thời gian gần đây con mơ rất nhiều , tuy hình ảnh trong mỗi giấc mơ nó khác nhau , nhưng nội dung là y chang nhau!
con đều thấy có con , người thân con và 1 vài con ma, mấy con ma này họ đi phá người ta , có khi họ khều chân , họ giấu người ta , họ nhập vô người ta , lúc hồn ma là 1 cặp vợ chồng , lúc là 1 bà già , lúc là người thân con đã mất , lúc là 1 em bé ...
và khi thấy họ làm như vậy thì không hỉu sao con lại nói chuyện được với họ, và con chỉ họ niệm phật để thoát khỏi cảnh ma này , con niệm aaaa dii daaa phatttt và họ cũng niệm như vậy được vài niệm! đến đây thì hết giấc mơ
và tất cả mấy giấc mơ gần đây con đều thấy 1 nội dung y chang vậy! lúc đầu con nghĩ là chắc mệt nên mơ thấy bậy , nhưng bây giờ là mơ nhìu quá rồi nên con thấy nó cũng có vấn đề, nên con hỏi thầy nó là như thế nào ạ
Thì nó đưa đi những con ma trong tâm của mình đó mà. Dợt một thời gian nữa thì sẽ hết. Tuy nhiên đây là một dạng "Tỉnh Thức trong giấc mơ" là vì mình áp dụng được chuyện công phu vào giấc mơ. Như vậy là tu giỏi đó.
