Thắc mắc về cái Thấy khi niệm Phật quán chấm đỏ với cái Thấy khi nhập Thiền?

Bắt đầu bởi bongsen, Th12 09, 2010, 07:09 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bongsen

Kính chào chú Tibu, các Nhí Bồ Tát, và các huynh tỷ...

Cháu vốn có duyên với Phật giáo, cả Thiền, Tịnh, Mật đều có tìm hiểu và tu tập mỗi thứ một chút mà chưa thành tựu được cái nào cả! ( ;D ;D ;D).

Nay cháu đến với HSTD cháu thấy Pháp môn tịnh độ Niệm Phật quán chấm đỏ rất được  phổ biến...
Vậy cháu mạo muội xin hỏi trường hợp hành giả quán chấm đỏ rồi thấy được cảnh Phật, Tây Phương... có tương đương với khả năng Nhập Định dùng Thiên Nhãn (hay Thần Thông gì đó) với các Pháp môn khác như Thiền, Mật ... hay không? Hay là mình vẫn còn trong trạng thái Tưởng uẩn... hay là cũng tương đương nhập Định vào các tầng Thiền và thân mình cũng đang ở Tây Phương rồi...( ::) ::) ::))

Kính mong chú và các huynh tỷ hướng đạo!
Chúc HSTD luôn luôn phát triển mang lại nhiều lợi lạc cho chúng sanh.
Nam Mô A Di Đà Phật

Tibu

Trích dẫn từ: bongsen trên Th12 09, 2010, 07:09 PM
Kính chào chú Tibu, các Nhí Bồ Tát, và các huynh tỷ...

Cháu vốn có duyên với Phật giáo, cả Thiền, Tịnh, Mật đều có tìm hiểu và tu tập mỗi thứ một chút mà chưa thành tựu được cái nào cả! ( ;D ;D ;D).

Nay cháu đến với HSTD cháu thấy Pháp môn tịnh độ Niệm Phật quán chấm đỏ rất được  phổ biến...
Vậy cháu mạo muội xin hỏi trường hợp hành giả quán chấm đỏ rồi thấy được cảnh Phật, Tây Phương... có tương đương với khả năng Nhập Định dùng Thiên Nhãn (hay Thần Thông gì đó) với các Pháp môn khác như Thiền, Mật ... hay không? Hay là mình vẫn còn trong trạng thái Tưởng uẩn... hay là cũng tương đương nhập Định vào các tầng Thiền và thân mình cũng đang ở Tây Phương rồi...( ::) ::) ::))

Kính mong chú và các huynh tỷ hướng đạo!
Chúc HSTD luôn luôn phát triển mang lại nhiều lợi lạc cho chúng sanh.
Nam Mô A Di Đà Phật
Khó mà so sánh gì được lắm! Là vì cái thấy này (khi tu tới Tây Phương Tịnh Độ) có được từ niềm tin và khi Các Ngài hiện ra thì cái Thấy này lại thấy các Ngài theo thứ tự là từ trên đảnh xuống dưới cái hoa sen năm cánh. Còn cái Thấy của Thiền và Mật thì lại thấy từ dưới (hoa sen năm cánh) lên trên ( lên tới  Pháp Thân của các Ngài)!

Do cái sự khác nhau này mà khi chết và vào đó được thì nó lại có những cái lạ và không thể nghĩ bàn được.
Thể hiện ở danh hiệu của Ngài với hai cụm từ là:
Vô Lượng Quang, và Vô Lượng Thọ!

Thông thường thì ai cũng có thể hiểu được cụm từ Vô Lượng Quang (ánh sáng nhiều ghê lắm) Hay có thể diễn tả là "ánh sáng mạnh ghê lắm", nhưng sẽ khó mà diễn tả được cái cụm từ thứ hai: Vô Lượng Thọ!

bongsen

Kính thưa Thầy,

Vừa qua con mới nhận pháp tu từ diễn đàn, Niệm Phật và quán chấm đỏ. Tuy nhiên con có một chút thắc mắc kính mong Thầy và các huynh tỷ HSTD giải đáp, hướng dẫn dùm để giúp con tiến tu ạ !?...

Trước đây con đã quen niệm Phật hồng danh 6 chữ và đã có cảm giác thanh tịnh (con thường theo dõi tiếng niệm cho đến lúc thật chậm và tư tưởng vắng lặng) có những lúc con lọt vào trạng thái ngưng ý thức (mọi thứ diễn ra trước mắt giống như chiếu phim xi nê vậy). Đến đây con thường thất niệm, mất cảm giác thân thể, ngợp ngợp... nên chưa biết cách vượt qua như thế nào cả...?

Còn về cái thấy bằng luân xa 6 (huyệt ấn đường), thì chỉ là trạng thái một khối mờ ảo lăng xăng... con đã cố gắng và quán được nó là hình tròn... như thu nhỏ và cho màu sắc đỏ vào thật là khó khăn...!!!

Hiện con cũng có trì một số câu thần chú: Tịnh pháp giới, Chuẩn đề, và Lục tự chân ngôn... Con muốn hỏi phương tiện như vậy thì có trở ngại hay hỗ trợ cho mình tu tập không ạ? Hay chỉ cần hành trì pháp tu Niệm Phật... là đủ???

Kính xin Thầy xem giúp tình trạng của con, và hướng dẫn con để thực hành hiệu quả ạ...!?
Chúc Thầy, Nhí cùng các huynh tỷ trên HSTD thân tâm an lạc... độ sanh nhiều nhiều...
Nam Mô A Di Đà Phật.

Tibu

Trích dẫn từ: bongsen trên Th12 21, 2010, 06:20 AM
Kính thưa Thầy,

Vừa qua con mới nhận pháp tu từ diễn đàn, Niệm Phật và quán chấm đỏ. Tuy nhiên con có một chút thắc mắc kính mong Thầy và các huynh tỷ HSTD giải đáp, hướng dẫn dùm để giúp con tiến tu ạ !?...

Trước đây con đã quen niệm Phật hồng danh 6 chữ và đã có cảm giác thanh tịnh (con thường theo dõi tiếng niệm cho đến lúc thật chậm và tư tưởng vắng lặng) có những lúc con lọt vào trạng thái ngưng ý thức (mọi thứ diễn ra trước mắt giống như chiếu phim xi nê vậy). Đến đây con thường thất niệm, mất cảm giác thân thể, ngợp ngợp... nên chưa biết cách vượt qua như thế nào cả...?
Dùng cách naỳ là mình đang chú ý vào cái đề mục đang di động: Đó là câu niệm. Do vậy mà cái tâm nó không bao giờ có thể đứng yên được.

Khi tập lâu năm thì:
Những cảm giác theo kiểu "không mời mà đến" nó hiện ra lung tung không thể nào làm chủ được.
Nên chỉ là "Cận Định".

Rõ hơn là:
Dợt cái này (theo dõi câu niệm)
Mà nó ra cái kia: Mất cảm giác thân thể, ngợp ngợp, ngưng ý thức, ...
Là "Cận Định"
Trích dẫn
Còn về cái thấy bằng luân xa 6 (huyệt ấn đường), thì chỉ là trạng thái một khối mờ ảo lăng xăng... con đã cố gắng và quán được nó là hình tròn... như thu nhỏ và cho màu sắc đỏ vào thật là khó khăn...!!!
Sai vị trí rồi, đúng ngay chốc là: Cao hơn Huyệt Ấn Đường 1 thốn thì mới là Trung Tâm Năng Lực của "Cái Thấy" được gọi là Trung tâm năng lực Ajna.

Cái này khó hơn là cái chắc là vì nó buộc phải vào "Chánh Định" thì mới có thể thấy đúng được.
Trích dẫn
Hiện con cũng có trì một số câu thần chú: Tịnh pháp giới, Chuẩn đề, và Lục tự chân ngôn... Con muốn hỏi phương tiện như vậy thì có trở ngại hay hỗ trợ cho mình tu tập không ạ? Hay chỉ cần hành trì pháp tu Niệm Phật... là đủ???
Làm một cái chưa được thì làm nhiều cái để làm gì?

bongsen

Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 21, 2010, 09:10 PM
Trích dẫn từ: bongsen trên Th12 21, 2010, 06:20 AM
Kính thưa Thầy,

Vừa qua con mới nhận pháp tu từ diễn đàn, Niệm Phật và quán chấm đỏ. Tuy nhiên con có một chút thắc mắc kính mong Thầy và các huynh tỷ HSTD giải đáp, hướng dẫn dùm để giúp con tiến tu ạ !?...

Trước đây con đã quen niệm Phật hồng danh 6 chữ và đã có cảm giác thanh tịnh (con thường theo dõi tiếng niệm cho đến lúc thật chậm và tư tưởng vắng lặng) có những lúc con lọt vào trạng thái ngưng ý thức (mọi thứ diễn ra trước mắt giống như chiếu phim xi nê vậy). Đến đây con thường thất niệm, mất cảm giác thân thể, ngợp ngợp... nên chưa biết cách vượt qua như thế nào cả...?
Dùng cách naỳ là mình đang chú ý vào cái đề mục đang di động: Đó là câu niệm. Do vậy mà cái tâm nó không bao giờ có thể đứng yên được.

Khi tập lâu năm thì:
Những cảm giác theo kiểu "không mời mà đến" nó hiện ra lung tung không thể nào làm chủ được.
Nên chỉ là "Cận Định".

Rõ hơn là:
Dợt cái này (theo dõi câu niệm)
Mà nó ra cái kia: Mất cảm giác thân thể, ngợp ngợp, ngưng ý thức, ...
Là "Cận Định"
Trích dẫn
Còn về cái thấy bằng luân xa 6 (huyệt ấn đường), thì chỉ là trạng thái một khối mờ ảo lăng xăng... con đã cố gắng và quán được nó là hình tròn... như thu nhỏ và cho màu sắc đỏ vào thật là khó khăn...!!!
Sai vị trí rồi, đúng ngay chốc là: Cao hơn Huyệt Ấn Đường 1 thốn thì mới là Trung Tâm Năng Lực của "Cái Thấy" được gọi là Trung tâm năng lực Ajna.

Cái này khó hơn là cái chắc là vì nó buộc phải vào "Chánh Định" thì mới có thể thấy đúng được.
Trích dẫn
Hiện con cũng có trì một số câu thần chú: Tịnh pháp giới, Chuẩn đề, và Lục tự chân ngôn... Con muốn hỏi phương tiện như vậy thì có trở ngại hay hỗ trợ cho mình tu tập không ạ? Hay chỉ cần hành trì pháp tu Niệm Phật... là đủ???
Làm một cái chưa được thì làm nhiều cái để làm gì?

Dạ đúng rồi Thầy !
Vì trước giờ con chưa được ai hướng dẫn niệm Phật và tập trung vào một điểm trên đề mục nên con niệm Phật mà tâm luôn lăng xăng, khí lực trong người cứ chạy lộn tùng phèo lên cả... Con sợ quá nên cũng tham khảo tập khí công, điều vận khí theo các vòng tiểu châu thiên... mà cũng chỉ dừng lại ở trạng thái thanh thanh tịnh tịnh...

Cho con hỏi thêm là tại sao khi niệm Phật quán chấm đỏ thì nhìn... trong tầm nhìn chánh định đằng trước mặt... Mà tại sao cái thấy thì Thầy lại bảo phải dùng năng lực Ajna cao hơn cả huyệt ấn đường vậy Thầy??? Hay là mình tập một thời gian thì nó tự động được như vậy?

Về việc trì chú, quả thật là con có niềm tin để được tha lực gia trì... giúp mình giải nghiệp, tu tinh tấn... Nhưng nghe Thầy nói vậy nghĩa là ở trình độ sơ cơ như con thì không cần thiết hả Thầy?

Kính mong Thầy giảng giải chi tiết chỗ này cho chúng con hiểu với?
Chúc Thầy và HSTD thân tâm an lạc, lợi lạc chúng sanh!
Nam Mô A Di Đà Phật

Tibu

Trích dẫn từ: bongsen trên Th12 21, 2010, 06:20 AM
Dạ đúng rồi Thầy !
Vì trước giờ con chưa được ai hướng dẫn niệm Phật và tập trung vào một điểm trên đề mục nên con niệm Phật mà tâm luôn lăng xăng, khí lực trong người cứ chạy lộn tùng phèo lên cả... Con sợ quá nên cũng tham khảo tập khí công, điều vận khí theo các vòng tiểu châu thiên... mà cũng chỉ dừng lại ở trạng thái thanh thanh tịnh tịnh...

Cho con hỏi thêm là tại sao khi niệm Phật quán chấm đỏ thì nhìn... trong tầm nhìn chánh định đằng trước mặt... Mà tại sao cái thấy thì Thầy lại bảo phải dùng năng lực Ajna cao hơn cả huyệt ấn đường vậy Thầy??? Hay là mình tập một thời gian thì nó tự động được như vậy?
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/tu-nhu-939
Trích dẫnVề việc trì chú, quả thật là con có niềm tin để được tha lực gia trì... giúp mình giải nghiệp, tu tinh tấn... Nhưng nghe Thầy nói vậy nghĩa là ở trình độ sơ cơ như con thì không cần thiết hả Thầy?

Kính mong Thầy giảng giải chi tiết chỗ này cho chúng con hiểu với?
Chúc Thầy và HSTD thân tâm an lạc, lợi lạc chúng sanh!
Nam Mô A Di Đà Phật
Tha lực là từ ngoài đi tới.

Suy nghĩ về cái này:
1. Nghe tiếng gỏ của thì mở cửa và đồng thời mời vào nhà luôn!
2. Nghe tiếng gỏ của thì hỏi ai đó! mở cửa và đồng thời mời vào nhà luôn!
3. Nghe tiếng gỏ của thì hỏi ai đó! Chờ xác nhận, rồi mở cửa và đồng thời mời vào nhà luôn!
4. Nghe tiếng gỏ của thì hỏi ai đó! Chờ xác nhận, hỏi tới đây có việc gì? Mở cửa và đồng thời mời vào nhà luôn!
5. Nghe tiếng gỏ của thì hỏi ai đó! Chờ xác nhận, hỏi tới đây có việc gì? Mở hé cửa và đồng thời mời vào nhà luôn!
6. Nghe tiếng gỏ của thì hỏi ai đó! Chờ xác nhận, hỏi tới đây có việc gì? Mở hé cửa, xác nhận là người quen và đồng thời mời vào nhà luôn!
7. Nghe tiếng gỏ của thì hỏi ai đó! Chờ xác nhận, hỏi tới đây có việc gì? Mở hé cửa, xác nhận là người quen, nhìn quanh coi đằng sau có người lạ không? Sau khi xác nhận là ngươi quen thì mời vào nhà luôn!
8. Nghe tiếng gỏ của thì hỏi ai đó! Nhìn vào chỗ để súng, đứng thủ thế, chờ xác nhận, hỏi tới đây có việc gì? Mở hé cửa, xác nhận là người quen, nhìn quanh coi đằng sau có người lạ không? Sau khi xác nhận là ngươi quen thì mời vào nhà luôn!

Cách nào an toàn hơn?
Vào nhà mình thôi mà mình còn làm như vậy!

Tại sao mình nhận tha lực một cách vô tội vạ như vậy? Biết nó là thứ thiệt hay là dân trộm (tinh khí thần) chuyên nghiệp?

Là vì, một khi nó đã vào nhà anh và tụi nó đã ĐIỄU KHIỂN ĐƯỢC ANH RỒI thì anh thua

tholam

Hay lắm!
Càng đọc, càng thấy thấm thía, "cho dù đã đọc đi, đọc lại đến 5-7 lần rồi mà".
Tèo!

bongsen

Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 21, 2010, 11:56 PM
Trích dẫn từ: bongsen trên Th12 21, 2010, 06:20 AM
Dạ đúng rồi Thầy !
Vì trước giờ con chưa được ai hướng dẫn niệm Phật và tập trung vào một điểm trên đề mục nên con niệm Phật mà tâm luôn lăng xăng, khí lực trong người cứ chạy lộn tùng phèo lên cả... Con sợ quá nên cũng tham khảo tập khí công, điều vận khí theo các vòng tiểu châu thiên... mà cũng chỉ dừng lại ở trạng thái thanh thanh tịnh tịnh...

Cho con hỏi thêm là tại sao khi niệm Phật quán chấm đỏ thì nhìn... trong tầm nhìn chánh định đằng trước mặt... Mà tại sao cái thấy thì Thầy lại bảo phải dùng năng lực Ajna cao hơn cả huyệt ấn đường vậy Thầy??? Hay là mình tập một thời gian thì nó tự động được như vậy?
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/tu-nhu-939


Dạ, thưa Thầy con đã nhầm lẫn khi gộp chung 2 huyệt Ấn đường (hay còn gọi huyệt My Tâm) và Luân xa 6 hay trung tâm năng lực thấy Ajna làm một. Ý của con bên trên là nói về Luân xa 6... ;D ;D ;D
Con xin chân thành cảm ơn Thầy!