tội với cái gọi là " thuần phong mỹ tục", mà lấy thì vợ luôn gây rối trong việc tu của mình, và vợ này luôn thích thú khi mình không tu hành được nữa," tức điên người luôn" .một hôm trước đêm mình chuẩn bị bỏ nhà ra đi tìm nơi hẻo lánh mà tu hành thì đêm đó mình được một vị thầy trong giấc mơ chỉ bảo " vợ con chính là vị hộ pháp đó, sự tinh tấn trong tu hành của con chính là thái độ của vợ con đối với con" tức là mình tu đàng hoàn và tu theo chính pháp thì vợ không quậy nữa. tỉnh giấc mơ mình ngẫm nghĩ lại trước giờ mình tu hành kiểu gì mà không thấy ai được lợi, chỉ lo cho bản thân được lợi, được thanh tịnh, được yên ổn, người khác mà đụng đến quyền lợi tu hành của mình là không được, tính sân hận của mình nổi lên liền hà..
nghĩ đến đây mình chợt " bùng vỡ" Aaaa thì ra trước giờ mình toàn đem khó khăn đến cho cha, mẹ, vợ chứ chẳng có làm điều gì lợi lạc cho họ. thế là mình bỏ cái tâm " của một người tu" mà hành cái tâm " hy sinh vì mọi người" , họ cần mình thương thì mình cố tìm cách để thương, họ cần mình bỏ tu để lo kiếm tiền thì mình cũng cố tìm cách bỏ tu để lo kiếm tiền( lúc này chỉ còn cách là tu lén, không cho họ biết), sau ba tháng mình ốm 5kg, còn xương với da, mặt mài hóc hác, thân thể tiều tụy, tham sân si ít khi khởi lên và mình thường vui vẽ với mọi người, hễ có dịp là mình nói với mọi người trong gia đình về sự nhiệm mầu của tình yêu thương trong phật pháp. Điều kỳ diệu đã xuất hiện, mẹ mình đã chịu tu hành để thay tâm đổi tính ( trước đó bà ghét nhất là chuyện tu hành), vợ mình thì phát đại nguyện sẽ là người hộ pháp cho mình tu hành, ủng hộ về thời gian, không gian, tiền và cả một số công việc trong gia đình nữa.

Vài dòng xin chia sẽ với huynh TDĐ. chúc huynh sớm vượt qua chướng nạn này và tinh tấn với đề mục của mình.

timchansu
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #21 vào lúc: 13-12-2010, 07:50 AM

Vài dòng xin chia sẽ với huynh TDĐ. chúc huynh sớm vượt qua chướng nạn này và tinh tấn với đề mục của mình.
timchansu
Xin cám ơn những chia sẽ của huynh timchansu! Sau khi đọc xong bài viết của huynh, tudieude có ghé qua bên Đề Mục Tu để coi timchansu nhận được đề mục gì. Thì biết rằng Nhí khuyên timchansu cần phải Sám Hối một thời gian. TDD mong rằng TCS sẽ bỏ hết những gì mình đã tập trước đây để chuyên tâm vào công phu Sám Hối trước khi nhận được đề mục tu từ HSTD. Các ace ở đây cũng có nhiều người Sám Hối với ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh, trong đó có TDD nữa.
Chúc huynh sớm nhận được đề mục! Nguyện đồng tu hành đồng thành tựu!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.119 seconds với 19 câu truy vấn.